Tình trên mạng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 24 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Tinhkhgbiengioi 07.07.2010 23:54:00 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:11:27 bởi Tinhkhgbiengioi >
#46
    Tinhkhgbiengioi 07.07.2010 23:57:32 (permalink)
    0
    ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:11:45 bởi Tinhkhgbiengioi >
    #47
      Tinhkhgbiengioi 08.07.2010 23:47:49 (permalink)
      0
      ...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:12:03 bởi Tinhkhgbiengioi >
      #48
        P.M.T 09.07.2010 09:10:40 (permalink)
        0

        Tình Ngâu

        Mưa khóc tình ai, nhỏ giọt sầu
        Đã qua tháng sáu vẫn mưa ngâu
        Ai dù khỏng đợi, tôi vẫn đợi
        Dù có mưa ngâu đến bạc đầu

        Chiều tháng bảy mưa về xóm đạo
        Có còn không hàng dậu nối bờ thương
        Em áo lụa bên anh chàng độc đáo
        Tình thánh ca len lén cổng giáo đường

        Chiều ngoại đạo nhìn em đi thánh lễ
        Chúa trên trời sau lỡ cảnh bể dâu
        Tuổi hai mươi e ấp mối duyên đầu
        Tình bỏ lại, em trời Âu viễn xứ...

        Chiều chủ nhật lưu đày miền quá khứ
        Tôi nợ em một lời nói cầu hôn.
        #49
          HRPT 09.07.2010 12:17:10 (permalink)
          0
           ...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2012 03:02:11 bởi HRPT >
          #50
            Tinhkhgbiengioi 10.07.2010 00:16:57 (permalink)
            0
            ..
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:12:38 bởi Tinhkhgbiengioi >
            #51
              Tinhkhgbiengioi 11.07.2010 11:06:58 (permalink)
              0
              ...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:12:56 bởi Tinhkhgbiengioi >
              #52
                HRPT 11.07.2010 13:41:46 (permalink)
                0

                Trả Cho Tôi

                Hãy trả cho tôi ngày mới biết yêu
                Đã theo ai, suốt cả bao nhiêu chiều
                Vẫn câm lặng, giả vờ như không biết
                Khi đêm về, lãng đãng viết câu thơ

                Hãy trả cho tôi nửa mối tình đầu
                Nửa cuộc tình không mang lại thương đau
                Nửa cuọ̉c tình không đem hận về sau
                Còn nửa khác,...tôi xin... không dám nhận

                Nửa mối tình kia, chứa đầy lừa dối
                Nhận làm gì rồi trách móc người đi

                Tinhkhgbiengioi




                TRÔNG MƯA XA VỜI

                Thì thôi bác đừng đòi nữa
                Họ đi rồi...ai trả tình bác vay
                Buồn trông mưa đổ chiều nay
                Lòng nhiều rai rức mi cay nặng sầu

                Để rồi thời gian qua mau
                Bác đâu còn nhớ ai nào đã quên
                Thuyền chưa đi... tình bác chông chênh
                Bờ sông đón khách hồng bên má kề

                Hỏi lòng phải bác quên thề
                Xua mau sóng nước thuyền về xa xôi
                Cánh buồm trắng mộng nhẹ trôi
                Phương trời viễn xứ... còn đâu mà chờ

                Người đi tìm mãi trời mơ
                Tương lai rực sáng bến bờ thành công
                Bao vần thơ chỉ là Mộng
                Ảo tình san sẻ để lòng ... chia vui

                HRPT
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 23:53:30 bởi HRPT >
                #53
                  Tinhkhgbiengioi 12.07.2010 08:28:20 (permalink)
                  0
                  ...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:13:25 bởi Tinhkhgbiengioi >
                  #54
                    P.M.T 12.07.2010 09:56:52 (permalink)
                    0

                    Lời Ru

                    Đêm mưa nhỏ giọt êm đềm
                    Anh ru em khẽ, lời mềm gối chăn
                    Đời anh sóng gió đã đành
                    Mong sao em được mộng lành hằng đêm

                    Rượu khô lửa tắt bên thềm
                    Tình không biên giới trọ đêm trên cành
                    Giọt thương giọt nghĩa vây quanh
                    Gởi nhờ tóc rối để dành cho em
                    Ai về qua lối mưa đêm
                    Nán đây chút rượu ấm duyên châu trần.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2010 14:41:46 bởi P.M.T >
                    #55
                      Tinhkhgbiengioi 13.07.2010 02:09:06 (permalink)
                      0
                      ....
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:13:52 bởi Tinhkhgbiengioi >
                      #56
                        nguyenngoat 13.07.2010 16:29:42 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

                        Tình Ngâu

                        Mưa khóc tình ai, nhỏ giọt sầu
                        Đã qua tháng sáu vẫn mưa ngâu
                        Ai dù khỏng đợi, tôi vẫn đợi
                        Dù có mưa ngâu đến bạc đầu


                         
                        HUYỀN THOẠI
                         
                        Chức Nữ Ngưu Lang khúc lệ tình
                        Chuyện xưa sao giống chuyện đôi mình
                        Cầu Ô chẵn nhịp hay đơn lẻ
                        Mà trọn một đời hận ly sinh?
                         
                        ngng
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

                        #57
                          Tinhkhgbiengioi 14.07.2010 11:19:38 (permalink)
                          0
                          ...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:14:10 bởi Tinhkhgbiengioi >
                          #58
                            LÝ THANH THANH 15.07.2010 00:52:53 (permalink)
                            0


                            Ngày mai người ấy...


                            Ngày mai người ấy có chờ không
                            Hay đã xa xăm mặt cách lòng
                            Cuối dải Ngân Hà còn người đợi
                            Đầu bờ sông Đáy có ai mong

                            Ngày mai người ấy có còn trông
                            Nay cách xa rồi mấy con sông
                            Thuyền tôi lỡ bước giờ như một
                            Chiếc lá thu trôi suốt...cuối dòng


                            Tinhkhgbiengioi



                             XA

                            Thuyền đã xa bờ còn gì mà mong
                            Bóng xưa khuất dấu giữa lớp bụi hồng
                            Người đi đi mãi phương trời Đông lạnh
                            Chẳng bao giờ về - Người đợi chi - trông

                            Ngày ấy đã xa - xa thật ... rồi !
                            Vầng Trăng nửa mảnh biệt mù khơi
                            Dải Ngân chìm mặt - sao ngừng sáng
                            Thổn thức buông mành mưa trắng rơi !!!

                            LÝ THANH THANH
                            13/7/2010
                            #59
                              Tinhkhgbiengioi 16.07.2010 02:01:56 (permalink)
                              0
                              ...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 17:14:38 bởi Tinhkhgbiengioi >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 24 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 346 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9