thơ hàn mặc tử
hoabantrang0805 27.05.2010 13:50:31 (permalink)
 
Nhớ trường xuyên
Trường xuyên ơi! Trường xuyên ơi!
Viết chẳng nên câu nói nghẹn lời.
Mây nước bao la tình lẳng lặng.
Gió xương mờ mịt nhớ chơi vơi.
Tương tư mộng thấy năm canh mộng.
Luyến ái đời vương bốn phía trời.
Đây nhớ đây thương tình tệ quá
Có ai khăng khít lại quên ai!
 
 
Chuyến đò ngang
Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ nhau đây!
Người thời như tỉnh, kẻ như say.
Trong veo làn nước soi đôi mặt,
Xa tít quê nhà trỏ một tay.
Tâm sự mới trao bờ đã đến,
Nỗi niềm chưa cạn khách về ngay.
Ba sinh duyên nợ âu là thế!
Một chuyến đò đưa nghĩa một ngày.
 
 
Đêm không ngủ
Non song bốn mặt ngủ mơ màng,
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bong nguyệt leo song sờ sẩm gối,
Gió thu lọt cửa cọ màn chan.
Khóc giùm thân thế hoa giơi lệ,
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trỗi dậy nôm na vài điệu cũ,
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 14:02:03 bởi hoabantrang0805 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9