Mộng Tình Đời Ta
Trỗi khúc quê hương Đò nan thuở ấy dạt xa bờ Dõi cảnh mây buồn dạ ngẩn ngơ Lệ đổ pha dòng con nước cuốn Sầu vương khó tả khóc sao mờ. Con thuyền lạc nẻo cột bườm trơ Chọc thẳng trời xanh há lững lờ Nức nở canh tàn theo nhịp sóng Năm dài tuyết đọng vẹn ban sơ. Quê hương khắc mãi khó phai mờ Lũy trúc ven đàng đượm nét thơ Giếng nước cầu ao hòa mộng đẹp Ngàn năm trỗi vọng kết đôi bờ. 24.05.11
Ngàn Năm Quê Hương
Thuyền về bến đậu nước yên bờ
Chiều tím mây bay rải sắc ngơ
Thanh vắng êm đềm ru hạ gió
Người về nắng ấm xóa sương mờ
Người xưa tình cũ dạ nào trơ
Thắm thiết quê hương chớ hững hờ
Trên đỉnh hoàng hôn trăng đón đợi
Tình về ghép lại nét đơn sơ
Ngàn năm còn đó mãi chưa mờ
Hạnh phúc địa đàng nếp áo thơ
Chuốc bút tin yêu xây tổ ấm
Tình thương ghé bến đẹp vô bờ
Hồng Quế
Ngàn Năm Quê Hương
Thuyền về bến đậu nước yên bờ
Chiều tím mây bay rải sắc ngơ
Thanh vắng êm đềm ru hạ gió
Người về nắng ấm xóa sương mờ
Người xưa tình cũ dạ nào trơ
Thắm thiết quê hương chớ hững hờ
Trên đỉnh hoàng hôn trăng đón đợi
Tình về ghép lại nét đơn sơ
Ngàn năm còn đó mãi chưa mờ
Hạnh phúc địa đàng nếp áo thơ
Chuốc bút tin yêu xây tổ ấm
Tình thương ghé bến đẹp vô bờ
Hồng Quế Tình của đất Lời tình của đất thuở ban sơ Thấm mạch tim son điểm bến bờ Ấp áp bên cha tràn ngọn ước Êm đềm giữa mẹ chảy dòng mơ. Lời bùi của đất dệt trang thơ Thảm mộng ta đan gói dạ chờ Trải phủ vầng dương ngời nỗi ước Giăng trùm ánh nguyệt rạng niềmmơ. Bao lời của đất tẩy lòng trơ Nối chí cha anh chẳng hững hờ Dõi đến san hà nào lẩm cẩm Trông về xã tắc chớ ngu ngơ! 15.08.11
Tắm nắng Bình minh trở giấc vội lên đàng Đón vị xuân nồng mới bước sang Giữa ngọn đồi xanh tươi nấm trắng Bên mương nước bạc thắm hoa vàng. Tắm gió Hoàng hôn lặng lẽ níu chân chàng Ghế đá sườn đồi tọa ngổn ngang Bất chợt tầm nhìn rơi thảm cỏ Kiêu sa tuyệt thế tấm thân nàng! Tắm trăng Vô tình lạc bước chốn thôn trang Thiếu nữ nhà ai tắm nguyệt vàng Tóc tỏa hương trầm hồn víu bám Thân trùm vị quế ý vương mang 17.08.11
Tắm nắng Bình minh trở giấc vội lên đàng Đón vị xuân nồng mới bước sang Giữa ngọn đồi xanh tươi nấm trắng Bên mương nước bạc thắm hoa vàng. Thênh thang hạt nắng rải bên đàng
Mở cửa mùa xuân đã ghé sang
Lá biếc rừng thông reo điệp khúc
Ngoài sân thảm cỏ cúc thơm vàng Tắm gió Hoàng hôn lặng lẽ níu chân chàng Ghế đá sườn đồi tọa ngổn ngang Bất chợt tầm nhìn rơi thảm cỏ Kiêu sa tuyệt thế tấm thân nàng! Người về với gió thoáng như chàng
Dáo dát tìm quanh lối bước ngang
Ngơ ngáo hồn đâu trời tím ngắt
Thì ra loạn nhịp trái tim nàng Tắm trăng Vô tình lạc bước chốn thôn trang Thiếu nữ nhà ai tắm nguyệt vàng Tóc tỏa hương trầm hồn víu bám Thân trùm vị quế ý vương mang 17.08.11 Trăng tròn mười sáu mộng khang trang
Hé nụ hồng mơ ngát nhụy vàng
Liễu rũ bờ xuân say mộng mị
Ai người ghé lại để lòng mang
Hương Quế, sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 23:28:21 bởi DongSuoiNgot >
Tắm nắng Bình minh trở giấc vội lên đàng Đón vị xuân nồng mới bước sang Giữa ngọn đồi xanh tươi nấm trắng Bên mương nước bạc thắm hoa vàng. Thênh thang hạt nắng rải bên đàng
Mở cửa mùa xuân đã ghé sang
Lá biếc rừng thông reo điệp khúc
Ngoài sân thảm cỏ cúc thơm vàng Hồn dâng điệu sáo khơi lời vọng Dạ trỗi cung cầm gợi tiếng vang Ngọn gió vi vu lùa cánh mỏng Lung linh nhụy nở níu mơ màng
Tắm gió Hoàng hôn lặng lẽ níu chân chàng Ghế đá sườn đồi tọa ngổn ngang
Bất nhẫn chân đưa về chỗ bạn
Vô tâm mắt chạm đến nơi nàng
Người về với gió thoáng như chàng
Dáo dát tìm quanh lối bước ngang
Ngơ ngáo hồn đâu trời tím ngắt
Thì ra loạn nhịp trái tim nàng Ơi tình! Sợi thắm ai xe thắt? Hỡi mộng! Tơ hồng khách buộc đan! Khát vọng con tim từ vạn kiếp Nôn nao phận nợ ước mơ vàng. Tắm trăng Vô tình lạc bước chốn thôn trang Thiếu nữ nhà ai tắm nguyệt vàng Tóc tỏa hương trầm hồn víu bám Thân trùm vị quế ý vương mang 17.08.11 Trăng tròn mười sáu mộng khang trang
Hé nụ hồng mơ ngát nhụy vàng
Liễu rũ bờ xuân say mộng mị
Ai người ghé lại để lòng mang
Vườn xinh đợi gió cầu xe thắt
Núi mộng trông mây ước buộc ràng
Điểm bước tim hồng nâng phím nhạc
Canh trường trỗi dậy khúc ca vang.
23.08.11
SĨ ĐOAN- Hương Quế
Vàng thau thẩm định cũng qua rồi Lỡ dở duyên tình nửa kiếp trôi Rã ước ngày xưa mưa thét dỗi Tan mơ tháng nọ gió se nhồi Hồn tê tách bến sầu phân lẻ Dạ buốt xa đàn tiếc rẽ đôi Ngỏ vắng vườn hoang ong bướm ngủ Lòng son mục rữa cạnh khu chồi 22.07.11
Tắm nắng Bình minh trở giấc vội lên đàng Đón vị xuân nồng mới bước sang Giữa ngọn đồi xanh tươi nấm trắng Bên mương nước bạc thắm hoa vàng. Thênh thang hạt nắng rải bên đàng
Mở cửa mùa xuân đã ghé sang
Lá biếc rừng thông reo điệp khúc
Ngoài sân thảm cỏ cúc thơm vàng Hồn dâng điệu sáo khơi lời vọng Dạ trỗi cung cầm gợi tiếng vang Ngọn gió vi vu lùa cánh mỏng Lung linh nhụy nở níu mơ màng
Về đây nghe tiếng hồn thu vọng
Một cõi mơ màng điệu sáo vang
Giọt nắng nàng thu hôn má thắm
Thơm bừng tim vắng nhụy vàng Tắm gió Hoàng hôn lặng lẽ níu chân chàng Ghế đá sườn đồi tọa ngổn ngang
Bất nhẫn chân đưa về chỗ bạn
Vô tâm mắt chạm đến nơi nàng
Người về với gió thoáng như chàng
Dáo dát tìm quanh lối bước ngang
Ngơ ngáo hồn đâu trời tím ngắt
Thì ra loạn nhịp trái tim nàng Ơi tình! Sợi thắm ai xe thắt? Hỡi mộng! Tơ hồng khách buộc đan! Khát vọng con tim từ vạn kiếp Nôn nao phận nợ ước mơ vàng.
Ơi người bên ấy về trong gió
Khoác áo phong sương vác đại ngàn
Khao khát trong tim phồng ngực ấm
Gian nan đâu quản giấc mơ vàng
Tắm trăng
Vô tình lạc bước chốn thôn trang
Thiếu nữ nhà ai tắm nguyệt vàng
Tóc tỏa hương trầm hồn víu bám
Thân trùm vị quế ý vương mang
17.08.11
Trăng tròn mười sáu mộng khang trang
Hé nụ hồng mơ ngát nhụy vàng
Liễu rũ bờ xuân say mộng mị
Ai người ghé lại để lòng mang
Vườn xinh đợi gió cầu xe thắt
Núi mộng trông mây ước buộc ràng
Điểm bước tim hồng nâng phím nhạc
Canh trường trỗi dậy khúc ca vang.
23.08.11
Tình ca ai dạo mùa trăng sáng
Thoáng bóng chị Hằng mới ghé sang
Cõi nhớ cõi thương đàn nhạc khúc
Điệu tình êm ả cõi mơ màng
SĨ ĐOAN- Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2011 23:58:10 bởi DongSuoiNgot >
Tắm nắng Bình minh trở giấc vội lên đàng Đón vị xuân nồng mới bước sang Giữa ngọn đồi xanh tươi nấm trắng Bên mương nước bạc thắm hoa vàng. Thênh thang hạt nắng rải bên đàng
Mở cửa mùa xuân đã ghé sang
Lá biếc rừng thông reo điệp khúc
Ngoài sân thảm cỏ cúc thơm vàng Hồn dâng điệu sáo khơi lời vọng Dạ trỗi cung cầm gợi tiếng vang Ngọn gió vi vu lùa cánh mỏng Lung linh nhụy nở níu mơ màng
Về đây nghe tiếng hồn thu vọng
Một cõi mơ màng điệu sáo vang
Giọt nắng nàng thu hôn má thắm
Thơm bừng tim vắng nhụy vàng.
Bên sông suối ngọt ngân lời vọng Giữa khóm hoa hồng vút điệu vang Chiếc lá ai đề vần nét nguyện Gieo tâm lãng tử mộngtim nàng. 07.09.11 Tắm gió Hoàng hôn lặng lẽ níu chân chàng Ghế đá sườn đồi tọa ngổn ngang
Bất nhẫn chân đưa về chỗ bạn
Vô tâm mắt chạm đến nơi nàng
Người về với gió thoáng như chàng
Dáo dát tìm quanh lối bước ngang
Ngơ ngáo hồn đâu trời tím ngắt
Thì ra loạn nhịp trái tim nàng Ơi tình! Sợi thắm ai xe thắt? Hỡi mộng! Tơ hồng khách buộc đan! Khát vọng con tim từ vạn kiếp Nôn nao phận nợ ước mơ vàng.
Ơi người bên ấy về trong gió
Khoác áo phong sương vác đại ngàn
Khao khát trong tim phồng ngực ấm
Gian nan đâu quản giấc mơ vàng
Hân hoan vẫy gọi ngân cu gáy
Rộn rã mời chào vọng sáo vang
Thả mộng xuôi dòng len sóng vỗ
Chìm sâu điệp khúc thiếp bên nàng.
07.09.11
Tắm trăng
Vô tình lạc bước chốn thôn trang
Thiếu nữ nhà ai tắm nguyệt vàng
Tóc tỏa hương trầm hồn víu bám
Thân trùm vị quế ý vương mang
17.08.11
Trăng tròn mười sáu mộng khang trang
Hé nụ hồng mơ ngát nhụy vàng
Liễu rũ bờ xuân say mộng mị
Ai người ghé lại để lòng mang
Vườn xinh đợi gió cầu xe thắt
Núi mộng trông mây ước buộc ràng
Điểm bước tim hồng nâng phím nhạc
Canh trường trỗi dậy khúc ca vang.
23.08.11
Tình ca ai dạo mùa trăng sáng
Thoáng bóng chị Hằng mới ghé sang
Cõi nhớ cõi thương đàn nhạc khúc
Điệu tình êm ả cõi mơ màng
Ơn đời tận hưởng vẻ đài trang
Má thắm môi son thẹn nguyệt vàng
Vóc ngọc yêu kiều tâm háo hức
Thân ngà diễmlệ ý mien mang.
SĨ ĐOAN- Hương Quế
Say mộng Thuận: Đêm tàn mộng níu hồn đau Men hương mờ nhạt đẩy vào ngàn mây Chờ ai mở cánh mê say Tô hồng tình ái tháng ngày duyên thơm Mình ơi, lẻ bước chiều hôm. Nghịch: Hôm chiều bước lẻ ơi mình Thơm duyên ngày tháng ái tình hồng tô Say mê cánh mở ai chờ Mây ngàn vào đẩy nhạt mờ hương men Đau hồn níu mộng tàn đêm!!! 20.09.11
Thả ước…
Thuận:
Ngây ngây thả ước bên lều
Vầy mơ duyên thắm tím chiều thu đông
Yên bình điệp khúc xanh trong
Len đan tình mộng đợi mong đêm ngày
Mình ơi nắng tắt vơi đầy!
Nghịch:
Đầy vơi tắt nắng,,, ơi mình
Ngày đêm mong đợi mộng tình đan len
Trong xanh khúc điệp bình yên
Đông thu chiều tím thắm duyên mơ vầy
Lều bên ước thả ngây ngây.
20.09.11
Hữu Tình Trăng ngà lấp lánh ánh hồng Vi vu tiếng gió cho lòng hoan ca Ngày về bướm lượn vườn hoa Có con chim hót duyên ta đượm nồng. Cung thương cung nhớ chờ trông Hòa theo suối nhạc ước mong một đời Nhìn nhau chẳng nói nên lời Bàn tay nắm chặt châu rơi nóng tràn. SD
Hữu duyên
Bấy lâu cách biệt đôi đàng
Về thăm vườn cũ ngỡ ngàng hương xưa
Hạ hồng đã khuất bóng chưa
Mà heo may sớm vội lùa lá Thu
Lần theo kỷ niệm xa mù
Phong trần mây mỏi phiêu du bước chờ
Đếm con chữ, rải vần thơ
Nụ hồng nhoẻn nhớ ngu ngơ thuở nào
C Pham C Pham cám ơn SĐ đã ghé trang nhà lưu lại những vần hoạ khi trước!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 06:55:29 bởi C Pham >
Hữu duyên
Bấy lâu cách biệt đôi đàng
Về thăm vườn cũ ngỡ ngàng hương xưa
Hạ hồng đã khuất bóng chưa
Mà heo may sớm vội lùa lá Thu
Lần theo kỷ niệm xa mù
Phong trần mây mỏi phiêu du bước chờ
Đếm con chữ, rải vần thơ
Nụ hồng nhoẻn nhớ ngu ngơ thuở nào
C Pham
Vô phận
Kỉ niệm xưa đã nhạt màu
Vị mặn tuôn trào buốt rát bờ môi
Hương tình yêu đã dạt trôi
Nắng cháy tim côi máu rỉ đêm ngày
Bước chân ai sải đường dài
Khuất vắng hình hài nhẩm đủ đôi thu
Đàn lỗi nhịp lỡ cung ru
Nàng có tương tư giữa áng mây chiều?
09.10.11
C Pham cám ơn SĐ đã ghé trang nhà lưu lại những vần hoạ khi trước!
Tình ngông Thuận: Người xưa chửa luyến nở hoa đào Nỗi hận dâng đầy thở dễ sao? Bướm dạo thầm thì ân lễ giữ Chim vờn rộn rã nhớ tình trao. Đảo: Người xưa chửa luyến hoa đào nở Nỗi hận dâng đầy sao dễ thở Bướm dạo thầm thì giữ lễ ân Chim vờn rộn rã trao tình nhớ 06.10.11
Tình Về
Tình ơi ngông thiệt là ngông
Ngược xuôi xuôi ngược để lòng gió bay
Bướm về hút nhụy hoa mai
Sao đành im ỉm để ngày vắng hoe
Chừng nào bướm đậu cành me
Cạnh bên dòng suối rừng khoe thu vàng
Hương Quế Gửi một bài thơ tùy hứng vì không biết làm thơ thuân nghịch đọc như thơ của anh. Xin lỗi anh bạn nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2011 03:38:21 bởi DongSuoiNgot >
Tình Về
Tình ơi ngông thiệt là ngông
Ngược xuôi xuôi ngược để lòng gió bay
Bướm về hút nhụy hoa mai
Sao đành im ỉm để ngày vắng hoe
Chừng nào bướm đậu cành me
Cạnh bên dòng suối rừng khoe thu vàng
Hương Quế
Hỏi … Trăng lung linh trải dặm đàng Gió miên man hỏi tim nàng mở chưa? Bướm tung tăng lượn chiều trưa Bên chậu cúc tính đã vừa đôi năm Lòng khe khẽ ý thì thầm Hỏi người năm ấy đêm rằm nhớ quên? 04.11.11 Gửi một bài thơ tùy hứng vì không biết làm thơ thuân nghịch đọc như thơ của anh. Xin lỗi anh bạn nha. Cám ơn em đã trở về. Em vẫn khỏe? Viết thế nào anh cũng đón nhận miễn sao em vui và hạnh phúc là tốt rồi.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: