Thơ thô
Hà Nội mùa nắng nóng
Thanh Hoá cũng đang mùa nắng nóng
Đà Nẵng ngẩn ngơ
Và giữa thành phố có một số kẻ...
Ấm đầu
Ừ mà... vậy thì con người
Mới khác nhau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 23:17:38 bởi số đỏ >
Trích đoạn: số đỏ
Ta nhìn cuộc đời rất nhanh, suy nghĩ rất nhanh, cảm xúc đôi khi bất chợt, niềm vui, nỗi đau đến trong thoáng chốc và những dòng cảm xúc ấy tôi đặt cho nó một cái tên là thơ "thô". cũng giống như những tấm phim ghi lại cảm xúc của cuộc đời.
Một mình căn nhà vắng
Mưa cứ ở nơi xa
Ta tách cà phê đắng
Giống như ngày hôm qua...
Thân chúc mọi người trong thư quán một ngày vui vẻ làm việc hiệu quả.
số đỏ
chào Số đỏ, cho nhabe hỏi thơ "thô" có khác thơ mới không?...và cách gieo vần có theo một luật nào không?...heheh hỏi kỹ để coi nb có thể làm thơ "thô" không
deleted
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 19:27:20 bởi số đỏ >
Trích đoạn: số đỏ
Thơ nào cũng vẫn cứ là thơ thôi nhabe
Mình chỉ gọi nó là thơ thô vì nó là một bản nháp, và mình chấp nhận nó dở.
heheh theo định nghiã này thì nb có thể làm thơ thô
Bạn nghĩ đó là thơ mới vì mình viết theo kiểu như vậy, còn bạn muốn viết theo thể thơ nào cũng được.
theo như bạn nói...nb nghĩ thơ thô cũng là thơ mới vì tính đa dạng của nó...
Còn có thể gọi là thơ thô hay không thì chỉ có mình tự biết đó có phải là cảm giác lúc đó của mình hay không,
theo nb bản nháp thì là cảm xúc của chính mình...
và mình có sửa đi sửa lại rất nhiều hay không.
heheh dù có sửa đi sưả lại thơ của nb cũng vẫn là thơ thô

...
Ai đã từng viết thơ thì tất nhiên cũng sẽ biết một bản nháp sẽ như thế nào. Đây không phải là thể thơ, mà chỉ là cách gọi của cá nhân mình cho vui thôi ^^
heheh nb thấy cách gọi này nghe mộc mạc hơn...hấp dẫn...giống như hát "live" thay vì hát "nhép"...có thể không hay...nhưng nó sống thực
Cảm ơn nhabe đã góp ý, chúc bạn vui vẻ. ^^
Cơn mưa chiều
người - ta - rối tung mặt biển
Bến cảng nhòa đi, ừ... đêm đang đến...
Nhiều năm rồi, mà biển vẫn gọi... ta!
cám ơn Số đỏ đã trả lời, nb họa nha
cơn mưa sáng
mặt trơì vưà lên
bỗng đâu dông đến
mưa đổ nhạt nhoà
mờ dáng biển xa
sao ta còn ngóng
bến buồn mênh mông
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 11:17:25 bởi nhabe >
Trích đoạn: số đỏ
Lạ nhỉ lúc ta say
Vẫn thấy mình nhỏ bé
Nghĩa là mười năm sau...
Ta vẫn là như thế!
khi say trời đất cũng quay
cái đầu lơ lửng chín từng mây
hồn như thoát xác
nhập vào cõi tiên...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2010 09:02:21 bởi nhabe >
Trích đoạn: số đỏ
Ừ thì ta say
Này kìa tên tỉnh...
Ta, mi - khác gì!
Ừ thì, ngươi biết sân si
Còn ta thì biết từ bi... với minh
Ừ, ngươi nói chuyện... nhân sinh
Ta buồn thế thái, nhân tình với nhau
Ngươi nhìn đời để... lặng thinh
Ta nhìn ta để vô minh thôi mà...
heheh nb chưa uống ly nào...thay mặt cho người tỉnh hoạ nha...
nè nè...ngươi say...
chân đi không vững
ta sợ ngươi té
phải đứng canh chừng
từ bi như vậy...ngươi còn la chi...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 01:58:56 bởi nhabe >
Trích đoạn: số đỏ
^^ cảm ơn mục đồng và nhabe đã đến và chia sẻ cảm xúc lúc tỉnh và lúc say của số đỏ.
Sau những cơn say...
ta có bao giờ cảm thấy mình hụt hẫng
Trái đất đổi màu
hay tim
con người
thay đổi
sau cơn say ta bắt đầu nói dối
rằng ta đã không say
rằng buổi sáng chẳng bao giờ có mây
cũng như ta chẳng bao giờ... yêu em cả
nhưng chắc em không biết
ta cũng có một đời vất vả
nhưng vẫn lầm lỳ
cho xứng kiếp tuổi... trâu
như nụ cười khi ta bước qua nhau...
heheh có người khi tỉnh vẫn say và...ngược lại
sau những cơn say
lòng buồn man mác
từ cảnh tiên...
ta lại trở về trần...
người đổi thay
hay ta thay đổi
người yêu ta
hay ta đã yêu người...
mất hay được
thì có chi quan trọng...
đến tay trắng
ra đi vẫn trắng tay...
người tuổi trâu
thì ta cũng tuổi bò
thêm một điều là
ta thích ăn cua...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 08:20:48 bởi nhabe >
Trích đoạn: số đỏ
Trước tình yêu, ta bỏ cuộc
Chẳng phải ta tin vào chuyện kẻ đi sau, về trước
Mà ta tin rằng
Em chẳng thuộc về ta...
Trước cuộc đời, ta đâu phải là kẻ được
vì ta chẳng chẳng được gì... cho chính ta
Trước gia đình, ta là kẻ đi xa
Tỉnh giấc mỗi đêm vò mình trong hồi ức
Trước chính ta, ta là kẻ chưa bao giờ thức
Để hiểu cuộc đời đâu chỉ mỗi xót xa...
trước tình yêu...lòng ta mãi phân vân...
dù ta biết tình là duyên số...
trước cuộc đời...ta luôn coi nhẹ
được hay mất rồi cũng trắng tay...
trước gia đình...ta luôn nhường nhịn
chỉ khi nào quạu lắm mới... ầm lên...
trước chính ta...ta chỉ là hạt bụi
rong chơi mãi trong thế giới bao la
nhabe
Saigon sáng nắng chiều mưa
bâng khuâng ta hỏi
sáng hay chiều...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 18:18:07 bởi nhabe >
Tui lên ghé thăm ông tí, ông bạn già, có gì ông dạo qua chỗ tui hỉ. [sm=3.gif]
Gửi ông một chút nắng
Giữa mùa giông bão về
Gửi ông một chút tỉnh
Trong nửa chừng cơn mê.
Saigon sáng, chiều trời mưa trắng
Riêng ta xài sang... có chút nắng trong nhà
Và một chút tình nhẹ nhàng như dấu lặng
Trong một nụ cười riêng chỉ của, mình ta!
Trích đoạn: nhabe
Saigon sáng nắng chiều mưa
bâng khuâng ta hỏi
sáng hay chiều...
nhabe
Giả sử thôi...
Saigon hôm nay mưa vào buổi sáng
Và nắng gắt buổi chiều
Nhưng đôi khi con người vô cảm lắm
Mưa, nắng thì... cũng chẳng khác bao nhiêu...
Nhưng biết đâu ở một nơi nào xa, xa lắm
Mảnh đất cằn khô ôm gốc rạ tiêu điều
Nắng và mưa có nghĩa là... vui và cay đắng
Nhưng vẫn tốt hơn là...
Trước cuộc đời...
Chẳng thể khóc, và yêu! ^^
Ta giờ rất khác với ta xưa
Nhìn lá thu rơi mà ta vẫn cười đùa...
Nhìn họ yêu nhau không nhớ em thuở ấy
Mà chỉ nhìn đời và thấy một... cơn mưa!?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 18:36:55 bởi số đỏ >
Trích đoạn: số đỏ
Trích đoạn: nhabe
Saigon sáng nắng chiều mưa
bâng khuâng ta hỏi
sáng hay chiều...
nhabe
Giả sử thôi...
Saigon hôm nay mưa vào buổi sáng
Và nắng gắt buổi chiều
Nhưng đôi khi con người vô cảm lắm
Mưa, nắng thì... cũng chẳng khác bao nhiêu...
Nhưng biết đâu ở một nơi nào xa, xa lắm
Mảnh đất cằn khô ôm gốc rạ tiêu điều
Nắng và mưa có nghĩa là... vui và cay đắng
Nhưng vẫn tốt hơn là...
Trước cuộc đời...
Chẳng thể khóc, và yêu!
^^
đương không sao ách xì nhảy mũi
biết có người đang rủa mình đây
lật đật chạy vô tìm thư quán
thấy mình đang bị rủa um xùm...
thôi đủ rồi nghe ông "số đỏ"...
rủa nữa là sẽ biết tay tui...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 04:59:21 bởi nhabe >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: