Bộc bạch
Thư Quán ta yêu ngặt nỗi nghèo
Nhà tranh vách cỏ gió bay vèo
Lui cui nhặt lại sim vàng vọt
Cặm cui gom về võ móc meo
Địa chỉ thành đồng vang tiếng hát
Quê hương đất thép dậy lời reo
Du sơn ngoạn thủy thu tầm mắt
Suối chảy thi ca lượn cánh bèo. Hưng Phú
16.02.11
Nghe Ngống
Bốn phía nhìn quanh cái chỗ nghèo
Khát nhao giàu có mộng bay vèo
Ca dao lục bát chưa no dạ
Thất ngôn tám chữ còn đói meo
Rải bút thi nhân lưng nắm réo
Thả hồn hàn sĩ dạ vui reo
Thơ ơi ở lại đừng đi mất
Chớ để tình trôi tựa nước bèo.
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2011 02:22:32 bởi DongSuoiNgot >