Mộng Tình Đời Ta
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 230 bài trong đề mục
C Pham 22.08.2010 23:21:19 (permalink)
0
Nỗi niểm
 
 
Ru em đẫy giấc mơ hồng
Thiên đường là mộng ta trồng cây si
Trần gian là bến duy trì
Ngày sau ắt hẳn ước thì nên đôi.
Bây chừ vạn dặm xa xôi
Vần thương nét nhớ vun bồi chữ yêu
Gửi theo giọt nắng tím chiều
Ru lòng em ấm gợi nhiều niềm tin.
sd  
 

Khắc Khoải
 
Chữ thương ngồi viết một mình
Mà hồn thấp thoáng bóng hình người ta
Vào trong giấc mộng đêm qua
Cùng em tâm sự thiết tha nỗi lòng
Anh ơi bến đục bến trong
Bến thương bến khó chỉ mong….bến chàng
Bờ yêu anh đón em sang
Trong vòng tay ấm mơ màng lời ru
 
C Pham
#46
    HƯNG PHÚ 24.08.2010 20:28:15 (permalink)
    0
     
     
     
    Khắc Khoải
     

    Chữ thương ngồi viết một mình

    Mà hồn thấp thoáng bóng hình người ta

    Vào trong giấc mộng đêm qua

    Cùng em tâm sự thiết tha nỗi lòng

    Anh ơi bến đục bến trong

    Bến thương bến khó chỉ mong….bến chàng

    Bờ yêu anh đón em sang

    Trong vòng tay ấm mơ màng lời ru

     

    C Pham

     
    THỰC HƯ
     
    Tình ai đâu thực đâu hư?
    Ta nghe như thể lời ru gió ngàn!
    Bao thu lẩm lủi dặm đàng
    Nặng mang tâm sự ngày càng suy tư!
    Ngẩn ngơ mây tím về chiều
    Dõi chân em bước - cánh diều tung bay
    Bâng khuâng ôm mấy dấu hài
    Nàng ơi ! Nàng hỡi! Duyên này nên chăng?
     


    #47
      C Pham 25.08.2010 15:22:37 (permalink)
      0
      THỰC HƯ
       
      Tình ai đâu thực đâu hư?
      Ta nghe như thể lời ru gió ngàn!
      Bao thu lẩm lủi dặm đàng
      Nặng mang tâm sự ngày càng suy tư!
      Ngẩn ngơ mây tím về chiều
      Dõi chân em bước - cánh diều tung bay
      Bâng khuâng ôm mấy dấu hài
      Nàng ơi ! Nàng hỡi! Duyên này nên chăng? 
       
      Hoang Mang
       
      Đêm nay sao ẩn mây giăng
      Nghe con tim lạnh hiểu rằng…nhớ ai
      Em mơ giấc mộng liêu trai
      Bàng hoàng chợt tỉnh u hoài bủa vây
      Ngỡ như người vẫn đâu đây
      Trên môi còn đọng nụ say hương nồng
      Thật hư, hư thật vẫn mong
      Đêm buông anh đến ru lòng khát khao
       
      C Pham
      #48
        HƯNG PHÚ 31.08.2010 19:38:35 (permalink)
        0


        Hoang Mang
         
        Đêm nay sao ẩn mây giăng
        Nghe con tim lạnh hiểu rằng…nhớ ai
        Em mơ giấc mộng liêu trai
        Bàng hoàng chợt tỉnh u hoài bủa vây
        Ngỡ như người vẫn đâu đây
        Trên môi còn đọng nụ say hương nồng
        Thật hư, hư thật vẫn mong
        Đêm buông anh đến ru lòng khát khao
         
        C Pham


        Hoài Mộng

        Tàn trăng còn dõi ánh sao
        Lạc khung trời vắng nao nao cõi lòng
        Miên man lặn ngụp giữ dòng
        Bến bờ vô định bóng hồng mù khơi
        Duyên xưa ai đã buông lơi
        Chỉ tơ nhạt sắc vụn rơi bên lề
        Thực hư giấc mộng nhiêu khê
        Thiên niên kỉ nữa tựu tề bên nhau?

        #49
          C Pham 04.09.2010 12:04:31 (permalink)
          0
          Hoài Mộng

          Tàn trăng còn dõi ánh sao
          Lạc khung trời vắng nao nao cõi lòng
          Miên man lặn ngụp giữ dòng
          Bến bờ vô định bóng hồng mù khơi
          Duyên xưa ai đã buông lơi
          Chỉ tơ nhạt sắc vụn rơi bên lề
          Thực hư giấc mộng nhiêu khê
          Thiên niên kỉ nữa tựu tề bên nhau?
          HP

          Xót Xa
           
          Lửa hồng thử dạ vàng thau
          Lệ rơi, sắc chẳng đổi màu trung chuyên
          Phải chăng gió động lay thuyền
          Bến xưa lạc lối trôi miến xa xăm
          Quên câu ước hẹn trăm năm
          Mặc bờ đứng lặng âm thầm thở than
          Giật mình tỉnh giấc bàng hoàng
          Ước chi người đến hôn hàng châu rơi
           
          C Pham
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 22:19:38 bởi C Pham >
          #50
            HƯNG PHÚ 08.09.2010 12:32:04 (permalink)
            0
             
             
            Xót Xa
             
            Lửa hồng thử dạ vàng thau
            Lệ rơi, sắc chẳng đổi màu trung chuyên
            Phải chăng gió động lay thuyền
            Bến xưa lạc lối trôi miến xa xăm
            Quên câu ước hẹn trăm năm
            Mặc bờ đứng lặng âm thầm thở than
            Giật mình tỉnh giấc bàng hoàng
            Ước chi người đến hôn hàng châu rơi
             
            C Pham
             
            LỆ HAY SƯƠNG
             
            Bên dòng nước xiết chơi vơi
            Sào không chống nổi thuyền trôi xa bờ
            Lẻ loi chiếc bóng bơ vơ
            chân về- dạ chạnh ngẩn ngơ mây ngàn!
            Dõi theo tà áo mịn màng
            Gót hài lướt nhẹ sang ngang bến nguồn.
            Bần thần... gió gọi, mưa tuôn
            Bâng khuâng đếm bước giọt buồn hay sương?
            #51
              C Pham 12.09.2010 14:51:21 (permalink)
              0
              LỆ HAY SƯƠNG
               
              Bên dòng nước xiết chơi vơi
              Sào không chống nổi thuyền trôi xa bờ
              Lẻ loi chiếc bóng bơ vơ
              chân về- dạ chạnh ngẩn ngơ mây ngàn!
              Dõi theo tà áo mịn màng
              Gót hài lướt nhẹ sang ngang bến nguồn.
              Bần thần... gió gọi, mưa tuôn
              Bâng khuâng đếm bước giọt buồn hay sương?

              Tìm Về
               
              Vai run mắt ứa lệ vương
              Bước chân vô định người thương…chốn nào?
              Thẩn thờ ngồi ngắm trăng sao
              Vẳng nghe tình tự ngọt ngào ngày xưa
              Yêu thương nhớ mấy cho vừa
              Buồn dâng theo ngọn gíó lùa lê thê
              Gót hài in bước bến mê
              Người ơi theo dấu tìm về bên em
               
              C Pham
              #52
                SĨ ĐOAN 14.09.2010 22:22:31 (permalink)
                0
                Thêu, dệt, giăng, kết...

                Mưa hạ qua ta về xóm cũ
                Viết bài thơ bất hũ cho đời
                Thêu mơ dệt mộng đất trời
                Giăng tơ kết chỉ thả lời tri ân.
                sd
                #53
                  SĨ ĐOAN 18.09.2010 19:46:31 (permalink)
                  0
                   
                   

                   
                  Tìm Về
                   
                  Vai run mắt ứa lệ vương
                  Bước chân vô định người thương…chốn nào?
                  Thẩn thờ ngồi ngắm trăng sao
                  Vẳng nghe tình tự ngọt ngào ngày xưa
                  Yêu thương nhớ mấy cho vừa
                  Buồn dâng theo ngọn gíó lùa lê thê
                  Gót hài in bước bến mê
                  Người ơi theo dấu tìm về bên em
                   
                  C Pham
                   
                  Trăn trở
                   
                  Lời ai ngân khúc dịu êm
                  Ví vầng Nguyệt Quế bên thềm chiều đông
                  Bao niên trăn trở cõi lòng
                  Hồn ta chết lịm hết mong ngày về.
                  Tàn canh nhuộm nét u mê
                  In lên đáy mắt- chua ê nợ tình.
                  Tìm nhau tắt ánh bình minh
                  Nụ cười hoa nở- lung linh tâm hồn!
                  sd 
                   

                   
                  #54
                    C Pham 20.09.2010 05:14:39 (permalink)
                    0
                    Trăn trở
                     
                    Lời ai ngân khúc dịu êm
                    Ví vầng Nguyệt Quế bên thềm chiều đông
                    Bao niên trăn trở cõi lòng
                    Hồn ta chết lịm hết mong ngày về.
                    Tàn canh nhuộm nét u mê
                    In lên đáy mắt- chua ê nợ tình.
                    Tìm nhau tắt ánh bình minh
                    Nụ cười hoa nở- lung linh tâm hồn!
                    sd  
                     

                    Bão Lòng
                     
                    Chiều buông nắng tắt hoàng hôn
                    Phòng đơn song lạnh bồn chồn dạ ru
                    Nghe trong sương gió mịt mù
                    Bước ai hờ hững chiều thu năm nào
                    Trót câu một kiếp tình trao
                    Mà nay xa vắng đành sao hỡi người?
                    Ngoài kia mưa nặng hạt rơi
                    Sao bằng giông tố tơi bời trong em
                     
                    C Pham
                    #55
                      HƯNG PHÚ 20.09.2010 22:36:20 (permalink)
                      0
                       


                      Bão Lòng
                       
                      Chiều buông nắng tắt hoàng hôn
                      Phòng đơn song lạnh bồn chồn dạ ru
                      Nghe trong sương gió mịt mù
                      Bước ai hờ hững chiều thu năm nào
                      Trót câu một kiếp tình trao
                      Mà nay xa vắng đành sao hỡi người?
                      Ngoài kia mưa nặng hạt rơi
                      Sao bằng giông tố tơi bời trong em
                       
                      C Pham

                      Mưa ngâu

                      Mưa ngâu lất phất bên thềm
                      Lá bay lác đác, con chim gọi bầy
                      Gió ngầu gầm thét ngây ngây...!!!
                      Từng cơn giá buốt em hay không nào?
                      Mưa ngâu tấc dạ cuộn trào
                      Nhớ vầng Nguyệt Quế bay vào hồn thơ
                      Trăm năm níu giữ giấc mơ
                      Ngàn niên hong ấm đợi chờ duyên ai!



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 23:05:06 bởi HƯNG PHÚ >
                      #56
                        SĨ ĐOAN 22.09.2010 19:43:56 (permalink)
                        0
                        Xa em 5



                        Trong trần thế mấy ai trọn vẹn?
                        Trung, hiếu, nghĩa… chẳng thẹn bao giờ?
                        Bâng khuâng, xao xuyến, thẩn thờ…
                        Nhịp tim thổn thức đợi chờ người thương.

                        Tình tha thiết vấn vương giấc mộng
                        Lòng thủy chung ngân vọng ngàn sau
                        Tơ duyên đã rạn nhịp cầu
                        Làm sao nối lại nên câu ước nguyền?

                        Mưa gió phủ đẫy thuyền xa mãi
                        Giữa trùng khơi sương trải mênh mông
                        Tìm về nửa góc mơ trong
                        Chìm say khoảnh khắc sưởi lòng nguôi ngoai!


                        Vắng Anh 5

                        Thuyền xa bến, lòng ai ai hiểu?
                        Phải chỉ hồng se thiếu dây tơ?
                        Còn đâu ngày đợi đêm chờ
                        Còn đâu đêm mộng ngày mơ hỡi người!

                        Câu son sắt ghi lời thuở ấy
                        Đã theo anh từ đấy ra đi
                        Bút tà, mực cạn viết gì
                        Mưa rơi thấm má, hàng mi hoen mờ?

                        Giờ chiếc bóng thẩn thờ hiu quạnh
                        Gió từ đâu nghe lạnh tràn tim
                        Người đi biền biệt cánh chim
                        Mình em ôm kín nỗi niềm ai hay?


                        C Pham
                         

                        Thương- 5




                        Thương người xưa đôi vai bé nhỏ
                        Gánh tâm tư vò võ mong chờ
                        Đường quê lặng lẽ ơ thờ
                        Sỏi vàng, cát trắng ỡm ờ dưới chân.


                        Thương người xưa nghĩa nhân hiếu lễ
                        Chan chứa tình đành để hương tan
                        Nợ duyên trắc trở đôi đàng
                        Em về, anh ở hai hàng lệ rơi.


                        Đêm từng đêm chơi vơi mộng tưởng
                        Nhớ yêu nhiều vất vưởng hồn trinh
                        Trong mơ tìm lại bóng hình
                        Dành nhau hơi ấm- tách mình thế nhân!
                        sd

                        #57
                          SĨ ĐOAN 27.09.2010 13:44:05 (permalink)
                          0
                          Ta
                          Khô giọng
                          Gọi tình em
                          Lạc vào vô vọng
                          Ôi, ảo mộng đầy vơi!
                          Tâm hồn dường tả tơi
                          Bần thần, rơi rơi…
                          Chân lê bước
                          Tương tư
                          Sầu!
                          Đau
                          Hận tủi
                          Lủi thủi đi về
                          Nảo nề, u mê…
                          Tái tê tràn tê tái!
                          #58
                            SĨ ĐOAN 04.10.2010 20:28:56 (permalink)
                            0
                            DUYÊN TRỜI
                             
                            Trầu, cau theo giọt nắng đào
                            Dây xanh, quả tốt tươi màu trúc mai.
                             
                            Sương sa, gió phủ niên dài
                            Vầng dương nở rộ anh cài hương duyên.
                             
                            Ba sinh thêu dệt ước nguyền
                            Thuyền neo bến mộng bình yên nợ tình.
                             
                            Men say ướp trọn dáng hình
                            Ngất ngây chìm đắm lung linh ánh ngời.
                             
                            Tơ trời se thắt hẳn rồi
                            Nhưng sao tấc dạ bồi hồi khôn nguôi!
                            sd
                            #59
                              SĨ ĐOAN 07.10.2010 22:36:25 (permalink)
                              0
                              Lời tự tình tha thiết

                              Lời em gọi ví lệ lòng tuôn chảy
                              Vút ngàn non loang rộng cả không gian
                              Hoa lá sầu trông đêm xuống mơ màng
                              Chờ sương đọng dặm đàng cùng thổn thức
                              Lời em gọi chìm sâu miền kí ức
                              Khuấy tâm tư khó bức trôi nhanh
                              Ôi da diết! nghèn nghẹn giữa thâu canh
                              Hồn chết lặng lệ loang quanh ...đếm bước

                              Lời em gọi! Anh nghĩ suy sau trước...
                              Và xin em mộng ước chớ hoài mong
                              Chôn dỉ vãng cho anh nhẹ xuôi dòng

                              Dành cho nhau nơi đáy lòng em nhé!
                              07.10.10
                              sd
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 230 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9