
Sat, May 1, 2010 1:00:19 PMTHƠ
From: Andy Tran <andylinh26@yahoo.com> Add to Contacts
To:
webmaster@vnthuquan.net --------------------------------------------------------------------------------
visit greenworkscleaners.com
VÀO ĐÔNG
Ngoái nhìn thu lá xạc xào
Anh đem rét ngọt rót vào trong đông
Gởi theo cả giọt nắng hồng
Suởi em, suởi cả to lòng chênh chao
Suởi cô đơn hết xanh xao
Cho con tim lại nghiêng vào bên anh
Đông sang hết lá giơ cành
Trơ trơ đứng giữa trời hanh nắng vàng
Cô đơn thơ đến muộn màng
Còn như níu giữ sắc vàng của thu
Chắt chiu từng giọt nắng hờ
Gạn bao nhựa sống nuôi thơ cho đời
Cho cô đơn hết chơi vơi
Câu thơ xưa lại về nơi ngọt ngào
Ngoài hiên nghe gió lao xao
Nghiêng câu thơ mỏng chắt vào cuối đông.
ĐÔNG 2009
PBH
MẢNH TÌNH QUÊ
Ấu thơ tôi đã xa quê
Mảnh tình quê ấy say mê một đời
Xa quê mấy chục năm rồi
Đất quê còn bám thơm mùi tình quê
Chân đạp đất,lòng mải mê
Lưng trâu nghe tiếng sáo quê dập dìu .
Lặng thinh gom ánh nắng chiều
Nhuộm vàng cho những cánh diều vi vu
Đồng làng sáng tựa suối mơ
Lúa vàng bát ngát xa mờ chân mây
Về đây,tôi đã về đây
Tình làng nghia xóm vơi đầy xớt chia
Tuởng là mãi mãi chia xa
Thật đây mà ngỡ như là trong mơ
Dù máu mủ,dù thân sơ
Gặp nhau bịn rịn bờ mi uớt nhòa
Món quà chia bẩy chia ba
Làng quê, chốn cũ bao la là tình
Rêu xanh phủ nhuộm mái đìnhh
Còn như níu giữ mối tình thiết tha
Không rộng lắm. Đủ bao la
Nhuộm sâu trong trái tim ta MỘT ĐỜI .
Tháng 9-2009
PBH
HỘI LÀNG
Nắng xuân nhuộm lá xanh chưa
Mà Hội làng đa vào mùa tháng ba
Mơn man ngọn gió đồng xa
Gọi nhau về với: Tháng Ba Hội Làng
Trống rong, cờ mở rộn ràng
Ngàn năm xưa vọng: Sử vàng quê tôi
Sân đình bày lắm trò chơi
Đu dây, gà chọi, cờ nguời, chạy thi,...
Đuờng làng kiệu ruớc uy nghi
Xóm ngoài đang có: Hội thi Hát Chèo
Rợp trời cờ, phuớn gió reo
Nguời quê hớn hở:hết nghèo năm xưa
Vẳng nghe theo tiếng gió đưa
Tiếng chèo ai hát mây mưa nỗi niềm
Chờ anh em đứng lặng thầm
Gió đưa mặc gió, tiếng ngâm mặc lòng
Gởi lời cho ánh trăng trong
Nỗi lòng em đã thật lòng với anh
Tình em như lúa đang xanh
Đợi anh duới ánh trăng thanh mơ màng
Tiếng chèo khuya vẫn mênh mang
Tiếng lòng khẽ hỏi: Hội Làng vắng anh ?
11-2009
PBH
HỒN QUÊ
Xa quê từ thuở muời ba
Mà hình quê vẫn chưa nhoà trong tôi
Quê hương như thể cái nôi
Hồn quê tiếng Mẹ ru hời năm xưa
À ơi nghe tiếng võng đưa
Còn như vọng lại lời ru thuở nào
Cây đa,giếng nuớc,cầu ao
Cánh cò bay lả lẫn vào trong mơ
Sông quê nuớc chảy lững lờ
Miếu thiêng in bóng bên bờ sông quê
Dân quê vất vả trăm bề
Mồ hôi thấm uớt đất quê tháng ngày
Những từ thuở đó đến nay
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời
Bát com thom hãy còn vơi
Lời ru còn nghẹn nỗi đời đắng cay
Nắng lên ấm giấc mơ say
Quê xưa lại đẹp tháng ngày như THƠ.
10 -2009
(PBH )
Email: -
andylinh26@yahoo.com ĐI TÌM DẤU CHÂN XƯA
PBH
Rụng đầy đuờng hoa sữa
Thơm nồng nàn phố xưa
Lang thang tôi chậm buớc
Duới trời mua lưa thưa
Con đuờng xưa vẫn thế
Tôi với em đi về
Qua hai con phố nhỏ
Chia tay em vào nhà
Hai bên đuờng cây sữa
Nhu hàng nấm khổng lồ
Trắng ngà mùa hoa nở
Đội mây đưa thu về
Con đuờng xưa vẫn thế
Bao nhiêu nguời lại qua
Chỉ mình em không thấy
Hay là em đi xa ?
Dấu chân xưa tìm mãi
Hoa sữa đa phủ đầy
Gót hồng nào đâu thấy
Huơng nồng đã vội bay
Ở phuơng trời nào đó
Em còn nhớ tới anh
Nhớ huơng thơm hoa sữa
Vuơng đầy mái tóc xanh
Anh lặng thinh không nói
Nhớ về kỷ niệm xưa
Nhớ con đuờng hoa sữa
Nhớ nguời đi trong mưa.
THU 2009
PBH
RUỢU QUÊ
(Lời chai ruợu)
Tết tha huong
Quên - nhớ
Nhớ - quên
Buồn.
Tôi-một chai ruợu khô khốc
Và mình anh cô độc
Kể cho nhau nghe
Những tâm tình và khát vọng...
Hồi đó ở quê
Anh và những nguời bạn
Giành tôi uống cạn.
Họ rót trả cho tôi tâm tình và kí ức của thời gian:
Mòn mỏi cuộc đời,
Khát vọng,
Uớc mơ
Và…
Năm tháng qua trôi
Tôi vẫn lặng thầm
Ôm theo kí ức và thời gian
Dõi từng buớc chân đi:
Mỗi nguời một nẻo đuờng quê
Anh lạc buớc giang hồ nơi xứ lạ
Bơ vơ
Lạc lõng
Một mình...
Xuân về
Tôi và anh
Uống hoài không cạn
Không thân nhân, không bè bạn
Chỉ còn lại thời gian và kí ức
Anh ngồi ôm cô đon, đau khổ đến tận cùng
Lạc loài noi đất khách
Không thân nhân, không bè bạn
Uống, uống sao chưa cạn?
Trong lãng đãng cơn say
Mơ hồ, quên nhớ...
Bỗng bừng sáng trong anh hai tiếng: Tình quê!
(Seattle mùng 1 tết Canh Dần – Andy Tran PBH)
MỘT MÌNH
Trách chi duyên phận bẽ bàng
Nguời đi để lại lỡ làng cho tôi
Con tim gõ nhịp bồi hồi
Mắt lo đang ngó phuong trời xa xăm
Bóng chim nay đã biệt tăm
Vết thuơng lòng vẫn còn găm tim này
Những từ say đắm,đắm say
Nay còn vuơng lại chút ngày chênh chao
Ngoài hiên nghe gió xanh xao
Buốt trong nỗi nhớ gầy hao cõi tình
Ta ngồi đây với một mình
Xót xa nỗi nhớ lặng thinh cõi đời
Từ trong xa vắng chơi vơi
Nghẹn lòng khẽ gọi“Em ơi” một mình./.
Seattle, May 1, 2010
PBH