Lục Bát Nhớ Quê
Bùi Thảo 21.05.2010 22:51:29 (permalink)
0
Bước vào lục bát ngân nga
Du dương trầm bổng như xa như gần
Trời Tây lữ thứ nương thân
Nhớ về quê cũ băn khoăn nỗi buồn

Câu: uống nước phải nhớ nguồn
Thấm vào tâm khảm dẫu muôn nghìn trùng
Ai ơi! chứ có lạnh lùng
Cớ vì thế sự dửng dưng quê nhà

Có còn nhớ buổi chiều tà
Bếp đun khói tỏa bay là trên không
Nhớ quê tôi ấm cõi lòng
Nhớ đường đất đỏ, cánh đồng, hàng cây

Xuân về xanh thắm, gió mây
Chân trời xa thẳm chim bay tìm về
Hè sang diều thả trên đê
Xa xa kẽo kẹt lũy tre đầu làng

Thu về dưới ánh trăng vàng
Gốc đa điểm hẹn chàng, nàng bên nhau
Nhớ câu tục ngữ ca dao
Nhớ dòng sông rạch nhớ ao quê nhà

Từ trong lục bát bước ra
Tưởng về quá khứ thiết tha quê làng

Bùi Thảo
#1
    hongsang 22.05.2010 01:54:47 (permalink)
    0
     










    =Hoài Niệm=

    Thuyền ai lấp lánh trên sông
    Khiến người cô lữ chạnh lòng nhớ quê
    Người ơi ! ai đó có về
    Cho tôi nhắn gởi làng quê đôi lời .

    Từ ngày cách biệt xa xôi
    Hoa Bằng Lăng tím còn rơi ven dường
    Cây Dừa nằm kế bờ mương
    Lúc xưa "trận chiến" "Trưng Vương" cưỡi Dừa .

    "Nữ Tướng" đánh giặc bị thua
    Mang gươm mang kiếm nhảy ùa xuống sông
    Trái Bần , Bình Bát ...đở lòng
    Chui vào lau sậy để mong ẩn mình .

    "Đám giặc" thật quá tinh ranh
    Bắt được "Nữ Tướng" lôi nhanh lên bờ
    Trò chơi , ngày ấy , ngây thơ
    Bây giờ nhắc lại thẩn thờ quặn đau .

    Thời gian trôi thật là mau
    Bạn bè mỗi đứa mái đầu điểm sương .

    Người còn ở lại Quê Hương
    Đứa thì dong ruỗi gió sương quê người
    Có người thì đã rong chơi
    Nơi miền âm cảnh lâu rồi , mười năm .

    Đêm nay có kẻ âm thầm
    Ôn lại chuyện cũ khôn cầm giọt châu ...

    hongsang
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2010 02:01:26 bởi hongsang >
    #2
      TTH 22.05.2010 03:14:42 (permalink)
      0
       
      GIỌT CHÂU
       
      "Đêm nay có kẻ âm thầm
      Ôn lại chuyện cũ khôn cầm giọt châu..."*
       
      Giọt châu nhỏ mãi còn đau
      Chiến chinh tàn đẩy con tàu ra khơi
      Ra khơi gọi mẹ quê ơi!
      Xa hun hút bóng mảnh trời yêu thương
       
      Bao năm lận đận tha phương
      Niềm vui chưa đến bạn đường mất đi
      Nơi nào cũng có phân ly
      Đất nào cũng có tình si giữa người
       
      Tơ không nối ấm cho đời
      Vòng vây kỷ niệm tiếng cười trói nhau
      Một lần xa, giữ ngàn sau
      Tình quê tình bạn nhớ đau ruột nhiều...
       
      Thanh Huy
       
      * Thơ hongsang.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2010 03:16:52 bởi TTH >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9