Tình trên mạng
Nối tiếp cảm xúc của bạn nhé.
CÀY Ai lam lũ, ai suốt đời trâu ngựa
Thân rong rêu trong kiếp sống ngục tù
Tự trói mình, chôn chặt những giấc mơ
Ngày nối ngày nặng vai cày cay đắng...
Bên gác lạnh đêm nghe lòng trống vắng
Kiếp làm người quay quắt cõi thế nhân
Nhắm mắt buông tay theo con tạo xoay vần
Hết đêm dài lại đợi ngày...cày tiếp...
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 16:59:42 bởi Tinhkhgbiengioi >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:00:21 bởi Tinhkhgbiengioi >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:00:47 bởi Tinhkhgbiengioi >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:01:24 bởi Tinhkhgbiengioi >
Nẻo Về
Đường về hun hút, xa thăm thẵm
Ngàn dặm đưa tôi những tối tăm
Bên lề, nỗi nhớ còn chờ đó
Trước mặt, cô đơn đón âm thầm
Vì ai? Rong ruổi trên lối vắng
Mệt lả thân côi, vẫn cố vui
Vì ai?không ngại băng mưa bụi
Tìm nêo đường về, những hoài mong
Tinhkhongbiengioi
TÌM
Tháng ngày mỏi ngóng mòn trông
Nhớ sao da diết _ tình không trở về
Trông từng ngỏ vắng sơn kê
Đường làng thành thị chân lê kiếm tìm
Dáng hình biệt cá lặn chim
Vẫn hoài vọng mãi nỗi niềm hắt hiu
D H Q
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:01:50 bởi Tinhkhgbiengioi >
Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi
Chờ
Người đã đến, và ra đi vội vã
̣Để mình tôi hối hả tiễn người đi
Lòng đã hứa... mình sẽ cố kiên trì
Chờ một sớm đông qua người trở lại
Người đi mãi cho lòng tôi băng giá
Gió đông buồn, mơ ước bóng người qua
Để xuân sang, xuân mong mãi người xưa
Ngậm ngùi khóc, xuân tàn trong cô lẻ
MONG
Tháng ngày qua ta mong người trong quạnh quẽ
Nhớ vô cùng vần thơ thỏ thẻ mỗi độ thu sang
Nửa vầng trăng sáng vằng vặc vòm trời quang
Mà hình bóng người bặt tin ngàn tăm cá
Thu đã tàn, nửa trăng vàng bóng ngả
Hạ cũng về mà người chả về thăm
Rồi Xuân buồn , đông giá lạnh ta lặng thầm
Lê từng bước thời gian hoài tìm kiếm
DHQ
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:02:16 bởi Tinhkhgbiengioi >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:02:37 bởi Tinhkhgbiengioi >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:02:58 bởi Tinhkhgbiengioi >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:03:25 bởi Tinhkhgbiengioi >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:04:59 bởi Tinhkhgbiengioi >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:05:48 bởi Tinhkhgbiengioi >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:06:42 bởi Tinhkhgbiengioi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: