Gởi Chút Lòng - Không Đề
Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 120 bài trong đề mục
TÂMNHI 16.07.2010 20:09:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Lạc Loài

Ước mộng trôi xa xóa nguyện thề
Người giờ lạc bước chốn đam mê
Đôi vầng nhật nguyệt không soi rạng
Để kẻ vong phu lạc lối về.

Tâm Nhi
 
Nghịch cảnh xua tan thuở hẹn thề
Xui chân lạc bước nẻo đê mê
Buông trôi khát vọng thời son trẻ
Xin lỗi người xưa chẳng trở về.
LL 

Người lỗi hẹn xưa, lỗi ước thề
Tim ta tan nát những cuồng mê
Bóng chim tăm cá tìm đâu được
Để nẻo sơn khê khuất lối về.

Tâm Nhi

Làm sao nối lại khúc cung thề
Bể cạn non mòn hết đắm mê
Hẹn kiếp lai sinh ta dệt mộng
Bướm hoa vẫy gió đón xuân về.

LL

Quên ta người đã phụ câu thề
Viễn cảnh người tìm những đắm mê
Cửa chốt khuê phòng ta ngóng đợi
Mà chim trời mãi chẳng quay về

Nét cố đô 16.07.2010 21:44:59 (permalink)
0
 
RU...


Ru em giấc mộng thật hiền
Qua đông em sẽ bình yên bên người
Ru tình một khúc thảnh thơi
Trút lòng sầu sẽ cạn vơi theo sầu
Ru người ân ái đậm sâu
Bén duyên rồi sẽ cau trầu thắm môi
Ru ta một khúc ru đời
Nghiêng theo vạt nắng giữa trời rêu phong...

(-Như Diệu Linh-)

 
@ Thích cái tên...:)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 21:46:23 bởi Nét cố đô >
Lạc Loài 18.07.2010 16:40:04 (permalink)
0
Quên ta người đã phụ câu thề
Viễn cảnh người tìm những đắm mê
Cửa chốt khuê phòng ta ngóng đợi
Mà chim trời mãi chẳng quay về

TN

 

Yêu nàng rất thật ta xin thề!
Góc bể chân trời vẫn mị mê
Thao thức canh khuya lòng luyến ái
Đông sang xuân đến sẽ bay về

LL
 
Chỉ toàn hứa cuội để quên thề
Cố tật ham chơi rất mải mê
Xuân đến , hạ tàn, thu sắp nhạt
Biết người có kịp bước ngày về
 TN
 
 
Thu qua mấy độ bội vong thề
Năm tháng nào hay đã ngủ mê
Én lượn hương bay hoa sắc thắm
Hành trang thu xếp bước nhanh về

LL
HƯNG PHÚ 20.07.2010 18:24:01 (permalink)
0
NHỚ...
 
Tình yêu muôn thuở tơ vương
Đơm hương bát ngát phủ đường mộng mơ
 
Từng đêm khao khát trăng thơ
Giữa ngàn sao rạng… ai chờ canh thâu
 
Tìm người, người ở nơi đâu?
Cách xa vạn dặm nhịp cầu là bao?
 
Câu thơ theo nhịp sóng trào
Chất cao đỉnh núi trôi vào hư vô. 
 

tieudien 21.07.2010 00:41:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Lạc Loài

Quên ta người đã phụ câu thề
Viễn cảnh người tìm những đắm mê
Cửa chốt khuê phòng ta ngóng đợi
Mà chim trời mãi chẳng quay về

TN

 

Yêu nàng rất thật ta xin thề!
Góc bể chân trời vẫn mị mê
Thao thức canh khuya lòng luyến ái
Đông sang xuân đến sẽ bay về

LL
 
Chỉ toàn hứa cuội để quên thề
Cố tật ham chơi rất mải mê
Xuân đến , hạ tàn, thu sắp nhạt
Biết người có kịp bước ngày về
 TN
 
 
Thu qua mấy độ bội vong thề
Năm tháng nào hay đã ngủ mê
Én lượn hương bay hoa sắc thắm
Hành trang thu xếp bước nhanh về

LL



nay về, rồi hẹn lại mai về
hỏi người : chi thế lắm ham mê
đông tàn, xuân mãn rồi hạ tại
biết còn có nhớ tới câu thề
HKBT138 23.07.2010 15:05:56 (permalink)
0
Có đôi lúc cô đơn trên chiếu bịnh.
Nghĩ đau lòng cho kiếp nhân sinh,
Tìm ở đâu chút giây phút an bình,
Cho tôi biết đời vẫn còn hạnh phúc.
TÂMNHI




Có đôi lúc cô đơn buồn không nói
Cứ nhủ lòng thôi hãy cố quên đi
Người đâu biết khi người đến rồi đi
Con tim ta buồn đau thương da diết.

HKBT

 
@  Làm quen với TâmNhi nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2010 15:12:18 bởi HKBT138 >
Minh Như 25.07.2010 11:42:17 (permalink)
0

Một thuở yêu ai quá mặn mà
Trời xui ngăn cách phải chia xa
Thế nhân ai tỏ đời sau- trước?
Chìm đắm mộng xưa nhớ thiết tha!!!
Tâm Nhi

 
Chút tình yêu thương gởi đến ai
Nắng mưa xa cách biết bao ngày
Tình yêu người đời ai nào biết
Dẫu có cách xa vẫn thương hoài.
Minh Như
TÂMNHI 30.07.2010 08:33:58 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

Có đôi lúc cô đơn trên chiếu bịnh.
Nghĩ đau lòng cho kiếp nhân sinh,
Tìm ở đâu chút giây phút an bình,
Cho tôi biết đời vẫn còn hạnh phúc.
TÂMNHI




Có đôi lúc cô đơn buồn không nói
Cứ nhủ lòng thôi hãy cố quên đi
Người đâu biết khi người đến rồi đi
Con tim ta buồn đau thương da diết.

HKBT

@  Làm quen với TâmNhi nha!

Cám ơn bạn HKBT đã viếng thăm mà TN chậm tiếp đón, in thứ lỗi.
Xin hoạ cùng bạn vài dòng thơ nhé! Hân hạnh được bạn ghé thăm. Chúc bạn luôn vui, khoẻ và hạnh phúc! Mong được làm bạn cùng nhau nhé!

Con tim đã ngậm ngùi dãy chết,
Khi trần gian hai đứa chẳng sánh đôi,
Người ra đi là tan nát cả rồi,
Ôi! Cay đắng dày vò trên thân phận.
Tâm Nhi.


TÂMNHI 30.07.2010 08:43:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Như

Một thuở yêu ai quá mặn mà
Trời xui ngăn cách phải chia xa
Thế nhân ai tỏ đời sau- trước?
Chìm đắm mộng xưa nhớ thiết tha!!!
Tâm Nhi


Chút tình yêu thương gởi đến ai
Nắng mưa xa cách biết bao ngày
Tình yêu người đời ai nào biết
Dẫu có cách xa vẫn thương hoài.
Minh Như

Cám ơn Minh Như ghé thăm mình nha! Hôm giờ không khoẻ nêu ít ghé về. Vài dòng cùng bạn nhé! Hân hạnh được biết bạn.

Tôi vẫn thương hoài hình bóng cũ,
Một thời yêu ái vẫn chưa bưa,
Ngàn thu sao níu tình dang dở,
Ta mãi ngóng trời, tinh tú xưa.

TÂMNHI 30.07.2010 08:53:20 (permalink)
0
Giữ cho em nghe anh!

Em muốn theo anh đi cùng trời cuối đất,
Đi cho tan kiếp chật vật con người,
Dẫu cuộc đời ta lận đận ngược xuôi,
Bên em. luôn có anh cùng lèo lái.
Ta sẽ cùng bên nhau mãi mãi,
Sẽ cùng nhau chia sớt niềm vui,
Sẽ cùng nhau chia sớt những ngậm ngùi.
Và củng hưởng hạnh phúc cũng như bất hạnh!
Giữ cho em nghe anh, vầng trăng tròn vành vạnh,
Giữ cho em nghe anh, những đau đớn cuộc đời,
Giữ cho em nghe anh, những hạnh phúc đầy vơi,
Giữ cho em nghe anh, cho riêng em, anh nhé!
Bao nhọc nhằn ta quen từ tấm bé,
Sẽ dìu ta đi hết kiếp phong ba,
Hãy ghi lòng, ta vẫn mãi là ta!
Và trần thế là cuộc chơi đầy đau tủi.

Tâm Nhi.
Minh Như 30.07.2010 12:07:14 (permalink)
0


Cám ơn Minh Như ghé thăm mình nha! Hôm giờ không khoẻ nêu ít ghé về. Vài dòng cùng bạn nhé! Hân hạnh được biết bạn.

Tôi vẫn thương hoài hình bóng cũ,
Một thời yêu ái vẫn chưa bưa,
Ngàn thu sao níu tình dang dở,
Ta mãi ngóng trời, tinh tú xưa.
Tâm Nhi




Rất vui được làm quen với Tâm Nhi!

Chiều mưa thương nhớ bóng hình ai
Hạt mưa lặng lẽ khóc thương hoài
Trách đời đen bạc duyên ưa ngắn
Rả rích ngoài hiên tháng với ngày!

Minh Như
HKBT138 30.07.2010 12:40:21 (permalink)
0


Cám ơn bạn HKBT đã viếng thăm mà TN chậm tiếp đón, xin thứ lỗi.
Xin hoạ cùng bạn vài dòng thơ nhé! Hân hạnh được bạn ghé thăm. Chúc bạn luôn vui, khoẻ và hạnh phúc! Mong được làm bạn cùng nhau nhé!

Con tim đã ngậm ngùi dãy chết,
Khi trần gian hai đứa chẳng sánh đôi,
Người ra đi là tan nát cả rồi,
Ôi! Cay đắng dày vò trên thân phận.
Tâm Nhi.




Khi bờ môi đã ngậm ngùi cay đắng
Tình như không, tình đã hóa bạc lòng
Người ra đi, còn gì nhớ để mong
Nghe ray rứt một đêm buồn không ngủ!

HKBT

HKBT rất vui được kết bạn cùng TâmNhi. Mong rằng sẽ được bạn thường xuyên ghé thăm!
Minh Như 05.08.2010 10:01:42 (permalink)
0
HỎI THĂM


Lâu quá không thấy bạn về nhà
Không biết bạn đã đi đâu xa!
Hay vì bệnh tật đau ốm miết
Xanh xao gầy guộc vàng vọt da.

Đôi lời thăm gởi bạn thân ơi
Mong bạn mau mau hãy trở về
Cầu chúc an lành nhiều sức khỏe
Hạnh phúc luôn luôn ở cận kề.

Minh Như
HƯNG PHÚ 07.08.2010 18:52:57 (permalink)
0
Về nhanh em ơi
 
Vườn xưa - em đã khai hoang
Mà nay đành vứt sang ngang thế à?
Về nhanh khách đợi quê nhà
Trái cây , nước mát cũng là tình thân.
 
TÂMNHI 09.08.2010 22:25:46 (permalink)
0

Trích đoạn: HƯNG PHÚ

Về nhanh em ơi
 
Vườn xưa - em đã khai hoang
Mà nay đành vứt sang ngang thế à?
Về nhanh khách đợi quê nhà
Trái cây , nước mát cũng là tình thân.
 


 Nhà em vẫn ở nơi đây
 Dư tiền sắm đất nên xây thêm nhà
 Nhà em vẫn ỡ đây mà
 Còn nhà chỗ khác vẫn là của em

Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 120 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9