Mộng Tình Đời Ta
Bạn - Tôi
Cong lưng vác chữ nắng hồng đan
khói trắng từ đâu cõi dặm ngàn
Nghi ngút đầu ghềnh mây cuộn tỏa
Vòng quanh lưng núi gió tràn lan
Cuốn thơ chạy rút ru dòng nhạc
Quẩy vận lăn nhào đánh trống đàn
Hai đứa lăng xăng đời sớm tối
Vui buồn qua hết cõi trần gian
Hương Quế
Tôi- Bạn Chờ ngày pháo nổ nhịp nhàng đan Ướp ngọt chia cay dệt gấm ngàn Một gánh sông tình hương thắm tỏa Đôi bờ bể ái vị nồng lan Lời cầu hạnh phúc len hơi thở Tiếng khẩn bình yên ẩn lối đàn Ước nguyện tơ hồng xe xoắn chỉ Chu tròn phận nợ thoát lời gian. 14.07.12
Lướt sóng
Vỗ cánh chim bằng vượt bể khơi
Ghì ôm nhật nguyệt kết mơ đời
Tìm nàng đức hạnh xe duyên mới
Thỏa chí tâm hồn mộng thảnh thơi!
quote:
Trích đoạn: Lạc Loài
Tình anh là ngọn sóng
Sóng trường giang cuồn cuộn khắp tư bề
Vương kiếp nợ nguyện thề từ thuở trước
Vì đâu hỡi! Li tan thời mộng ước?
Sạc bờ duyên ta lạc bước nhau rồi.
Ôi định mệnh dạt trôi miền hoang vắng
Ngắm hoàng hôn xua mặn đắng men tình
Nơi bến đợi khắc đôi mình năm tháng
Pha nắng mưa vẫn duyên dáng song hành!
Cuộc đời anh, ôi! Sẵn dành cô lẻ
Trọn kiếp này làm một kẻ si mê
Dõi về em mong sao rạng tư bề
Hồn xua lạnh những não nề tan biến
Anh SĐ ơi!
Cám ơn anh vẫn ghé thăm vườn thơ và lưu thơ tặng em những ngày em không vào d đ.Em nợ anh từ ngày đầu tiên bước chân vào VNTQ đến giờ vẫn chưa trả được...Mong anh hiểu và không giận em nhé! Chúc anh HP trong cuộc sống và luôn dồi dào bút lực sáng tác!
Vô bờ Rẽ ánh mây trời nghĩ vẩn vơ Mênh mông sóng nước vỗ ơ hờ Con đò lặng lẽ bơi đêm vắng Chở gánh chung tình lẩn áng thơ.
Dịu dàng đưa hương
Người đi biền biệt tháng ngày
Hương Trầm lắng dịu khôn nài tỏa lan
Chờ ai ngọc nát châu tàn
Chảy trong nắng hạ dạ càng dõi theo.
Thương sao thân phận kiếp bèo
Dầm mưa dãi gió trườn trèo gian nan
Bao giờ rực ánh trăng vàng
Cho hoa sắc thắm dịu dàng đưa hương.
Tình đời Nhịp nhàng vọng khúc cung ru Hạ vừa qua ngõ lá thu sạc sào Mây trời ai nhuộm sắc màu Chầm thương cẩn nhớ hanh hao nắng chiều. Ngẩn ngơ cánh gió phiêu diêu Tơ tình thuở ấy lắm điều ngổn ngan… Ai về thả mộng bên đàng…!? Tạc ghi kỉ niệm miên man tình đời! 11.06.12
Trao Duyên
Nửa gánh tơ hồng biết gửi đâu?
Nhờ em giữ hộ ước mơ đầu
Trai tài xứng lứa vui trời mộng
Gái sắc vừa đôi lướt bể sầu
Nghĩa thắm đền cha tròn nghĩa cả
Ân nồng đáp mẹ vẹn ân sâu
Trung trinh tấc dạ cùng tâm nguyện
Lộng sắc hương tình bóng Nguyệt Lâu
01.11.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2012 14:40:14 bởi HƯNG PHÚ >
Mộng ước
Cái thuở xuân nồng thoắt ẩn đâu
Tình xưa mãi đọng phút ban đầu
Bên dòng suối bạc vòng tay chặt
Dưới ánh trăng ngà nụ ái sâu
Kỉ niệm gom về đong vị nhớ
Thời gian phát tán khỏa men sầu
Người ơi bến mộng dầu hoang vắng
Vẫn gọi đêm ngày gọi rất lâu.
13.11.12
( Nẻo đường thi ca)
Đầy vơi miền kí ức
2
Tim sầu lữ thứ vọng trường canh Dõi ánh sao đêm bước độc hành
Kỉ niệm đua về bao sắc thắm
Thời gian đánh vật những ngày xanh
Sông sâu bể lớn soi tâm thiện
Vực thẳm non cao chứng ý thành
Giữa buổi kim tiền gìn bản tính
Ưu phiền trỗi dậy vụt trôi nhanh
Mộng
Thả mộng lưng trời hương phất phơ
Đường về kỷ niệm rải mây chờ
Dấu chân lữ thứ trăng soi bóng
Tàn đêm nguyệt ghép khúc tình thơ
Hương Quế
Về anh với muôn trùng yêu dấu khắc vào trăng mùa giáng sinh huyền diêu...!!
Mộng
Thả mộng lưng trời hương phất phơ
Đường về kỷ niệm rải mây chờ
Dấu chân lữ thứ trăng soi bóng
Tàn đêm nguyệt ghép khúc tình thơ
Hương Quế
Về anh với muôn trùng yêu dấu khắc vào trăng mùa giáng sinh huyền diêu...!!
Mơ
Nửa khúc ru hời tóc bạc phơ
Trăm năm bến vắng dạ trông chờ
Con đò kỉ niệm dâng hương nhớ
Lặng lẻ rong tìm góc tuổi thơ.
01/01/13
Mừng ngày hiến chương nhà giáo
Mừng nhà giáo đóa hoa rực rỡ
Tặng nhân tình vạn thuở yêu thương
Cô đơn điểm bước canh trường
Tuyết mưa sá ngại mộng đường nợ duyên!
Nhân thành tựu xây nền hạnh phúc
Ngày hiến chương trao khúc tình chung
Hai vai trọng gánh tín trung…
Mươi năm son sắt chẳng chùng nghĩa ân.
Tháng canh tuất tình thân sống động
Mười niên sau hy vọng tràn trề
Một đời quả ngọt sum xê
Tuyệt vời cuộc sống tứ bề ngát hương.
Đẹp non nước niềm thương rộng mở
Nhất gia đình – cách trở mờ xa
Trong lòng trỗi vạn lời ca
Đời anh trao trọn đậm đà thủy chung.
08.11.12
Trời xuân Trời xuân gió lộng non cao Rừng hoa sắc thắm má đào hây hây Rộn ràng tay nắm bàn tay Bướm ong hòa quyện đắm say mộng tình Gió reo chim hót bình minh Lá mơn sương đọng lung linh núi đồi Tâm tư xúc cảm bồi hồi Hương Xuân ấm áp giữa trời mênh mông! Nam thanh nữ tú thong dong Đón mừng năm mới tim hồng tinh khôi Bừng lên ánh mắt rạng ngời Chúc nhau hạnh phúc tuyệt vời nhân gian!!! 09/01/2013
Dệt Mộng Tình Thơ Chữ buồn treo ngược gió bay Dệt tình anh dệt mộng say xuân tình Ngàn hoa khoe sắc hương trinh Nở ra cùng bướm lung linh vườn hồng Thơ em treo ngược sợi lòng Chữ thương chóng mặt chữ nồng quay quay Tặng anh dòng ngọt men say Gió mơn man nắng xuân cài tóc xanh Chữ tình em vẽ bóng anh Đi lên đi xuống chòng chành mộng say Chữ hạnh phúc chữ đắng cay Hòa nhau níu kéo ai ai cũng về!!! Hương Quế
DongSuoiNgot
Dệt Mộng Tình Thơ
Chữ buồn treo ngược gió bay
Dệt tình anh dệt mộng say xuân tình
Ngàn hoa khoe sắc hương trinh
Nở ra cùng bướm lung linh vườn hồng
Thơ em treo ngược sợi lòng
Chữ thương chóng mặt chữ nồng quay quay
Tặng anh dòng ngọt men say
Gió mơn man nắng xuân cài tóc xanh
Chữ tình em vẽ bóng anh
Đi lên đi xuống chòng chành mộng say
Chữ hạnh phúc chữ đắng cay
Hòa nhau níu kéo ai ai cũng về!!!
Hương Quế
Thơ tình dệt mộng Chữ tình ai dệt đê mê? Chữ thương chữ nhớ bốn bề vây quanh Chữ nồng chữ cảm ươm xanh Chữ duyên chữ nợ đan thành thảm nhung! Chữ yêu xao xuyến lạ lùng Chữ len giấc mộng hòa cùng nụ hôn Chữ thề giăng đỉnh Thái Sơn Chữ minh rạng tỏ há sờn thời gian! Chữ mơ dìu dặt ngân vang Chữ chung chữ thủy ngàn vàng khôn phai Chữ lồng tâm khảm niên dài Chữ tô bóng dáng trang đài trung trinh!!! 22/03/13
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: