Gửi em

Tác giả Bài
Lê Nhật PHương
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2010
Gửi em - 24.05.2010 18:00:59
0
Chiều Sài gòn cơn mưa đầu bất chợt
Ướt lem rồi. Ơi mái tóc em tôi
Ướt luôn kìa hàng mi ấy chưa thôi
Trong ngơ ngác. Một chút tình chẳng biết.
 
Thì ai bảo ước mưa về như thiệt
để làm mưacho ướt cả vai mềm
Để làm vơi bao con khát trong đêm
Vơi nỗi nhớ, để lấp đầy tim vắng?
 
Sài Gòn ơi? Sông chiều đâu có lặng
Mãi cồn cào con sóng nhớ người yêu
Chút tình xa đo được những bao nhiêu?
Khi đêm vắng vẫn chỉ là nỗi nhớ?
 
Chiều Tây Hồ liễu rủ buồn nhắc nhở
Lá sen xanh như gợi chút hương tình?
Tìm giọt sương vương trên lá lung linh
Sao chẳng thấy. Khác gì em chẳng nhớ?
 
Miền Nam ơi cõi lòng em người ở
Còn kẻ đi- ta lơ đãng mải tìm
Ghế đá chiều phân nửa vẫn giành em
Sao chưa thấy. Cho lòng ta thảng thốt?
 
Miền nam ơi trái tim hồng chỉ một
Hẹn trao em trong ngực trái tim mình
Ngẩng đầu lên trời cao vẫn lung linh
Chim vẫn hót vui những vòm xanh lá
 
Gửi tặng em chút mưa chiều mát lạ
Tựa tình anh trao em đó mặn mòi
Gửi tình yêu trong xa cách em ơi
Cho nỗi nhớ bất chợt gần. Chẳng biết?
                              Hà Nội 23/5/2010. gửi Bến Thành quê hương

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Gửi em - 24.05.2010 23:48:39
0

Trích đoạn: Lê Nhật PHương

Chiều Sài gòn cơn mưa đầu bất chợt
Ướt lem rồi. Ơi mái tóc em tôi
Ướt luôn kìa hàng mi ấy chưa thôi
Trong ngơ ngác. Một chút tình chẳng biết.
 
Thì ai bảo ước mưa về như thiệt
để làm mưacho ướt cả vai mềm
Để làm vơi bao con khát trong đêm
Vơi nỗi nhớ, để lấp đầy tim vắng?
 
Sài Gòn ơi? Sông chiều đâu có lặng
Mãi cồn cào con sóng nhớ người yêu
Chút tình xa đo được những bao nhiêu?
Khi đêm vắng vẫn chỉ là nỗi nhớ?
 
Chiều Tây Hồ liễu rủ buồn nhắc nhở
Lá sen xanh như gợi chút hương tình?
Tìm giọt sương vương trên lá lung linh
Sao chẳng thấy. Khác gì em chẳng nhớ?
 
Miền Nam ơi cõi lòng em người ở
Còn kẻ đi- ta lơ đãng mải tìm
Ghế đá chiều phân nửa vẫn giành em
Sao chưa thấy. Cho lòng ta thảng thốt?
 
Miền nam ơi trái tim hồng chỉ một
Hẹn trao em trong ngực trái tim mình
Ngẩng đầu lên trời cao vẫn lung linh
Chim vẫn hót vui những vòm xanh lá
 
Gửi tặng em chút mưa chiều mát lạ
Tựa tình anh trao em đó mặn mòi
Gửi tình yêu trong xa cách em ơi
Cho nỗi nhớ bất chợt gần. Chẳng biết?
                              Hà Nội 23/5/2010. gửi Bến Thành quê hương


chào Lê Nhật Phương, nhabe xin họa baì này

chiều Saì gòn lao xao hàng lá nhỏ
đón cơn mưa lạ từ phương xa
tình tuy xa sao thấy như gần
như vẫn đó một thời vui rộn rã...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2010 02:21:10 bởi nhabe >

Lê Nhật PHương
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2010
RE: Gửi em - 10.07.2010 10:54:55
0
Đêm ngày hai tiếng quê hương
Vẫn giành trọn cả mười phương vẹn mười
Hai đầu nỗi nhớ chưa vơi?
Hà Nội gọi- Bến Thành ơi. Trả lời?


peli
  • Số bài : 814
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.05.2010
  • Nơi: Tiền Giang
RE: Gửi em - 10.07.2010 11:11:26
0


Trích đoạn: Lê Nhật PHương

Đêm ngày hai tiếng quê hương
Vẫn giành trọn cả mười phương vẹn mười
Hai đầu nỗi nhớ chưa vơi?
Hà Nội gọi- Bến Thành ơi. Trả lời?


Xa quê nổi nhớ chơi vơi
Tiếng thơ tha thiết tựa lời hỏi thăm?
Phương xa quê đã mấy năm??
Mà nghe tiếng gọi miền Nam nặng tình?
Việt Nam đất nuớc đẹp xinh
Đâu đâu cũng đất nuớc mình mà thôi
Xem qua bỏ lỗi cho tôi
Bởi lời thơ vụn nếu nguời không vui
Trong thơ thấy nổi nhớ vùi
Nữa như nhớ đất,nhớ nguời nữa kia
Phải chăng tình bị ngăn chia
Hai bên ngăn cách bởi bờ sông Ranh?
HOÀNG LAN

Lê Nhật PHương
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2010
RE: Gửi em - 05.08.2010 12:02:42
0
xa quê non một năm ròng
Bến Thành - Ta vẫn một lòng thương em
Hồ Tây gợn sóng bao đêm
Gọi bao nỗi nhớ dầy thêm- Bến Thành
( P độ này nhiều việc quá trời, nay mới rảnh vô trả lời bạn được. Nè, cho Phương gửi nụ cười hoà bình vô nam quê hương đó nha)

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Gửi em - 05.08.2010 20:01:08
0

Trích đoạn: Lê Nhật PHương

Đêm ngày hai tiếng quê hương
Vẫn giành trọn cả mười phương vẹn mười
Hai đầu nỗi nhớ chưa vơi?
Hà Nội gọi- Bến Thành ơi. Trả lời?



Trả lời hai tiếng quê hương
Thân thương vẫn đợi người phương trở về
Trao nhau câu hẹn lời thề
Bến Thành - Hà Nội hương quê nối liền
lathuphai

Lê Nhật PHương
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2010
RE: Gửi em - 05.08.2010 21:10:33
0
Làn mi em ướt một chiều
Bến Thành vơi nắng. Gợi nhiều nhớ thương
Chiều mưa hương tóc thôi vương
Điệp vàng vẫn trổ. Bởi thương một người

( Chả biết Bến Thành quê hương có buồn khi vắng mình không nhỉ?)

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Gửi em - 05.08.2010 21:40:48
0

Mi em ướt chỉ một chiều
Mi anh ướt cả hai chiều tương tư
Bến Thành hạt nắng tà dư
Vấn vương bước nhớ như từ tuổi thơ

( Chả biết người đi có nhớ Bến Thành quê hương mình không nhỉ ? )

Trêu bác tí cho vui , đừng tưởng thật nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 14:09:18 bởi lathuphai >
lathuphai

Lê Nhật PHương
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2010
RE: Gửi em - 06.08.2010 00:13:25
0
Chiều Tây Hồ ta lại ước làm mây
Vắt ngang trời như vòng tay đang khát
Liễu rủ buồn khác chi hồn mãi dạt
bến Thành ơi ta lại nhớ một chiều
Lục bình trôi- trôi đi có bao nhiêu
Như nỗi nhớ vẫn từng chiều lữ khách
Một Tràng An chốn kinh kỳ trinh bạch
Chẳng làm vơi , vơi một nét Sài Thành
Công viên chiều ai xải bước chân nhanh
Trong thảng thốt thương Bến Thành một cõi
Trong thẳm sâu trái tim mình mãi gọi
Phố một chiều. Ai gọi Bến Thành ơi
(Hà Nội, 05/8/2010. Giữa Hà Nội thanh bình sao ta luôn nghĩ về phương Nam- nơi ấy là quê hương)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 00:15:17 bởi Lê Nhật PHương >

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Gửi em - 06.08.2010 16:33:22
0
NHỚ VỀ CHỐN CŨ QUÊ HƯƠNG

Chiều Tây Hồ ta lại ước làm mây
Vắt ngang trời như vòng tay đang khát
Liễu rủ buồn khác chi hồn mãi dạt
bến Thành ơi ta lại nhớ một chiều
Lục bình trôi- trôi đi có bao nhiêu
Như nỗi nhớ vẫn từng chiều lữ khách
Một Tràng An chốn kinh kỳ trinh bạch
Chẳng làm vơi , vơi một nét Sài Thành
Công viên chiều ai xải bước chân nhanh
Trong thảng thốt thương Bến Thành một cõi
Trong thẳm sâu trái tim mình mãi gọi
Phố một chiều. Ai gọi Bến Thành ơi

Lê Nhật PHương

(Hà Nội, 05/8/2010. Giữa Hà Nội thanh bình sao ta luôn nghĩ về phương Nam- nơi ấy là quê hương)




Chữ " Sải bước " mới đúng đó bác ơi
Bác viết "xải bước" là sai lỗi chính tả

lathuphai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 14:08:14 bởi lathuphai >
lathuphai

Lê Nhật PHương
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2010
RE: Gửi em - 06.08.2010 23:53:13
0
Nghe ai hát điệu lý bánh bèo

giữa oi nồng Hà Nội

Lại ngỡ mình đang trên chiếc xuồng xui

để tắm mình trong một kiếp đời vui

Mang thương nhớ đến một đời chẳng dứt?

Rồi em có dối cha

Hay là anh dối mẹ?

Bởi tình quê như vẫn xé tim hồng!

Miền Đông ơi đất đỏ có còn không

Trong ngơ ngác một cõi tình chẳng biết

Trong buồn tênh cát trải dài đâu thiệt

Chỉ còn đây con còng gió vụng về.

Lại tưởng rằng ta xa mãi tình quê

Nhưng vẫn thấy vị nước lèo lưng chén

Hương khổ qua khiến lòng ai còn nghẹn

để mà thương hay mà nhớ một đời

Miền Tây ơi liệu còn có sao rơi?

Cho ta hái hái nửa đời chẳng hết

Người yêu ơi vẫn chồn chân chẳng mệt

Kiếm tìm em vô nửa trái tim còn?

Người yêu ơi liệu đâu đó gì hơn

Tim ta khóc những từng đêm thổn thức.

Loạn nhịp tim máu dồn nơi trái ngực

Để chờ em . Anh trọn thức. Một mình

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Gửi em - 08.08.2010 23:32:49
0

LÝ BÁNH BÈO

Câu hò câu hát phương nam
Đi qua Vàm Cống nhớ Vàm Cỏ Tây
Đại bá ở Thành Đô này
Sài Gòn sao lại hát hay lý - chèo
Lại bài ca lý bánh bèo
Bác nói bác trẻ mà seo giống già
Hát câu quan họ lý ca
...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 14:12:25 bởi lathuphai >
lathuphai