Tình trên mạng

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 20.08.2010 16:10:07
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:47:00 bởi Tinhkhgbiengioi >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 20.08.2010 16:14:15
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:47:19 bởi Tinhkhgbiengioi >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 20.08.2010 16:16:24
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:47:36 bởi Tinhkhgbiengioi >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Tình trên mạng - 20.08.2010 20:37:48
0


Đổi Chác

Ta biết ta đã hoài công vô ích
Đem linh hồn trao đổi một tình yêu
Đem phút si mê đổi tháng ngày buồn
Rồi vò võ nhìn bốn bức tường câm lặng
Để giờ đây linh hồn ta đi vắng
Mỏi mòn trông một khúc nhạc ân tình


Mực Thơ

Ta bắt gặp linh hồn anh thi sĩ
Buộc sợi dây cuồng trói chặt trái tim yêu
Đem những ân tình đổi dòng thơ oan trái
Thơ ta đó nguồn máu tim vừa chảy
Tặng anh làm mực viết những thương đau

Hồng Quế

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 21.08.2010 01:41:50
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:48:06 bởi Tinhkhgbiengioi >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Tình trên mạng - 21.08.2010 05:00:19
0


Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

Nhớ Em Ngày Cuối Hạ

Hỡi người con gái chốn xa xôi
Theo giấc mộng đêm ta nhắn thôi
Ngoài hiên hè sắp tàn rồi đó
Nhớ giữ cho ta cánh phượng hồng

Vẫn còn lưu lại đầu mùa hạ
Một cánh bướm vàng trông rất xuân
Ép trong nhật ký đời xa xứ
Muốn gởi tới em đã mấy lần

Chẳng biết em còn hong tóc mây
Tóc còn ôm trọn đôi vai gầy
Sợi nào trói chặt tim ta đó
Để đến bây giờ vẫn ngất ngây

Trong quãng đời qua có những đêm
Nhìn trăng rơi rụng ở bên thềm
Ta trút buồn thương trong nhật ký
Vài vần thơ vụng nhớ về em





Hạt Nắng Trong Tim

Người ơi mây hạ còn lưu luyến
Ở lại cùng em bờ vai nghiêng
Lòa xòa trên tóc vàng rưng rức
Vài giọt nắng thôi... rót nỗi niềm

Vài giọt nắng thôi hạ cũng đi
Em về gom nắng khóc biệt ly
Phương hồng khô ép vào trang vỡ
Giữ lại đây vài giọt xuân thì

Chẳng biết mai này còn nhớ nhau
Tóc gió xôn xao hạt nắng màu
Sợi nhớ sợi thương khơi chiều hạ
Hay là xa quá mộng xanh xao

Mang theo hạt nắng những mùa xa
Ép vào nhật ký tuổi ngọc ngà
Giữ trong tim mãi đừng xa cách
Như ở trong nhau tình mặn mà

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Tình trên mạng - 21.08.2010 07:28:28
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

Ta Về Đây... Em Không Ở Lại.

Ta về thăm quê hương xa tít
Thăm người em bé nhỏ của ngày xưa
Hôm này trời không có nắng đong đưa
Chỉ có những sương mờ quây lối cũ

Hạ chưa tàn nhưng gió thu đã ngự
Sông nước buồn lặng trong khói âm u
Bờ cát buồn tênh, sóng quên tình cũ
Chỉ còn ta ngó cảnh chợt buồn buồn

Ta về đây ngỡ tưởng em ở lại
Đợi ta về xây giấc mộng uyên ương
Chỉ còn đây cảnh cũ vắng người thương
Trong nuối tiếc, trái tim ta bật khóc

Còn đâu nữa tóc mây ôm má ngọc
Mắt dịu hiền từng soi đốt tim ngông
Bàn tay thon, bờ môi cánh bướm hồng
Lòng ta cháy bừng trong từng giấc mộng.

Về đây nhìn cảnh chết như mùa đông
Trong tim ta máu cứ chảy ngược dòng
Ta về đây, người xưa không ở lại.
Tìm được gì trong nắm bụi thời gian





Còn Đâu Nữa...

Còn đâu nữa thơ ngây bờ liễu rũ
Của những chiều chờ trăng ủ vào mây
Tựa bờ vai anh say đắm ngất ngây
Và cứ ngỡ mình vẫn chưa khôn lớn

Còn đâu nữa vùng nắng đêm mơn trớn
Hạ phai dần khi thu lẽn bàn chân
Sóng đổ lên dập lòng cát ngại ngần
Em ngồi rút co toàn thân rời rã

Người trở lại một ngày mưa tầm tã
Đau quê hương tình máu mủ thịt da
Tìm chốn cũ những kỷ niệm chiều tà
Em lặng chết nghe tình mùi tan vỡ

Ngàn năm nữa còn nghe hồn bỡ ngỡ
Đôi mắt anh xanh quá biển trùng dương
Biết làm sao em quên một thiên đường
Thuyền rời bến phập phồng tim lo sợ

Còn đâu nữa hồn nhiên đừng trăn trở
Cho máu con tim xuôi chảy mạch nồng
Người đã về đứng bên cạnh dòng sông
Tìm nước chảy níu thời gian khoảnh khắc

Hồng Quế

ngocphuong_hungbinh
  • Số bài : 310
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
RE: Tình trên mạng - 21.08.2010 17:04:13
0

Tủi phận

Chẳng đẹp trai gì, chẳng trẻ đâu
Nhìn sơ vóc dáng đã đau đầu
Thanh âm nghe giống thùng sắt rỉ
Độc tài, ích kỷ, lại ốm đau

Hèn chi cả nửa đời cuồng dại
Tìm mãi cho mình hình bóng ai
Tháng năm trằn trọc đời cô lẻ
Nhìn mãi không ra một ngày mai

_____________________________

Có phải em là bông hoa nở muộn
Còn tôi là cánh bướm đã già nua
Để hôm nay bỡ ngỡ, bước chung đường
Lòng tự hỏi: phải Tình Không Biên Giới?



Tài trí đâu so vẻ bề ngoài
Cảm tình nào xá tuổi tác ai
Tri âm muôn thuở tâm ý toại
Hình thức bên ngoài _ Chớ đắng đo.
                *             *
                         *
Lòng người nào dễ mấy ai dò
Tình nghĩa cau trầu khó chọn vôi
Cho nên mọi sự tại thiên đó
Chớ có âu sầu _ chấp nhận thôi !


Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 22.08.2010 03:16:58
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:48:46 bởi Tinhkhgbiengioi >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 22.08.2010 08:03:29
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:49:03 bởi Tinhkhgbiengioi >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 22.08.2010 09:30:40
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:49:19 bởi Tinhkhgbiengioi >

ngocphuong_hungbinh
  • Số bài : 310
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
RE: Tình trên mạng - 22.08.2010 11:29:17
0

BUỒN


Buồn như chiếc lá thu say
Theo cơn lốc xoáy cuồng xoay giữa trời
Bên song trăng đã lên đoài
Đơn phòng vắng lạnh mệt nhoài chờ ai
Buồn theo chiếc bóng u hoài
Nửa đêm thao thức trông ngoài song thưa
Buồn nghe réo rắt cơn mưa
Bao đêm trăng ṛụng vẫn chưa ngoai lòng


Vui như chiếc lá thu reo
Giữa trời xoay tít  rơi vèo tầng không
Trăng kia lẫn khuất bên song
Chị Hằng chếch choáng , môi hồng cười duyên
Trăng rơi nửa ánh bên thềm
Để ai ghép lại tình thêm nồng nàn
Song thưa réo rắt cung đàn
Đêm nay vui thiếp với chàng đề thơ...!!!


       Vui lên nhé bạn ( chưa biết xung hô như thế nào cho phải đành gọi bạn , có gì xin miễn thứ ). Chúc ngày mới tràn ngập tình yêu thương !

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 23.08.2010 02:30:22
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:49:37 bởi Tinhkhgbiengioi >

nguyenngoat
  • Số bài : 2308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Tình trên mạng - 23.08.2010 16:25:25
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi



Em Đi Rồi Còn Ta Ở Lại

Em ra đi bỏ ta buồn ở lại
Ngày cũng tàn trong hiu hắt bình minh
Còn lại đây bầu trời tối mông mênh
Chim quên hót, mưa bỗng về vội vã.

Em đi rồi, còn lại một mình ta
Và chiếc bóng bên đường đứng cúi mặt
Ta nhìn theo giọt buồn trên mi mắt
Tay run run cố giữ mộng ban đầu

Rồi từ đây ai vuốt lên tóc nâu
Ai đưa đón khi mưa về qua phố
Ai dỗ dành khi trăng về không tỏ
Ai dìu em qua những thoáng muộn phiền

Ta ngồi đây nghe tiếng lòng nức nở
Nhớ về em, nhớ chuyện của đôi mình
Tìm trong tim, tìm mãi một bóng hình
Đang mờ dần trong làn mưa tháng Tám

Chiều hôm nay cả bầu trời u ám
Thu chưa sang sao ngày đã lập đông
Tuyết chưa rơi sao giá lạnh ngập lòng
Ta nhớ quá người em trong mùa hạ


 
EM ĐI RỒI... TA CŨNG ĐI LUÔN
 
Em đi rồi ta cũng đi luôn
Mang tất cả nỗi buồn thương một thuở
Để giữ trọn một khung trời nhung nhớ
Bước giang hồ  nhắc nhở một thời yêu
Em đi rồi thu buồn biết bao nhiêu
Những rừng lá nhuộm vàng chiều ly biệt
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình trên mạng - 23.08.2010 18:09:05
0


Em Đi Rồi Còn Ta Ở Lại

Em ra đi bỏ ta buồn ở lại
Ngày cũng tàn trong hiu hắt bình minh
Còn lại đây bầu trời tối mông mênh
Chim quên hót, mưa bỗng về vội vã.

Em đi rồi, còn lại một mình ta
Và chiếc bóng bên đường đứng cúi mặt
Ta nhìn theo giọt buồn trên mi mắt
Tay run run cố giữ mộng ban đầu

Rồi từ đây ai vuốt lên tóc nâu
Ai đưa đón khi mưa về qua phố
Ai dỗ dành khi trăng về không tỏ
Ai dìu em qua những thoáng muộn phiền

Ta ngồi đây nghe tiếng lòng nức nở
Nhớ về em, nhớ chuyện của đôi mình
Tìm trong tim, tìm mãi một bóng hình
Đang mờ dần trong làn mưa tháng Tám

Chiều hôm nay cả bầu trời u ám
Thu chưa sang sao ngày đã lập đông
Tuyết chưa rơi sao giá lạnh ngập lòng
Ta nhớ quá người em trong mùa hạ


Tinhkhgbiengioi



EM ĐI RỒI... TA CŨNG ĐI LUÔN
 
Em đi rồi ta cũng đi luôn
Mang tất cả nỗi buồn thương một thuở
Để giữ trọn một khung trời nhung nhớ
Bước giang hồ  nhắc nhở một thời yêu
Em đi rồi thu buồn biết bao nhiêu
Những rừng lá nhuộm vàng chiều ly biệt
 
ngng
 



 @ He he he... Vui quá ! Bác cho cháu đi cùng cho vui ạ


CÙNG ĐI

Em đi rồi...anh cũng đi
Vậy là...chẳng biết nói gì nữa...thôi !
Thôi rồi...đành...cũng xa rồi
Em qua biển vắng _ Anh đồi chùa hoang
Chiều buông sương trắng ngỡ ngàng
Lá Thu phai sắc lỡ làng duyên nhau
Tiếng chuông chùa nhịp...nghẹn ngào
Nai con ngơ ngác mưa nao nao buồn
Trời mưa hay giọt lệ tuôn
Công phu kinh* động sương luồn buốt tim
Mõ khua miệng niệm cố ghìm
Căn tu chưa tịnh _ niềm riêng mãi sầu !

lathuphai

(* Kinh = đọc kinh phật)
lathuphai

ngocphuong_hungbinh
  • Số bài : 310
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
RE: Tình trên mạng - 24.08.2010 01:08:41
0

Ngoài Bốn Mươi...

Ngoài bốn mươi tuổi vẫn chưa quên
Nhiều cuộc tình đi chỉ một chiều
Mặc ai nhung nhớ.. người sao nỡ
Để đến bây giờ, vẫn tìm yêu

Ngoài bốn mươi tuổi, vẫn tìm yêu
Ngó lại đời ta bóng sắp chiều
Hơn nửa đời tình yêu lưu lạc
Tháng ngày còn lại, bước liêu xiêu

Ngoài bốn mươi tuổi vẫn chưa may
Gặp mối tình già để được say
Bao mộng qua đi, rồi vẫn mộng
Bao giấc mơ hồng soải cánh bay

 
 
Ngoài bốn mươi chân trời đang rộng mở
Vì cớ sao cứ lại than với thở ?
Tình nhạt nhoà _ tình đến lại đi
Tình ở lại _ mới gọi là tri kỷ !
 
Ngoài bốn mươi _ Có chi là uổng phí?
vóc dáng già nhưng trí lực chẳng già
Cứ ung dung tự tại gọi là
Cuộc đời đó ngát hương hoa cỏ lạ...!!!
 
Ngoài bốn mươi tình yêu vương bổi hổi
Sắc màu càng huyền diệu lung linh
Không mạnh mẽ nhưng tim luôn lỗi nhịp
Ru hồn ai vào giấc mộng say tình...!!!
 
Giờ thì NP đã biết gọi " Bạn " Là gì rồi. Chúc anh ngon giấc !
 
 
 
 

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 24.08.2010 03:02:08
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:01:31 bởi Tinhkhgbiengioi >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 24.08.2010 03:04:48
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:01:55 bởi Tinhkhgbiengioi >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 24.08.2010 03:12:53
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:02:16 bởi Tinhkhgbiengioi >

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 24.08.2010 08:51:37
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:02:37 bởi Tinhkhgbiengioi >

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình trên mạng - 24.08.2010 13:21:54
0



HÃY GỌI ANH BẰNG CHÙ

Trung Thu sắp tới rồi
Hãy gọi Anh bằng Chú
Để vòi vĩnh đòi quà
Gấu bông hay thỏ trắng ?
Nghĩ kĩ rồi nói ra !

Hãy gọi Anh bằng Chú
Gọi Anh gần mà xa
Đâu được quyền nhỏng nhoẻo
Đâu được vòi vĩnh quà
Gọi bằng Chú Em nha !

Gọi bằng Anh khổ lăm !
Lắm lúc phải lo xa
Lắm khi buồn vớ vẩn
Lắm điều khó nói ra !
Gọi bằng Chú đi mà !

Hãy gọi Anh bằng Chú
Tránh được những ưu tư
Bỏ những đêm thức trắng
Vớ vẩn trước hiên nhà
Chịu chưa ?!_ gọi bằng Chú ?
Trung Thu sẽ có quà !

Hoàng Thị


@ He he he...vui quá chú ạ ! Hi hi hi... Đọc thơ mà cháu cười không dứt...ha ha ha...

Không gọi chú bằng anh
Vì thế lá phai nhanh
Từ màu xanh tím thẵm
Buồn ướt mi đọng quanh

Vẫn gọi anh bằng chú
Luôn tôn kính như cha
Gió nhẹ thoảng vi vu
Màu xanh vui cành lá

Gọi anh bằng chú ạ
Những ngày lễ có quà
Gọi bằng chú mãi nhá
Để chú không lo xa

Hoài gọi anh bằng chú
Mãi gọi chú...mà như...
Mà như tình cha đấy
Gọi chú không chần chừ

Gọi chú sẽ được quà
Kính cha sẽ có má
Như vậy cháu nhất nhà
Vì là con (của) mẹ ba

Con được bố mẹ cho nhiều quà !

Ka ka ka...

lathuphai (takasasa)

Kính lời chúc chú vui và ra thật nhiều thơ hay nhá ! Thích quá...thơ chú hay quá ! Tuyệt quá ! Vui ạ ! Ha ha ha... Tại cháu quen thơ nên gọi chú là chú đấy, chứ thực tế thì chú là bạn đồng niên với Ông của cháu đấy !


Tiếng anh tiếng chú để chung 
Tùy theo hoàn cảnh mà dùng bé ơi
Khi nào chỉ có hai người
Gọi anh thắm thiết giấu lời yêu thương
Trước ba má , lúc ngoài đường
Gọi chú như kiểu đời thường gọi nhau
Chú sẽ không giận cháu đâu
Xưng hô là khúc dạo đầu chuyển gam...
 
HiHii
 
K.N



Thằng

Nửa chú nửa anh cũng được mà
Nửa ông nửa cụ cũng hông la
Ta chỉ sợ người kêu một chữ
“thằng” ni, “thằng” nớ nghe hơi “tà”


TKBG


Hổng sao à

Hổng sao...Vậy, cháu xin vâng à
Gọi chú như cha tình một nhà
Ông, cụ...đều vui lòng hết cả
Cháu theo ý tốt như trên nha !

lathuphai

@ Hi hi hi...vui quá ! Kim ca và chú TKBG nhỉ !
Kính ạ !

lathuphai

ngocphuong_hungbinh
  • Số bài : 310
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
RE: Tình trên mạng - 25.08.2010 01:04:06
0

Trắng

Trắng xóa một trời tuyết trắng phau
Đã bao nhiêu nắng chắng phai màu
Thông xanh đã chịu tang muôn thuở
Gấu trắng cưu mang trắng kiếp sầu

Hạ đến bao năm tuyết chẳng tan
Vẫn tô màu trắng đến ngút ngàn
Có ai xá bước ngang Bắc Cực
Xin hãy giùm mang nắng ấm vàng

_____________________________

Có phải em là bông hoa nở muộn
Còn tôi là cánh bướm đã già nua
Để hôm nay bỡ ngỡ, bước chung đường
Lòng tự hỏi: phải Tình Không Biên Giới?

 
 
Có ai ngang qua Bắc Cực xa xôi
Cho tôi gửi chút nắng hè hong hanh
Xua tan  nhanh...nhanh những cơn giá lạnh
Để thông xanh , gấu trắng trọn niềm vui.
 
Nếu có ai về xuôi qua quê tôi
Đưa tay gạc hạt mồ hôi tuôn rơi
Xin hãy giùm mang tia nắng ấm vàng
Đến nơi ấy ủ ấm nồng tình bạn...!!!
 
 

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình trên mạng - 25.08.2010 01:27:24
0

@ Cháu vào chơi thơ với chú ạ !


THU XA

Thu đã xa rừng xa Tình Xa
Cho Em mấy khúc sông lệ nhoà
Tiếng Thu nấc nghẹn Trăng tang tóc
Sương buồn thắm giọt lệ châu sa

Mưa vẫn rơi sầu khóc tình ta
Trăng hờn lẩn khuất biệt non xa
Sao mai băng vội qua vùng tuyết
Để chôn hố huyệt bóng Hằng Nga

Mây đã về đây... gió sầu lay
Rưng rưng rừng khóc lá lìa cây
Vin cành tay với thân rời rã
Vuột mất tình Thu lá rơi đầy...

lathuphai

Hic ... Tự dưng Rừng Thu hôm nay xúc cảm buồn thế nhỉ ? Hi hi hi ...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 01:44:57 bởi lathuphai >
lathuphai

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 25.08.2010 03:53:38
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:03:08 bởi Tinhkhgbiengioi >

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình trên mạng - 25.08.2010 04:45:50
0
Cho Em Chút Hè Còn Lại

Cho em giọt nắng hè còn sót lại
Đã ngủ quên trên chiếc lá vào thu
Ngày hôm nay trời đang phủ sương mù
Như có nắng soi đường em qua ngõ

Cho em chùm phượng hồng rực rỡ
Ta nhặt về khi hè bỏ ra đi
Hồng như đôi môi thắm tuổi xuân thì
Em giữ nụ hôn đầu cho ta nhé

Còn một chút hương hè trong gió nhẹ
Giữ lại đây để nhớ thuở ban đầu
Ta ngồi đây tay ôm dáng thu sầu

 Tinhkhgbiengioi



HẠ RƠI

Một chút nắng Hè còn sót lại thôi
Ráng sầu lên cánh phượng đợi chờ rơi
Màu hoa huyết phượng hay màu tim vỡ
Một mảnh tình thơ ai có đợi chờ

Thu đã xa rồi Trăng cũng đã xa
Sao đêm chẳng sáng...sương vỡ oà
Hạ buồn qua vội...nắng nhoè sót lại
Anh tặng cho em...Hạ rớt xót xa

Em chẳng bao giờ nhận chút nắng loà
Mắt cay..mặn chát...đắng màu Hạ qua
Gửi lại chút sầu cung buồn oán khúc
Ve ngân trổi điệu giọng lệ phượng nhoà
...

lathuphai

@ Chú TKBG ơi ! Hi hi hi...cháu tập hoạ thơ...giống ý chú đấy ! Hi hi hi... nhưng hổng hay bằng chú chút nào ! Vì... chú R...tôn kính của cháu thường nói : " Cháu không biết yêu thì làm sao mà hoạ thơ tình, vì cháu không có tình yêu mà tập hoạ thơ tình cái nổi gì..." Hi hi hi...Chú TKBG ơi ! Chú đừng cười cháu ngốc nhé ! Hi hi hi...Thơ dở mà bày đặt hoạ....
Mắc cỡ rồi ! trốn thôi ! Hic
[sm=sofa.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 04:52:00 bởi lathuphai >
lathuphai

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 25.08.2010 04:52:06
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:03:33 bởi Tinhkhgbiengioi >

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình trên mạng - 25.08.2010 05:00:08
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

Thuyền Đời Không bến Đỗ

Biển dậy sóng, thuyền cô đơn vẫn lướt
Xuyên màn đêm, lạnh ướt tóc pha sương
Đêm nay trăng rơi rụng sẽ đưa đường
Cho ta đến bên kia bờ biển động

Đời đánh mất biết bao nhiêu lối mộng
Nên thuyền ta vẫn cô độc lang thang
Cặp bến nào bến ấy cũng hoang tàn
Ta phung phí nửa đời trong ngao ngán

Hơn bốn mươi tìm chưa ra nơi nán
Vẫn bồng bềnh giữa biển cả mênh mông
Ta vẫn mộng mơ ở giữa muôn trùng
Có bóng hồng mắt xa xăm ngóng đợi

Biển lồng lộn cuộn thêm nhiều sóng mới
Trăng trên cao trăng vẫn sắc dịu dàng
Ta ở giữa ôm cuộc đời phiêu lãng
Đi về đâu? Tìm đâu? ở chốn nào?




Chú TKBG ơi ! Bài thơ này rất hay! Nếu có cô D hoặc cô BL của cháu ở trong này này...thì hoạ thơ với chú rất là hay. Vì 2 cô ấy hoạ thơ tình hay lắm lắm đó chú à ! Ước gì các cô thương yêu tôn kính của cháu về đây...hoạ thơ với chú !

... Nhưng cháu ít hiểu nghĩa Tiếng Việt Nàm lắm...Hoạ thơ phải tra tự điển mới hiểu chút chút...lại sợ sai... Cháu thường bị chú R tôn kính của cháu la mắng như vầy nè : " Cháu ngốc quá ! Đọc thơ người ta mà không hiểu...thì còn hoạ thơ làm gì...bẻ bút đi cho xong..." Hu hu hu...Hic...

Buồn rồi ![sm=mecry.gif]

!!! Nhưng cháu sẽ cố gắng tìm tự điển và sẽ tập hoạ từ từ ạ , à, nhé, nhá , nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 05:10:51 bởi lathuphai >
lathuphai

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 25.08.2010 05:07:39
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:03:57 bởi Tinhkhgbiengioi >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Tình trên mạng - 25.08.2010 07:56:01
0


Còn Lại Đây

Còn lại đây, một chuỗi ngày nhàm chán
Nắng thu vàng không rọi xuống bình minh
Buồn gì hơn, câu chuyện của chúng mình
Sầu hơn lúc Ngưu Lang chờ Chức Nữ

Ta ngồi đây rối vò niềm tâm sự
Trăng đêm nay, ai lấy nửa đi rồi
Để sương khuya về lạnh giá bờ môi
Nghe tiếc nuối ghé thăm đời quạnh quẽ

Còn lại đây, một căn phòng đơn lẻ
Bốn bức tường câm lặng những nồi niềm
Cánh cửa nào đã khóa chặt con tim
Ôi ngao ngán thay, khi đêm cô độc

Còn lại đây trên hai tay gầy guộc
Một cuộc tình ngắn ngủi hơn mùa xuân
Cánh bướm đa tình bay không hết mùa hè
Đã gục ngã dưới gốc hoa thạch thảo

Còn lại đây, một thiên đường hư ảo
Tan biến dần theo giọt nắng mùa thu


Dù Đã Biết

Dù biết tình không qua nổi mùa xuân
Ngày chết lặng và đêm chìm đáy vực
Vẫn nghe như trái tim mình náo nức
Tiếng thì thầm ai đó rót vào tai

Dù biết tình không thề hẹn tháng ngày
Trăng trở lại trăng đi từ muôn thuở
Ta mất nhau trong những lần bỡ ngỡ
Ai nhớ ai quên ai nợ mất còn

Dù biết yêu anh chờ đợi mỏi mòn
Mùa hờn dổi dài hơn ngày tận thế
Những phút vui trong đời sao ngắn ngủi
Những ngày buồn hồn lạc cõi u mê

Cố níu đời nhau trên những lối về
Mà hụng hẫng làm rách toang tà áo
Ở trong nhau kỷ niệm là mộng ảo
Cúi đầu nghe tan tát gió thu sầu

Hồng Quế

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tình trên mạng - 26.08.2010 01:49:49
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:04:22 bởi Tinhkhgbiengioi >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 346 bài trong đề mục