Một góc thơ ,

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 140 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 10.11.2005 17:05:00
0

Trích đoạn: fly1tome

Hình như trời chớm đông
Sao ngớ ngẫn trong lòng
Tìm chi hoa phượng đỏ
Cho nỗi nhớ thành không...


Người thơ thường ngớ ngẩn ,
Tình thơ thường vương vấn ,
Đôi khi thành vớ vẩn...
Nhớ ; thương...không thành lời

Hi ,fly1tome
Cám ơn bạn ghé thăm ,chúc vui
thân ái
Hạ trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 17:46:41 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 17.11.2005 18:11:24
0
Trả Em Về Với Tuổi Hoa

Xin trả em về với tuổi hoa !
Cho em tìm lại chuỗi ngày thơ
Tóc thề buông xõa bờ vai nhỏ
Lối cũ trường xưa gió vui đùa...

Xin trả em về tuổi mười lăm
Cho em tìm lại chiếc trâm cài
Trường lớp bạn bè ôn chuyện cũ...
Phó mặc đời - nước lũ cuốn trôi.

Xin trả em về tuổi mười sáu
Tuổi hồng thắm đượm ý mông mênh,
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ,
Nghìn năm hồ dể mấy ai quên !"

Xin trả em về tuổi tám đôi
Thắp nén hương thơm khóc bạn đời
Tháng năm xưa cũ - thời thơ mộng
Nước mắt nhỏ ròng đọng máu tươi

Xin trả em về tuổi hai mươi
Để em sống lại với nụ cười
Tuổi xuân e ấp niềm kiêu hãnh
Hò hẹn, mong chờ - Dẩu mĩa mai !

Xin trả em về tuổi hai hai
Để em đi hái trái tình sầu.
Lở vận, lỡ thời, qua bến nước...
Thấy đời hiu quạnh lẫn chua cay

Xin trả em về với tuổi hoa
Em đi ươm lại nụ hoa đời ,
Tuổi xuân e ấp niềm kiêu hãnh
Mộng đẹp ngày thơ - mãi tuyệt vời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2005 13:39:20 bởi Viet duong nhan >

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Một góc thơ. - 17.11.2005 22:04:50
0
tuổi thơ em hay mơ
về những ngày hạnh phúc
bên bếp lửa dịu hiền
bên bát cơm trắng mềm

tuổi thơ em hay mơ
được cùng anh chung bước
bên bến bờ hạnh phúc
cùng chung sức dựng xây

tuổi thơ em hay mơ
sau này sẽ cùng anh
chung sức cùng dựng xây
tổ ấm và hạnh phúc

thế mà giờ em ơi
anh chẳng thấy em mơ
chỉ thấy em thờ ơ
để anh cùng trang thơ
viết nên tâm sự buồn
cùng mộng đẹp ngày xưa
của những ngày thơ ngây
ta cứ đòi dựng xây
nên trăm miền hạnh phúc

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 19.11.2005 16:49:34
0
Lục bát ,
Nửa đêm thức giấc một mình ,
Thấy đời tráo trở ,thấy tình xót xa..
Tay nâng nhấp chén rượu ngà
Nửa say ,nửa tỉnh ,nửa xa ,nửa gần

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 19.11.2005 17:51:32
0
DÁNG XUÂN

Tôi có người em dáng hiền bé nhỏ
Tuổi trăng tròn tóc chấm hẹ ngang vai ,
Ngày hai buổi em hồn nhiên sách vở ,
Miệng cười xinh hồng ý thắm tương lai ,

Vườn xuân tươi thơm hương đời mật ngọt ,
Đài hương thơ chưa gợn nét ưu phiền ,
Mắt lưu ly tháng ngày xanh bích ngọc ,
Hoa vô tư cài áo trắng ngoan hiền...

Em thanh khiết trong như giòng suối vắng ,
Và thơ ngây như nai nhỏ trong rừng.
Em khả ái trong lời thơ bé bỏng ,
( Chưa gặp mà ta đã thấy yêu thương )

Mùa xuân này em tròn mười tám tuổi ,
Gió trăng sao hoa bướm khắp vườn mơ ,
Bước thật nhẹ; thật êm em đừng vội...
Ngày tháng vẫn lành trong mắt em thơ.

Nhìn tuổi em bằng cái nhìn chiêm ngưỡng ,
Ngày tháng ta buồn ngà ngọc đã xa xăm ,
Cầu mong em hồn nhiên vui tận hưởng...
Đường hoa đời gắng bắt giữ nghe em .

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 07:54:57 bởi Viet duong nhan >

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Một góc thơ. - 19.11.2005 23:12:58
0


Trích đoạn: hatrang

Lục bát ,
Nửa đêm thức giấc một mình ,
Thấy đời tráo trở ,thấy tình xót xa..
Tay nâng nhấp chén rượu ngà
Nửa say ,nửa tỉnh ,nửa xa ,nửa gần

rượu ! ta đã mua rồi
chỉ đợi người hiền ngồi thuyền ngắm trăng
trăng in bóng đôi ta xuống nước
nước in nên đôi trẻ đa tình
cụng ly một chén rượu nồng
hai tay nâng chén xin cùng sánh đôi

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: Một góc thơ. - 21.11.2005 04:33:45
0
CHO EM ĐÓ...TUỔI HOA...

Tuổi mười lăm em thường giận dỗi
Chút u buồn em gói thành thơ
Đem nụ cười ôm ấp một giấc mơ
Cùng chúng bạn đùa vui trên muôn lối
Tuổi mười sáu em có điều tiếc hối
Chợt yêu người, chợt đỏ mặt nhìn quanh
Cả khung trời sao bỗng nhuộm màu xanh
Rồi im lặng, trách sao mình có lỗi
Thời gian qua, vẫn cuộc đời tiếp nối
Vẫn bềnh bồng, vẫn trôi nổi chốn trời xa
Em ôm sầu mơ ước lại tuổi hoa
Để được nói những điều em muốn nói...

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 07:57:10 bởi Viet duong nhan >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 21.11.2005 17:52:07
0
Dòng Nhật Ký

Tuổi mười lăm trâm cài lượt giắt
Còn riêng em nước mắt vắn dài
Biết rằng vật đổi sao dời
Tang thương vận nước, thế thời đổi thay !...

Nghĩ thương cha, tóc mồi bạc trắng
Gần bảy mươi còn vướng tù đày ,
"Cải tạo" hai tiếng chua cay
Khổ đau chồng chất tháng ngày lao tâm

Mười sáu tuổi, tuổi mơ tuổi mộng
Vì sao em tính toán lọc lừa...?!
Đồng nặng, đồng nhẹ, đồng vừa
Đồng cơm, đồng gạo, đồng chừa thăm cha

Tuổi mười bảy, lòng đau như cắt
Lén tay lau nước mắt tủi hờn ,
Giã từ áo trắng... sân trường
Vào đời sương gió... chống cơn đói nghèo !!

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 07:53:05 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 25.11.2005 06:54:56
0
HY VỌNG

Nơi em vào cuối hạ
Giọt nắng nhẹ hanh vàng ,
Ngẩn ngơ em đón nhận
Gió cuối mùa vương vương !

Rồi nay mai thu đến ,
Heo may gió se lạnh
Tan tác lá lìa cành
Gợi nỗi sầu cô quạnh ,

Nắng cuối mùa thu vương !
Xin cho em giữ nhé...
Giữ lấy những vị hương ,
Của tháng ngày yêu thương ,

Thu đến rồi thu đi
Lá xa...cành bơ vơ...
Cành vẫn đợi vẫn chờ
Lá ơi ! lá hãy nhớ

Aug ,2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2005 11:56:50 bởi Viet duong nhan >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 25.11.2005 07:06:30
0
Ngẩn...
Hỏi rằng trăng có tuổi không ?
Cơ' sao lại hỏi trăng non ,trăng già ..
Gió đi khắp nẻo ta - bà ,
Co' ai biêt' gio' xây nhà nơi nao ?
Mây xanh cao thẳm từng cao !
Hỏi mây mây' lớp ,dày bao nhiêu tầng ?
Nắng tan ,nắng tắt ,nắng tàn ...
Điều chi phiền nảo chóng tàn tan nhanh ?
Mưa ơi ! hãy cứ thở than ! ...
Trời mưa lại bảo :- Cao xanh cũng buồn ! ...

Ta ngồi chuốc rươụ một mình ,
Mềm môi ,
Nghe hát "...thấy tình còn đây..."

------------
Ngày lể Thanksgiving mọi người ai cũng bận rộn...còn ht thì ngồi chèo queo...rồi nghĩ vẩn vơ..có " ngẩn " không??? !!!
!
------



Mười Năm Tình Cũ
Nhạc Sĩ: Trần Quảng Nam
Trình bày: Tuấn Vũ
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu

Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi ! Ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi ! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly - tình vẫn như mơ
Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm
Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu
Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây

Mười năm cách biệt tình đành quên lãng
Như mây như mưa bay đi muôn phương
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ
Vẫn còn trong ta - một đời cuồng điên

Mười năm cách biệt - hình như em đã
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp
Mười Năm Nhớ Thương !

Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu

Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi ! Ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi ! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly - tình vẫn như mơ
Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm
Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu
Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây

Mười năm cách biệt tình đành quên lãng
Như mây như mưa bay đi muôn phương
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ
Vẫn còn trong ta - một đời cuồng điên

Mười năm cách biệt - hình như em đã
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp
Mười Năm Nhớ Thương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 06:18:27 bởi Viet duong nhan >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
Một góc thơ. - 27.11.2005 14:26:29
0
Bản Tình Buồn...,

Nước mắt rã rời theo từng phiến nhớ ,
Tóc xõa buồn đan mười ngón xót xa
Ước làm sao quên được người ta
Tình câm nín buồn theo từng nhịp thở !

Ngọc ngà bay xa hồn nhiên vụn vỡ ,
Công chúa ngàn năm khép mắt tủi hờn
Ngàn năm vẫn chờ một nụ môi hôn
Chim ca hót mừng rừng xuân mở hội

Hoàng tử hững hờ không bao giờ tới !
Người vẫn ngàn đời kiêu hãnh ngôi xa,
Mải mê tìm những nẻo lạ bướm hoa
Công chúa ngàn năm mắt môi hờn tủi !

Anh vô tình hay làm như không hiểu
Tôi thương anh, nghẹn tiếng thốt không thành
Dẩu tình buồn như nắng xế mong manh
Tình yêu đó thiên đường tôi ấp ủ

Tôi vẫn biết yêu thương... giờ không thể...
Tôi vẫn tôn anh làm thần tượng trong hồn,
Vẫn một mình đếm bước nhịp cô đơn
"Lòng khấn nguyện cho đời thôi đau khổ !!"

Hi ,Chị Viet duong nhan ,Băng Nguyệt cùng các bạn ơi...còn một câu kết...nhưng hạ trắng nghĩ hong ra...giúp giùm ht đi..please...Thankyou...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2005 15:25:23 bởi Viet duong nhan >

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: Một góc thơ. - 28.11.2005 07:03:20
0
Thầm mong ước , chút đời buồn , tình không trễ...

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 01.12.2005 16:58:31
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 14:52:50 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 04.12.2005 15:14:01
0
--------------------------------------------------------------------------------

Niềm đau trong kỷ niệm buồn !

Tôi muốn quên đi kỷ niệm buồn !
Vùi sâu vào đáy huyệt thương đau ,
Muộn phiền ray rứt xin quên hết ,
Buồn nhớ thêm chi chuyện khổ sầu

Tình mộng đầu tiên - yêu thiết tha -
Nửa đoạn tình tơ- chít khăn tang -
Bao năm vẩn nhức nhối trong lòng
Dù đã qua rồi bao tháng...năm...!

Những tưởng tình anh mang nắng ấm
Xua tan băng giá lạnh mùa đông
Ngờ đâu đời lại lắm phủ phàng
Đời buồn tình ái cũng mong manh !...

Những đêm thao thức...lòng mưa gió...
Hố mắt sâu khô lệ bẽ bàng ,
Có ai thắp đuốc giùm soi sáng ,
Xoa dịu niềm đau ,máu ứa thầm !

hạ trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2005 15:15:25 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 04.12.2005 17:26:30
0


Trích đoạn: fly1tome

Thầm mong ước , chút đời buồn , tình không trễ...

-------------

Hi ,fly1tome
Cám ơn fly1tome
Hạ trắng cám ơn bạn góp ý ,
Chuc vui
ht

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 22.12.2005 16:51:09
0
Tư lự

Lặng thinh với nổi sầu tư
Ôi ! ,sao đời cứ giởn ,trêu ,cợt đùa...
Biết rằng đời vốn bạc - nhầu.
Nhưng sao ta vẩn cứ đau thương hoài....

Ừ thôi ,đừng nhớ làm gì ,
Tương lai ,ngày tháng nẻo đời thênh thang
Nhớ chi quá khứ nhọc nhằn
Chỉ thêm đêm trắng ,trắng đêm  lệ nhoà ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2007 09:50:59 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 22.12.2005 16:54:46
0
Ảo

Thần trí ngu ngơ
chiêm bao đỗ vỡ ,
mười ngon' tay run ,
xoa vết thương đời.

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Một góc thơ. - 22.12.2005 17:13:23
0
Xóa đi xóa lại
Vết thương vẫn còn
Ngồi xóa mỏi mòn
Vết thương còn đó

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 22.12.2005 17:43:45
0
Dòng buồn ! ,

Lệ từng đêm đếm giọt
Em khóc thương đời em
Cơ cực lẫn gian nan
Hỏi sao cứ mãi tìm
iêu đời em ao ước.
Nhưng giống như giấc mơ
Hắt hiu buổi chiều tàn

Em khóc thương đời em !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2006 16:04:21 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 25.12.2005 12:15:33
0
Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas
Hạ trắng mến Chúc Các Anh ,Chị và các bạn một mùa Giang Sinh Vui Ve
Hạ trắng

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Một góc thơ. - 25.12.2005 19:17:18
0


Trích đoạn: hatrang

--------------------------------------------------------------------------------

Lệ từng đêm đếm giọt
Em khóc thương đời em
Cơ cực lẫn gian nan
Hỏi sao cứ mãi tìm
iêu đời em ao ước.
Nhưng giống như giấc mơ
Hắt hiu buổi chiều tàn

Em khóc thương đời em !


Mùa hạ mưa hạt rơi
Hay mắt em nhỏ lệ
Anh đi qua khe cửa
Trong một buổi chiều tàn
Thấy em đang ngồi đó
Vẫn một mình nặng thinh

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 02.01.2006 16:16:50
0
Thầm lời nguyện ước !

Anh đi Em chẳng còn gì
Con tim trống vắng cuộc đời mù căm
Anh đi Em thấy bơ vơ
Đường đời mỏi mệt ,bơ phờ tháng năm

Anh ơi kỷ niệm đong đầy...
Làm sao quên được ,tháng ngày yêu thương
Anh về nơi ấy xa xăm ,
Còn em ở lại ,lệ thầm tuôn rơi

Ngưu Lang Chúc Nữ ,duyên may
Đến rằm tháng bảy ,là ngày gặp nhạu
Thôi thì thề hẹn kiếp sau ,
"Lai sinh khấn nguyện ,bên nhau bạc đầu..."
---------------------
Nhớ về Anh Trương Minh Trí 
 Huyền Lan.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 07:36:59 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 02.01.2006 16:27:50
0
Bản Tình Buồn 2

Em khổ lắm van Anh đừng nói nữa
Lưu luyến gì đễ thêm bận lòng nhau,
Dù khổ đau cũng cố nuốt nghẹn ngào...
Ngăn dòng lệ, vùi sâu bao kỷ niệm

Nghĩa gì đâu chữ tình nhiều oan khổ
Thôi Anh về tròn chữ " Hiếu " đi Anh
Mình thương nhau nhưng ước nguyện chẳng thành
Em nghèo quá, không " môn đăng hộ đối "

Dù mai đây đường đời ngăn hai lối
Kỷ niệm này in đậm mãi trong tim
Tình trái ngang em nuốt lệ âm thầm
Tim rỉ máu, vẫn mong Anh hạnh phúc

Trong đêm tối gục đầu rưng rức khóc
Mỗi lần yêu là tim tím môi sầu
Bởi vì đâu ? em chỉ dám trách đời
Bao cay đắng thua buồn em gánh chịu !

* Nhớ kỷ niệm xưa ...
Tặng anh : Lê Nguyên Hà

Bài thơ đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2006 11:28:11 bởi Viet duong nhan >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 03.01.2006 15:41:19
0
Phút trầm -tư ,

Pháo bông rộn ràng đêm tình lang ,
Giao thừa thiên hạ đón xuân sang
Trở trăn lặng lẽ tay lau lệ ,
Thở dài ,sao giống tiếng rên than !

Có phải trời xanh ghen má phấn ,
Dành sẳn cho tôi kiếp đoạn trường ,
Huyệt lạnh vùi chôn bao ước mộng ,
Lệ máu đêm đêm nhỏ xuống lòng.

Vui buồn giờ lại thêm một tuổi ,
Mà tưởng chán chê một kiếp người ,
Chuyện mình ; rồi chuyện trò nhân thế ,
Ôi ,dại hồn dau một chữ " Đời " !...

Xuân lạc xứ người _ Đêm trừ tịch
Tay buồn sao với tới tình xuân ,
Bấc giác ngậm ngùi lòng tự hỏi ,
Thành phố hôm nay mấy kẻ buồn...

Jan/ 01 / 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2006 18:10:19 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 03.01.2006 17:06:03
0
Hy vọng Và niềm tin

Cho em xin ,
Một giọt nắng
Để nụ hoa đời
Sáng lạng niềm tin

Cho em xin
Giọt mưa ngâu
Để chim ô thước
Bắc cầu tìm nhau

Cho em xin
Một nụ cười
Để cho gương mặt
Rạng ngời niềm tin

Cho em xin
Một giọt mật
Để lòng ngọt ngào
Chân thật trao nhau



Cho em xin
Một ân tình
Để em tìm thấy
An bình lòng em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 11:30:07 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 16.01.2006 16:59:32
0
Vỡ !

Nắng lên ,
Chiều xuống ,
Tắt.
Tàn.
sương khuya ,
ngồi đếm ,
Lệ.
rơi ,

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 16.01.2006 17:04:55
0
Thư gởi Mẹ !


Mẹ ơi ,Mẹ ơi...
Con muốn được gọi :
-"Mẹ ơi "
Rồi giống như những chị ;em con
kéo tay mẹ ngồi xưông' nhổ tóc sâu ,
Nhưng không dám ,chỉ ngắm nhin từ xa
...va`...ao ước....

Mẹ ơi ,Mẹ ơi
Con thèm được gọi :
-"Mẹ ơi "
Rồi giống như những đứa em ,
con sà vào lòng Mẹ ,
và bá cổ ...
giúp mẹ xếp quang gánh ,
lục lọi quà bánh ,
vào những buổi trưa Mẹ đi chợ về,
Nhưng con không dám ,
chỉ ngắm nhìn từ xa
và...mong muốn ..,
thèm thuồng...

Cũng đã lâu ,từ lâu,
Con luôn gọi thầm :
_ Mẹ ơi ,Mẹ ơi
Bằng tất cả lòng trìu mến ,khát khao...
.....
Và hôm nay
Con lại cũng gọi thầm :
_ Mẹ ,Mẹ ,Mẹ... Mẹ ơi !
Con dâng lên Mẹ
Tất cả lòng nhớ thương của con
Mong Mẹ bình an ,sức khoẻ
Cười vui bên đàn con ; cháu...

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 18.01.2006 15:12:31
0
Đối ẩm ,
Tay nâng , nhấp chén rượu nồng
Mềm môi ,chỉ thấy bóng mình với ta...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 07:39:42 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 18.01.2006 16:38:37
0
Ước !
Thầm mong mùa xuân đem ánh nắng
Sưởi ấm lòng cô quạnh tha hương
Xuân ơi xuân ở nơi nào !
Mong xuân hãy ghé bến mơ đang chờ...

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Một góc thơ. - 18.01.2006 16:49:30
0
Vỡ ,
Xin đừng gợi lại nhớ thương
Tình đầu...tinh`cuối...va^n' vương bồi hồi...
Tình đầu thuở mới tròn trăng
Trúc mai những tưởng trăm năm bạc đầu
Nào ngờ tình là tình sầu !
Tơ đứt ,đàn bể -dạ sầu miên miên...
.....

Trải qua bao nổi phong trần ,
Ơ hờ ngày tháng ,cô đơn nổi lòng..

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 140 bài trong đề mục