Mộng Tình Đời Ta
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 230 bài trong đề mục
Kẻ Ngông 24.05.2012 09:25:53 (permalink)
0
Tình tri kỉ
 
Tâm hồn bích ngọc mộng cầu đan
Thẩm thấu tinh vi giữa suối ngàn
Lộng lẫy chân trời mây ửng chiếu
Huy hoàng mặt nước sóng đưa lan
Vầng dương nhả lụa tô mành sáo
Ánh nguyệt buông đệm nốt đàn
Gió quyện hồn ai dường bất tử
tình tri kỉ chốn trần gian.
22.05.12
Lạc Loài 30.05.2012 21:35:50 (permalink)
0
Giận
 
Ôi con sóng đã bao lần nhún nhảy
Dõi về đâu? Cùng đăng trải cuộc đời?
Mộng mờ xa, bãng lãng áng mây trời
Tầm bến đỗ níu một lời chung thủy!!!
24.05.12
DongSuoiNgot 03.06.2012 09:24:07 (permalink)
0
Tình tri kỉ
 
Tâm hồn bích ngọc mộng cầu đan
Thẩm thấu tinh vi giữa suối ngàn
Lộng lẫy chân trời mây ửng chiếu
Huy hoàng mặt nước sóng đưa lan
Vầng dương nhả lụa tô mành sáo
Ánh nguyệt buông đệm nốt đàn
Gió quyện hồn ai dường bất tử
tình tri kỉ chốn trần gian.
22.05.12

Tình Thơ

Canh khuya tri kỷ bút tìm đan
Tha thiết tim yêu giữa núi ngàn
Liễu rũ bờ trăng vàng khỏa nét
Lặng lờ bến gió tím khoe lan
Đêm còn ở lại hòa dòng nhạc
Ngày hết chưa đi tiếp khúc đàn
Đừng nữa chia tay đường cách biệt
Mai về bên ấy lẻ trần gian

Hương Quế
HƯNG PHÚ 04.06.2012 13:15:49 (permalink)
0
Tình tri kỉ

Tâm hồn bích ngọc mộng cầu đan
Thẩm thấu tinh vi giữa suối ngàn
Lộng lẫy chân trời mây ửng chiếu
Huy hoàng mặt nước sóng đưa lan
Vầng dương nhả lụa tô mành sáo
Ánh nguyệt buông tơ đệm nốt đàn
Gió quyện hồn ai dường bất tử
Mơ tình tri kỉ chốn trần gian.
22.05.12

Tình Thơ

Canh khuya tri kỷ bút tìm đan
Tha thiết tim yêu giữa núi ngàn
Liễu rũ bờ trăng vàng khỏa nét
Lặng lờ bến gió tím khoe lan
Đêm còn ở lại hòa dòng nhạc
Ngày hết chưa đi tiếp khúc đàn
Đừng nữa chia tay đường cách biệt
Mai về bên ấy lẻ trần gian

Hương Quế


Mộng đỗ

Mộng đỗ khôn nài ý tưởng đan
Trầm tư gió núi lẫnmưa ngàn
Tình nồng buổi nọ vừa tan biến
Nghĩa thắm đêm này mới triệt lan
Mệt mỏi lòng người che khuất bến
Thân thương cánh nhạn lạc xa đàn
Phương nao kí gởi trời mơ ước
Khỏi thẹn sông hồ há điểu gian!
03.06.12
Lạc Loài 04.06.2012 13:41:15 (permalink)
0
Kiếp tương tư


Bồi hồi điểm bước hỏi trăng thanh
Trải mấy lần yêu – giấc điệp lành?
Noãn mộng chầm thương dồi sáu khắc
Tơ lòng buộc nhớ nhịp năm canh.
Mây giăng Ô Thước nào sum hợp
Nước xiết Tương Giang khó tựu thành
Sóng nhạc ngân dài nơi bãi vắng
Se đời thổn thức giọt long lanh!!!
24.05.12
Lạc Loài 09.06.2012 10:22:02 (permalink)
0
Tương tư đêm

Đêm trường thổn thức giữa ngàn dâu
Gió lạnh từng cơn tím dạ sầu
Áo nảo tơ đàn vương mắt phụng
Ê chề nốt nhạc đọng hàng châu
Trông về bể hẹn cay vành mắt
Ngoảnh lại nguồn mơ bạc mái đầu
Bấc lụn canh tàn vương chiết bóng
Đong đầy kỉ niệm khó vùi sâu!
DongSuoiNgot 11.06.2012 22:16:36 (permalink)
0

Trích đoạn: HƯNG PHÚ

Chạnh lòng

Gió bên thềm
Dạ nguyệt bừng long lanh
Vẳng đưa tiếng sáo trong lành ấm êm!

Cánh hoa đêm
Lấp lánh giữa màn sương
Đung đưa trước gió canh trường cô liêu.
04.06.12

Chạnh Lòng Thương!

Đóa tin yêu
Chạnh lòng thương nàng nguyệt
Bao lâu rồi câu tha thiết chừng xa

Giọt châu sa
Ngồi chờ lần định mệnh
Biết con đò có nhớ bến chiều xưa

HQ


Cám ơn anh Ngông mấy bài thơ post bên trang nhà của HQ.
DongSuoiNgot 11.06.2012 23:38:57 (permalink)
0
Chữ nợ

Gánh nợ ân tình trả dứt không?
Duyên xưa kí gửi đượm hương nồng!
Tơ hồng điểm sắc mùa thu đợi
Chỉ thắm khơi màu gió hạ trông.
Dệt bản chờ mong tròn ý thép
Hòa câu thệ ước vẹn tâm đồng
Ai người trở bước xuân tàn rũ?
Một kiếp thăng trầm ngụp cảnh đông!


Tình Vay

Chữ nợ ngặt nghèo số đã không
Tình vay kiếp trước mấy xuân nồng
Se duyên sợi chỉ hồng chưa thấy
Dệt mộng đường tơ thắm vẫn trông
Chiu chắt dủa mài son dạ sắt
Bộn bề rèn luyện giọt tâm đồng
Bao năm thệ ước còn dang dở
Ta ở người đi giá rét đông!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 23:40:05 bởi DongSuoiNgot >
Lạc Loài 12.06.2012 12:24:38 (permalink)
0
Chữ nợ

Gánh nợ ân tình trả dứt không?
Duyên xưa kí gửi đượm hương nồng!
Tơ hồng điểm sắc mùa thu đợi
Chỉ thắm khơi màu gió hạ trông.
Dệt bản chờ mong tròn ý thép
Hòa câu thệ ước vẹn tâm đồng
Ai người trở bước xuân tàn rũ?
Một kiếp thăng trầm ngụp cảnh đông!
Lạc Loài

Tình Vay

Chữ nợ ngặt nghèo số đã không
Tình vay kiếp trước mấy xuân nồng
Se duyên sợi chỉ hồng chưa thấy
Dệt mộng đường tơ thắm vẫn trông
Chiu chắt dủa mài son dạ sắt
Bộn bề rèn luyện giọt tâm đồng
Bao năm thệ ước còn dang dở
Ta ở người đi giá rét đông!

Hồng Quế

 

Kiếp vay
 
Sắp hết đường đời bạn biết không
Sao chưa nắn phím dạo xuân nồng?
Cung thương chất chứa niềm mong đợi
Nốt nhớ đong đầy nỗi ước trông!
Tối ở làng trên xay lúa ruộng
Ngày đi xóm dưới gặt ngô đồng
Vui buồn hạnh phúc lồng dương thế
Ý nghĩa duyên tình – sưởi tiết đông!
 
 
Lạc Loài 12.06.2012 12:33:29 (permalink)
0
Chạnh Lòng Thương!

Đóa tin yêu
Chạnh lòng thương nàng nguyệt
Bao lâu rồi câu tha thiết chừng xa

Giọt châu sa
Ngồi chờ lần định mệnh
Biết con đò có nhớ bến chiều xưa

HQ

 
Tam- ngũ- bát

Tình đơn lẻ
Lê bước giữa hoàng hôn
Ai người bên cạnh sưởi hồn về đêm?

Trăng bên thềm
Ngạo nghễ ánh tơ vàng
Khao khát tình nàng những buổi lập đông.
Lạc Loài 15.06.2012 13:35:55 (permalink)
0
Dừng bước

Nắng trải tơ hồng gọi đác đan
Nhòm qua cửa sổ rợp tre ngàn
Con ôm nứa mỏng ngầm bồn nước
Vợ vác nan mềm kết giỏ lan
Tiếng gió vu vi dường khúc nhạc
Lời ong ríu rít tựa thanh đàn
Hồn nghe tiếng vọng từ muôn kiếp
Vội vả quay về giẫm điệu gian.
15.06.12

DongSuoiNgot 15.06.2012 23:52:58 (permalink)
0
Tam- ngũ- bát

Tình đơn lẻ
Lê bước giữa hoàng hôn
Ai người bên cạnh sưởi hồn về đêm?

Trăng bên thềm
Ngạo nghễ ánh tơ vàng
Khao khát tình nàng những buổi lập đông.


Chỉ nàng ở lại chiều Đông
Chỉ nàng ở lại bên dòng sông xưa
Người đi từ những cơn mưa
Phập phồng bong bóng gió lùa mây qua
Buồn về trời đỗ mưa sa
Buồn về rơi lạnh mái nhà đêm Đông

Hương Quế
Lạc Loài 25.06.2012 22:21:21 (permalink)
0

Chỉ nàng ở lại chiều Đông
Chỉ nàng ở lại bên dòng sông xưa
Người đi từ những cơn mưa
Phập phồng bong bóng gió lùa mây qua
Buồn về trời đỗ mưa sa
Buồn về rơi lạnh mái nhà đêm Đông

Hương Quế
 
Buồn chi héo úa môi hồng
Tung đôi cánh nhỏ giữa dòng sông Tương
Cưỡi con sóng dữ nghê thường
Chữ tình ơi hỡi! Đoạn trường ai hay???
Lạc Loài 09.07.2012 20:55:07 (permalink)
0
Tôi- Bạn
 
Đôi bồ chữ nghĩa hợp vào đan
Tẩm rượu hồn say ngược dốc ngàn
Lững thững đầu non trông rặng trúc
Ơ hờ đáy vực dõi bồn lan
Khơi dòng kí ức yêu thương cội
Thắt mối tình chung quý trọng đàn
Nửa gánh sông đời âu trĩu nặng
Bao giờ cạn tỏ thoát nghi gian?!
09.07.12
DongSuoiNgot 09.07.2012 22:55:06 (permalink)
0
Tôi- Bạn
 
Đôi bồ chữ nghĩa hợp vào đan
Tẩm rượu hồn say ngược dốc ngàn
Lững thững đầu non trông rặng trúc
Ơ hờ đáy vực dõi bồn lan
Khơi dòng kí ức yêu thương cội
Thắt mối tình chung quý trọng đàn
Nửa gánh sông đời âu trĩu nặng
Bao giờ cạn tỏ thoát nghi gian?!
09.07.12
Lạc Loài


Bạn - Tôi

Cong lưng vác chữ nắng hồng đan
khói trắng từ đâu cõi dặm ngàn
Nghi ngút đầu ghềnh mây cuộn tỏa
Vòng quanh lưng núi gió tràn lan
Cuốn thơ chạy rút ru dòng nhạc
Quẩy vận lăn nhào đánh trống đàn
Hai đứa lăng xăng đời sớm tối
Vui buồn qua hết cõi trần gian

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2012 00:09:47 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 230 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9