Mộng Tình Đời Ta
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 230 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 16.02.2012 19:40:53 (permalink)
0
Dõi chiều
 
Chiều đầy mộng tưởng
Âm hưởng du dương
Đầu đường cuối ngõ
Tim nhỏ huyết hồng
 
Chiều trông phương ấy
Bão dấy hôm nao
Sóng trào lai láng
Nhớ dáng người thương
 
Chiều vương kỉ niệm
Ngất lịm tình ai
Đắng cay ngậm ngùi
Sục sùi cơ đau!!!
16/02/12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 19:42:16 bởi SĨ ĐOAN >
DongSuoiNgot 23.02.2012 01:12:33 (permalink)
0
Dõi chiều

Chiều đầy mộng tưởng
Âm hưởng du dương
Đầu đường cuối ngõ
Tim nhỏ huyết hồng

Chiều trông phương ấy
Bão dấy hôm nao
Sóng trào lai láng
Nhớ dáng người thương

Chiều vương kỉ niệm
Ngất lịm tình ai
Đắng cay ngậm ngùi
Sục sùi cơ đau!!!
16/02/12




Chiều Buồn

Chiều buồn ngọn cỏ
Sợi gió đong đưa
Tình xưa ngậm ngùi
Lần vui qua cửa

Chiều lùa trăm nỗi
Buồn trổi con tim
Bao niềm ảo ảnh
Chòng chành biển khơi

Chiều mời kỷ niệm
Hôn tím bờ môi
Chỗ ngồi chỗ đứng
Lững thững xa vời

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 03:38:52 bởi DongSuoiNgot >
SĨ ĐOAN 25.02.2012 16:47:17 (permalink)
0


Chiều Buồn

Chiều buồn ngọn cỏ
Sợi gió đong đưa
Tình xưa ngậm ngùi
Lần vui qua cửa

Chiều lùa trăm nỗi
Buồn trổi con tim
Bao niềm ảo ảnh
Chòng chành biển khơi

Chiều mời kỷ niệm
Hôn tím bờ môi
Chỗ ngồi chỗ đứng
Lững thững xa vời

Hương Quế



Hỏi sao…?
 
Duyên đời trắc trở
Kẻ ở người đi sân si bất chợt
Hời hợt sông tình.
 
Chiều nhìn non xanh
Long lanh ngọc lệ
Ước thề về đầu
Vương sầu chất ngất!!!
 
 
Hỡi đất, ơi trời!
Rối bời tâm tưởng
Ngất ngưởng men cay
Tìm hoài kí ức.
 
Nợ bứt trôi xa
Hồn đà chết lịm
Kỉ niệm dày cao
Hỏi sao…Sao hỏi…???
25.02.12
sd
DongSuoiNgot 07.03.2012 19:18:11 (permalink)
0
Hỏi sao…?

Duyên đời trắc trở
Kẻ ở người đi sân si bất chợt
Hời hợt sông tình.

Chiều nhìn non xanh
Long lanh ngọc lệ
Ước thề về đầu
Vương sầu chất ngất!!!


Hỡi đất, ơi trời!
Rối bời tâm tưởng
Ngất ngưởng men cay
Tìm hoài kí ức.

Nợ bứt trôi xa
Hồn đà chết lịm
Kỉ niệm dày cao
Hỏi sao…Sao hỏi…???
25.02.12
sd



Anh Đừng Hỏi Em

Đừng bao giờ anh hỏi
Vì sao và vì sao
Mưa chảy mòn trên đá
Huống gì xuân phai màu

Huống gì tình bất chợt
Như nắng rồi như mưa
Cho sầu dâng chất ngất
Tàn thu gió đổi mùa

Anh hỏi chi lòng đau
Làm sao em biết được
Lòng người hay thay đổi
Tình là khúc đoạn trường

Anh ơi anh đừng hỏi
Trái tim không có lời
Tình nào vui bất chợt
Tình nào đã ra khơi...

Hương Quế
SĨ ĐOAN 13.03.2012 21:14:23 (permalink)
0



Anh Đừng Hỏi Em

Đừng bao giờ anh hỏi
Vì sao và vì sao
Mưa chảy mòn trên đá
Huống gì xuân phai màu

Huống gì tình bất chợt
Như nắng rồi như mưa
Cho sầu dâng chất ngất
Tàn thu gió đổi mùa

Anh hỏi chi lòng đau
Làm sao em biết được
Lòng người hay thay đổi
Tình là khúc đoạn trường

Anh ơi anh đừng hỏi
Trái tim không có lời
Tình nào vui bất chợt
Tình nào đã ra khơi...

Hương Quế

Hoà dòng bể ái

Tình này chơi vơi
Về nơi vô định
Khôn vịn trường đời
Cuốn rơi vực thẳm.

Ngán ngẫm nhân tình
Tim mình đau buốt
Trên suốt đường dài
Tháng ngày cô lẻ.

Khe khẽ gió ru
Khắc lưu kỉ niệm
Ngọt lịm tâm hồn
Dập dồn sóng vỗ.

Chẳng hổ thời yêu
Sớm chiều khao khát
Tiếng hát non sông
Hoà dòng bể ái.
13.03.12

DongSuoiNgot 19.03.2012 01:14:44 (permalink)
0
Hoà dòng bể ái

Tình này chơi vơi
Về nơi vô định
Khôn vịn trường đời
Cuốn rơi vực thẳm.

Ngán ngẫm nhân tình
Tim mình đau buốt
Trên suốt đường dài
Tháng ngày cô lẻ.

Khe khẽ gió ru
Khắc lưu kỉ niệm
Ngọt lịm tâm hồn
Dập dồn sóng vỗ.

Chẳng hổ thời yêu
Sớm chiều khao khát
Tiếng hát non sông
Hoà dòng bể ái.
13.03.12





Qua Miền Tịch Liêu

Lời ai than thở
Tình lỡ vì đâu
Thơ sầu chan chứa
Bể ái non dâu

Có phải người buồn
Chuyện tình năm cũ
Lời ru theo gió
Từ ngõ xa nào

Xanh xao lạc lối
Mưa trôi xa nguồn
Buồn thương ở lại
Sầu mãi chơi vơi

À ơi sông núi
Thui thủi một mình
Câu kinh lời nguyện
Qua miền tịch liêu

Hương Quế

Lạc Loài 22.03.2012 22:09:15 (permalink)
0



Qua Miền Tịch Liêu

Lời ai than thở
Tình lỡ vì đâu
Thơ sầu chan chứa
Bể ái non dâu

Có phải người buồn
Chuyện tình năm cũ
Lời ru theo gió
Từ ngõ xa nào

Xanh xao lạc lối
Mưa trôi xa nguồn
Buồn thương ở lại
Sầu mãi chơi vơi

À ơi sông núi
Thui thủi một mình
Câu kinh lời nguyện
Qua miền tịch liêu

Hương Quế
 
 
Tịnh tâm

Chiều hắt hiu
Thương bến vắng
Gió trầm lặng
Dường ngủ say!

Lá bay bay
Vờn sóng nước
Bao mộng ước
Lững lờ trôi.

Tình rẽ đôi
Phân định lối
Lòng bối rối
Bước đơn côi.

Dõi xa xôi
Nung hoài bão
Xua mộng ảo
Vững tay chèo.
20.03.12

 

SĨ ĐOAN 28.03.2012 12:56:31 (permalink)
0
Xa lánh
 
Phai nhạt ngọt bùi
Chôn vùi ân đức
Còn ai góp sức thịnh hành
Thidan gãy trụ chim đành bay xa
 
Chất lính trong ta
Chung thủy đậm đà
Tâm hồn rộng lượng, thứ tha
Chán ghét rùa, xà ẩn núp kênh mương!
 
Giữa đường chắn lối
Tiến, thối lưỡng nan
Buồn thay, sĩ diện chẳng màn
Đoan hạnh ngày càng lấm bụi khôi phai!!!
28.03.12
 
SĨ ĐOAN 11.04.2012 13:53:47 (permalink)
0
Xuân viếng Mẹ

Đường về quê Mẹ chập chùng mây khói tỏa
Gió se lạnh ngập tràn từng lối ngõ
Bờ tre vẫy lũy trúc chào
Dư âm tiếng Mẹ bên rào hát ru.
Đong kí ức bổng chực trào lay láng
Nụ cười tươi đôi mắt ánh sao trời
Lời ấm dịu chứa chan tình mẫu tử
Tiếp niềm tin chân vững bước vào đời.

Xuân đã về trỗi khúc nhịp yêu thương
Lòng khắc khoải dạ vấn vương
Mơ gặp mẹ sa vào lòng nức nỡ…
Lệ nhạt nhòa bởi cách trở âm dương.
Vẳng đưa tiếng gió bên đường
Bước chân của Mẹ như dường bên con.
Nén hương trầm đỏ hon âm ỉ
Hồn linh thiêng- yên nghỉ -độ trì…!
Kính yêu nén chặc thương bi
Noi gương đức hạnh khắc ghi tâm hồn.
 
 
SĨ ĐOAN 22.04.2012 18:15:10 (permalink)
0
Chờ Thu

Cúc tàn nắng trải ngậm ngùi
Sương buồn giăng mắc nguyệt lùi ngàn mây
Gió sầu lầm lủi đó đây
Sen hòa tiết lạnh vui vầy nước non
Bâng khuâng trên những lối mòn
Ân tình trĩu nặng mãi còn đa mang!
-----------------------------------------
13.02.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 18:33:43 bởi SĨ ĐOAN >
Kẻ Ngông 05.05.2012 18:32:13 (permalink)
0
Miền cổ tích

Anh thuộc miền cổ tích
Xin dâng tặng nàng tiên!
Em ! Cô Tấm dịu hiền
Suốt đời anh yêu thích!!!
29.04.12

DongSuoiNgot 06.05.2012 15:47:46 (permalink)
0


Miền cổ tích

Anh thuộc miền cổ tích
Xin dâng tặng nàng tiên!
Em ! Cô Tấm dịu hiền
Suốt đời anh yêu thích!!!
29.04.12

Anh hoàng tử của lòng!
Em mơ đêm dạ hội
Cởi lớp nghèo nàng Tấm
Dù chỉ một đêm thôi!!!

Hương Quế


Kẻ Ngông 07.05.2012 22:55:24 (permalink)
0
 
Anh hoàng tử của lòng!
Em mơ đêm dạ hội
Cởi lớp nghèo nàng Tấm
Dù chỉ một đêm thôi!!!

Hương Quế
 
 
Mùa dạ hội

Nàng Tấm mãi lên ngôi
Ngự lâu đài tình ái
Đêm đêm cùng trẩy hội
Ven lòng hết chơi vơi!!!

07.05.12
SĨ ĐOAN 12.05.2012 12:36:33 (permalink)
0
"mytutru"
Cô Mytutru sẽ lưu lại những gì đẹp nhất cho bé Phúc Lộc và Cô Chúc Bé Yêu trong Giấc Ngủ Thật Bình An..





Ồ bức tranh cô Mytutru thật tuyệt! Bé Phúc Lộc chắc là vui lắm nên đã ngủ ngoan sau khi nhìn thấy bức tranh.

Bờ môi rạng rỡ chân đình rộng
Ánh mắt long lanh sóng mũi dài
tóc mượt mày ngài trông Vệ Nữ
Uy nghi dáng vẻ - bậc kì tài!!!
02.02.12
sd
Kẻ Ngông 20.05.2012 10:55:08 (permalink)
0
Nốt bổng- cung trầm

Nốt bổng du dương lồng vị chát
Cung trầm réo rắc đượm men chua
Hồn thơ ủ rủ hoen màu sắc
Tẩm ngọn hàn băng phó cợt đùa.

Nốt bổng vừa ngân tràn ý nhạc
Cung trầm mới dạo nghẻn hồn thơ
Bâng khuâng lệch hướng khung trời mộng
Lủi thủi màn sương dạ thẩn thờ!

Nốt bổng u hoài đêm tĩnh lặng
Cung trầm thổn thức khắc cô liêu
Bồi hồi kỉ niệm tim lưu giữ
Giọt lệ từ đây phả nắng chiều.
04.05.12
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 230 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9