Gởi Chút Lòng - Không Đề
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 120 bài trong đề mục
TÂMNHI 26.05.2010 19:23:32 (permalink)
0
...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 18:58:11 bởi TÂMNHI >
#1
    TÂMNHI 26.05.2010 19:28:15 (permalink)
    0
    RU ANH
     
    Xin ru anh giấc say nồng
    Ngủ quên một thuở tình bồng bột say!
    Xin ru anh đến vạn ngày
    Hay em ru chính lưu đày trong em.

    #2
      TÂMNHI 26.05.2010 19:32:59 (permalink)
      0
      Có đôi lúc cô đơn trên chiếu bịnh.
      Nghĩ đau lòng cho kiếp nhân sinh,
      Tìm ở đâu chút giây phút an bình,
      Cho tôi biết đời vẫn còn hạnh phúc.

      #3
        TÂMNHI 26.05.2010 19:35:25 (permalink)
        0
        GÓC SUY TƯ
         
        Em ngồi đó
        trong lặng thầm buốt giá của mùa đông
        Như đang chiêm nghiệm
        một điều gì
        trong tâm tưởng
        Ngày xưa
        em còn ngây thơ
        rất dại khờ
        có cả ngu ngơ.
        Yêu thương chưa biết nói tròn câu
        Yêu thương chưa biết thành hành động
        Rồi đời nổi sóng
        Để mỗi độ đông về
        trầm mặc mãi với mùa đông.
        #4
          huongtuyet274 26.05.2010 19:55:01 (permalink)
          0

          Trích đoạn: TÂMNHI

          Tôi nào biết viết thơ đâu,
          Chỉ là xếp chữ với câu thành vần,
          Gởi thơ chút nỗi bâng khuâng,
          Nhờ thơ xoa dịu tinh thần giúp tôi.
          Người đọc ơi! Xin chớ cười!
          Sẽ làm tủi hổ lòng người viết thơ!



           
          Thi nhân chưa hẳn nhà thơ
          Cũng là "Xếp chữ với thơ thành vần"
          Bạn ơi! Chớ có ngại ngần
          Ghép vần xếp chữ cũng phần nên thơ
          Tâm rằng là mộng với mơ
          Hồn rằng là chữ gieo vờ niềm yêu
          Quê hương, đất nước thương nhiều
          Tri âm, tri kỉ vạn điều ưu tư
          Dễ dàng giữa thực và hư
          Bâng khuâng ta gạn khối từ vào đây
          Để thanh thản lại bao ngày
          Để xoa đi những đọa đày trong tim
          Cho đời ta rộn tiếng chim
          Líu lo rạo rực nỗi niềm tan xa!
           
          Hươngtuyet274
           
          Mừng bạn đến với vườn thơ của vnthuquan.net. Chúc bạn sớm có nhiều bài viết hay, vui ve, hạnh phúc và có nhiều đóng góp hơn cho diễn đàn!
          #5
            TÂMNHI 26.05.2010 19:57:52 (permalink)
            0
            Ngày xưa xa xa đó,
            Đường về chung lối nhỏ,
            Lúng liếng dấu nụ cười,
            Khi chào nhau trước ngõ.

            Thời gian trôi trôi mau,
            Đô thành lạc bước vào,
            Tôi vướng đời gió bụi,
            Quên lời ước hôm nao.

            Sau bao năm lận đận.
            Không nên danh thành phận,
            Lết thết đường mòn quê,
            Tôi về trong nỗi hận.

            Anh giờ rất xa tôi,
            An hưởng bao ngọt bùi.
            Chát cay, đầu lưỡi đắng,
            Đành cam chịu ngậm ngùi.

            Ước gì câu chuyện cũ,
            Chỉ là giấc chiêm bao.
            Thì bây giờ tôi chẳng,
            Ôm riêng mối sầu đau....





            #6
              TÂMNHI 26.05.2010 20:11:07 (permalink)
              0

              Trích đoạn: huongtuyet274


              Trích đoạn: TÂMNHI

              Tôi nào biết viết thơ đâu,
              Chỉ là xếp chữ với câu thành vần,
              Gởi thơ chút nỗi bâng khuâng,
              Nhờ thơ xoa dịu tinh thần giúp tôi.
              Người đọc ơi! Xin chớ cười!
              Sẽ làm tủi hổ lòng người viết thơ!




              Thi nhân chưa hẳn nhà thơ
              Cũng là "Xếp chữ với thơ thành vần"
              Bạn ơi! Chớ có ngại ngần
              Ghép vần xếp chữ cũng phần nên thơ
              Tâm rằng là mộng với mơ
              Hồn rằng là chữ gieo vờ niềm yêu
              Quê hương, đất nước thương nhiều
              Tri âm, tri kỉ vạn điều ưu tư
              Dễ dàng giữa thực và hư
              Bâng khuâng ta gạn khối từ vào đây
              Để thanh thản lại bao ngày
              Để xoa đi những đọa đày trong tim
              Cho đời ta rộn tiếng chim
              Líu lo rạo rực nỗi niềm tan xa!

              Hươngtuyet274
               
              Mừng bạn đến với vườn thơ của vnthuquan.net. Chúc bạn sớm có nhiều bài viết hay, vui ve, hạnh phúc và có nhiều đóng góp hơn cho diễn đàn!

              Cám ơn bạn đến thăm nhà,
              Động viên tôi, kẻ lạ nhà chưa quen.
              Tấm lòng bằng hữu vô biên,
              Giúp tôi trang trãi nỗi niềm riêng tôi.

              Cám ơn
              Hươngtuyet274 nhiều nhé! 
              #7
                TÂMNHI 26.05.2010 20:51:14 (permalink)
                0
                Em hát anh nghe bài ca năm cũ
                Của một người đã hát trước em.
                Giọng của người nghe thật là êm,
                Em không đủ gợi khơi tình kỷ niệm.
                Người đã hát trong cơn đau ngất liệm.
                Gom hơi tàn trao tặng cánh hoa yêu.
                Để rồi anh ôm tiếc nhớ trăm chiều.
                Khẽ gọi mãi tên người trong hoài niệm.
                Em mong anh, hãy đừng quyến luyến!
                Để chuyện tình trôi đẹp với thời gian...
                #8
                  SĨ ĐOAN 27.05.2010 10:23:09 (permalink)
                  5
                   
                   
                  Có đôi lúc cô đơn trên chiếu bịnh.
                  Nghĩ đau lòng cho kiếp nhân sinh,
                  Tìm ở đâu chút giây phút an bình,
                  Cho tôi biết đời vẫn còn hạnh phúc.
                  Tâm Nhi 
                   
                  Đời vẫn đẹp như bài ca hành khúc
                  Gieo vào lòng từ mọi lúc, mọi nơi...
                  Hãy bình tâm giữ dạ thật thảnh thơi
                  Câu trả lời ắt hiện ra trước mắt.
                  sd
                   
                  Chúc bạn vượt qua mọi gian khó giữa đời thường,niềm vui hạnh phúc sẽ đến với bạn 

                   
                  #9
                    SĨ ĐOAN 27.05.2010 10:34:31 (permalink)
                    5
                     


                                                    BÀI CA NĂM CŨ

                    Em hát anh nghe bài ca năm cũ
                    Của một người đã hát trước em.
                    Giọng của người nghe thật là êm,
                    Em không đủ gợi khơi tình kỷ niệm.
                    Người đã hát trong cơn đau ngất liệm.
                    Gom hơi tàn trao tặng cánh hoa yêu.
                    Để rồi anh ôm tiếc nhớ trăm chiều.
                    Khẽ gọi mãi tên người trong hoài niệm.
                    Em mong anh, hãy đừng quyến luyến!
                    Để chuyện tình trôi đẹp với thời gian...
                     
                    Chợt nghe qua lòng khắc khoải nhớ nàng
                    Trong kí ức Chẳng thể nào phai nhạt
                    Dầu cuộc đời truân chuyên trôi dạt
                    Vẫn vẹn gìn tiếng hát của người xưa.
                    Bạn là ai? Xin hãy hát ban trưa
                    Ru vào mộng nhớ cuộc tình thuở ấy!
                    Đã bao đêm ta dường như ôm lấy
                    Bóng liêu xiêu đến cạnh bên mình.
                    Ôi kỉ niệm! ôi dáng vóc, tơ tình!!!
                    Giục mỗi bước trên hành trình tiếp diễn.
                    TN-sd

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 10:36:20 bởi SĨ ĐOAN >
                    #10
                      HƯNG PHÚ 27.05.2010 17:42:09 (permalink)
                      0

                       
                       
                      TIẾNG HÁT XƯA VÀ NAY
                       
                      Em hát anh nghe bài ca năm cũ
                      Của một người đã hát trước em.
                      Giọng của người nghe thật là êm,
                      Em không đủ gợi khơi tình kỷ niệm.
                      Người đã hát trong cơn đau ngất liệm.
                      Gom hơi tàn trao tặng cánh hoa yêu.
                      Để rồi anh ôm tiếc nhớ trăm chiều
                      Khẽ gọi mãi tên người trong hoài niệm.
                      Em mong anh, hãy đừng quyến luyến!
                      Để chuyện tình trôi đẹp với thời gian...
                       
                      Biết làm sao khi duyên tình tuyệt đẹp
                      Giữ trong tim làm chiếc gối đầu giường
                      Ôi kỉ niệm! Như trăng tỏ muôn phương
                      Làm ấm dịu một tâm hồn điên đảo.
                      Hát lên đi dẫu tình này mộng ảo
                      Anh vẹn gìn như báu vật hiếm hoi
                      Ngày mai đây giữa cơn bão loi ngoi
                      Anh nhớ mãi phút giây em hát khẽ.
                      Hát đi em anh là người lý lẻ
                      Dù trước sau đều có chỗ trong tim...
                      #11
                        TÂMNHI 29.05.2010 15:52:21 (permalink)
                        0
                        Đường xa gió lạnh buốt xương da,
                        Điếu thuốc hôn môi, đỡ nhớ nhà.
                        Gió bụi đường trần cô lẻ bước
                        Chạnh lòng khi nhớ cố nhân xa.
                        26/05/2010
                        #12
                          TÂMNHI 29.05.2010 15:57:19 (permalink)
                          0
                           Đêm nay mừng lễ Phật ra đời
                           Quang đãng trăng treo một góc trời
                           Chiếu rọi muôn hào quang ngũ sắc
                           Con vui kính lạy dưới chân Người
                          Mừng mùa Đản Sanh 2010-Phật lịch 2554
                                           27/05/2010

                          #13
                            TÂMNHI 29.05.2010 16:11:34 (permalink)
                            0
                            Ngày mai người đã xa tôi rồi
                            Để khối tình sầu cay đắng ôi!
                            Lững thững vào ra chân lạc lối
                            Liêu xiêu cao thấp bước chơi vơi.
                            Bao năm thương nhớ thành vô nghĩa
                            Từng tháng trông chờ đã hóa vôi
                            Thử hỏi nhân gian ai có thể,
                            Thuỷ chung giữ vẹn suốt đường đời???
                            #14
                              phuongtrang 29.05.2010 16:51:03 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: TÂMNHI

                              Có đôi lúc cô đơn trên chiếu bịnh.
                              Nghĩ đau lòng cho kiếp nhân sinh,
                              Tìm ở đâu chút giây phút an bình,
                              Cho tôi biết đời vẫn còn hạnh phúc.



                              Nghe buồn quá TÂM NHI ơi

                              Em ơi, em hết bệnh chưa?
                              Hay là bệnh cứ dây dưa kéo dài?
                              Sinh, Lão, bệnh, Tử phận người
                              Có ai cãi được ý trời đâu em
                              Nhưng em phải cố vui lên
                              Mới thắng được bệnh khoẻ lên, em à
                              Mong em khỏi bệnh sớm nha !!!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 120 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9