Mộng Tình Đời Ta

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 230 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
Mộng Tình Đời Ta - 25.05.2010 17:51:33
2,33
THỜI CUỘC...
 
Phục hưng thịnh cơ đồ nghiệp bá
Đặng phú cường đột phá cổ kim
Đồng tâm tỏa ánh dịu êm
Ưng nhi vỗ cánh đáp thềm vầng dương.
 
Lùi quá khứ ta nương bến mộng
Vượt thời gian ngân vọng bờ yêu
Tọa đàm giữa giọt nắng chiều
Lọc trong sương đọng ươm nhiều tơ vương!
 
HungPhu

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 25.05.2010 17:57:44
3
RU ANH
 
Xin ru anh giấc say nồng
Ngủ quên một thuở tình bồng bột sáy!
Xin ru anh đến vạn ngày
Hay em ru chính lưu đày trong em.
 
Tâm Nhi 
 
Anh về ngủ thiếp bên thềm
Mơ nàng tiên nữ đang tìm dáng ai
Xa xa ngọn gió lay lay
Giật mình trở giấc bên tai....tiếng cười...!
HungPhu

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 26.05.2010 09:58:01
3,5
GÓC SUY TƯ
 
Em ngồi đó
trong lặng thầm buốt giá của mùa đông
như đang chiêm nghiệm
một điều gì
trong tâm tưởng
ngày xưa
em còn ngây thơ
rất dại khờ
có cả ngu ngơ
yêu thương chưa biết nói tròn câu
yêu thương chưa biến thành hành động
rồi đời nổi sóng
để mỗi độ đông về
trầm mặc mãi với mùa đông.
Tâm Nhi
 
Cố lên em
Xuân sắp về, én lượn đã chao nghiêng
hoa tươi vẫy gió
Có hương nồng
bay thoang thoảng
phản phất
đáp nhẹ bờ môi
hôn mi mắt
sưởi ấm tâm hồn.
Đời phong ba, trách sao nghịch cảnh!
Đời gian khó, mấy ai trọn vẹn?
rồi thời gian trôi
mùa xuân sẽ trở lại
tô má hồng vui với mùa xuân!
 
HungPhu

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 26.05.2010 20:54:47
4
Em hát anh nghe bài ca năm cũ
Của một người đã hát trước em.
Giọng của người nghe thật là êm,
Em không đủ gợi khơi tình kỷ niệm.
Người đã hát trong cơn đau ngất liệm.
Gom hơi tàn trao tặng cánh hoa yêu.
Để rồi anh ôm tiếc nhớ trăm chiều.
Khẽ gọi mãi tên người trong hoài niệm.
Em mong anh, hãy đừng quyến luyến!
Để chuyện tình trôi đẹp với thời gian...

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 27.05.2010 17:28:28
4
 

 
 
TIẾNG HÁT XƯA VÀ NAY
 
Em hát anh nghe bài ca năm cũ
Của một người đã hát trước em.
Giọng của người nghe thật là êm,
Em không đủ gợi khơi tình kỷ niệm.
Người đã hát trong cơn đau ngất liệm.
Gom hơi tàn trao tặng cánh hoa yêu.
Để rồi anh ôm tiếc nhớ trăm chiều
Khẽ gọi mãi tên người trong hoài niệm.
Em mong anh, hãy đừng quyến luyến!
Để chuyện tình trôi đẹp với thời gian...
 
Biết làm sao khi duyên tình tuyệt đẹp
Giữ trong tim làm chiếc gối đầu giường
Ôi kỉ niệm! Như trăng tỏ muôn phương
Làm ấm dịu một tâm hồn điên đảo.
Hát lên đi dẫu tình này mộng ảo
Anh vẹn gìn như báu vật hiếm hoi
Ngày mai đây giữa cơn bão loi ngoi
Anh nhớ lại phút giây em hát khẽ.
Hát đi em anh là người lý lẻ
Dù trước sau đều có chỗ trong tim...
 
HungPhu

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 29.05.2010 17:41:27
0
Biết làm sao khi duyên tình tuyệt đẹp
Giữ trong tim làm chiếc gối đầu giường
Ôi kỉ niệm! Như trăng tỏ muôn phương
Làm ấm dịu một tâm hồn điên đảo.
Hát lên đi dẫu tình này mộng ảo
Anh vẹn gìn như báu vật hiếm hoi
Ngày mai đây giữa cơn bão loi ngoi
Anh nhớ mãi phút giây em hát khẽ.
Hát đi em anh là người lý lẻ
Dù trước sau đều có chỗ trong tim...



Giữ làm gì bao kỷ niệm đắm chìm,
Của một thời si mê vương vãi.
Kỷ niệm bây giờ đã thành xa ngái.
Lẫn trong mùi thương nhớ thoáng qua.
Hãy vùi chôn tất cả trong kiêu sa,
Đem dấu ái giấu vào trong tiềm thức
Và quay đầu trở về trong cõi thực.
Bên vợ hiền, bên hạnh phúc đơn sơ
Hãy để em là cánh nhạn bơ vơ...
Ngoài quan tái tiếc thương tình năm cũ....

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 29.05.2010 18:20:21
0
RU ANH
 
Xin ru anh giấc say nồng
Ngủ quên một thuở tình bồng bột sáy!
Xin ru anh đến vạn ngày
Hay em ru chính lưu đày trong em.

Tâm Nhi 
 
Anh về ngủ thiếp bên thềm
Mơ nàng tiên nữ đang tìm dáng ai
Xa xa ngọn gió lay lay
Giật mình trở giấc bên tai....tiếng cười...!

Tiếng cười hay tiếng mưa rơi....
Xa xa rả rích trêu ngươi cuộc tình.
Yêu đương phủ giấc mộng xinh,
Tỉnh rồi mới biết chỉ mình mình thôi...


TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 02.06.2010 17:38:56
0
 
Tâm nhi chẳng dễ xiêu lòng
Nếu không đã bị anh bồng mất tiêu.
 
Rồi đây hai chữ tình yêu
Ấm nồng thân xác... rõ điều trước sau...!
 
TN-HP 

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 02.06.2010 18:31:54
0


Tương Tư
 
Hỏi mây gió tận phương nào
Có hay tình đã lạc vào trong tôi
Gửi người nơi chốn xa xôi
Bỗng dưng nghe ngọt bờ môi vì người
Bước đi lặng lẽ bên đời
Nhìn ai… chẳng thể ngỏ lời…đành thôi
Tương tư chỉ một mình tôi
Mỉm cười vì biết  mai  rồi cũng qua
Giọng ai sao quá thiết tha
Mây dừng ngơ ngẩn, nắng tà vấn vương
 
C Pham
 
 
XIN LÀM CON BƯỚM

Sao xanh tỏ rạng bên đường
Soi chân ai bước mà dường ngu ngơ!
Hỏi nàng dệt chữ thêu thơ
Gửi ai, ai nhận- hững hờ thế nhân?
Ta xin bày tỏ ân cần...
Làm con bướm nhỏ bay gần cánh hoa
Bao mùa rạng rỡ hoan ca
Cho đời thêm sắc đậm đà yêu thương. 
 

HungPhu

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Mộng Tình Đời Ta - 03.06.2010 13:59:35
0
XIN LÀM CON BƯỚM

Sao xanh tỏ rạng bên đường
Soi chân ai bước mà dường ngu ngơ!
Hỏi nàng dệt chữ thêu thơ
Gửi ai, ai nhận- hững hờ thế nhân?
Ta xin bày tỏ ân cần...
Làm con bướm nhỏ bay gần cánh hoa
Bao mùa rạng rỡ hoan ca
Cho đời thêm sắc đậm đà yêu thương.
 
HP
 
Cánh Bướm Vườn Yêu
 
Vườn yêu ngọt lịm sắc hương
Nắng hồng ve vuốt hạt sương uốn mình
Vần thơ viết gửi bướm xinh
Chiều nay lạc bước tự tình cùng hoa
Trao lời luyến ái mượt mà
Dịu dàng cánh mỏng kiêu sa thẹn thùng
Nép bên cánh bướm ngại ngùng
Làm sao cho được vẹn chung đường về?
Một mai nhụy cạn đam mê
Bướm tình lơi lả câu thề còn chăng?
 
C Pham


C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Mộng Tình Đời Ta - 05.06.2010 14:45:08
0
VƯỜN XƯA SAY BƯỚM
 
Vườn xưa sắc nhạt bao lần
Hương xưa thắm đượm nhuộm tầng cao xanh
Lối xưa gai cỏ lan quanh 
Vị xưa tích tụ thâu canh dịu nồng!
Cầu mong hoa- bướm tâm đồng
Đùa vui ngây ngất lượn vòng gió sương
Thầm thì se mối chỉ hường
Trăng hờn, sao thẹn- tình trường duyên ta
Bên nhau khuya sớm chiều tà
Tròn câu thệ ước đậm đà tin yêu!
HP

Lối Cũ Mơ Hoa
 
Cảnh xưa kỷ niệm bao nhiều
Mộng xưa thổn thức bấy nhiêu hỡi người!
Đường xưa in bóng  đầy vơi
Mơ xưa khắc khoải xa vời nhớ mong
Lặng yên nghe rõ tiếng lòng
Bâng khuâng gợi viết đôi dòng chiều nay
Khen ai sao khéo se thay
Trói đôi tim lạ bằng dây chỉ hồng
Tình ơi ru giấc xuân nồng
Hoa say bướm lượn vướng vòng luyến lưu
 
C Pham
 


 


TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 06.06.2010 19:06:31
0

RU ANH
 
Xin ru anh giấc say nồng
Ngủ quên một thuở tình bồng bột sáy!
Xin ru anh đến vạn ngày
Hay em ru chính lưu đày trong em.

Tâm Nhi 
 
Anh về ngủ thiếp bên thềm
Mơ nàng tiên nữ đang tìm dáng ai
Xa xa ngọn gió lay lay
Giật mình trở giấc bên tai....tiếng cười...!
 
HƯNG PHÚ 

Tiếng cười hay tiếng mưa rơi....
Xa xa rả rích trêu ngươi cuộc tình.
Yêu đương phủ giấc mộng xinh,
Tỉnh rồi mới biết chỉ mình mình thôi...

 
TÂM NHI

Chỉ mình với tiếng mưa rơi
Chỉ mình mình giữa đất trời mông lung
Ai đà xa cách ngàn trùng
Biết quên hay nhớ giấc nồng ngày xưa

 
PHUONGTRANG


 Giấc nồng của thưở say sưa,
Người quên để ướt nước mưa mất rồi.
Để riêng ta chịu ngậm ngùi,
Xin ru người giấc ngủ vùi thiên thu!
 TÂM NHI 



TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 22.06.2010 22:06:06
0
Yahoo đối họa
 
Hỡi cô em gái xinh xinh
Anh bồng anh ẳm anh rinh đem về.
 
Nói năng sao với hiền thê
Thị phi đời sẽ cười chê đèo bồng.
 
Nhìn trông đôi má hồng hồng
Trái tim rung động để lòng yêu em.
 
Trăng thanh trời mát gió êm
Khuyên anh hãy giữ trái tim cho nàng.
 
Sải chân muôn dặm nẻo đàng
Tình yêu tiếng gọi- hỏi nàng biết sao?
 
Gieo chi thêm- vẫn nỗi sầu
Thả trôi kiếp bạc về đâu hỡi người!
 
Cho nhau rạng rỡ nụ cười
Lãng quên cay đắng bởi đời tạo nên.
 
Đừng gây thêm những muộn phiền
Cho người anh đã kết duyên ngày nào.
 
Anh đây rất đổi tự hào
Cô nàng rộng lượng khơi màu tơ duyên.
 
Gánh đời nhung nhớ trăm miền
Hỏi xem phụ nữ ai giền Họan Thư?
 
Vợ nhà dành để tối ru
Hai vai đồng gánh từ từ quen thôi.
 
Dễ dàng ai chịu thói đời
Trâu buộc sẽ ghét trâu dời nhởn nhơ.
 
Yêu em tấc dạ thẩn thờ
Cho xin cơ hội mộng mơ kiếp hồng!
 
 Hưng Phú-Tâm Nhi
 
 
 

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 23.06.2010 14:32:47
0
Sóng Yêu Thương
 

Dạt dào đợt sóng tình si

Đưa thuyền về bến khép mi mộng tròn

Đêm nay trăng sáng đầu non

Soi dòng nước bạc, tình son đôi đầu

Đan tay hẹn ước mai sau

Đường đời trăn trở nguyện cầu chẳng xa

Đong đưa thuyền nhỏ kết hoa

Chở tình về bến chan hoà ước mơ!

 
C Pham 
 
 
  BỜ THƯƠNG NHỚ
 
Thuyền hoa lướt giữa trăng thơ
Bờ thương, bờ nhớ trông chờ đêm đêm
Đắm mình ngọn gió êm êm
Lòng nghe tiếng gọi con tim gieo cầu
Ngọt nồng hương vị cau trầu
Se mơ kết mộng duyên đều trăm năm
Long lanh ánh nguyệt đêm rằm
Khơi lên cung điệu tình thâm đậm đà!

 
HungPhu

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Mộng Tình Đời Ta - 24.06.2010 13:46:20
0
BỜ THƯƠNG NHỚ
 
Thuyền hoa lướt giữa trăng thơ
Bờ thương, bờ nhớ trông chờ đêm đêm
Đắm mình ngọn gió êm êm
Lòng nghe tiếng gọi con tim gieo cầu
Ngọt nồng hương vị cau trầu
Se mơ kết mộng duyên đều trăm năm
Long lanh ánh nguyệt đêm rằm
Khơi lên cung điệu tình thâm đậm đà!
 
HP


Chân Tình
 
Gió mây đuổi bắt xa xa
Mơn man hơi lạnh biết là…chẳng mơ
Bao năm rèm rũ đợi chờ
Mong ngày thuyền sẽ cặp bờ nhớ thương
Nghe trên mi ướt hạt sương
Giọt châu hạnh phúc ngọt hương tìm về
Mái chèo khua động bến mê
Chạm dây chỉ thắm kết se tơ lòng
 
C Pham

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 25.06.2010 08:46:00
4


Chân Tình
 
Gió mây đuổi bắt xa xa
Mơn man hơi lạnh biết là…chẳng mơ
Bao năm rèm rũ đợi chờ
Mong ngày thuyền sẽ cặp bờ nhớ thương
Nghe trên mi ướt hạt sương
Giọt châu hạnh phúc ngọt hương tìm về
Mái chèo khua động bến mê
Chạm dây chỉ thắm kết se tơ lòng
 
C Pham


Hữu tình
 
Trăng ngà lấp lánh ánh hồng
Vi vu tiếng gió cho lòng hoan ca
Ngày về bướm lượn vườn hoa
Có con chim hót duyên ta đượm nồng.
Cung thương cung nhớ chờ trông
Hòa theo suối nhạc ước mong một đời
Nhìn nhau chẳng nói nên lời
Bàn tay nắm chặt  châu rơi nóng tràn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 13:15:11 bởi HƯNG PHÚ >
HungPhu

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 26.06.2010 13:54:09
0
Em hát anh nghe khúc phụng hoàng
À...ơ... thuơng lắm thuở hồng hoang
Chúa trời sắp dặt đôi trai gái
Lỡ sót đôi mình...phải dở dang!
Tâm nhi

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Mộng Tình Đời Ta - 26.06.2010 15:10:40
0
Hữu tình
 
Trăng ngà lấp lánh ánh hồng
Vi vu tiếng gió cho lòng hoan ca
Ngày về bướm lượn vườn hoa
Có con chim hót duyên ta đượm nồng.
Cung thương cung nhớ chờ trông
Hòa theo suối nhạc ước mong một đời
Nhìn nhau chẳng nói nên lời
Bàn tay nắm chặt  châu rơi nóng tràn.

Đường Về Chung lối
 
Nụ cười khoé mắt chứa chan
Trao lời ước hẹn nồng nàn cùng ai
Đường về chung lối đêm dài
Tay ôm vai tựa ngọt say lời tình
Trăng soi đôi bóng lung linh
Tạ ơn trời đất cho mình có nhau
Tim reo vui khúc dạo đầu
Môi ai hôn ấm giọt sầu mi em
 
C Pham

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 26.06.2010 21:10:13
0
 
Đường Về Chung lối
 
Nụ cười khoé mắt chứa chan
Trao lời ước hẹn nồng nàn cùng ai
Đường về chung lối đêm dài
Tay ôm vai tựa ngọt say lời tình
Trăng soi đôi bóng lung linh
Tạ ơn trời đất cho mình có nhau
Tim reo vui khúc dạo đầu
Môi ai hôn ấm giọt sầu mi em
 
C Pham
 
 
Cùng chung mái nhà
 
Vầng trăng lấp lánh bên thềm
Vai kề má tựa đắm chìm men say
Nụ hồng choáng ngộp hồn ai
Nồng nàn mật ngọt vòng tay xiết dần
Hương tình lan tỏa muôn phần
Ngất ngây hạnh phúc châu thân nhũng mềm
Lim dim đôi mắt lim dim
Đưa vào giấc điệp êm đềm đời nhau.
 
HungPhu

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 26.06.2010 21:12:00
0



Em hát anh nghe khúc phụng hoàng
À...ơ... thuơng lắm thuở hồng hoang
Chúa trời sắp dặt đôi trai gái
Lỡ sót đôi mình...phải dở dang!
Tâm nhi


Chia ly vạn thuở dạ bàng hoàng
Cách trở từ đây chân bước hoang
Nghịch cảnh trớ trêu đành vạn nẻo
Chân trời, góc bể... lấp tình tan.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 18:28:21 bởi HƯNG PHÚ >
HungPhu

khiết Tâm
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.11.2009
RE: Mộng Tình Đời Ta - 26.06.2010 21:39:43
0

LÒNG VIỄN XỨ

Kẻ ở nơi xa vọng cố hương,
Hoài mong quê mẹ, dạ còn vương,
Lòng người viễn xứ bâng khuâng lạ,
Nhớ nhớ, thương thương... nỗi đoạn trường.


_____________________________

HKT


DẠ CỐ HƯƠNG
 
Thân ở phương xa, dạ cố hương
Trời cha, đất mẹ mãi hoài vương
Nỗi niềm chất ngất ai thấu tỏ?
Khắc, vọng ngàn non suốt vạn trường.
LL
 
 
TÌNH CỐ QUỐC 
 
Phố phường hoa lệ nhớ quê hương
Ruộng lúa phì nhiêu...dạ vấn vương
Khao khát vầng trăng treo đầu ngỏ...
Đêm nằm lệ nhỏ suốt canh trường.
 
 
* Xin được làm quen cùng bạn nhé!

Cám ơn Hưng Phú nhiều! Thật ra bài này Tâm đã riêng tặng một người nên xin phép không họa lại, xin thứ lỗi! Rất vui vì được bạn đến làm quen!
 
 


HKT

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 26.06.2010 21:51:51
0
DẠ CỐ HƯƠNG
 
Thân ở phương xa, dạ cố hương
Trời cha, đất mẹ mãi hoài vương
Nỗi niềm chất ngất ai thấu tỏ?
Khắc, vọng ngàn non suốt vạn trường.
LL
 
 
TÌNH CỐ QUỐC 
 
Phố phường hoa lệ nhớ quê hương
Ruộng lúa phì nhiêu...dạ vấn vương
Khao khát vầng trăng treo đầu ngỏ...
Đêm nằm lệ nhỏ suốt canh trường.
 
HungPhu

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 27.06.2010 10:03:25
0



Em hát anh nghe khúc Phụng Hoàng
À...ơ... thương lắm thuở hồng hoang
Chúa trời sắp đặt đôi trai gái
Lỡ sót đôi mình...phải dở dang!
Tâm nhi


Chia ly vạn thuở dạ bàng hoàng
Cách trở từ đây chân bước hoang
Nghịch cảnh trớ trêu đành đôi nẻo
Tìm quên góc bể...lấp tình tan.

HP
 
Ngày ấy anh yêu khúc Phụng Hòang
Nhờ vào giọng hát em mê hoang
Tơ trời khiến xui mình không nợ
Nên khúc Phụng cầu đành dở dang. 
tâm nhi
 
Em về xây mộng đẹp huy hoàng
Đâu biết chân tình biền biệt hoang
Dưới Chúa lâm râm em khấn nguyện
Ngang đầu chỉ thấy đôi tay dang.
tâm nhi 

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 28.06.2010 00:03:27
0


Đưa điếu thuốc hôn lại bờ môi héo.
Ngắm cuộc đời qua đáy ly trơ,
Lòng còn gì để em viết thành thơ,
Gom nhung nhớ đốt vào trong khói trắng.

tâm nhi

Có giây phút lòng ta...ôi, trống vắng!
Khát khao nhiều mà mặn đắng bờ môi.
Hãy nén chặt đừng nghĩ ngợi " xa xôi"
Ôm tất cả làm hành trang  (...) tiến bước.
 


HungPhu

TÂMNHI
  • Số bài : 96
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 28.06.2010 16:13:14
0
Đưa điếu thuốc hôn lại bờ môi héo.
Ngắm cuộc đời qua đáy ly trơ,
Lòng còn gì để em viết thành thơ,
Gom nhung nhớ đốt vào trong khói trắng.

tâm nhi

Có giây phút lòng ta...ôi, trống vắng!
Khát khao nhiều mà mặn đắng bờ môi.
Hãy nén chặt đừng nghĩ ngợi " xa xôi"
Ôm tất cả làm hành trang  (...) tiến bước.
Hưng Phú

Cõi thế này là cõi đời ô trược.
Nên thế nhân vẫn vui thú vui hoang.
Ta nào bay ra khỏi những buộc ràng....
Và cứ thế ta vẫn hoài rong ruổi

Tâm Nhi

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 28.06.2010 21:02:02
0



Cõi thế này là cõi đời ô trược.
Nên thế nhân vẫn vui thú vui hoang.
Ta nào bay ra khỏi những buộc ràng....
Và cứ thế ta vẫn hoài rong ruổi
Tâm Nhi

Vậy vui lên đừng bước đi lầm lủi
Dạ ưu sầu sớm nhạt tuổi thanh xuân
Đời vốn dỉ lắm khúc khuỷu gian truân
Cười nhân thế! Ta ung dung thời cuộc...!!!
HP



Vương khổ đau đời lắm màu lem luốt
Nhọc nhằn chân lê lết cõi gian truân
Hồn thênh thang sao lạc lối đường trần.
Ôm giá buốt để nghe lòng tê tái
Tâm Nhi

 

Bởi kiếp trước  gieo nhân giờ gặt hái
Cay hay nồng đành phải nhận em ơi!
Đón tất cả dầu cuộc sống chơi vơi!!!
Hãy gói trọn chìm sâu vào giấc ngủ
.
HP
 
 
Giấc mơ hoang đùa vui cùng tinh tú
Quên rằng mình đang chìm đắm trầm luân
Thả rong hồn quên đau của xác thân
Quên luôn cả quả nhân từ muôn kiếp.

tâm nhi
 
Dạ bình tâm ta đưa hồn ngủ thiếp
Len ngàn mây bay tít tận chín tầng
Mược sức gió dịu xoa đặng ít phần

Khi bừng tỉnh tinh thần dường thanh thản.
HP
 
 
Ta là kẻ mang tâm hồn lãng mạn
Rượu và thơ là những bạn tâm giao

Có đôi khi xiêu lạc ta thét gào
Mmong bôi xóa những tháng ngày đau đớn
Tâm nhi 

 
Tỉnh cơn say lòng em có vui hớn?
Hay khóc thầm vì lệ đắng bờ môi
Nhìn người ta đã từng sống đơn côi
Vẫn sải cánh giữa đất trời giông bão!

HP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 21:45:43 bởi HƯNG PHÚ >
HungPhu

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Mộng Tình Đời Ta - 30.06.2010 14:37:19
0
Cùng chung mái nhà
 
Vầng trăng lấp lánh bên thềm
Vai kề má tựa đắm chìm men say
Nụ hồng choáng ngộp hồn ai
Nồng nàn mật ngọt vòng tay xiết dần
Hương tình lan tỏa muôn phần
Ngất ngây hạnh phúc châu thân nhũng mềm
Lim dim đôi mắt lim dim
Đưa vào giấc điệp êm đềm đời nhau.

 
Say Hương Tình Ái
 
Chung ly uống giọt tình trao
Rượu pha ân ái ngọt ngào trên môi
Thời gian dường tựa ngừng trôi
Trong vòng tay ấm tình thôi dỗi hờn
Đêm thủ thỉ mộng van lơn
Say bên cánh bướm đùa vờn lả lơi
Giật mình tỉnh giấc bên người
Đưa tay vuốt khẽ nụ cười còn vương
 
C Pham
CP xin lỗi vì bận nên vào trễ!

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 02.07.2010 17:19:02
0
 
Say Hương Tình Ái
 

Chung ly uống giọt tình trao

Rượu pha ân ái ngọt ngào trên môi

Thời gian dường tựa ngừng trôi

Trong vòng tay ấm tình thôi dỗi hờn

Đêm thủ thỉ mộng van lơn

Say bên cánh bướm đùa vờn lả lơi

Giật mình tỉnh giấc bên người

Đưa tay vuốt khẽ nụ cười còn vương

 

C Pham
 
 

Đậm đà hương trinh
 
Gió qua song cửa du dương
Trăng cười lấp lánh đầu giường uyên ương
Lá reo khe khẽ bên đường
Giọt sương lác đác …thấm hương tình nồng
Say sưa cùng kể chuyện lòng
Đưa nhau lên đỉnh… mây hồng vân du
Nằm trên phiến đá anh ru…
Duyên mình hạnh ngộ đã tu bao đời? 
 
 
 


 
HungPhu

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Mộng Tình Đời Ta - 03.07.2010 16:11:18
0
Đậm đà hương trinh
 
Gió qua song cửa du dương
Trăng cười lấp lánh đầu giường uyên ương
Lá reo khe khẽ bên đường
Giọt sương lác đác …thấm hương tình nồng
Say sưa cùng kể chuyện lòng
Đưa nhau lên đỉnh… mây hồng vân du
Nằm trên phiến đá anh ru…
Duyên mình hạnh ngộ đã tu bao đời? 

 
Kiếp Nào Yêu Anh
 
Bên tai thủ thỉ đôi lời
Dù cho  biển cạn núi dời…chẳng xa
Theo anh dạo dưới trời hoa
Mà nghe hạnh phúc vỡ oà trên mi
Anh ơi nào ước mơ gì
Ru em điệu khúc tình si...tiếng lòng
Cho tim dạo nhịp đợi mong
 Câu thương trao đã tự trong kiếp nào!
 
C Pham
 
 
 


 

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Mộng Tình Đời Ta - 04.07.2010 15:54:14
0


Ơi người em gái phương xa
Mấy hôm vắng bóng hay là bệnh chăng?
Hoặc rằng giận dỗi gia tăng...
Anh xin lau hộ lệ lăn má nàng!
HP.
 
Cám ơn tình cảm của chàng,
Em nào có bịnh, mà lang thang buồn.
Em tìm ngắm lệ trời tuôn,
Thương thay Ngưu-Chức vẫn luôn mong chờ.
TÂM NHI
 
Mưa rơi ánh mắt lờ mờ
Nhớ ai bên ấy- thẩn thờ tim yêu
Vi vu gió thổi những chiều
Nhớ ôi là nhớ bao điều em trao...!
 
Vườn xuân đâu sẵn lối vào...! 
Có thương, có nhớ, tìm nhau trong đời. 
Đừng để lệ em thay trời... 
Cuốn trôi tất cả bao lời đắm say.
 
Anh luôn cơn gió thoảng lay
Ru em dẫy mộng tháng ngày bình yên
Trời ban Nguyệt Lão se duyên
Lệ em lác đác tô thêm cuộc tình
 
 
 Cầu xin ngày tháng yên bình,
Cho đôi tim trẻ được nhìn thấy nhau.
 Nguyệt lão xin chớ già mau.
Tơ hồng buộc chặt xin trao cho người
 
 Nhìn em rạng rỡ nụ cười
Hòa trong hương sắc thanh ngời tim son
Dấu yêu vương đọng lối mòn
 Cho nhau hơi thở vẫn còn thơm tho.
 
 Gặp nhau là số trời cho
Có bên nhau được cùng lo xây đời?
Hay tình về chốn chơi vơi
Người về nơi chốn xa xôi mịt mùng
HP-TT
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 16:57:20 bởi HƯNG PHÚ >
HungPhu

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 230 bài trong đề mục