Tình trên mạng
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 346 bài trong đề mục
ngocphuong_hungbinh 07.09.2010 16:02:07 (permalink)
0

Ta cũng Sợ...

Ta cũng sợ tình ta là ảo vọng
Nên bao đêm trở giấc thấy hoang vu
Sợ bình minh không thấy nắng trở về

Sợ đông đến cho trăng lên thêm lạnh
Ta cũng sợ vùi thân trong hiu quạnh
Ngày ra đi chẳng một kẻ đến đưa
Lúc ta về chỉ có những giọt mưa
Khóc thỏ thẻ đón cuộc đời cô lữ

Ta cũng sợ trong nỗi buồn xa xứ
Sẽ len vào những kỷ niệm không vui
Nữa đời sau chắc sẽ bị chôn vùi
Trong cát bụi đã nhuốm màu thương nhớ


_____________________________

Ta Không Biết Gì
Dù chưa đánh mất, Ta vẫn đang đi tìm Ta



Ô hay anh có chị nhà
Cớ sao anh cứ tà tà theo em
Hay anh không sợ xà beng
Dùi đục chấm muối , bồ hòn thay cơm.
 
Chọc anh tí nè ! Giờ chạy về ngay ,kẻo bị rượt  chạy mất dép ( Nhà nghèo mua lại không nổi đâu ) kakakakaka....






<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 03:04:14 bởi ngocphuong_hungbinh >
khucniemtu 07.09.2010 20:37:42 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2012 13:26:10 bởi khucniemtu >
khucniemtu 07.09.2010 20:53:29 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2012 13:26:34 bởi khucniemtu >
Tinhkhgbiengioi 08.09.2010 22:45:07 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:38:18 bởi Tinhkhgbiengioi >
Tinhkhgbiengioi 09.09.2010 08:47:20 (permalink)
0

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:38:37 bởi Tinhkhgbiengioi >
Xa_xăm 09.09.2010 11:50:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi


Trích đoạn: Xa_xăm


Người trở lại từ cõi nào xa xăm
Làn sương lạnh cứ giá băng tuyết phủ
Người trở lại Trăng non vẫn khuất mòn lối cũ
Rừng Thu xưa mãi rả rít tiếng mưa sầu !

X _ X




Vô đề
Ta trở về từ cõi rất xa xăm
Nơi muông thú chưa bao giờ ngưng tiếng hát
Rừng thông già yêu trăng non tỏa màu xanh ngát
Băng tuyết kia chưa biết khóc một lần

Ta trở về đây vùng rừng núi khô cằn
Hoa cỏ dại chết dần theo niềm đau của gió
Đàn chim non trở về rừng không tìm ra cửa ngõ
Nên miệt mài bay mãi khoảng trời xa


Chú về thăm “thằng quỷ nhỏ” đây he he he



Ha ha ha... vâng , dạ ạ !

He he he..."Thằng Quỷ Nhỏ" cháu mừng quá ! Thương quá khi nghe chú gọi...Lời thơ giống như cháu là vẽ bức tranh thơ về tuyết băng vùng sa mạc, nơi có chú chúng cháu điều hành các chú khác cùng làm việc ạ ! Ka ka ka...Chú đúng là chú ruột mà ( đi guốc trong ruột cháu đấy. Biết rõ cháu nghĩ gì ) ka ka ka...

X _ X

ngocphuong_hungbinh 09.09.2010 22:14:17 (permalink)
0

Đón Em Về Giữa Muôn Trùng

Trích đoạn : Tinhkhgbiengioi

Hỡi bông hồng yêu dấu của ta ơi
Ta về đây về để đón em đi
Nhà của ta bên sườn núi xanh rì
Có hoa thắm, bướm vàng, và chim hót

Ở nơi ấy có một dòng suối ngọt
Có đàn nai ngơ ngác gặm cỏ xanh
Sớm mùa xuân chim vui hót trên cành
Khi đêm đến côn trùng chung tiếng hát

Ta ở dưới một vòm trời bát ngát
Gió vi vu hòa khúc hát ân tình
Thông rì rào trong suốt buổi bình minh
Hoàng hôn đền mây về đan thảm trắng

Nhà của ta đến giờ còn trống vắng
Và hồn thơ trải nắng giữa đêm đen
Về nghe em, ta xây mộng êm đềm
Không lầu các, gác vàng, nhưng ấm cúng

Về nghe em, ta về giữa muôn trùng



Hãy đón em về anh nhé !
Hãy đón em về bên anh , anh nhé !
Khơi bếp hồng , nhen ngọn lửa yêu thương
Về bên anh , em nối sợi tơ vương
Tưởng đã rã rời theo bao năm tháng.

Về bên anh, hương tình thơ lai láng
Anh thả vần , em bắt nhịp du dương
Ta bên nhau như giữa chốn thiên đường
Hoa nở rộ và ngày tràn ngập nắng.

Về bên anh _ Em thẩn thờ đứng lặng
Hàng thông reo , dòng suối nhỏ lượn mình
Đàn nai tơ ngơ ngác buổi bình minh
Chim hót líu lo _ Bài ca hạnh phúc

Về bên anh , tiếng đàn ai cao vút
Nốt bổng trầm vang vọng chốn rừng xanh
Về bên anh _ dưới mái ấm nhà tranh
Một thoáng thanh bình _ Ta mãi có nhau...

                Tối vui vẻ và bình yên anh nhé !
          ( Chỉ là hoạ theo ý thơ thôi , NP không có ý gì khác đâu anh à ! Nếu anh phiền thì em sẽ không vào hoạ cùng anh nữa đâu . Lời thật lòng đấy !  )







<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 03:00:48 bởi ngocphuong_hungbinh >
HRPT 09.09.2010 22:58:55 (permalink)
0



BÊN NHAU TIM THẮM ANH TRAO


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 02:08:52 bởi HRPT >
HRPT 09.09.2010 23:12:54 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 02:12:02 bởi HRPT >
HRPT 10.09.2010 00:29:13 (permalink)
0

KHÚC NIỆM TỪ YÊU THƯƠNG

Niệm Từ một khúc tiêu thương
Tương giao sóng bước bên đường ước mơ
Khúc Niệm Từ ai khảy cung tơ
Phím hồng dây thắm nhạc thơ ý tình
Dáng Thu qua ngỏ xinh xinh
Tay ôm sách vở đăng trình đường xa
Bóng em nghiêng nắng la ngà
Gió lay áo trắng lụa là phất phơ
Trường xưa ngày ấy tuổi thơ
Yêu thương qua ngỏ cổng chờ đợi ai
Bâng khuâng nắng đuổi dấu hài
Hanh vàng ráng rọi đường may chiều tà
Lơ thơ vài khóm cỏ hoa
Lót êm bước mỏng xa xa lối về
Thẹn thùng e ấp Trăng quê
Hương đồng gió nội tóc thề mây vương
Khúc Niệm Từ...Tiêu Tương
Trăm năm ai có Tầm Dương về cùng

HRPT


Tinhkhgbiengioi 10.09.2010 10:26:56 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:39:11 bởi Tinhkhgbiengioi >
Tinhkhgbiengioi 10.09.2010 15:54:56 (permalink)
0

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 23:39:30 bởi Tinhkhgbiengioi >
halethuong 10.09.2010 21:06:26 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:13:59 bởi halethuong >
halethuong 11.09.2010 02:21:06 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:14:28 bởi halethuong >
ngocphuong_hungbinh 11.09.2010 05:47:59 (permalink)
0
Ghé thăm nhưng anh bệnh rồi , chúc anh chóng khỏi !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 08:13:52 bởi ngocphuong_hungbinh >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9