MỪNG THỌ CHA

Tác giả Bài
Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
MỪNG THỌ CHA - 19.05.2010 21:01:16
0
Con viết bài thơ mừng thọ cha
Tuy năm trước con chưa từng viết tặng
Cha yêu ơi! Dù cha đà đi vắng
Con vẫn tặng cha như cha vẫn sống còn
 
Con viết bằng tiếng gọi của lòng con
Gửi tặng cha nơi suối vàng yên nghỉ
Bằng tình yêu và lòng thương nhớ
Cha yêu ơi, cha sống mãi muôn đời
 
Con nhớ mãi những ngày còn bé
Trong vòng tay cha kể chuyện xưa
Từ tuyền chiến đào hào lội suối
Nơi  đạn rơi pháo nổ liên hồi.
 
Cuộc đời cha vất vả lắm cha ơi
Mười một lần vào nhà thương dưỡng
Xẻ thịt cha gắp từng viên đạn
Băng bó rồi trở lại chiến trường xưa
 
Cha không quản gian lao vất vả
Vẫn một lòng vì nước vì dân
Cùng đồng đội đập tan thù địch
Đưa quê nhà chiến thắng vẽ vang
 
Về quê mang trong người thương tật
Viên đạn hung tàn không bỏ rời cha
Trở gió chuyển mùa cha lên sốt lạnh
Vẫn ung dung đứng dậy bước vào đời
 
Cha cho con tất cả tình thương
Niềm kiêu hãnh trong đường đời cuộc sống
Cha cho con nỗi niềm khát vọng
Cha yêu ơi! Cha sống mãi muôn đời ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 22:09:16 bởi Sao bien II >
Attached Image(s)

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 27.05.2010 18:52:44
0
Kính gửi Ban biên tập.
 
Sao biển raart mong nhận được thư trả lời của quí ban.
 
Sao biển II

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 19.06.2010 17:52:45
0
KÝ ỨC MÙA THU
 
Mùa thu về trong tình thương nỗi nhớ
Man mác hương bay nhè nhẹ lá vàng rơi
Người và đất nơi phương trời cát gió
Thương nhớ về đâu Hà Tĩnh quê nhà.
 
Mùa thu về cha có biết hay chăng
Tình thương cha như trào dâng mãi mãi
Xa xôi quá nên con đành dữ lại
Nỗi thương đau trong sâu thẳm cha ơi!
 
Mùa thu về cha có hiểu cho con
Nén hương thơm xin dâng cha cầu nguyện
Gửi lại cha chút tình thương lưu luyến
Hai chữ “bình yên” trong thế giới tâm linh.
 
Mùa thu về con thương nhớ về đâu
Khi không còn cha mỗi lần âu yếm
Không còn cha mỗi sáng chiều căn dặn
Hỏi lòng ai thấu hiểu nỗi đau này.
 
Cha yêu ơi mùa thu nay lại về…/.
 
 Sao biên II
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 22:08:21 bởi Sao bien II >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 29.06.2010 20:21:38
0
Thương cha quá đêm dài con không ngủ
Suốt canh thâu mong được chút vỗ về
Nén hương thơm dục lòng con cầu nguyện
Phút tạ từ xin giã biệt cha yêu./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 22:07:35 bởi Sao bien II >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 21.07.2010 21:54:30
0
VU LAN BÁO HIẾU.
 
Tháng 7 mưa rơi nắng nhạt nhòa
Vu Lan báo hiếu mẹ thầy xa
Nói sao cho đặng tình ân nghĩa
Một thoáng tương tư lệ thắm nhoà.
 
Cùng tôi ai đã đến nơi này?
Bước chân in dấu đó còn đâu
Trời cao như nhuốm màu thương nhớ
Hỏi nhỏ tình ai gió gợi buồn.
 
Về đâu người hỡi lễ Vu Lan
Báo hiếu mẹ cha cho vẹn toàn
Công ơn sinh dưỡng đời con đặng
Nguyện đáp ơn sâu đến bạc đầu./.
 
Sao biển II
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 22:06:40 bởi Sao bien II >

P.M.T
  • Số bài : 156
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2010
  • Nơi: Vietnam
RE: MỪNG THỌ CHA - 23.07.2010 11:11:07
0

Thương cha quá đêm dài con không ngủ
Suốt canh thâu mong được chút vỗ về
Nén hương thơm dục lòng con cầu nguyện
Phút tạ từ xin giã biệt cha yêu./.

Sao biển II


Ba em
P.M.T

Ba em hiền như mẹ
Đầu lấm tấm sương mai
Ôm em ba thỏ thẻ
Vuốt ve giấc ngủ ngày

Phải mầy đừng có lớn
Mà cứ nhỏ vầy đi
Để cha con mình giỡn
Chờ mẹ mau chợ về

Hè chạy qua nhanh quá
Em nay đã mười ba
Ba già thêm một chút
Nắng xiên trước hiên nhà

Ba em hiền như mẹ
Đầu lấm tấm sương mai
Bàn tay em be bé
Ôm ba giấc mộng đầy.


Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 25.07.2010 21:11:49
0
NGÀY LỄ MỪNG CHA
Viết tặng cha bài thơ yêu thương
Bài thơ của một thời chinh chiến
Cha yêu ơi! Mùa thu đang vẫy gọi
Cha trở về tham dự lễ hôm nay.
 
Cha có hay chăng, cha có biết hay chăng?
Liệt sĩ thương binh đã đến gần rồi đó
Quân phục chiến binh cha đang còn mặc dỡ
Huy hiệu, huy chương chờ cha gắn bên mình.
 
Ôi! Tiếng gọi thiêng liêng, tiếng gọi “chiến chinh”
Một thời máu hoa trên trường ca dữ dội.
Giục giã lòng cha khi tuổi đời non trẻ
Chốt cửa then cài theo tiếng gọi quê hương.
 
Việt Nam ta ơi! Quê hương của ta ơi!
Đất nước của biết bao xương máu
Đất nước của bao người con ưu Việt
Đổi thân mình giành lấy một bình yên.
 
Và từ đâu , từ đâu mà có
Tuổi trẻ chúng con được sống trong hòa bình
Không biết đạn rơi, không tên giặc cỏ
Áo đẹp, cơm ngon tất cả từ đâu?
 
Hỡi các anh, các chị, các em!
Hỡi tuổi trẻ của tương lai đất Việt
Hãy giữ quê hương giúp ngày mai tiến bước
Dựng xây quê nhà theo tiếng gọi quê hương./.
 
Sao biển II
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 22:02:45 bởi Sao bien II >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 01.08.2010 10:49:38
0
CHA CON
 
Ngày lễ mừng rộn rã
Đón các cựu chiến binh
Với quân phục bên mình
Ôi! Sao mà oanh liệt
Cha ơi! Cha có biết?
Ai đang gọi tên cha
Dưới bóng mát sân nhà
Giục lòng cha tiến bước
Nhà cách xa vài thước
Đâu nào có xa xôi
Mà cha cứ dối lời
Không về tham gia được.
Biết cha con lỡ bước
Xa lánh cõi trần gian
Tình cha con vội tan
Để đời bao nuối tiếc.
Xin nói lời từ biệt
Người cha già kính yêu
Cuộc đời quá cô liêu
Cha ơi! Xin tạm biệt./.
 
Vũng Tàu 01-Aug-10
Sao bien II
 
 

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 06.08.2010 21:57:27
0
QUÊ TÔI
Quê hương tôi một đời máu lửa
Kẻ hung tàn dày xéo nát làng dân
Bao đứa con bước chân lên tuyền tuyến
Đổi thân mình dành lại nước nhà yên.
 
Thời oanh liệt trai làng không một bóng
Giặc về làng già thay trẻ xông pha
Trai gái xung phong lên đường nhập ngũ
Ước mong ngày đoàn tụ sống đời hoa.
 
Mùa xuân ấy đất nước mình giải phóng
Lính về làng niềm vui sướng hân hoan
Nhà Bác Tư mừng ngày con trở lại
Cô Sáu nhà bên lập bia mộ thờ chồng.
 
Ôi chiến tranh, chiến tranh tàn ác
Đã giết bao người con việt anh hùng
Mối thù ấy ngàn đời không thể xóa
Vết thương lòng ghi mãi chẳng hề phai.
 
Hỡi chúng bay kẻ hung tàn gian tế
Mỹ, Pháp, Nhật, Trung, Anh, Ý coi chừng
Bay mưu mô Việt Nam ta hùng mạnh
Chử S địa hình chung dòng máu trung kiên.
 
Sao biển II


Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 17.08.2010 20:39:02
0
        NHỚ CHÚ
 
Lần đầu tiên cháu làm thơ tặng Chú
Chợt giật mình không biết viết sao đây
Cất tiếng gọi thổn thức lòng thương nhớ
Phút ngậm ngùi giúp cháu viết nên thơ
 
Chú ơi…!
Xuân đã về quê hương mình đổi mới
Đồng lúa xanh én liệng nắng vàng rơi
Làn gió thổi nhẹ đưa cành lã lướt
Hương ngát bay đào mai khoe sắc màu
 
Mùa xuân đến Chú già thêm một tuổi
Bước chân đi như bỡ ngỡ hơn nhiều
Từng nếp nhăn hiện hình trên khuôn mặt
Mái tóc xanh nay đã đổi thay màu
 
Thương Chú quá tuổi già đôi chân mỏi
Mắt nhạt nhòa pha lẫn chút ưu tư
Vợ đi xa tuổi già đời hiu quạnh
Mỗi sáng chiều chè nước lấy làm vui.
 
Chú ơi! Biết nói sao cho hết nghĩa tình
Cho tuổi già Chú yên vui ấm áp
Mong mỗi bình minh nắng hồng rực sáng
Chú vẫn cười là cháu biết chú vui./.
 
Vũng Tàu Dec-03-2010
 
Sao biển II
 

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 22.08.2010 13:01:10
0
CHA ƠI!
 
Cha vẫn bên con mỗi sáng chiều
Dù rằng cha đã xa rất xa
Không còn in dấu chân hôm sớm
Con vẫn gọi cha tiếng cha yêu!
 
Tình thương còn đó cha yêu ơi!
Sao cha vội đi bỏ quên đời
Cho con gái nhỏ bao trăn trở
Nỗi nhớ thương cha nỗi mong chờ.
 
Thương cha con quá đêm không ngủ
Canh một, canh hai vẫn ghi lòng
Những lời căn dặn con hôm sớm
Như còn đâu đó tiếng cha yêu.
 
Hôm nay đây trên vnthuquan
Con viết vần thơ kính viếng cha
Chúc cha dưới suối vàng yên nghỉ
Rủ bỏ phong trần theo chân phật từ bi./.
 
Sao biên II
 
 

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 30.08.2010 19:02:30
0
TUỔI THƠ
 
Tuổi thơ con nào đâu có hiểu
Mẹ nhọc nhằn cha vất vả lầm than
Ngày tiếp ngày cha mẹ mãi lo toan
Cho cuộc sống ngày mai con tươi đẹp.
 
Giờ lớn lên mới thấy lòng nhỏ hẹp
Không biết thương cha quý mẹ vẫn dỗi hờn
Bao năm trôi mới biết đó là ơn
Thì cha hỡi mẹ ơi đừng trách cứ?
 
Bước vào đời càng thấy lòng tư lự
Cho cuộc đời cha mẹ bấy năm qua
Càng nghỉ đến con càng thấy xót xa
Thương mẹ cha nuôi đàn con khôn lớn.
 
Dù thời gian quá ư là bận rộn
Con vẫn ghi lòng tạc dạ nhớ ơn sâu
Cha đi rồi con chẳng biết tìm đâu
Còn tình mẹ con nguyện lòng trắc ẩn.
 
Cuộc đời con dù vẫn còn lận đận
Nhưng nào bằng số phận mẹ cha
Con sẽ xem cuộc sống đó như là
Vững chân bước như mẹ cha khuyên dạy.
 
Sao biên II
 
 
 

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: MỪNG THỌ CHA - 30.08.2010 23:29:49
0


Trích đoạn: Sao bien II

CHA ƠI!
 
Cha vẫn bên con mỗi sáng chiều
Dù rằng cha đã xa rất xa
Không còn in dấu chân hôm sớm
Con vẫn gọi cha tiếng cha yêu!
 
Tình thương còn đó cha yêu ơi!
Sao cha vội đi bỏ quên đời
Cho con gái nhỏ bao trăn trở
Nỗi nhớ thương cha nỗi mong chờ.
 
Thương cha con quá đêm không ngủ
Canh một, canh hai vẫn ghi lòng
Những lời căn dặn con hôm sớm
Như còn đâu đó tiếng cha yêu.
 
Hôm nay đây trên vnthuquan
Con viết vần thơ kính viếng cha
Chúc cha dưới suối vàng yên nghỉ
Rủ bỏ phong trần theo chân phật từ bi./.
 
Sao biên II
 
 


cha ơi!

vẫn còn đó hình bóng cha
trong tim con có bao giờ phai nhạt
chỉ trách cuộc đời sao quá ngắn
vì con chưa kịp nói lời muốn nói...

nhabe

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 02.09.2010 09:25:41
0
NGÀY QUỐC KHÁNH VIỆT NAM
 
Hôm nay ngày 2-9
Đất nước tưng bừng mừng lễ cha ơi
Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới
Dưới trời xanh muôn hoa khoe sắc màu.
 
Cha đã đi qua một đời khốc liệt
Nhuốm máu quân thù từ giã một đời xanh
Vững chân bước trên con đường phía trước
Làm rạng danh đất nước những lời ca.
 
Việt Nam quê ta!
Đất nước của nghìn năm văn hiến
Sánh vai năm châu
Con cháu vững bước đường
Xây vinh quang mà lòng không ngần ngại
Con cháu của người, Hồ Chí Minh kính yêu.
 
Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!
Tiếng reo vang trên trống trường Ba Đình lịch sử
Lời quốc ca nghe không còn tư lự
Bởi nước nhà từ đây được bình yên.
 
Từ hôm nay dân ta trút ưu phiền
Nền độc lập vinh quang dân ta có
Bằng đôi tay ta giết loài giặc cỏ
Trừ bỏ giặc đói, giặc dốt hành hạ dân.
 
Công ơn này nhờ các bạn tri ân.
Liên Xô, Cuba, Lào, Campuchia bè bạn
Và các nước trên con đường cộng sản
Giúp Việt Nam ta, độc lập đã về rồi.
 
Giờ cha đi xa sống dưới mộng trời êm
Con kính chúc cha bình yên mạnh khỏe
Sống một đời hạnh phúc và vui vẻ
Bên ông bà, cô bác nghe cha./.
 
Sao biên II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: MỪNG THỌ CHA - 02.09.2010 10:05:44
0

tôi vẫn kính phục cha bạn
đã hy sinh cho đất nước
nhưng con đường cộng sản
đã đưa tới nghèo đói và lạc hậu
đó là lý do Liên Xô và các nước cộng sản
đã quay trở lại tư bản
Việt Nam ngày nay cũng theo tư bản
cũng cho dân có của riêng (tư hữu)
và được tự do mua bán (tư sản mại bản)
không còn là vô sản hay cộng sản nữa
nếu tôi nói sai thì xin bạn chỉ giùm


nhabe



LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: MỪNG THỌ CHA - 02.09.2010 12:26:19
0

Ôi chiến tranh, chiến tranh tàn ác
Đã giết bao người con việt anh hùng
Mối thù ấy ngàn đời không thể xóa
Vết thương lòng ghi mãi chẳng hề phai.

Hỡi chúng bay kẻ hung tàn gian tế
Mỹ, Pháp, Nhật, Trung, Anh, Ý coi chừng
Bay mưu mô Việt Nam ta hùng mạnh
Chử S địa hình chung dòng máu trung kiên.

Sao biển II

 

Chửi Lộn
 
Sao không chửi vào những người bán nước
Bán Bắc Phần cho bọn Trung Quốc kia
Lũ Tàu xì đô hộ cả ngàn năm
Sao không chửi vào những người lãnh đạo
 
Bọn đáng chửi thì lại không bị chửi
Người có công bị moi móc tơi bời
Ôi hỡi ơi chán nản những con người
Lưỡi không xương có lắm phần lắt léo
 
Tôi không biết viết lên lời nịnh bợ
Không tâng ai để mua lợi cho mình
Không lạy ai để được sáng bình minh
Không quì xuống đi bằng hai đầu gối

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 05.09.2010 07:53:22
0
 
THƯƠNG CHA NHIỀU LẮM CHA ƠI.
 
Thương cha nhiều lắm cha ơi!
Làm sao nói hết những lời thương cha
Vì dân, vì nước quê ta
Cha con vất vả buôn ba đất người
Ra đời mới chỉ đôi mươi
Ngược, xuôi, ngang, dọc cha nuôi căm hờn
Nhờ trời, nhờ đảng ban ơn
Cha tròn nhiệm vụ dựng đời mộng êm.
Giờ đây đất nước êm đềm
Cha con khuất bóng về bên ông bà.
Để lòng con mãi xót xa
Nhớ thương, thương nhớ cha già biết bao.
Một đời xây mộng trời cao
Cho con tất cả ngàn sao cuộc đời./.
 
Sao biển II
 
 
 
 
 
 

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MỪNG THỌ CHA - 29.09.2010 18:33:48
0
LỜI XIN LỖI CÙNG CHA
 
Mùa thu đến lá vàng rơi lả tả
Nắng giao mùa lấm tấm hạt heo may
Thu vội đến vội đi như nhắc nhở
Trở về đây cúng viếng mộ cha già.
Bốn năm trôi qua
Mang theo bốn mùa thu lá rụng
Bốn mùa con thơ tan nát một cõi lòng
Ước mơ sao trở lại những ngày mong
Con bên cha, vợ bên chồng gia đình ta đoàn tụ
Cha kể lại những câu chuyện củ
Mẹ nối vần thơ dạy con nhỏ dại khờ.
Tròn đạo nghĩa xây đời con vững bước.
Trên trường đời nuôi ước vọng ngày mai.
Cha con ơi! Cha của con ơi!
Cho con xin ngàn lời xin lỗi
Cho con xin nói lời sám hối
Không thể cùng mẹ lo lắng việc nhà
Cùng anh chị dâng nén hương kính mời cha về đây đoàn tụ.
Cũng vì mưu sinh cho những ngày no đủ
Con lại thêm lần bất nghĩa tình thâm
Chén nước, mâm cơm con chẳng lo phần
Đành phó mặc cho mẹ và anh chị.
Dù là vậy nhưng con nào cạn nghĩ
Vẫn ngày đêm cay cáy chuyện mẹ thầy
Đêm thao thức, giấc ngủ chẳng đủ say
Khép nụ hồng khi vắng cha thiếu mẹ.
Cha con ơi!
Quê hương ta vẫn rợp bóng hàng cây
Đồng thẳng cánh Vạc, Cò cùng đua lượn
Tiếng ngỗng trời vẫn ngày đêm gọi bạn
Nghe xa xôi rồi nối lại gần thêm
Cho con xin phút mộng trời êm
Gửi tặng cha chút tình thương lưu luyến
Gửi tặng cha chút tình đà li biệt
Dù xa xôi nhưng mang mối thâm tình.
Các con cha vẫn tạc dạ ghi hình
Không nhạt phai theo chiều dài năm tháng
Tình cha con dạt dào như biển cả
Vẫn biết rằng cách ngàn dặm trời xa
Cha yêu ơi! Cha mãi mãi trong trái tim mỗi người con thơ dại.
Chúc cha bình yên trong thế giới của riêng mình./.
 
Sao bien II