Mẹ ơi, con đã lớn thật rồi
tungquang 15.07.2005 23:48:58 (permalink)
0
Nhân đọc những bài thơ của giotnangmuathu viết mẹ, tungquang nghĩ mỗi chúng ta đều hiểu được nỗi lòng cha mẹ, chỉ có điều mỗi người bày tỏ tình cảm của mình theo một cách khác nhau. Tungquang cũng xin góp một lời tri ân gửi tới cha mẹ.


Mẹ ơi, con đã lớn thật rồi

Trong mắt mẹ con vẫn là đứa trẻ
Con không muốn mẹ nhìn con như thế
Mẹ đừng trách nỗi lòng con trẻ
Con lớn thật rồi đâu phải để mẹ lo

Con muốn mọi việc trong nhà dù nhỏ dù to
Con cũng sẽ là người đứng ra gánh vác
Cả cuộc đời sống trong đạm bạc
Con hiểu mẹ cha vất vả đã nhiều rồi

Con vẫn nhớ nhiều khi con chẳng nghe lời
Cha buồn lắm, mẹ rưng rưng ngấn nước
Mẹ đừng mắng rằng con ngang bướng
Hãy tin con, con đã lớn thật rồi

Con đã tự tin trên bước đường đời
Mẹ biết thế nhưng không vơi lo lắng
Khi con ở nhà, những lúc con đi vắng
Lòng của người con hiểu lắm mẹ ơi.

Hãy tin con, con đã lớn thật rồi
Con không muốn mẹ cha lo thêm nữa
Xin người hãy cho con vững dạ
Rằng người tin con đã lớn thật rồi.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9