NGƯỜI THỨ BA
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              r    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 15:22:44 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  peli 
   
  GIẬN THÊM LẦN NỮA!!! 
    
  Bé yêu nên mới giận hờn anh! 
  Thích ngắm anh yêu lúc dỗ dành 
  Ai biểu đa tình chi phải tội 
  Chút tình hoa tím đã riêng dành! 
    
  Thơ anh,bé ghét ai thèm ghép 
  Bảo em quay lại!Lòng anh muốn? 
  Bé đi bỏ lại "gốc thông" buồn? 
  Hoàng Làn mới hé,lệ cũng tuôn!!! 
    
  Đuờng đời thử thách chông gai lắm 
  Bé buớc một mình ,anh chẳng lo? 
  Chân son vấp ngã,ai người đỡ? 
  Anh nỡ quay đi, bé một mình? 
    
  Nè!"gốc thông già" nhớ đó nghe 
  Gốc thông kêu bé "hãy quay về"! 
  Bé quay về thật!thông có khóc? 
  Hay thông đi tìm "Hoàng Lan" khác!!?????? 
    
    
    
    
    
    
    
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/A007883A24764707996B8BEB617C1D17.jpg[/image] 
  
   Ghét Thêm Lần Nữa!!! 
   
  Ta ghét lắm lúc Pé hờn Pé giận 
  Cả vỉa hè Pé dậm nát còn đâu 
  Góc trời xanh mây cũng đến giăng sầu 
  Hoa cỏ lạ quên khoe sắc thắm 
   
  Khi pé dỗi ánh bình minh sẽ tắt 
  Trời trên cao cũng khom xuống thật gần 
  Con chim quyên buồn đứng ở giữa Sân 
  Khóc thỏ thẻ như mới vừa lạc bạn 
   
  Khi Pé hờn, con bướm vàng lơ đãng 
  Bay lang thang chẳng muốn trở về vườn 
  Lòng ta buồn giăng mấy lớp sầu vương 
  Giữa muôn trùng ta đọc kinh xám hối 
   
  Khi Pé giận, cả không gian mang tội 
  Luôn thời gian cũng xin lỗi giùm ta 
  Chiều qua di, ta buồn trên khói thuốc 
  Nhìn đêm về vàng võ ngón tay khô 
   
  Bài thơ đó bao giọt lòng ta nhỏ 
  Ta van em, đừng hờn, dỗi, giận vu vơ 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              r    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:28:33 bởi Tiền Giang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Tiền Giang 
   
  
Bé yêu nên mới giận hờn anh! 
  Thích ngắm anh yêu lúc dỗ dành 
  Ai biểu đa tình chi phải tội 
  Chút tình hoa tím của riêng ANH 
  
 
  Chút hương bé thả theo làn gió! 
  Một đàn bướm lạ đã bay theo! 
  Bướm già,bướm trẻ,xanh cùng đỏ 
  Rợp góc vườn xuân,dưới nắng chiều!! 
   
  TG 
   
  Hoa xinh,hương ngát,điệp vờn quanh 
  Chủ vườn yêu lắm,sợ trơ cành???? 
  Hữu hương ,hữu sắc,đa nhân ái 
  Hữu sắc ,vô hương chả ai dành!! 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91653/05231EB28D6F4559AA17C841D8BFFFC9.jpg[/image] 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 12:01:39 bởi DOQUYEN >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               age] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:35:27 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  x 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 12:08:38 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              r    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:37:12 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              r    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:46:24 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              r    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:45:26 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              r 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:47:47 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              r 
      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:55:29 bởi Tiền Giang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
r    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:54:30 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              r 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:56:21 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              r    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:57:37 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              r    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:58:36 bởi peli >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: