Buồn
hoài phương 30.05.2010 15:29:33 (permalink)
Buồn

 Tôi đi tìm tôi giửa chợ đời
 Bóng nào hình bóng của chính tôi
 Rừng sâu núi thẳm, nơi đồi vắng
 Hay chốn phồn hoa, phố đông người

Tôi đi tìm nguời chốn nhân gian
Vuợt qua phố chợ đến sông ngàn
Cảnh đời cơ khổ, nguời cùng khổ
Hay chốn giàu sang lắm phủ phàng

Tôi đi tìm đâu câu trả lời
Nỗi buồn sao mãi ở bên tôi
Là duyên hay nghiệp từ muôn kiếp
Đeo đẳng bên tôi cả cuộc đời

Tôi tự hỏi lòng buồn thế sao
Nhân gian còn có lắm muôn màu
Đời vui còn lắm niềm vui lắm
Vui nhé lòng ơi cất tiếng chào

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9