Tình trên mạng
Tình
( Tinhkhgbiengioi )
Biển tình, khơi dậy những ước mơ
Sóng tình, gào thét nỗi trông chờ
Trăng tình không đến, mưa tình khóc
Lưới tình, se sắt đến khôn nguôi
Biển tình , êm dịu những giấc mơ
Sóng tình , dào dạt nỗi mong chờ
Trăng tình soi sáng _ Tràn nhân thế
Lưới tình vào dễ _ khó lòng ra...
Chúc anh cuối tuần vui , khoẻ và thành đạt !
Trích đoạn: ngocphuong_hungbinh
Tình
( Tinhkhgbiengioi )
Biển tình, khơi dậy những ước mơ
Sóng tình, gào thét nỗi trông chờ
Trăng tình không đến, mưa tình khóc
Lưới tình, se sắt đến khôn nguôi
Biển tình , êm dịu những giấc mơ
Sóng tình , dào dạt nỗi mong chờ
Trăng tình soi sáng _ Tràn nhân thế
Lưới tình vào dễ _ khó lòng ra...
Chúc anh cuối tuần vui , khoẻ và thành đạt !
THU VỀ DƯỚI TRĂNG
Trăng về tìm lại đồi mơ
Nghiêng nghiêng Thu nhớ cánh chờ gió reo
Vui đùa lá hát sườn đèo
Rừng Thu man mát hương theo hoa cười
Ào ào gió giỡn lá rơi
Vòng xoay tíu tít vui lời vi vu
Vén màn trắng mát sương mù
Lâng lâng bước nhỏ dáng thu lại về
GALAXIES
R
BÀN TAY MẦU NHIỆM
Bàn tay mầu nhiệm rờ Trăng
Nửa vầng vui quá lăng xăng mặt hồ
Trăng tròn như la tía tô
Nhưng mãi đùa giỡn lẩn lờ nửa duyên
Trăng cười rạng trắng mạn thuyền
Nhấp nhô sóng bạc thiên duyên biển tình
Trăng xinh lóng lánh sóng xinh
Phản màu mây lụa trắng tinh nền trời
Hằng Nga rót chén rượu mời
Ly bôi uống cạn mềm môi ngày Rằm
Bàn tay thánh thiện vạn năm
Từ bi phật mẫu âm thầm dõi theo
Trong veo biển nước trong veo
Cam lồ Phật pháp rắc gieo phước đời
Yên
( Đọc thơ GALAXIES âm điệu du dương, hồn thơ lai láng, Yên mang sang đây để cùng vui )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 22:57:30 bởi yen_99888 >
TÌM GIÚP NỬA TRĂNG
Ta từng đi tìm mãi nửa Trăng
Giúp nàng thiếu nữ duyên cung Hằng
Bao năm xa xứ ta tìm mãi
Nửa Trăng biền biệt đường bay băng
Trăng của ai ơi Trăng đâu rồi
Để ta tìm kiếm khắp nơi nơi
Để đêm nguyệt khuyết bên bờ nhớ
Để vầng Trăng khóc nửa xa vời
Ta tìm một nửa của Trăng Thu
Biến thành chàng gió bay vi vu
Ta ra bờ biển xanh dòng nước
Lặn sâu ta vớt bóng trăng lu
Em lại lắc đầu không phải đâu
Trăng em nửa mảnh buồn ly sầu
Trăng em đã khuất không về nữa
Em khóc nửa Trăng...biệt giang đầu
Yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 23:18:18 bởi yen_99888 >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:56:17 bởi Tinhkhgbiengioi >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:56:41 bởi Tinhkhgbiengioi >
Lạc Mất Giữa Làn Mưa
Bước bâng khuâng vào mảnh đời mới mở
Thoáng ngập ngừng, thoáng mộng, thoáng mơ hồ
Gói hương xưa quằn trên vai sương gió
Túi muộn phiền muốn bỏ có được đâu
Biết bao lần vứt bỏ mối tình sầu
Theo gót thu buồn vẫn hiện lên đây
Nhớ, đau, thương.. ta đong đã quá đầy
Tràn tứ phương, lối, nẻo khắp mọi miền
Ta dẵm nát trên bao ngàn kỷ niệm
Vẫn cố tìm được hình bóng người xưa
Bóng một người ta lạc giữa làn mưa
Cơn mưa đó ướt ta từ dạo ấy
Một mong ước nhỏ nhoi tìm không thấy
Nên đã buồn khóc hết mấy dòng sông
Nắng bình minh đang lịm tắt trong lòng
Cơn mưa đó hình như... về trước ngõ Tinhkhgbiengioi
TA LẠC MẤT NHAU
Ta đã lạc nhau đã lạc nhau
Thuyền không bến đổ sóng dâng trào
Chòng chành đò nhỏ sang bến lạ
Khóc một chuyến xa mắt lệ nhoà
Anh đã mất em một Thu xa
Vầng Trăng cứ khuyết nửa bóng ngà
Cho lòng giãy chết tim ngừng đập
Cho tình ta vỡ mộng bướm hoa
Em để lạc anh một chiều tà
Lên thuyền pháo đỏ kết vòng hoa
Em đi vui với tình duyên mới
Anh lặng nhìn theo vết bụi loà
Từ đấy xa rồi ta mãi xa
Mong gì gặp lại tình đôi ta
Chia ly là hết tình xưa chết
Mắt ta cay mãi dõi thuyền hoa
Yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 23:55:15 bởi yen_99888 >
Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi
Lạc Mất Giữa Làn Mưa
Bước bâng khuâng vào mảnh đời mới mở
Thoáng ngập ngừng, thoáng mộng, thoáng mơ hồ
Gói hương xưa quằn trên vai sương gió
Túi muộn phiền muốn bỏ có được đâu
Biết bao lần vứt bỏ mối tình sầu
Theo gót thu buồn vẫn hiện lên đây
Nhớ, đau, thương.. ta đong đã quá đầy
Tràn tứ phương, lối, nẻo khắp mọi miền
Ta dẵm nát trên bao ngàn kỷ niệm
Vẫn cố tìm được hình bóng người xưa
Bóng một người ta lạc giữa làn mưa
Cơn mưa đó ướt ta từ dạo ấy
Một mong ước nhỏ nhoi tìm không thấy
Nên đã buồn khóc hết mấy dòng sông
Nắng bình minh đang lịm tắt trong lòng
Cơn mưa đó hình như... về trước ngõ
TKBG
Nắng Ghé Thăm Anh
Ghé thăm anh một chiều mưa giăng mắc
Vườn tình yêu ướt đẩm mộng xuân thì
Chữ loi ngoi vần rời rã biệt ly
Anh, anh hỡi lạc đường mưa tầm tã
Thương thương quá giọt mưa sầu lã chã
Hồn lanh thang sầu thả giữa làn mưa
Em rất hiểu linh hồn anh thi sĩ
Đắm đuối chìm vào tình khúc mưa rơi
Thú đau thương khao khát mộng tuyệt vời
Tay với mãi đỉnh trời không thể tới
Thơ nối vần thơ mà đời đôi ngả
Chuyện tình buồn là mảnh vụn chơi vơi
Ghé thăm anh bầu trời lam mây trắng
Hong giọt thơ khô mái tóc bồng bềnh
Mang cho anh triệu giọt nắng không tên
Về trước ngõ sau cơn mưa trời sáng
Lam Hồng Minh
Ghé thăm anh TKBG để cám ơn anh đã ghé nhà Lam và để lại bài thơ thật dễ thương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 00:51:46 bởi Lam Hồng Minh >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:57:11 bởi Tinhkhgbiengioi >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:57:31 bởi Tinhkhgbiengioi >
Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi
Em không là mưa, ta không là nắng
Em không là mưa, ta không là nắng
Chỉ vì đời chia cách một dòng sông
Ta bờ tây, em ở bên bờ đông
Nên mộng ước sẽ bắt cầu Ô Thước
Có những chiều ta nhìn qua con nước
Thấy tràn về những nỗi nhớ khôn nguôi
Hồn ta đây đôi lúc dạo bên người
Nhưng vẫn thấy cô đơn và buồn bã
Ta vẫn chờ đây, chờ trong nghiệt ngã
Một ngày mai trong ánh nắng tươi hồng
Chiếc thuyền tình đã xuôi hết một dòng
Sẽ dừng lại đưa ta qua bên ấy
Cũng là ngày chứng minh cho em thấy
Ta không là nắng, em cũng chẳng phải là mưa
TA LÀ...
Ta người khách lạ ngày xưa
Bến mơ dừng lại trời vừa sang thu
Em sang ngang nẻo xa mù
Con thuyền phiêu bạt điệu ru đâu còn
Nửa đời tìm dấu chân son
Sương rơi trên tóc, mắt mòn xa xăm
ngng
Em không là mưa, ta không là nắng
Em không là mưa, ta không là nắng
Chỉ vì đời chia cách một dòng sông
Ta bờ tây, em ở bên bờ đông
Nên mộng ước sẽ bắt cầu Ô Thước
Có những chiều ta nhìn qua con nước
Thấy tràn về những nỗi nhớ khôn nguôi
Hồn ta đây đôi lúc dạo bên người
Nhưng vẫn thấy cô đơn và buồn bã
Ta vẫn chờ đây, chờ trong nghiệt ngã
Một ngày mai trong ánh nắng tươi hồng
Chiếc thuyền tình đã xuôi hết một dòng
Sẽ dừng lại đưa ta qua bên ấy
Cũng là ngày chứng minh cho em thấy
Ta không là nắng, em cũng chẳng phải là mưa TA LÀ... Ta người khách lạ ngày xưa Bến mơ dừng lại trời vừa sang thu Em sang ngang nẻo xa mù Con thuyền phiêu bạt điệu ru đâu còn Nửa đời tìm dấu chân son Sương rơi trên tóc, mắt mòn xa xăm ngng Lỡ rồi chuyến hẹn trăm năm
Đò tình không ghé bến thăm đợi chờ
Em đi từ bấy đến giờ
Tình Thu thay lá - Anh ngơ ngẩn sầu
Trăng ngon lẩn khuất ngàn dâu
Anh buồn đứng giữa giang đầu trông theo
Gió đưa Trăng lướt sườn đèo
Lên đỉnh núi cấm cheo leo không người
Gió dấu Trăng tận một nơi
Anh phải Thạch Sanh đến dời hang sâu
Đem nàng công chúa về mau
Để Trăng non sáng vọng lầu Nguyệt hoa
Yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 09:31:14 bởi yen_99888 >
LẠNH LÙNG Tôi muốn thơ tôi cạn nỗi lòng Để tìm tri kỉ giữa chờ mong Người qua bước vội hồn lơ đễnh Thôi đành một kiếp những hoài mong Đừng trách người đi quá hững hờ
Có còn ở lại vẫn là mơ
Vì anh lỡ kiếp làm thi sĩ
Anh viết vào thơ những chữ “ngờ”
Ghé thăm bạn 1 tý. Chúc bạn cuối tuần gặp được người “mơ”. Hi hi.
Cảm ơn thbg!
Không ai giải thích được chữ ngờ Mới vui tương ngộ bỗng bơ vơ Đã mang lấy nghiệp làm thi sĩ Chỉ biết yêu thương với mộng mơ ngng Trăng non lẩn vào mây mờ
Trêu chàng thi sĩ lơ ngơ ngắm nhìn
Trăng non e thẹn ẩn mình
Nấp vào mây xám chinh vinh nửa buồn
Còn nửa Trăng mỉm cười luôn
Trêu chàng thi sĩ lòng buồn vu vơ
Chàng nhìn trăng khuất đợi chờ
Mong Trăng về với vần thơ tự tình
Trăng nghiêng dáng ngọc xinh xinh
Lặn dòng mây bạc quyên sinh mất rồi
Thi sĩ khóc than bồi hồi
Trăng ơi Trăng hỡi biệt nơi vĩnh hằng
Trăng lẻn về đêm ngày Rằm
Tròn xinh cười mộng trêu thầm trong mơ
Thi sĩ tỉnh giấc mộng hờ
Trăng non trốn mất vào thơ trêu chàng
Yên
( Trêu chàng 1 chút nhé chàng* --- Mà "chàng" là ai vậy chàng? Hic...Chàng là mây là gió là trời đất thơ ca bạt ngàn. Cháu viết tào lao cho vui , xin đừng chưởi mắng cháu tội nghiệp lắm nha ! Cháu chỉ giỡn với chú của cháu là Tinhkhngbiengioi í à ! Ka ka kà)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 16:56:09 bởi yen_99888 >
Anh Là Thi Sĩ
Anh là thi sĩ vá thơ sầu
Tình hồng anh đã bỏ nơi đâu?
Hay là thi sĩ vay điều mất
Điều còn đem cất ở khoảng sâu
Anh là thi sĩ mộng mơ gì?
Dệt tình bằng hai chữ biệt ly
Tô màu ảo vọng xanh hương khói
Mơ gì anh hỡi những diệu kỳ...
Anh là thi sĩ yêu mộng vỡ
Si tình hay bởi khoái làm thơ?
Níu trăng níu áo sầu thương tiếc
Đầu môi chót lưỡi ghép đợi chờ...
Anh là thi sĩ được mất gì?
Được xác mất hồn đã được chi?
Thôi anh cứ mất như lòng ước
Vần chữ còn hoài khi chia ly...
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Đời đau thương khi chẳng còn mơ
Ừ anh thi sĩ vui mùa khóc
Chữ đợi trăm năm khắc vết chờ...
Hồng Quế Bận quá không có ghé trang thơ anh. Hôm nay ghé lại thấy trang thơ anh phong phú hơn nhiều...
có nhiều khách thơ thăm viếng. Chúc anh hoài là thi sĩ được lòng nhiều khách thơ như vậy nhá.
Chúa nhật vui.
Cô Ngọt đừng có lo
Chú Giới hổng buồn xo
Thơ chú kể chuyện co
Tình của bạn chú bỏ
Người iu sang qua đò
Nên chú kia buồn khò
Giận hổng thèm ò o
Chứ chú Giới hổng buồn
Cháu báo cáo nhiêu đó
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:58:05 bởi Tinhkhgbiengioi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: