Trang Thơ Minh Như

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 31 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
Trang Thơ Minh Như - 17.05.2010 10:48:04
0
LỠ HẸN


Sao em lỡ hẹn chiều nay
Để anh bóp nát bàn tay đợi chờ
Ngồi đứng thấp thỏm bơ vơ
Để chiều buông xuống bài thơ không đề
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 17.05.2010 10:54:20
0
LỠ HẸN MÙA THU


Sao em lỡ hẹn mùa thu
Để cơn gió thổi lời ru man buồn
Để lòng chẳng khác mưa tuôn
Rớt rơi giọt lệ đêm buồn nhớ mong
Để rồi tuyết phủ mùa đông
Cô đơn quạnh quẻ dòng sông đợi chờ.
 
 

NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 17.05.2010 10:57:13
0
AI SẦU HƠN AI
 
 
Tình em vẫn còn ở đây
Nhưng cơn gió đến thổi gầy mùa thu
Người đi thắm đượm lời ru
Câu thương câu nhớ đêm thu lệ sầu
Duyên ta chia rẻ vì đâu?
Tình ta hai ngả ai sầu hơn ai?
 
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 17.05.2010 11:00:15
0
TỎ TÌNH
 
 
Lúa cong đòn gánh nhịp nhàng
Bông tròn nặng trĩu dịu dàng em xinh
Thôn xa giếng nước đầu đình
Gặp em thổ lộ tâm tình yêu thương.
 
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 23.05.2010 17:04:11
0
NGẠI YÊU


Đời buông đưa đẩy mái chèo
Tình buông hắt hủi bọt bèo thân tôi
Tình yêu đâu phải đầu môi
Hôm nay vội thốt ngày mai chối từ.

Bỗng dưng tình thực hóa hư
Bỗng dưng hai đứa chần chừ ngại yêu
Dù cho nắng tắt trời chiều
Vẫn không thay đổi những điều yêu em!
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 23.05.2010 17:09:33
0
CHỜ EM!


Ra cầu ngắm ánh trăng lên
Nhớ em nhiều lắm trăng lên đỉnh đầu
À ơi ngọn gió về đâu
Em ơi có biết ta sầu hay không ?
Bồng bềnh trăng nước dòng sông
In soi đáy nước, đêm đông lạnh lòng
Chờ em con sáo sang sông
Tôi làm con sáo xổ lòng yêu thương
Dáng ai mơ mịt trong sương
Phải chăng em hỡi, người thương quay về!
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 28.05.2010 12:54:12
0
ANH YÊU EM???
 
 
Đã lâu rồi mà đến nay vẫn thế
Đời nói yêu rồi lại nói chia xa
Vậy mà tình vẫn cứ luôn thiết tha
Dẫu trải qua biết bao điều nghiệt ngã.
 
Không phải vì em xinh như một bông hoa
Mà ta phải luôn nâng niu chăm sóc
Em cũng chẳng còn là một cô nhóc
Để ta mãi nhọc nhằn thao thức thâu đêm.
 
Nhưng chính vì em nước da nâu lầm lũi
Gánh nhọc nhằn ngày hai buổi sớm hôm
Vất vả ngược xuôi để đổi lấy chén cơm
Manh áo trắng thơm thơ mùi trinh nữ.
 
Để đổi lấy cho anh nét thanh cao màu chữ
Cái nghĩa ân tình biết bao giờ trả xong
Chính vì thế anh yêu em nhiều lắm biết không!
Dẫu đôi lúc anh sai lầm, em đừng giận!
 
 
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 28.05.2010 13:05:06
0
YÊU NHAU ĐI EM
 
 
Yêu nhau đi em, cho đời biển động
Sóng cuộn trào lay động yêu thương
Yêu nhau đi em để thấy vấn vương
Nhìn rạng rỡ quê hương tươi thắm.
 
Đây ruộng xanh, hàng dừa uốn quanh
Những đồng lúa trũi cành nặng hạt
Hàng dừa cao uốn mình bát ngát
Và dòng sông câu hát thành bình.
 
Những đêm thanh trăng lên mái đình
Hương bát ngát ngọt ngào hoa trái
Ta với em nhiệt tình hăng hái
Vui say hát ca bên tiếng nhịp thâu đêm.
 
Rồi những buổi bình minh hé rạng hừng đông
Tiếng gà gáy vang vang ngoài ngõ
Em cầm dao liềm say sưa cắt cỏ
Ta cuốc bên rào cũng ngó trộm sang.
 
Ầu ơ lúa chín hỡi nàng
Có yêu thì nói để chàng qua thưa
Nắng lên đứng bóng trời trưa
Lẻ loi một bóng anh chưa có người.
 
Yêu nhau đi em đời sẽ vui cười
Câu ân ái trọn đời thương mến
Yêu nhau đi em cho thuyền ghé bến
Gắn chặt một đời, sinh tử keo sơn.
 
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: Trang Thơ Minh Như - 07.06.2010 06:05:18
0
 
 

Trích đoạn: Minh Như


LỠ HẸN


Sao em lỡ hẹn chiều nay
Để anh bóp nát bàn tay đợi chờ
Ngồi đứng thấp thỏm bơ vơ
Để chiều buông xuống bài thơ không đề


 
 

 
              Ước Hẹn...
 
 
      Sao anh lại trách chiều nay
Để tim se thắt lòng đầy thương mong
      Ngày dài - chiều tím - đêm trông
Mãi mê tìm kiếm ngoài song thu về.
 
      Bài thơ nỗi nhớ không đề...!
Tình ta ai nỡ khó kề gần nhau
      Cho dù ngay đợi qua mau
Em hong nỗi nhớ chưng mầu tim yêu.
 
      Anh ơi ngắm nắng thưa chiều
Ôm nuôi say đắm thật nhiều ước mơ...
 
                   Phong Linh cg
                     06/06/2010
 

 
*** Xin phép họa thơ cùng bạn, chúc bạn vui nhiều trong cuộc sống.
:bz :bz :bz (*)
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 07.06.2010 13:41:08
0

 
              Ước Hẹn...
 
 
      Sao anh lại trách chiều nay
Để tim se thắt lòng đầy thương mong
      Ngày dài - chiều tím - đêm trông
Mãi mê tìm kiếm ngoài song thu về.
 
      Bài thơ nỗi nhớ không đề...!
Tình ta ai nỡ khó kề gần nhau
      Cho dù ngay đợi qua mau
Em hong nỗi nhớ chưng mầu tim yêu.
 
      Anh ơi ngắm nắng thưa chiều
Ôm nuôi say đắm thật nhiều ước mơ...
 
                   Phong Linh cg
                     06/06/2010
 


*** Xin phép họa thơ cùng bạn, chúc bạn vui nhiều trong cuộc sống.
:bz :bz :bz (*)
 
 
               DẠI KHỜ
 
    Chiều buồn lẩn thẩn vần thơ
Người buồn lẩn thẩn ngẩn ngơ đợi chờ
    Người đi thoảng như giấc mơ
Ngày xanh thuở đó, ngây thơ kiếm tìm.
 
    Âm thầm ta với màn đêm
Bao dòng dư lệ, con tim dại khờ.
 
 
* Cám ơn Phonglinh cg đã vào thăm và đề tặng Minh Như bài thơ hay. Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phuc! Nhớ ghé vào thăm mình thường xuyên nhé!
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 07.06.2010 13:47:58
0
QUÊ HƯƠNG TÔI
 
 
Quê hương tôi tiếng nói ân tình
Từ thuở lọt lòng tôi đã thấu
Qua lời kể Mẹ hiền, Cha yêu dấu
Răn dạy nên người từ thuở ấu thơ.
 
Yêu con người những sáng tinh mơ
Cày cấy, cuốc bẫm, gian lao, vất vả
Như tình Mẹ hiền bao la biển cả
Hay nghĩa ân tình cao rộng của Cha.
 
Yêu dòng sông, yêu những mái nhà
Con nước mát cho nhiều tôm cá
Yêu trẻ thơ cùng những cụ già
Cho tiếng khóc, lời ru giấc ngủ.
 
Hỡi quê hương tháng năm lam lũ
Nhọc nhằn ba với lũ con thơ
Hỡi Mẹ Cha cho đến bao giờ
Nếp nhăn trán con làm sao trả hết!
 
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 07.06.2010 14:09:07
0
MẸ
 
 
Có những điều mà tôi không thể hiểu
Ví dụ như lời ru của Mẹ tôi
Bà kể không biết tự bao giờ
Lời ru ấy đã đi vào tiềm thức!
Hay những đêm trằn trọc thao thức
Suốt canh dài vì cơn sốt của tôi
Bà cũng không biết nguyên nhân nào đã thúc thôi
Bà không thể nhắm mắt, Bà quên đi giấc ngủ.
 
Hay những điều coi chừng như đã cũ
Lễ phép đời thường, kính dạ người trên
Bà vẫn luôn căn dặn chớ quên
Tình làng nghĩa xóm, sơm hôm vất vả
Tới những điều rộng lớn cao cả
Tâm hiếu vẹn tròn, chữ nghĩa chữ nhân
Sống ở đời phải biết điều ta cần
Chớ vội vã, sa hoa là nghiệt ngã!
 
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

chuonggio_ngaytrove0
  • Số bài : 922
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2009
  • Nơi: Trong giấc mơ... Paris
RE: Trang Thơ Minh Như - 07.06.2010 19:49:38
0
 
 

Trích đoạn: Minh Như

        
  
             DẠI KHỜ
 
    Chiều buồn lẩn thẩn vần thơ
Người buồn lẩn thẩn ngẩn ngơ đợi chờ
    Người đi thoảng như giấc mơ
Ngày xanh thuở đó, ngây thơ kiếm tìm.
 
    Âm thầm ta với màn đêm
Bao dòng dư lệ, con tim dại khờ.
 
 
*

 
 
               DẠI KHỜ...
 
     Dại từ thuở mới đưa nôi
Khờ ngay từ buổi anh cười cùng em
     Để rồi nỗi nhớ về đêm
Năm canh thao thức nhớ tên một người.
 
           Phong Linh cg
               07/06/2010
 

 
chúc bạn vui nhiều trong cuộc sống
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 08.06.2010 13:04:57
0

Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0

 

               DẠI KHỜ...
 
     Dại từ thuở mới đưa nôi
Khờ ngay từ buổi anh cười cùng em
     Để rồi nỗi nhớ về đêm
Năm canh thao thức nhớ tên một người.
 
           Phong Linh cg
               07/06/2010
 


chúc bạn vui nhiều trong cuộc sống
 


 
 
          DẠI KHỜ
 
   Dại lắm lúc trao bờ môi
Khờ lắm...tim chẳng của tôi nữa rồi
   Em đi em bỏ riêng tôi
Đêm buồn lặng lẽ đơn côi một mình.
 
NgNg
 
* Cám ơn bạn rất nhiều! Hình bạn tặng rất đẹp...
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 08.06.2010 13:15:48
0
MẸ CHA LÀ TẤT CẢ
 
 
Thương những ngày long đong
Chạy ngược chạy xuôi
Sớm hôm vất vả
Để kiếm lấy đồng tiền
Mong đổi lấy hạt gạo
Trắng ngần
Nấu cơm
Lo cho cả nhà được bụng no áo ấm.
 
 
Khi gà chưa gáy
Mẹ đã xuống sông
Bắt tôm bắt cá
Rồi như hối hả
Kẻo trễ chợ làng
Tôm cá bán xong
Mẹ lại về đồng
Cùng cha cuốc bẫm
Trồng bí trông ngô
Trồng bầu trồng mướp
Trồng khoai trồng mì.
 
Năm tháng qua đi
Mẹ không còn trẻ
Cha không còn khỏe
Và...
Năm tháng đã qua
Mẹ giờ đã già
Cha giờ đã yếu
Nhìn bàn chân thô cằn
Nhìn bàn tay nứt nẻ
Run run...
Mái tóc pha màu sương
Hạt bụi, rám nắng
Ôi xót thương
Nói không nên lời
Hỡi Mẹ Cha ơi!
Con nguyền ghi dấu
Tháng ngày thơ ấu
Phụng dưỡng ân sinh
Trao trả đáp tình
Như non cao thái sơn tình Cha lớn,
Như lòng biển cả ngập tràn Mẹ bao la,
Những gì cao quý, những gì thiết tha
Con nguyện ghi khắc bởi Mẹ Cha là tất cả!
 
 
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 11.06.2010 11:31:56
0
NỘI TÔI
 
 
Từ khi còn rất nhỏ
Nội đã đi xa
Chỉ còn để lại kí ức tuổi thơ
Không nhòa!
 
 
Mọi người kể:
Thời còn xuân trẻ
Bà là một mỹ nhân Ấp Bắc
Chiến trận triền miên
Xuôi ngược khắp miền
Cái nợ cái duyên
Đưa Bà về đất Bến
Xứ Cù Lao An Hóa
Đất mặn đồng chua
Khô cằn nứt nẻ.
 
Bà thương ông nội
Cháu của một hương đồng cả trong làng
Giàu có khét tiếng
Cả hai đẹp duyên
Nội rời Ấp Bắc
Với tấm lòng chân thật
Bà được ông thương
Nâng niu chiều chuộng
Cả hai sống yêu thương không có ngày tháng đau buồn
Chưa đầy hai năm
Nội sinh em bé
Một thằng cu tí
Kháo khỉnh tinh khôi.
 
Cha tôi!
Lúc bấy giờ
Là đứa cháu đích tôn vọng trọng
Sống trong nhung gấm
Đầy đủ ấm no
Cuộc sống chẳng lo
Cơm áo gạo tiền như những đứa trẻ khác luôn phải chờ đợi, mong mỏi... hạt cơm!
Ngày lại sớm hôm
Khi cha mười tuổi
Cũng là lúc giặc Mỹ bị đuổi
Hòa bình khắp nơi
Thôn làng náo nức
Cha tôi bắt đầu cuộc sống cơ cực
Bắt cá bắt tôm
Lặn lội sớm hôm
Đầu ghềnh cuối bãi
Tối đến giăng câu
Lo đàn em nhỏ
Hết thảy năm người
Năm cha hai mươi
Mẹ tôi mười bảy
Rồi duyên đưa đẩy
Đến hai năm sau
Cha đem trầu cau
Đến xin cưới mẹ.
 
Rồi tôi sinh ra
Trong vòng tay yêu thương chăm sóc
Của Nội,
Của Ngoại,
Của Cha Mẹ,
Của cô dì...
Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn khắc ghi
Hình bóng Nội tôi
Mướm từng muỗng sữa
Để dành từng viên kẹo ngon
Hay từng miếng bánh
Rồi những trưa hè
Bà ru tôi ngủ
Câu hát ầu ơ và những câu chuyện trẻ thơ
Đến tận bây giờ
Tôi vẫn nhớ rất rõ,
Dẫu trong mơ!
 
Rồi Nội tôi trút hơi thở
Lúc tôi còn bé thơ
Khi lá vàng thay sắc
Giữa tháng mười gay gắt
Hai cây cau Nội trồng cao chất ngất
Giờ cũng thay màu
Úa tàn héo hon
Nội của con
Đã ra đi mãi mãi
Nhưng Nội vẫn mãi
Sống trong lòng của con, Nội ơi!
 
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 15.06.2010 13:41:31
0
TÌNH KHÔNG LỐI
 
 
Một nỗi buồn sâu kín trong lòng ta
Điều đơn giản nhưng thật không đơn giản
Khi cuộc tình em chấp vội mua bán
Tiếng ái tình là mật ngọt bờ môi.
 
Ta chưa kịp nhận ra tình không lối
Nên vội vàng nhận lấy kiếp thương đau
Ta không hiểu, không hiểu được vì sao?
Em lại đến, ban cho nhiều mộng tưởng.
 
Phút thần tiên em ban cho rất lạ
Thật ngỡ ngàng lần đầu trót vương mang
Em là ai, hỡi nỗi nhớ muôn ngàn
Khiến lòng lặng, tim đau, tình sâu lắng!
 
Lần đầu tiên nếm thử trái đắng
Mật ngọt dầu đời quá dễ si mê
Yêu cuồng điên quên cả lối về
Khi chân lí "tình là gai nhọn".
 
Biết làm sao khi trót lỡ chọn
Tình yêu đầu đời gởi hết cho ai
Tôi tự hỏi rằng: đúng hay là sai?
Mà tôi cứ mãi đợi chờ em quay lại!
 
 
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 15.06.2010 13:47:52
0
NHỚ EM!
 
 
Hôm chia tay buồn gì sao không nói
Để giọt sầu lả chả mãi cứ rơi
Xa em, anh cũng buồn lắm em ơi!
Nhưng cuộc sống bắt anh phải tạo.
 
Rồi những đêm một mình anh thức
Anh nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây
Rồi anh lại nhớ đến những ngày
Ta đùa giỡn dưới cơn mưa đầu hạ!
 
Anh giờ nơi đất khách bao kẻ lạ
Vẫn nhớ về em kiếp đợi chờ
Vẫn mong tình yêu chẳng bao giờ
Như khói trắng tan mờ hư ảo.
 
Gắng đợi nhé! Bạc phai màu áo
Vẫn vẹn chữ tình chớ nhạt phai
Ngày ngày tháng tháng còn dài
Ta vui đoàn tụ sum vầy tròn canh.
 
 
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 11.07.2010 12:23:44
0
GIẤC MỘNG
 
Anh sẽ quên những gì ta từng có
Lối mộng nào cũng đến lúc vỡ tan
Yêu thương bao nhiêu cũng để lỡ làng
Cuộc tình đó vội vàng em chấp cánh.
 
Cơn say mộng mị giờ đã tan tành
Theo con nước vơi vơi rồi cạn cạn
Em đã đi, những lời yêu nồng nàn
Cũng tan biến theo mây ngàn xa mãi.
 
Giờ chia tay nhau có lẽ tại
Thước thời gian chẳng đo được lòng người
Anh chợt tỉnh sau những thoáng vui tươi
Em là mộng nên chẳng gần ta mãi.
 
Thôi từ đây, từ đây ta sẽ lại
Sống đơn côi trong gác vắng lạnh lùng
Chỉ mình ta với một khối tình chung
Không vỡ mộng, không đau buồn tiếc nuối.
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 11.07.2010 12:41:46
0
KHÔNG ĐỀ CHO EM


Đôi khi ta nhớ em nhiều không kể xiết
Nhưng đâu dám mở lời vì sợ giọt mưa rơi
Ta chỉ biết âm thầm đứng đợi
Trong lạnh lùng, trong sâu lắng con tim

Đêm từng đêm nỗi nhớ như cồn cào chẳng lúc nào yên
Anh muốn vang thét lên
Như cuồng điên
Như chưa từng được nói lên lời thương nhớ!

Rồi có đôi lúc anh lại lặng im không nói
Chờ đợi trong vô hình
Tiếng nói thân quen
Từ tiếng gió ru êm, tiếng sóng lạc loài
Khẽ rung lên trong lòng thổn thức.

Sài Gòn đêm nay một mình anh thức
Cô đơn, trống vắng, lẻ loi, đợi chờ
Nhớ em,
Nhớ những ngày cùng nhau dệt những ước mơ!
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 14.07.2010 10:34:30
0
TƯƠNG TƯ

Từ ngày gặp em anh biết
Con tim đơn chiếc thức miết em ơi!
Nó tìm một nửa cuộc đời
Tình em thì quá xa vời viễn vông
Làm sao tát cạn biển đông
Làm sao em biết anh không chung tình?
Đêm dài nỗi nhớ lặng thinh
Nỗi buồn trống vắng một mình cô đơn
Câu đau câu trách câu hờn
Câu yêu câu nhớ chẳng sờn đắng cay
Này em thôi nhé từ nay
Anh xin nguyện hứa tim này trao em
Gió chiều nhè nhẹ ru êm
Đưa tình ta đến một miền yêu thương
Tơ tình đã vấn đã vương
Đã trót vương vấn trăm đường cũng theo
Là bướm hoa hay bọt bèo
Lầu vàng gác tía hay nghèo xác xơ
Anh đây cũng nguyện xin chờ
Một lần ghi khắc tôn thờ nghìn sau
Trên trời có trăng có sao
Trần gian đẹp mãi có nhau suốt đời.
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 16.07.2010 09:24:18
0
 Sầu chia li biệt ai ai oán
Cách núi ngăn sông đoạn đoạn trường
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2010 14:09:35 bởi Minh Như >
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 16.07.2010 09:25:24
0
GIẤC MỘNG

 
Anh sẽ quên những gì ta từng có
Lối mộng nào cũng đến lúc vỡ tan
Yêu thương bao nhiêu cũng để lỡ làng
Cuộc tình đó vội vàng em chấp cánh.
 
Cơn say mộng mị giờ đã tan tành
Theo con nước vơi vơi rồi cạn cạn
Em đã đi, những lời yêu nồng nàn
Cũng tan biến theo mây ngàn xa mãi.
 
Giờ chia tay nhau có lẽ tại
Thước thời gian chẳng đo được lòng người
Anh chợt tỉnh sau những thoáng vui tươi
Em là mộng nên chẳng gần ta mãi.
 
Thôi từ đây, từ đây ta sẽ lại
Sống đơn côi trong gác vắng lạnh lùng
Chỉ mình ta với một khối tình chung
Không vỡ mộng, không đau buồn tiếc nuối.

NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 21.07.2010 11:25:25
0
TÌNH VỜ


Mấy năm xa cách giờ gặp lại nhau
Duyên xưa còn thắm tình yêu thuở nào
Một tiếng phone và một lần gặp gỡ
Một cánh hoa hồng, ánh mắt lại gởi trao.

Em đến bên tôi thật ngọt ngào
Như cơn gió nhẹ bưổi chiều nao
Giữa trưa hè nắng ôi bức quá
Em chợt đến như trận mưa rào.

Tôi thấy lòng tôi quá ngất ngây
Hương say tình ái của những ngày
Còn đọng vành môi chưa phai nhạt
Bỗng hoá hư không tình chẳng đầy.

Em đến rồi đi, tôi đã biết
Hai lần gặp gỡ, hai lần xa
Cái ngôn từ ấy sao da diết
Giết cõi đời mê của một người.


NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 23.07.2010 15:53:14
0
TUỔI THƠ


Cái tuổi hồn nhiên giờ đâu còn nữa
Thuở đến trường ngày hai buổi sớm trưa
Cây me nhỏ thường trèo leo nghịch phá
Giờ quạnh hiu buồn như chợ làng xưa.

Ôi những hàng me xanh tươi còn đó
Chia nhau từng chiếc lá mộng mơ
Tiếng cười trong trẻo bay theo gió
Để mundefinedi4 giờ đây ta kiếm tìm.

Tuổi thơ trôi qua quá êm đềm
Dần dần năm tháng đã như quên
Cội me già cỗi không còn nữa
Tuổi thơ của tôi đã qua rồi.

Thoảng nghe trong gió tiếng ai cười
Tưởng chừng lũ nhỏ của bọn tôi
Nào ngờ chỉ là vài chiếc lá
Xoay tít theo mùa cơn gió lay.

NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 25.07.2010 11:35:24
0
VÚ SỮA
 
 
Lơ lửng giữa trời xanh biếc xanh
Trái tròn đung đưa nặng trĩu cành
Tán lá sum sê xoè bóng mát
Ngước nhìn ta nhớ câu hát xưa.
 
Ầu ơ giấc ngủ ban trưa
Ngủ ngon con nhé mẹ chưa kịp về
Đây trái ngọt, dòng sữa mê
Cho con năm tháng đi về lớn khôn.
 
Khi trái chín quả căng tròn lắm
Lắm người mê dòng sữa ngọt ngào
Vú sữa tình mẹ thành cao
Cho con ngày tháng khát khao trưởng thành.
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Trang Thơ Minh Như - 30.07.2010 08:46:30
0
Một thuở yêu ai quá mặn mà
Trời xui ngăn cách phải chia xa
Thế nhân ai tỏ đời sau- trước?
Chìm đắm mộng xưa nhớ thiết tha!!!
Tâm Nhi


Chút tình yêu thương gởi đến ai
Nắng mưa xa cách biết bao ngày
Tình yêu người đời ai nào biết
Dẫu có cách xa vẫn thương hoài.
Minh Như

Cám ơn Minh Như ghé thăm mình nha! Hôm giờ không khoẻ nêu ít ghé về. Vài dòng cùng bạn nhé! Hân hạnh được biết bạn.

Tôi vẫn thương hoài hình bóng cũ,
Một thời yêu ái vẫn chưa bưa,
Ngàn thu sao níu tình dang dở,
Ta mãi ngóng trời, tinh tú xưa.

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 30.07.2010 12:10:13
0
Cám ơn Minh Như ghé thăm mình nha! Hôm giờ không khoẻ nêu ít ghé về. Vài dòng cùng bạn nhé! Hân hạnh được biết bạn.

Tôi vẫn thương hoài hình bóng cũ,
Một thời yêu ái vẫn chưa bưa,
Ngàn thu sao níu tình dang dở,
Ta mãi ngóng trời, tinh tú xưa.
Tâm Nhi




Rất vui được làm quen với Tâm Nhi!

Chiều mưa thương nhớ bóng hình ai
Hạt mưa lặng lẽ khóc thương hoài
Trách đời đen bạc duyên ưa ngắn
Rả rích ngoài hiên tháng với ngày!

Minh Như
]
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 30.07.2010 12:24:13
0
CON DIỀU GIẤY



Ngày xưa mẹ dạy làm con diều giấy
Theo gió thả lên trời
Bay...
bay...
Bay cao.
Tôi thầm nhủ ước ao
Sẽ vươn tới những vì sao
Cao... cao nhất
Xa... xa nhất
Để khi lớn khôn đôi bàn chân đi trên mặt đất
Không lấm đất khô cằn
Nứt nẻ đồng chua,
Hai mùa mưa nắng.
Tôi sẽ có những căn nhà vôi trắng
Tường cao,
Bờ rào,
Ao cá đẹp xinh
Để mỗi sáng bình minh
Không còn cảnh đun lò nấu bếp
Châm ấm trà,
Ăn cơm ngưội ra đồng
Cuốc bẫm ban trưa
Lưng trần gió bụi
Tay thô chân cứng
Nứt nẻ chay sần
Nhưng tôi nào đâu biết được những gì tôi cần
Điều phải trải qua gian lao vất vả
Bằng chính bàn tay, khối óc
Bằng chính đôi chân rắn chắc
Nên tôi cứ mặc cho đời
Đẩy đưa,...
Đưa đẩy
Giờ đây mới thấy
Ước mơ...
Quá xa vời
Như con diều giấy
Dẫu bay xa, bay cao
Vẫn không vươn tới được những vì sao
Trên trời cao
Như biển cả bao la rộng lớn
Vẫn không thể nào chan hoà được với dòng sông
Như ta qua bốn mùa xuân-hạ-thu-đông
Vẫn chỉ là những hoài mong
Không bao giờ với tới
Ta thấy chới với
Vẫn nghĩ ta sẽ luôn đi tới
Khi không có rào cản
Nào ngờ,
Diều vẫn rơi tự do
Khi dây đã đứt!
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Minh Như
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2010
  • Nơi: Miền Sông Nước
RE: Trang Thơ Minh Như - 10.12.2010 12:49:46
0
--------------------------------------------------------------------------------

CÂY DỪA


Ô hay đã đến quê rồi
Hàng dừa xanh thắm quê tôi đấy mà
Tàu cong mái tóc mượt mà
Thân cao đòng đảnh như là dấu yêu
Thuở còn thơ những buổi chiều
Trèo leo đàu giỡn thẻ diều tắm sông
Tháng năm xa vẫn nặng lòng
Giờ đây lũ trẻ còn hông thuở nào?
Hàng dừa trong nắng cao cao
Trái xanh nước mát tặng nhau trưa hè
Lá xếp lại làm mái che
Dựng nên mái ấm Mẹ Cha một nhà
Trải qua nắng gió phong ba
Vẫn hiên ngang đứng hát ca đêm rằm
Ngày xưa lên bốn lên năm
Giờ đây dừa vẫn trăm năm mặn mà.

Minh Như
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2010 12:51:23 bởi Minh Như >
NgNg

Suốt cuộc đời không một lần thay đổi
Yêu trọn đời và duy nhất em thôi !

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 31 bài trong đề mục