Mộng Tình Đời Ta
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 16 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 230 bài trong đề mục
HƯNG PHÚ 04.07.2010 15:55:28 (permalink)
0



Kiếp Nào Yêu Anh
 

Bên tai thủ thỉ đôi lời

Dù cho  biển cạn núi dời…chẳng xa

Theo anh dạo dưới trời hoa

Mà nghe hạnh phúc vỡ oà trên mi

Anh ơi nào ước mơ gì

Ru em điệu khúc tình si...tiếng lòng

Cho tim dạo nhịp đợi mong

 Câu thương trao đã tự trong kiếp nào!

 

C Pham
 
YÊU MÃI KIẾP NÀY
 
Duyên ta đầm thắm ngọt ngào
Cầu mong hạnh phúc dạt dào ấm êm
Đừng gì trăng rạng bên thềm
Quên đèn loe loét đắm chìm muội mê.
Tình đời lắm cảnh chua ê
Bước chân lạc nẻo tái tê tâm hồn.
Con tim nhịp đập dập dồn
Nép vào anh nhé! Ôn tồn…đắm say!!!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 15:57:14 bởi HƯNG PHÚ >
#31
    C Pham 09.07.2010 12:28:33 (permalink)
    0
    YÊU MÃI KIẾP NÀY
     
    Duyên ta đầm thắm ngọt ngào
    Cầu mong hạnh phúc dạt dào ấm êm
    Đừng gì trăng rạng bên thềm
    Quên đèn loe loét đắm chìm muội mê.
    Tình đời lắm cảnh chua ê
    Bước chân lạc nẻo tái tê tâm hồn.
    Con tim nhịp đập dập dồn
    Nép vào anh nhé! Ôn tồn…đắm say!!!

     

    Tình Thơ
     
    Gió đưa hoa lá nhẹ bay
    Bướm sang thăm nhụy rót đầy mật tươi
    Gom mơ góp nhớ gửi người
    Bao nhiêu đủ - để nụ cười mãi vui
    Làm sao bày giải khúc nôi
    Cho mây gíó hiểu… xa xôi đợi chờ
    Tình ơi xin cứ là mơ
    Dẫu khi xa vắng chẳng mờ tiếng yêu
     
    C Pham


    #32
      HƯNG PHÚ 14.07.2010 14:08:14 (permalink)
      0
       
       

       
       
      Tình Thơ
       
      Gió đưa hoa lá nhẹ bay
      Bướm sang thăm nhụy rót đầy mật tươi
      Gom mơ góp nhớ gửi người
      Bao nhiêu đủ - để nụ cười mãi vui
      Làm sao bày giải khúc nôi
      Cho mây gíó hiểu… xa xôi đợi chờ
      Tình ơi xin cứ là mơ
      Dẫu khi xa vắng chẳng mờ tiếng yêu
       
      C Pham
       
      Mộng thơ
       
      Vầng mây nương nhẹ gió chiều
      Say theo cánh bướm mộng nhiều vị hương
      Hoa xinh vẫy nắng du dương
      Giữa trời sắc hạ vấn vương tơ tình
      Xa xa mây lượn chao mình
      Hiểu lòng  cơn gió dáng hình khắc ghi
      Dẫu dòng thơ nhỏ chi li
      Đậm màu dấu ấn chẳng gì sánh bên.

       






      #33
        C Pham 19.07.2010 06:24:51 (permalink)
        0
        Mộng thơ
         
        Vầng mây nương nhẹ gió chiều
        Say theo cánh bướm mộng nhiều vị hương
        Hoa xinh vẫy nắng du dương
        Giữa trời sắc hạ vấn vương tơ tình
        Xa xa mây lượn chao mình
        Hiểu lòng  cơn gió dáng hình khắc ghi
        Dẫu dòng thơ nhỏ chi li
        Đậm màu dấu ấn chẳng gì sánh bên. 

        HP
         
        Mong Chờ
         
        Trong mơ khe khẽ gọi tên
        Mong ngưòi phương ấy chớ quên câu thề
        Xa xôi đây chẳng nệ hề
        Mắt nhìn chung hướng lối về có nhau
        Bao giờ duyên thắm trầu cau
        Em sang bến mộng ta trao hương nồng
        Nguời ơi son sắt một lòng
        Câu thơ vụng dại chờ mong đêm ngày
         
        C Pham
        #34
          HƯNG PHÚ 20.07.2010 18:15:46 (permalink)
          0
           
           
           
           
          Mong Chờ
           
          Trong mơ khe khẽ gọi tên
          Mong ngưòi phương ấy chớ quên câu thề
          Xa xôi đây chẳng nệ hề
          Mắt nhìn chung hướng lối về có nhau
          Bao giờ duyên thắm trầu cau
          Em sang bến mộng ta trao hương nồng
          Nguời ơi son sắt một lòng
          Câu thơ vụng dại chờ mong đêm ngày
           
          C Pham
           
          Ước đợi
           
          Bao đêm lòng mãi u hoài
          Đếm sao, sao rụng, bóng dài- dài thêm.
          Sương rơi nặng hạt bên thềm
          Lá vàng lác đác lặng chìm canh khuya.
          Nhớ ai từ thuở cách chia
          Sầu vương ánh mắt đậm đìa châu sa
          Nàng ơi ! Tình mãi thiết tha
          Chờ nhau bến mộng để mà yêu thương.


          #35
            C Pham 24.07.2010 14:12:16 (permalink)
            0
            Ước đợi
             
            Bao đêm lòng mãi u hoài
            Đếm sao, sao rụng, bóng dài- dài thêm.
            Sương rơi nặng hạt bên thềm
            Lá vàng lác đác lặng chìm canh khuya.
            Nhớ ai từ thuở cách chia
            Sầu vương ánh mắt đậm đìa châu sa
            Nàng ơi ! Tình mãi thiết tha
            Chờ nhau bến mộng để mà yêu thương.
             
             
            Anh về
             
            Tơ lòng trỗi khúc tình vương
            Thâu đêm vỗ giấc mộng thường… vắng ai
            Xa nhau tim nhịp đập sai
            Chàng ơi lệ thấm nhạt phai má đào
            Môi buồn mi ướt xanh xao
            Người ơi mãi tận phương nào có hay
            Rằng em hoài vọng nơi đây
            Anh về cho mắt môi gầy … lại tươi!
             
            C Pham




            #36
              HƯNG PHÚ 31.07.2010 23:49:13 (permalink)
              0
               
               

               
              Anh về
               

              Tơ lòng trỗi khúc tình vương

              Thâu đêm vỗ giấc mộng thường… vắng ai

              Xa nhau tim nhịp đập sai

              Chàng ơi lệ thấm nhạt phai má đào

              Môi buồn mi ướt xanh xao

              Người ơi mãi tận phương nào có hay

              Rằng em hoài vọng nơi đây

              Anh về cho mắt môi gầy … lại tươi!

               

              C Pham

               
               
               
               
              Sẽ về
               
              Cách xa vẹn giữ nụ cười
              Má đào xuân sắc, mắt ngời- trời thanh.
              Ngọt ngào tiếng hát ru anh
              Tình ơi tình hỡi thâu canh vọng về!
              Vẳng nghe điệp khúc tư bề
              Tâm tư như thể tràn trề ái ân.
              Anh về bên cạnh người than
              Gieo mầm hạnh phúc bù phần bấy lâu
              HP
               





              #37
                C Pham 01.08.2010 22:50:36 (permalink)
                0
                Sẽ về
                 
                Cách xa vẹn giữ nụ cười
                Má đào xuân sắc, mắt ngời- trời thanh.
                Ngọt ngào tiếng hát ru anh
                Tình ơi tình hỡi thâu canh vọng về!
                Vẳng nghe điệp khúc tư bề
                Tâm tư như thể tràn trề ái ân.
                Anh về bên cạnh người than
                Gieo mầm hạnh phúc bù phần bấy lâu 

                Nỗi Niềm
                 
                Trải bao sóng gió muộn sầu
                Trời quang mây tạnh sắc màu lại tươi
                Thuyền phiêu du giữa trùng khơi
                Nay về cho bến trút vơi nỗi niềm
                Sóng đưa vỗ giấc mộng êm
                Hải âu vươn cánh xoải mềm lướt xa
                Qua rồi bão tố phong ba
                Bờ yêu quấn quýt giao hòa ái ân
                 
                C Pham
                #38
                  HƯNG PHÚ 03.08.2010 10:22:52 (permalink)
                  0
                   



                  Nỗi Niềm
                   
                  Trải bao sóng gió muộn sầu
                  Trời quang mây tạnh sắc màu lại tươi
                  Thuyền phiêu du giữa trùng khơi
                  Nay về cho bến trút vơi nỗi niềm
                  Sóng đưa vỗ giấc mộng êm
                  Hải âu vươn cánh xoải mềm lướt xa
                  Qua rồi bão tố phong ba
                  Bờ yêu quấn quýt giao hòa ái ân
                   
                  C Pham


                  Bờ Yêu Thương
                  Tiếng thơ ai vọng vang ngân
                  Hay chăng tình đã mười phân vẹn tình?
                  Xa xa lố dạng bình minh
                  Long lanh giot đọng lung linh môi mềm.
                  Thuyền xưa theo gió dịu êm
                  Chị Hằng lấp lánh lòng chìm bến mơ!
                  Em ơi ! Thuyền thả neo chờ
                  Đón người thuở ấy cặp bờ yêu thương.

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 19:41:44 bởi HƯNG PHÚ >
                  #39
                    C Pham 04.08.2010 14:17:09 (permalink)
                    0
                    Bờ Yêu Thương

                    Tiếng thơ ai vọng vang ngân
                    Hay chăng tình đã mười phân vẹn tình?
                    Xa xa lố dạng bình minh
                    Long lanh giot đọng lung linh môi mềm.
                    Thuyền xưa theo gió dịu êm
                    Chị Hằng lấp lánh lòng chìm bến mơ!
                    Em ơi ! Thuyền thả neo chờ
                    Đón người thuở ấy cặp bờ yêu thương.
                    sd

                    Vườn Ái Ân
                     
                    Đong đưa cỏ đọng hạt sương
                    Gió đùa lơi lả quanh vườn ái ân
                    Nắng soi đôi bóng tình nhân
                    Giọt mừng giọt tủi bao lần cách xa
                    Giọt yêu chạm khẽ cành hoa
                    Không gian đứng lặng, trăng ngà ngừng trôi
                    Anh ơi! Thương nhớ đầy vơi
                    Bên nhau tình chẳng xa rời từ đây
                     
                    C Pham
                    #40
                      HƯNG PHÚ 07.08.2010 18:33:00 (permalink)
                      0
                       



                      Vườn Ái Ân
                       
                      Đong đưa cỏ đọng hạt sương
                      Gió đùa lơi lả quanh vườn ái ân
                      Nắng soi đôi bóng tình nhân
                      Giọt mừng giọt tủi bao lần cách xa
                      Giọt yêu chạm khẽ cành hoa
                      Không gian đứng lặng, trăng ngà ngừng trôi
                      Anh ơi! Thương nhớ đầy vơi
                      Bên nhau tình chẳng xa rời từ đây
                       
                      C Pham



                      Nỗi Niềm
                       
                      Nước sông khi cạn khi đầy
                      Trăng tròn rồi khuyết khó dầy bền duyên
                      Chữ tình khôn đặng bình yên
                      Chữ yêu, chữ kính… ẩn miền tim yêu.
                      Bồi hồi theo giọt nắng chiều
                      Khát khao hạnh phúc mơ nhiều mộng xanh
                      Bâng khuâng đứng giữa trời thanh
                      Vẳng nghe cung điệu Yến, Oanh giao tình.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 18:44:34 bởi HƯNG PHÚ >
                      #41
                        C Pham 14.08.2010 15:46:28 (permalink)
                        0
                        Nỗi Niềm
                         
                        Nước sông khi cạn khi đầy
                        Trăng tròn rồi khuyết khó dầy bền duyên
                        Chữ tình khôn đặng bình yên
                        Chữ yêu, chữ kính… ẩn miền tim yêu.
                        Bồi hồi theo giọt nắng chiều
                        Khát khao hạnh phúc mơ nhiều mộng xanh
                        Bâng khuâng đứng giữa trời thanh
                        Vẳng nghe cung điệu Yến, Oanh giao tình.

                         
                        Giấc mơ đời
                         
                        Đêm dài rồi cũng bình minh
                        Điệu thương sáo trỗi, khúc tình đàn buông
                        Duyên qua trắc trở lại suông
                        Ai đi xa…có người luôn mong chờ
                        Tin rằng có thật  bến mơ
                        Dệt trong giấc mộng tình thơ bên người
                        Dấu yêu lưu luyến một thời
                        Mãi luôn hồng thắm trọn đời không quên
                         
                        C Pham
                         
                        #42
                          HƯNG PHÚ 15.08.2010 19:14:24 (permalink)
                          0
                           

                           
                          Giấc mơ đời
                           
                          Đêm dài rồi cũng bình minh
                          Điệu thương sáo trỗi, khúc tình đàn buông
                          Duyên qua trắc trở lại suông
                          Ai đi xa…có người luôn mong chờ
                          Tin rằng có thật  bến mơ
                          Dệt trong giấc mộng tình thơ bên người
                          Dấu yêu lưu luyến một thời
                          Mãi luôn hồng thắm trọn đời không quên
                           
                          C Pham
                           
                          Khoảnh khắc
                           
                          Con tim ấp ủ …gọi tên
                          Nàng ơi, nàng hỡi! Tơ bền thắt se?
                          Cuộn vòng hay thả lê thê?
                          Giấc mơ chưa trọn phải nghe nhịp sầu!
                          Vẳng đưa mấy khúc cơ cầu
                          Lượn theo cơn gió lẩn bầu trời xanh.
                          Từng đêm ước đợi mơ lành
                          Ngủ yên bến mộng cấu thành nợ duyên.

                           
                          #43
                            C Pham 17.08.2010 15:35:01 (permalink)
                            0
                            Khoảnh khắc
                             
                            Con tim ấp ủ …gọi tên
                            Nàng ơi, nàng hỡi! Tơ bền thắt se?
                            Cuộn vòng hay thả lê thê?
                            Giấc mơ chưa trọn phải nghe nhịp sầu!
                            Vẳng đưa mấy khúc cơ cầu
                            Lượn theo cơn gió lẩn bầu trời xanh.
                            Từng đêm ước đợi mơ lành
                            Ngủ yên bến mộng cấu thành nợ duyên.


                            Thì Thầm
                             
                            Trời trong nắng ấm chim chuyền
                            Xuôi dòng hạnh phúc về miền yêu thương
                            Đưa tay nối sợi tơ vương
                            Buộc câu ước hẹn chung đường mai sau
                            Bến mơ đẹp bóng trăng sao
                            Lung linh đáy nước ngọt trao môi mềm
                            Chàng ơi vai ấm dịu êm
                            Thì thầm câu nhớ ru em giấc nồng!
                             
                            C Pham 
                             
                            #44
                              SĨ ĐOAN 20.08.2010 22:42:19 (permalink)
                              0
                               
                               

                               
                              Thì Thầm
                               
                              Trời trong nắng ấm chim chuyền
                              Xuôi dòng hạnh phúc về miền yêu thương
                              Đưa tay nối sợi tơ vương
                              Buộc câu ước hẹn chung đường mai sau
                              Bến mơ đẹp bóng trăng sao
                              Lung linh đáy nước ngọt trao môi mềm
                              Chàng ơi vai ấm dịu êm
                              Thì thầm câu nhớ ru em giấc nồng!
                               
                              C Pham 
                               
                               
                               
                               
                              Nỗi niểm
                               
                               
                              Ru em đẫy giấc mơ hồng
                              Thiên đường là mộng ta trồng cây si
                              Trần gian là bến duy trì
                              Ngày sau ắt hẳn ước thì nên đôi.
                              Bây chừ vạn dặm xa xôi
                              Vần thương nét nhớ vun bồi chữ yêu
                              Gửi theo giọt nắng tím chiều
                              Ru lòng em ấm gợi nhiều niềm tin.
                              sd 
                               

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 16 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 230 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9