Tình trên mạng
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 346 bài trong đề mục
galaxies 03.10.2010 11:04:03 (permalink)
0



BÃO ĐỜI

Đường đi không đoạn cuối
Em về chốn xa xôi
Anh quay lưng trở gót
Bên đời bão tơi bời

Poem


Tranh Poem đẹp quá đi thôi
Thanh nhìn đến ngẩn ngơ người Poem ơi

Lý Thanh Thanh


Hình này đẹp nhất trên đời
Có rừng Thông đứng sững trời reo vui
Có cô giận dỗi bước lùi
Có chú tức tối bơi bơi lên đàng
Hai người ngoảnh mặt ngó ngang
Poem chộp một ảnh mang sang tặng người

( Tặng chú CT đấy ! He he he - Hổng có ai như bọn cháu mình à - chú đang buồn vì... mà bọn cháu mình cứ trêu chọc mãi - Đúng là mấy "THẰNG QUỶ NHỎ" mà ! )

Poem



Gặp Lại Nhau

Ta giáp mặt một chiều trên đường cũ
Trời lập đông cây trụi lá lặng sầu
Trước chia tay không nghĩ gặp lại đâu
Để bất chợt nhìn nhau trong lặng lẽ

Ta cúi mặt, mắt em hai dòng lệ
Trôi nhạt nhòa trên đôi má gầy hao
Vóc thu sương rung từng chập nghẹn ngào
Tình xưa cũ bỗng dưng bừng dậy sóng

Nói gì đây? khi lòng tràn xúc động
Những lời yêu đã tỏ tự lâu rồi
Đã bao năm sầu khô đắng bờ môi
Những câm lặng biến tim thành cằn cỗi

Ta và em đường giờ chia hai lối
Em về đâu? và ta sẽ về đâu?
Gặp lại chi để khơi dậy niềm đau
Tình đã hết tặng nhau câu "Vĩnh biệt"

TKBG




XÂY LẦU MỘNG


Anh hãy cùng em đem câu "vĩnh biệt"
Lịm huyệt mồ - vẫn giữ lại mãi tim thơ
Màu mực tím em thay màu xanh mơ
Đầy hy vọng cho anh đến bờ hạnh phúc
Lên thuyền nhé ta về nơi trần tục
Thiên Hà sa đáp xuống cõi nhân gian
Áo nâu sòng em gửi lại thiên đàng
Vì anh đấy - em về xây lầu hoàng thuở bé
Anh và em bày trò chơi tuổi trẻ
Em đắp tường - anh chất gạch thành tháp đôi
Cung điện nguy nga cao ngất chạm mây trời
Ta gọi gió đưa thuyền nơi Cung Quế
Em đóng vai Hằng Nga - Còn anh là Hậu Nghệ
Và ngắm nhìn trần thế mỗi độ Rằm sáng Trăng
Đàn trẻ thơ cứ thích gọi mãi tên " Chị Hằng"
Anh đứng cạnh em vui cầm cung oai hùng đấy
Trò chơi tiên ngày thơ giờ vẫn mơ hiền như vậy
Và em mong anh vẫn mãi mãi sống tràn đầy
Như thân tùng em nương tựa không lay
Bên anh em vững như nhành mai anh nhé !

Galaxies


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 15:46:36 bởi galaxies >
Tinhkhgbiengioi 04.10.2010 22:09:20 (permalink)
0
/..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:19:44 bởi Tinhkhgbiengioi >
galaxies 04.10.2010 22:54:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

Bức Tâm Thư
 
Tôi sẽ đi đến một nơi xa lắm
Cuối trần gian hay ngõ tới thiên đàng
Chuẩn bị xong nhưng lại rất hoang mang
Khi bỏ lại sau lưng bao oan trái
 
Những hối hận khi tôi còn ở lại
Là hành trang khi cất bước ra đi
Người thân yêu không biết sẽ nghĩ gì
Sẽ oán hận hay buông lòng tha thứ
 
Cũng có thể tôi ngược về quá khứ
Để tìm xem những lầm lỗi đã làm
Ghi sổ đời những món nợ đã mang
Rồi dần trả những kiếp sau, sau nữa
 
Món nợ tình trước khi thân xác rữa
Ngàn đời sau không chắc trả được đâu
Nên trong tim tôi có một nguyện cầu
Mong người ấy luôn sống đời hạnh phúc





VẦN THƠ ẢO

Và "Người Ấy" không còn vần thơ rưng rức
Khi hoạ cùng thế giới ảo mộng hư vô
Vì vần thơ thi hữu đợi và chờ
Còn người thực có bao giờ là ảo được
Vần thơ ảo vẫn mãi mãi là không thực
Mà thực thì không bao giờ ảo được đâu
Dòng sông xanh vẫn mãi xanh màu
Mùa nước lũ vẫn mãi màu phù sa đục
Bờ và biển có phân ranh lằn mức
Đất và sông có mực nước phân hai
Thực và hư ảo mộng cứ trải dài
Vần thơ ảo vẫn mộng hoài ảo mộng
Thơ mơ thơ để nối vòng tay rộng
Hồn thi nhân gió lộng bạt ngàn xa
Vườn thơ xinh vẫn nở mãi ngàn hoa
Trăng vằng vặc vẫn chiếu bóng ngà cho trần thế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 22:57:30 bởi galaxies >
Tinhkhgbiengioi 05.10.2010 01:44:34 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:20:07 bởi Tinhkhgbiengioi >
galaxies 05.10.2010 02:17:44 (permalink)
0


TIỄN THU


Gió về đưa tiễn một chiều Thu
Lá rụng đường hoang sương dốc
Mây tím lảng lờ buông lối nhớ
Bước chân lữ khách về trong mơ

Ai nhặt giùm tôi cánh lá thơ
Gửi về chiều cũ ngõ Thu chờ
Xa xa ngõ vắng Nai ngơ ngác
Nhìn sương bàng bạc phủ tang mờ

Điệp khúc mùa thu điệp khúc buồn
Sầu lên mắt biếc lệ trào tuôn
Ai chờ ai đợi Trăng tròn...khuyết
Mồ lịm tình thu huyệt mộ buồn

Mưa chiều rả rít mưa sầu buông
Hoang vắng tâm tư khúc nhạc buồn
Như khóc như than tràn ngấn lệ
Ai trả cho ai lời hứa suông

Dìu dặt cung buồn tiếng ai bi
Phím sầu ai dạo nhịp chia li
Lời ca ai oán hờn bao kiếp
Trả nợ thương vay mấy phân kỳ

Thu về rồi lại tiễn Thu đi
Áo trắng thư sinh ước những gì
Hoa Phượng, cành Bàng , Lăng tím mộng...
Dòng sông mấy khúc trôi thuyền đi

Mưa chiều rớt đọng trĩu bờ mi
Biết nói gì đây phút phân kỳ
Ai đem nhung nhớ rồi li biệt
Ai đón Thu về ai tiễn đi...

Biệt li

!
!
!

Galaxies
 
R 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 03:07:28 bởi Viet duong nhan >
galaxies 05.10.2010 02:42:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

Bỏ Lại Sau Lưng

Nếu thực sự có lối về hỏa ngục
Và lối kia sẽ dẫn đến thiên đàng
Hai nơi ấy còn chỗ chứa tôi chăng
Hay hồn sẽ phiêu diêu không bờ bến

Tôi đang sống hắt hiu như ngọn nến
Cũng sắp rồi khi dầu cạn đèn khô
Lửa vô thường sẽ vào cõi hư vô
Giờ để lại xác thân nằm rữa mục

Chắc khi đó sẽ là lần hạnh phúc
Tôi đã tìm dài suốt mấy mươi năm
Thế giới này toàn những chỗ tối tăm
Nơi ánh sáng tôi đi hoài không tới

Tôi theo gót người thân, đổi xác mới
Tiếc gì đây kiếp cô lữ không nhà
Dĩ vãng chỉ là những nỗi xót xa
Xin bỏ lại, xin cho vào quên lãng

Cũng xin trả cho đời kiếp lang thang
Giũ bụi hồng trần, đi tìm cực lạc




NGUYỆN CẦU

Ai qua bể khổ đến thiên đàng
Ai về địa ngục mấy quan san
Còn đâu chốn mộng ánh hào chiếu
Cho người đến kịp chuyến đò ngang

Bến mơ cõi thiện Tây Thiên Trúc
Ta Bà Phật Niệm độ lai sinh
Linh hồn vô ảnh thành tâm khấn
Rưới nước cam lồ hết nợ sanh

Cảnh cũ còn đây băng tuyết đầy
Đời cho vai mượn xác thân này
Hồn về thiên giới thân gửi lại
Vi vu gió vút quyện chân ngày

Kiếp tạm dương trần buồn lắm thay
Đơn côi chiếc bóng nỗi u hoài
Xa rồi ngày tháng rông rêu tủi
Trút bỏ - người đi -  hạt bụi bay

Chấp tay niệm phật bài kinh dài
Hồn lìa khỏi xác trả nợ vay
Kiếp sau thiên giới vui mây gió
Chẳng bận tâm gì kiếp trần ai


Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 09:43:54 bởi galaxies >
Tinhkhgbiengioi 05.10.2010 14:16:33 (permalink)
0
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:20:32 bởi Tinhkhgbiengioi >
galaxies 05.10.2010 23:24:12 (permalink)
0


Tàn Trong Góc Núi
 
Giũ hết bụi ta trèo lên núi biếc
Vách rêu phong lối cũ cỏ phủ đầy
Giọt sương khuya còn trong giấc ngủ say
Trời hừng sáng vẫn mang hương đêm lạnh
 
Vai ta gánh theo mảnh đời cô quạnh
Chân nặng nề lê dĩ vãng xót thương
Áo phong sương hằn dấu tích đoạn trường
Thân cằn cỗi còn vương màu trần tục
 
Kỷ niệm xưa đã không là hạnh phúc
Ta đến từ địa ngục ở trần gian
Sao không từ một lối của địa đàng
Nơi cánh bướm hoa tường vi gặp gỡ
 
Sao không từ một vườn hoa đua nở
Suốt quanh năm vẫn mãi mãi mùa xuân
Hay một nơi quanh quẩn những người thân
Những ngày lễ quây quần trong ấm cúng
 
Ước vọng gì căn nhà trong thung lũng
Có suối mơ, hoa nở, sáo chơi vơi
Những ngày hè mây trắng khắp khung trời
Một mái ấm tiếng trẻ con đùa khắp ngã
 
Sao lại về từ một miền lạnh giá
Đã bao năm vẫn mãi là mùa đông
Buồn quanh năm bè bạn chỉ cội thông
Vô tri giác nghe ta lời tâm sự
 
Thôi sắp hết, tiếc gì đời cô lữ
Chuỗi ngày buồn sắp trả lại đời ta
Ngày mai đây trong góc núi mờ xa
Thân xác ấy rữa bên hoa thạch thảo

TKBG



CHỜ XA

Ta lại hứa thêm một lần hứa nữa

Ngày mỗi ngày chăm sóc vườn hoa ai
Đến Đồi Thông băng tuyết trắng rơi đầy
Ta ngồi lắng niềm tâm tư người mãi
Trời cho ta kiếp trần ai khổ ải
Thương kiếp người _ Ta khóc mượn cho vay
Trọn đời này và đến cả đời mai
Không đòi lại dù ai vay không trả
Rồi một ngày bóng người nghiêng hồn ngả
Ta rưng sầu lệ lả chả rức ray
Khóc cho người lạnh buốt cả hình hài
Ta giữ mãi vần thơ hoài chiều nhớ !

Galaxies
Tinhkhgbiengioi 06.10.2010 00:35:30 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:20:56 bởi Tinhkhgbiengioi >
Tinhkhgbiengioi 06.10.2010 13:06:06 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:21:23 bởi Tinhkhgbiengioi >
galaxies 06.10.2010 13:51:27 (permalink)
0
Sầu Viễn Xứ
 
Khi ta đi mùa thu nhìn theo bóng
Giữa muôn ngàn mây ngóng buổi biệt ly
Suối nguồn kia không biết mộng ước gì
Trôi lặng lẽ giữa nỗi buồn của đá
 
Hướng dương vàng còn say ngày chưa ngả
Mưa trong lòng không ngăn buỗi chia xa
Thầm lặng đi hồn đề lại quê nhà
Nửa túi hành trang nỗi sầu viễn xứ
 
Kể từ đó trong hồn người lữ thứ
Nắng không vàng như nắng ở quê hương
Hạ không vui, xuân chẳng gói yêu thương
Khi thu đến võ vàng chiều tưởng nhớ
 
Ánh bình minh không mang màu sặc sỡ
Mưa rất buồn cọng cỏ cũng cô đơn
Lạnh mùa đông cây lá đứng dỗi hờn
Ta đã khóc những khi chân trời tím

TKBG



KHOẢNG SẦU VÔ TẬN

Khi người khóc rừng thông vang tiếng nấc
Tuyết băng sầu đong lạnh cả tim son
Cội Thông buồn lặng lẽ nhìn Trăng non
Sương ướt đẫm lệ lăn còn trên lá
Mưa ào rơi trĩu lòng sầu lả tả
Mạch máu nào còn đỏ ngách tim xa
Ngày qua ngày bóng ngả dưới chiều tà
Lá lại tím vùng trời băng vắng lịm

Galaxies
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 13:53:08 bởi galaxies >
Tinhkhgbiengioi 06.10.2010 15:39:19 (permalink)
0
Khóa cửa dưỡng bệnh
Xin lỗi Quý Thi Hữu ghé thăm nhưng không tiếp được
yen_99888 20.10.2010 22:46:30 (permalink)
0


Trăng ơi tĩnh lặng nơi nào
Rừng ơi tĩnh lặng đi vào lối nao
Thu ơi tĩnh lặng làm sao
Chỉ cho ta biết để vào am tu

Hic hic...hu hu...hu...hu...hu....uuuuuuuuuuuu

lặng yên



Trăng ta đang ngủ nơi đây
Réo hoài réo mãi mộng này sao yên
Thu về trên khắp mọi miền
Nhìn trăng thu đẹp có thiền được không?

Hì Hì ghé nhà cháu quạy 1 tý

                                                          Tinhkhgbiengioi




Người đi biền biền lâu nay
Ta về chốn cũ mắt cay dõi tìm
Cửa nhà đóng kín im lìm
Người đi đâu mất biết tìm nơi mô

Hu hu hu...

YÊN

( Chú T     ơi ! Chú ơi ! Chú ở đâu ? Hic...)


langyen 20.10.2010 23:03:20 (permalink)
0




Trăng ơi tĩnh lặng nơi nào
Rừng ơi tĩnh lặng đi vào lối nao
Thu ơi tĩnh lặng làm sao
Chỉ cho ta biết để vào am tu

Hic hic...hu hu...hu...hu...hu....uuuuuuuuuuuu

lặng yên



Trăng ta đang ngủ nơi đây
Réo hoài réo mãi mộng này sao yên
Thu về trên khắp mọi miền
Nhìn trăng thu đẹp có thiền được không?

Hì Hì ghé nhà cháu quạy 1 tý

                                                          Tinhkhgbiengioi




Người đi biền biền lâu nay
Ta về chốn cũ mắt cay dõi tìm
Cửa nhà đóng kín im lìm
Người đi đâu mất biết tìm nơi mô

Hu hu hu...

YÊN

( Chú T     ơi ! Chú ơi ! Chú ở đâu ? Hic...)





NHỚ CHÚ

Cháu đã về đây chậm quá mất rồi
Chú đi bỏ dở nghe hồi tụng kinh
Cháu không kịp tiễn chú mình về xa
Nhớ chú...Cháu khóc oà

langyen



halethuong 23.11.2010 18:29:26 (permalink)
0


post nhầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 09:57:03 bởi halethuong >
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9