Tình trên mạng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 24 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Tinhkhgbiengioi 24.07.2010 03:31:13 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:30:08 bởi Tinhkhgbiengioi >
#76
    Tinhkhgbiengioi 24.07.2010 17:33:18 (permalink)
    0
    .
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:30:26 bởi Tinhkhgbiengioi >
    #77
      lathuphai 24.07.2010 23:53:02 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

      Đi Tìm Lối Thoát.

      Tôi đã ra đi, tìm cho mình lối thoát
      Rải u buồn trên các nẻo đường đi
      Reo bâng khuâng theo những ngõ khuya về
      Phủi những bụi buồn phiền trên khắp trốn

      Tôi ra đi, chiều nắng vương sầu mụôn
      Vác đau thương, rong ruổi khắp bốn phương
      Gối mộng mơ khắc khoải suốt canh trường
      Tìm giấc ngủ thuở xưa từng đánh mất

      Lối thoát nào đưa tôi vào sự thật
      Bao năm rôì tôi vẫn lịm trong mơ
      Bao năm qua tôi vẫn mãi trông chờ
      Những ảo vọng người dệt cho tôi đó

      Lối thoát nào sẽ không còn nhung nhớ
      Để cho tôi trở lại tuổi thơ ngây
      Thuở xa xưa thân xác chưa hao gầy
      Đầy nhựa sống... Ôi một thời vang bóng




      Lối thoát nào về được tận thiên thai
      Để Thu không trút lá rừng u hoài
      Để Thu không phải phôi phai màu nhạt
      Và rừng Thu bát ngát hương ban mai

      lathuphai
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 11:09:29 bởi lathuphai >
      #78
        Tinhkhgbiengioi 25.07.2010 05:34:26 (permalink)
        0
        .
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:30:45 bởi Tinhkhgbiengioi >
        #79
          lathuphai 25.07.2010 11:24:49 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

          Đêm Tương Tư


          Ta về tắt nắng hoàng hôn
          Chờ đêm trăng gửi tâm hồn vào thơ
          Sao khuya không biết bơ vơ
          Sao ta cứ phải ngồi mơ đến người
          Tương tư cho tóc rối bời
          Dù đêm sương phủ vẫn ngời dáng ai
          Không mong ánh sáng ban mai
          Xin đêm vô tận khoan thay sắc trời





          TRẮNG CANH OÁN KHÚC TƯƠNG CẦU

          Khóc đi - Thu tiếng ru hời
          Rừng thiêng suối mát Trăng chơi vơi buồn
          Khóc đi ngàn ngấn lệ tuôn
          Khóc đi cho hết đêm buồn ngày qua
          Khóc đi rồi tình cách xa
          Xa xôi tách biệt biết là về đâu
          Canh khuya trắng điểm giọt sầu
          Mưa rơi tí tách bên lầu vọng Nga
          Cung Hằng sáng tận Thiên xa
          Hoà vui khúc hát hoan ca hợp đàn
          Nắn dây so phím tình tang
          Cung thương trầm bỗng ca sang sum vầy
          Khóc đi vì tại ai gây
          Lắm niềm oán khúc đoạ đày đành cam
          Mình làm mình chịu đâu hàm
          Oan chi trách mãi cung đàn lỡ duyên
          Quân tử vui với thuyền quyên
          Đẹp đôi xứng lứa tình duyên chung tình
          Trắng canh người khóc một mình
          Vì sao nên nỗi tự tình mình gieo
          Chung tình chung thuỷ sang nghèo
          Trọn tâm trọn ý - đâu đeo nỗi sầu !
          ...

          lathuphai


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 21:23:04 bởi lathuphai >
          #80
            Tinhkhgbiengioi 25.07.2010 20:54:59 (permalink)
            0
            .
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:31:11 bởi Tinhkhgbiengioi >
            #81
              Tinhkhgbiengioi 27.07.2010 03:30:53 (permalink)
              0
              .
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:31:29 bởi Tinhkhgbiengioi >
              #82
                poem 27.07.2010 04:17:08 (permalink)
                0


                Em về


                Em có về theo nắng xuân không
                Ta còn nghe lạnh buốt trong lòng
                Hơi ấm em trao dường đã nhạt
                Tim ta băng giá, vẫn chờ mong

                Em hãy về đây, ta mãi trông
                Đêm mộng ngày mơ cuộc tình hồng
                Khuya nay sương lạnh ta tựa cửa
                Nhìn bóng nhạn qua, ngỡ dáng hồng

                Ta thấy em về trong giấc mơ
                Mắt huyền rũ nét dưới trăng mờ
                Ta nghe như có ai nói khẽ
                “anh hứa tặng em mấy vần thơ”


                 Tinhkhgbiengioi


                @ Ha ha ha... Poem em xin vào chơi thơ với bác nha !


                MẶC CHO

                Em có chờ đâu có đợi đâu đâu
                Mặc cho Trăng vỡ vụn bên bờ cầu
                Mặc cho mưa khóc rên từng chập
                Mặc cho sương trắng giội mái đầu
                Mặc cho mây tìm sao từng ngỏ lối
                Mặc cho tình chết lịm trong biển đời

                Poem

                Ka ka ka aaaak
                #83
                  Tinhkhgbiengioi 28.07.2010 05:03:49 (permalink)
                  0
                  .
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:31:48 bởi Tinhkhgbiengioi >
                  #84
                    Tinhkhgbiengioi 29.07.2010 03:17:12 (permalink)
                    0
                    .
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:32:05 bởi Tinhkhgbiengioi >
                    #85
                      nhabe 29.07.2010 04:19:45 (permalink)
                      0


                      Em về


                      Em có về theo nắng xuân không
                      Ta còn nghe lạnh buốt trong lòng
                      Hơi ấm em trao dường đã nhạt
                      Tim ta băng giá, vẫn chờ mong

                      Em hãy về đây, ta mãi trông
                      Đêm mộng ngày mơ cuộc tình hồng
                      Khuya nay sương lạnh ta tựa cửa
                      Nhìn bóng nhạn qua, ngỡ dáng hồng

                      Ta thấy em về trong giấc mơ
                      Mắt huyền rũ nét dưới trăng mờ
                      Ta nghe như có ai nói khẽ
                      “anh hứa tặng em mấy vần thơ”


                      Tinhkgbiengioi

                      heheh nb chợt nhớ tới phim về tình trên mạng... " you've got mail" (Meg Ryan đóng với Tom Hanks)...

                      em về

                      nghe nói có thơ lòng hớn hở
                      chạy về cho lẹ để đọc thơ
                      thơ anh đâu...sao tìm hoài không thấy
                      hay là anh đem tặng...người khác rồi

                      nhabe



                      xin cho nợ

                      có những bài thơ đã ngóng chờ
                      hoạ hoài...họa mãi cũng không xong
                      thôi đành cho nợ nghe người ấy
                      đã biết lòng ai...xin chớ buồn

                      nhabe


                      Vẫn còn nợ

                      Nợ tới bao lâu mới trả xong
                      Xem ra cái nợ vần lòng vòng
                      Bài nào dễ họa thi ta trả
                      Lúc nuốt không vô, gắng phải...gồng

                      Nợ anh 2 bài trả được 1 bài rồi... hihi... thôi ráng nợ tiếp

                      Tinhkgbiengioi

                      choiii....nb chưa trả hết nợ cũ...mà nợ mới đã chất chồng...kiểu này có ngày............................................................................. giựt nợ



                      nợ tiếp...


                      "Bài nào dễ họa thì ta trả
                      Lúc nuốt không vô"...
                      kiếm đường...dông
                      sao đành làm khó
                      không chút nương tay
                      chưa kịp thở phào...
                      đã vò đầu tiếp...

                      nhabe
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 18:20:03 bởi nhabe >
                      #86
                        Tinhkhgbiengioi 29.07.2010 08:54:59 (permalink)
                        0
                        .
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:32:31 bởi Tinhkhgbiengioi >
                        #87
                          nhabe 29.07.2010 17:54:52 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

                          Tình Trên Mạng 2

                          Ta đã gặp em, người trên mạng ảo
                          Biết gì đâu, ngoài những nét font màu
                          Biết gì đâu ngoài những lúc ghẹo nhau
                          Rồi từ đó hai ta thành đôi bạn

                          Ta ở đâu em cũng chẳng hỏi han
                          Em ở đâu ta cũng không muốn màng
                          Em bao tuổi? Còn ta bao nhiêu tuổi?
                          Cả dung nhan cũng chẳng biết ra sao

                          Mỗi lần gặp mến nhau qua màu áo
                          Mỗi lời thơ nẩy nở mảnh tình mang
                          Đêm từng đêm ta ngủ rất muộn màng
                          Em cũng thế ngày qua ngày dậy trễ

                          Theo năm tháng, tình cảm ta biến thể
                          Từ mến nhau rồi chuyển đến thiết tha
                          Một đêm kia vườn thơ chỉ đôi ta
                          Ta bạo dạn nói lên lời yêu dấu

                          Ta yêu nhau có vườn thơ đánh dấu
                          Không trăng sao vẫn thề nguyện bên nhau
                          Nếu mai sau mạng ảo không phai màu
                          Ta mãn nguyện, ta đang trong hạnh phúc



                          tình trên mạng

                          như Joe và Kathleen
                          ta gặp nhau trên mạng
                          biết nhau chỉ qua thơ
                          vậy mà thành thân thiết
                          nhưng thật lòng không biết
                          có vội vàng chăng...
                          khi gọi đó là yêu..

                          nhabe
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 07:39:51 bởi nhabe >
                          #88
                            Tinhkhgbiengioi 30.07.2010 05:44:33 (permalink)
                            0
                            .
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:32:52 bởi Tinhkhgbiengioi >
                            #89
                              nhabe 30.07.2010 07:42:45 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

                              Mắt Nâu

                              Có những niềm yêu trong mắt nâu
                              Anh không muốn thấy ngấn lệ sầu
                              Hoen trên mi mắt buồn sâu thẳm
                              Chở khuất cơn mưa tận giang đầu


                              xin lỗi nha...bài này thì nb bó tay...coi đơn giản mà hông....................giản đơn
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 08:09:58 bởi nhabe >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 24 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 346 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9