THƠ NGUYỄN CHU NHẠC

Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 361 đến 386 trên tổng số 386 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 25.01.2024 15:49:59
0

NHÀ QUÊ


Giờ là tháng giá ngày đông,
Mình tôi thơ thẩn cánh đồng nhà quê
Ngày xưa âm ỉ gọi về,
Bơ phờ gốc rạ tái tê ráng chiều,


Đâu rồi bóng mẹ cô liêu
Đâu rồi giàn mướp đổ xiêu cuối mùa
Đâu mùi cà nén chua chua
Đâu là đống rấm khói lùa thơm lan.


Đắm chìm ký ức miên man
Ồ bông hoa đỏ giậu tàn chói lên...

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2024 03:26:17 bởi Ct.Ly >

tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 04.02.2024 16:23:31
0

GIÊNG HAI



Giêng hai hoa bưởi hoa chanh
thả hương vào gió thơm lành gần xa

Giêng hai đợi nắng tháng ba
nên đành mưa phấn la đà cành xuân

Giêng hai giếng cạn vài phần
cho người duyên mỏng tần ngần nối dây

Giêng hai chiều sớm về tây
để ai rạo rực đêm đầy những mong

Giêng hai chóng chợ, vội đồng
chồng cày vợ cấy cho xong mùa màng

Giêng hai trống hội khua vang
đàn anh đố thách để nàng chanh chua

Giêng hai gối lệch chăn lùa
cho đêm nứt vỡ vào mùa sinh sôi...

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2024 21:49:21 bởi Ct.Ly >

tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 18.02.2024 10:51:37
0

Giêng hai

Giêng hai hoa bưởi hoa chanh
thả hương vào gió thơm lành gần xa


Giêng hai đợi nắng tháng ba
nên đành mưa phấn la đà cành xuân


Giêng hai giếng cạn vài phần
cho người duyên mỏng tần ngần nối dây


Giêng hai chiều sớm về tây
để ai rạo rực đêm đầy những mong


Giêng hai chóng chợ, vội đồng
chồng cày vợ cấy cho xong mùa màng


Giêng hai trống hội khua vang
đàn anh đố thách để nàng chanh chua


Giêng hai gối lệch chăn lùa
cho đêm nứt vỡ vào mùa sinh sôi...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 24.02.2024 15:46:16
0


MƯA XUÂN NGẪU HỨNG


Mưa bay
phảng phất
mưa bay
Người đi lễ
chắp bàn tay
nguyện cầu,
một năm
tươi tắn sắc màu,
cây nảy lộc
trái theo nhau làm mùa,
người bên nhau
chẳng hơn thua
chỉ còn thân ái
cho vừa nhân gian,

Rót đầy
chớ để ly tràn
ngày xuân
nâng chén
chứa chan cái tình....

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2024 01:07:13 bởi Ct.Ly >

tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 03.03.2024 09:51:36
0
TẶNG BẠN VĂN KIỀU THIỆN

 
Lâu rồi mình ngược Lai Châu
ai ơi buồn lắm mùa lau cúi đầu
trời mây núi bạc một màu
người đi nhắn gửi cho nhau nỗi lòng,...


tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 10.03.2024 15:45:54
0
[This post was marked as helpful]

LAN MAN THÁNG HAI (NS)

Tháng hai mưa bụi trắng trời
như xui ta nhớ một người đã xa
người mình đã hóa người ta
để giờ ta gọi người là cố nhân


Tháng hai giậu biếc tần ngần
mồng tơi mơn mởn phơi xuân bên rào
bèo xanh lấm tấm mặt ao,
bưởi hoa rụng trắng vẫn ngào ngạt thơm,


Bếp hoang lâu vắng mùi cơm
dương xỉ lòng giếng xanh chờm mặt gương
xương rồng cỗi lún mép tường,
mẹ cha thì mải Tây phương cuối trời,


Vườn xuân hoa cỏ rối bời ,
mặc cho mưa bụi khỏa trời tháng hai, ...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 21.03.2024 15:40:43
0

ĐỀ ẢNH SÁNG NAY
(Giao mùa)
@@@


Nửa non ham sang hạ,
nửa còn nấn ná xuân,
tiếc đông cây sót lại,
chiếc lòng son tần ngần,...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 30.03.2024 15:55:08
0
THÁNG TƯ
 
 
Gạo còn chưa ngừng đỏ.
tháng tư đã vội sang.
loa kèn sợ chậm trễ
cũng nở vội nở vàng,

Nàng Bân mang lạnh tới
áo rét trót cất rồi
nhẽ nào lôi ra mặc
em váy trần thế thôi


tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 06.04.2024 11:44:19
0

VÔ ĐỀ

Lửng lơ ngày tháng chẳng rõ ràng.
xuân đi chưa hết, hạ chớm sang,
sáng se, trưa nóng, đêm thì lạnh
khăn áo, chiếu giường hóa dở dang,


Thân quen lâu gặp thành xa cách.
hò hẹn trông mong cũng nhỡ nhàng,
hỏi lòng, ai nhỉ, người tri kỷ,
liều mơ một giấc... ngại đa mang,...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 30.04.2024 17:50:47
0


KHÚC THÁNG NĂM


Thôi mưa lạnh,
trời đổ lửa,
kiến men tường thành dây,
lũ tiểu mãn thuyền xuôi nước,
Thao Giang hiu hắt sậy lút bờ,
thèm sao vang một tiếng gọi đò,...

Tháng năm ơi,
còn chưa màu phượng,
đã nhớ em nao lòng
thuở hoa niên nào biết sợ,
khổ bao nhiêu chẳng thấm tháp chi,
bỏ lại em yêu,
biền biệt ra đi,...

Giờ nhẩm lại
bao mùa rồi nhỉ,
em mấy thời thiếu nữ,
ta mấy mùa trẻ trai,
tìm em
ta biết hỏi ai,
thôi đành đợi tháng năm dài,
lặng thinh?...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 23.05.2024 16:52:40
0
Gặp lại quê 
 
Gặp lại quê một dòng sau
Con sông thuở trước nhớ nhau đến giờ
Tuổi thơ mơ ước tràn bờ
Mùa ngân ngấn đỏ mùa thờ thẫn xanh,

Rời quê ngụ chốn thị thành
Tháng năm xồng xộc xua nhanh về già
Vườn hoang vắng bóng mẹ cha
Bờ sông cỏ dại đã là ngày xưa...


tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 04.06.2024 16:47:42
0
[This post was marked as helpful]

THÁNG SÁU
@@@

Ta chẳng ưa mùa hạ,
nóng thui chột cả thơ.
ta cũng già để chán,
phượng hồng tuổi mộng mơ,

Hạ thưởng trà không thú,
rượu uống chỉ cầm chừng,
cà phê thì thêm đá,
thú khác cũng lừng khừng,

Thôi đành chiều sen vậy,
tháng sáu mùa của em
bao giờ sen thiếu phụ.
đài căng đầy vẻ quen



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 26.06.2024 16:57:38
0

Ngày mưa
@@@

Cuối tuần
gặp phải
ngày mưa
đi chơi
thì ngại
chóng trưa
sớm chiều,

Lục tìm
nhẩm
mấy trang
Kiều
buồn
câu thơ
bói
chuyện yêu
một thời,

Hiên bên
hoa rụng tơi bời
mấy nhà hàng xóm
đã dời
đi đâu,

Bụi mưa
phết
một gam màu
lộc vừng
vài búp
bên nhau
tự tình...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 08.07.2024 17:06:38
0

MÙA NẮNG
@@@

Đang là mùa nắng
bóng mái lô xô
người đi rảo bước
bóng rồi cũng khô

đang mùa phượng đỏ
môi son ai tô
dịu đi một chút
âm thầm đợi chờ,

đang là mùa đượm
vừa đấy xác xơ
đã mưa tầm tã
nước dâng tràn bờ,

đang là mùa nấm
ấp iu tháng ngày
chút thôi hơi ẩm
nảy mùa như say,

còn đang nắng hạ
đã ủ hương thu,
vàng chưa kịp lá
đông vờ như ru



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 23.07.2024 16:37:47
0

Ngâu năm nay đến sớm

Ngâu năm nay đến sớm
mưa đã rơi dầm dề,
Ngưu Lang mê cá độ
Chức Nữ lòng tái tê,

Sông Ngân buồn lay lắt
thuyền trăng vắng bến trời,
chốc chốc sao băng vút
hồn đám nhảy cầu trôi,

Ngâu năm nay sớm chợ,
Ngưu Lang bán trâu rồi,
Chức Nữ sầu bến đợi,
chỉ mưa rả rích thôi...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 17.08.2024 17:21:28
0

vườn quê ngâu đã nở chưa,


Vậy là đã sang tháng bảy
vườn quê ngâu đã nở chưa,
lâu về rêu loang cỏ mọc
mái hoang trong vắt giọt mưa,

Hoa sữa một mình tự ngát,
vại chum chôn chân mốc meo,
đã mùa lộc vừng đổ lá,
hoang đêm giật thột tiếng mèo,

Trời ngâu chợt mưa chợt nắng,
Vu Lan chùa làng điểm chuông,
giỗ cha vài ba tuần nữa,
đã mùa trời đất khói sương,...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 15.09.2024 16:19:06
0

NGẪU HỨNG NGÂU.
@@@

Mưa lê thê hết nước rồi
tiết ngâu lại nắng chia đôi đợi chờ,
sớm chiều dở thực dở mơ,
trời sao ngăn cách hai bờ yêu thương,

Bưởi chưa mọng, hồng còn ương,
chợ thì đã vãn thời đường lại xa,
gái thương chồng, biết chăng mà,
trai thương vợ, hỏi được là bao nhiêu,

Xa xôi giá của lòng yêu,
về gần nắng sớm mưa chiều biết chăng ?...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 22.09.2024 11:02:34
0
[This post was marked as helpful]
GỬI NHÀ THƠ NGUYỄN VĨNH TUYỀN
 
 
Thôn Liêm minh lại về đây,
chiều lưng lửng nhuốm ngọn cây, bóng làng,
 
Bờ ao,... nắng quái rực vàng
bỏ câu, đi kiếm rau lang, cả chiều
lưng rưọu lạt đã xiêu xiêu
vắng ngưòi cụng chén hoang liêu tận ngày,...
 
Tàn thu xao xác đêm gày
hiên ngoài gió trở, dạ đầy nỗi riêng ...
 
(16.10,.2022)
 
 

tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 02.10.2024 17:42:51
0

Tháng mười

Tháng mười
thu đã đi quá nứa,
ta già cùng
đủ để bớt đam mê
thủng thẳng thơ
cho tháng ngày bớt tẻ
túc tắc trà
thả trí tưởng hoang mơ
nhúc nhắc rượu
ngôn từ thêm mềm dẻo
uốn lưỡi nhiều
để không nói lời ngông....

Tháng mười,
lúa vàng suộm ngoài đồng,
quả vào mật mọng vườn thu tình ái,
ta thời ăn ít cơm,
ngại những loài quả ngọt
chỉ thèm tiếng chim
ríu rít gọi mùa,...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 08.10.2024 16:47:43
0
[This post was marked as helpful]
 
CÀ PHÊ THU
 
Thu đi mới thật là thu
Sớm ra một chút sương mù làm duyên
Thế rồi se sẽ nắng lên
Se se nỗi nhớ về miền viễn du,

Thu non chưa thật là thu,
Trăng non thuyền mộng đánh đu giữa trời
Chờ thu chín mọng đến người,
Đôi thu thiêm thiếp bời bời trong nhau...


tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 14.11.2024 15:30:02
0

Hoa có còn vàng nơi ấy,

Hoa có còn vàng nơi ấy,
như là lửa cháy vừa nhen
heo may se tà áo mỏng
chút lạnh đầu mùa chợt len,

Người nhớ "hoa vàng mấy độ"
bãi sông xưa nước cạn dòng
hay màu cúc quỳ hoang dại
mải miết theo nỗi chờ mong,

Nhưng rồi một ngày thu chín
gợi lên như nỗi nghi ngờ
chập chờn những dòng hư ảo
nhọc lòng ai đã mấy mùa...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 26.11.2024 15:15:20
0

Giờ thì đông đã về rồi


Giờ thì đông đã về rồi
gió bấc xoa dịu cả tôi với mùa
cam còn chút chút vị chua,
hồng thì chín nẫu, ai mua cho nào,

Cải ngồng trong gió lao xao
vàng mê mải giấc chiêm bao ban ngày
rét vừa rượu ngấm đủ say
kệ thị phi chuyện đông tây cuộc đời,

Nhân tình đầy dễ cho cơi
thế thái thì sẻ cho vơi nỗi niềm,
văn chương trời đất cho thêm
để người an ủi cho mềm lòng nhau,

Đời là một cuộc bể dâu
mùa đi mùa đến nên màu nhân gian...

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2025 16:17:23 bởi Thanh Vân >

tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 21.12.2024 15:48:42
0
 
MUÀ ĐÔNG
 
Mùa đông đậm đặc tái têlại thèm rơm lửa bếp quê thuở nào.cha dậy sớm hút thuốc lào,điếu kêu lọc xọc ấm vào không gian,Góc vườn bưởi đã chín vàng,chuối đang vào mẩy đợi làng chợ đông,cuối năm mùa vụ đã xonggiỗ chạp, cưới hỏi làng trong xóm ngoài,Me buông một tiếng thở dài,nhẩm gạo đỗ thiếu nay mai thế nào,vô tư bên kia hàng rào,cô bé hàng xóm nghêu ngao hát mừng.Gọi mùa xuân đến tưng bừng,tuổi choai mong tết tính từng đốt tay,giờ nghĩ lại bỗng mắt cay,mẹ cha khuất bóng, mình đây cũng già,...

tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 05.02.2025 15:57:13
0
Đợi xuân lần giở bút xưa,
câu thơ ngày ấy như đưa ta về,
rưng rưng cái thuở đam mê,
bao nhiêu chuyện cũ từng tê tái lòng,

Vô tình nên dạ sáng trong,
ta thế ấy,... người đợi mong từng ngày,
nhưng rồi, khuất nẻo chân mây,
ta về ôm nối riêng tây cho mình,

Đợi xuân, cạn nhớ, lặng thinh,
cuối trời ai có trở mình giấc đêm,...

tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 09.02.2025 16:23:28
0


NHŨNG NHẮNG THÁNG GIÊNG

Ngõ ngoài ngơ ngẩn sắc đào
gió nồm lất phất thổi vào tháng Giêng,

trời trưa se sẽ nắng lên,
nàng xuân đã ghé ngoài hiên thẹn thùng,
đêm sương chăn chiếu lùng nhùng,
nửa đông lạnh, nửa ngập ngừng hơi xuân,

công cống lấm tấm vườn sân
nụ bưởi cũng sắp tần ngần nhú ra,
thêm chút mưa bụi nữa là
chúa xuân mở hội la đà khắp nơi

tháng Giêng, này tháng Giêng ơi,
nhũng nha nhũng nhẵng cho người ngẩn ngơ ...



tamvanvov
  • Số bài : 819
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2009
Re:THƠ NGUYỄN CHU NHẠC - 22.03.2025 16:44:24
0

Tháng ba trời đổ rét


Tháng ba trời đổ rét
ta nhớ em nhiều hơn
vẫn mưa dầm dai dẳng,
mà chẳng rõ nguồn cơn,

Muốn xin em ít nắng
và gửi vào chút mưa,
ơi cái miền gió nóng
mùa đã về hay chưa,

Bánh ngọt, cà phê đắng
thêm sách nữa và hoa
cửa sổ vườn tư lự
em có còn nhớ ta,...



Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 361 đến 386 trên tổng số 386 bài trong đề mục