Tình trên mạng
Mắt Nâu
Có những niềm yêu trong mắt nâu
Anh không muốn thấy ngấn lệ sầu
Hoen trên mi mắt buồn sâu thẳm
Chở khuất cơn mưa tận giang đầu
tình yêu hiện rõ trong mắt nhau
anh có thấy không ngấn lệ sầu
hoen trên mi mắt buồn sâu thẳm
khi mấy thu rồi anh mất tăm
Em về
Em có về theo nắng xuân không
Ta còn nghe lạnh buốt trong lòng
Hơi ấm em trao dường đã nhạt
Tim ta băng giá, vẫn chờ mong
Em hãy về đây, ta mãi trông
Đêm mộng ngày mơ cuộc tình hồng
Khuya nay sương lạnh ta tựa cửa
Nhìn bóng nhạn qua, ngỡ dáng hồng
Ta thấy em về trong giấc mơ
Mắt huyền rũ nét dưới trăng mờ
Ta nghe như có ai nói khẽ
“anh hứa tặng em mấy vần thơ”
em sẽ về khi nắng xuân lên xua đi lạnh giá đã ngủ quên sưởi ấm lòng anh dù đã nhạt bao nhiêu nhung nhớ vẫn mong chờ em về thật chứ chẳng phải trong mơ thể xác linh hồn từng hơi thở đúng thật em sao anh còn cứ ngỡ bóng nhạn bay qua lúc trăng mờ
quote:
Mắt Nâu
Có những niềm yêu trong mắt nâu
Anh không muốn thấy ngấn lệ sầu
Hoen trên mi mắt buồn sâu thẳm
Chở khuất cơn mưa tận giang đầu
tình yêu hiện rõ trong mắt nhau
anh có thấy không ngấn lệ sầu
hoen trên mi mắt buồn sâu thẳm
khi mấy thu rồi anh mất tăm
quote:
Em về
Em có về theo nắng xuân không
Ta còn nghe lạnh buốt trong lòng
Hơi ấm em trao dường đã nhạt
Tim ta băng giá, vẫn chờ mong
Em hãy về đây, ta mãi trông
Đêm mộng ngày mơ cuộc tình hồng
Khuya nay sương lạnh ta tựa cửa
Nhìn bóng nhạn qua, ngỡ dáng hồng
Ta thấy em về trong giấc mơ
Mắt huyền rũ nét dưới trăng mờ
Ta nghe như có ai nói khẽ
“anh hứa tặng em mấy vần thơ”
em sẽ về khi nắng xuân lên xua đi lạnh giá đã ngủ quên sưởi ấm lòng anh dù đã nhạt bao nhiêu nhung nhớ vẫn mong chờ em về thật chứ chẳng phải trong mơ thể xác linh hồn từng hơi thở đúng thật em sao anh còn cứ ngỡ bóng nhạn bay qua lúc trăng mờ
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:33:31 bởi Tinhkhgbiengioi >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:33:47 bởi Tinhkhgbiengioi >
Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi
Mắt Nâu
Có những niềm yêu trong mắt nâu
Anh không muốn thấy ngấn lệ sầu
Hoen trên mi mắt buồn sâu thẳm
Chở khuất cơn mưa tận giang đầu
Mắt nâu sầu vuớn bởi vì đâu Lòng anh đã rõ khéo cơ cầu Ai gieo lệ thắm vào mắt biếc Nguyệt cầm bặt tiếng,bến giang đầu!!!!!(*) (*):bài thơ:Đã chết Nghìn Thu Tiếng Nguyệt Cầm của tác giả Tô Nhược Châu [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/6DB51BF8351949A9AD01C2F00198AA79.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 11:26:55 bởi peli >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:34:08 bởi Tinhkhgbiengioi >
Chắc... không người đưa tiễn
Mai tôi đi, chỉ tôi nhòa nước mắt
Chỉ đèn đường vàng đưa tiễn tôi thôi
Và sân ga chắc không khóc bồi hồi
Vì đã biết có ngày tôi trở lại
Mai tôi đi chắc trời không mưa mãi
Vì đâu còn tháng bảy của mùa ngâu
Hàng cây xanh chắc không trổi nhạc sầu
Khi tháng tám vẫn còn là mùa Hạ
Mai tôi đi nếu không người đưa tiễn
Tôi sẽ buồn như chiếc lá cuối thu
Bay vu vơ theo cơn gió giao mùa
Mai tôi đi chắc... không người đưa tiễn T K B G
TIỄN NGƯỜI ĐI
Mai tôi đi trong số người đưa tiễn
Có em không đến lịm xác hồn côi
Hay chỉ là những chiếc lá phai phôi
Rơi lác đác vào góc trời thu nhớ
Mai Tôi đi khi trút tàn hơi thở
Có em về đưa tiễn đến nghĩa trang
Hay chỉ là thổ mộ trắng điêu tàn
Bốn bạch mã đưa tôi về huyệt lạnh
Mai tôi chết vầng khăn tang ai quấn
Có là em hay chỉ để trống không
Hồn tôi lạnh qua cuộc sống thăng trầm
Về với đất vẫn cô đơn trống vắng
langyen
Hi hi hi... chỉ là cảm xúc thơ thôi. Kính bác lời chúc vui ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 00:51:15 bởi langyen >
Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi
Chắc... không người đưa tiễn
Mai tôi đi, chỉ tôi nhòa nước mắt
Chỉ đèn đường vàng đưa tiễn tôi thôi
Và sân ga chắc không khóc bồi hồi
Vì đã biết có ngày tôi trở lại
Mai tôi đi chắc trời không mưa mãi
Vì đâu còn tháng bảy của mùa ngâu
Hàng cây xanh chắc không trổi nhạc sầu
Khi tháng tám vẫn còn là mùa Hạ
Mai tôi đi nếu không người đưa tiễn
Tôi sẽ buồn như chiếc lá cuối thu
Bay vu vơ theo cơn gió giao mùa
Mai tôi đi chắc... không người đưa tiễn
chào Tinhkgbiengioi, bài thơ hay quá...nb biết mình không đủ sức họa mà hồn thơ nó cứ.............................................................................bắt vào
đừng đi ...
mai anh đi chắc trời mưa nhòa nhạt
mưa nghẹn ngào...tháng bảy đã qua đâu
sao không nắm bàn tay người níu lại...
mai anh đi chắc gì anh còn nhớ
nhớ nơi này có đôi mắt trông theo
cao cổ ngóng... người xa ngàn dặm
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 08:52:53 bởi nhabe >
Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi
Chắc... không người đưa tiễn
Mai tôi đi, chỉ tôi nhòa nước mắt
Chỉ đèn đường vàng đưa tiễn tôi thôi
Và sân ga chắc không khóc bồi hồi
Vì đã biết có ngày tôi trở lại
Mai tôi đi chắc trời không mưa mãi
Vì đâu còn tháng bảy của mùa ngâu
Hàng cây xanh chắc không trổi nhạc sầu
Khi tháng tám vẫn còn là mùa Hạ
Mai tôi đi nếu không người đưa tiễn
Tôi sẽ buồn như chiếc lá cuối thu
Bay vu vơ theo cơn gió giao mùa
Mai tôi đi chắc... không người đưa tiễn
Ai bảo anh đi chẳng người đưa tiển?
Dưới đèn vàng có cô Pé trông theo!
Góc ga vắng Pé gạt sầu ly biệt
Sợ anh đau lòng Pé chẳng mè nheo!!!!
Sợ nuớc mắt hay là Pé đi theo
Khỏi đưa tiển,khỏi sợ không người tiển
Đuờng ga dài có trăm nui vạn đèo
Ta cùng đi khỏi cần người đưa tiển!!!
Hi!!!!Anh ghẹo Peli trước nên Pé.....ghẹo lại!!!Chỉ là ghẹo thôi!chứ bài thơ đó của anh hay quá!Pé.......chịu thua không dám.......hihi!!!cảm ơn anh hôm trước ghé nhà còn hoạ lại mấy câu hay nữa!mong đọc nhiều bài thơ hay của anh!!!!
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:34:39 bởi Tinhkhgbiengioi >
Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi
Ngày về
Tôi trở lại trời không còn xanh biếc
Bóng chiều tà trên sông núi vàng hoe
Khi tôi đi rừng núi đã sang hè
Thu vừa đến sao nghe lòng ray rứt
Tôi trở lại, rừng thu còn tức bực
Những khó khăn trăn trở tiễn hạ đi
Tôi nghe như, những ngọn cỏ xanh rì
Còn tâm sự những ngày tôi đi vắng
Tôi trở lại, lòng theo một xác bướm
Vì nhớ thương đã quị ngã bên đường
Hoa đã tàn ở trên đỉnh yêu đương
Cho cánh bướm buông xuôi hồn lưu lạc
lời xin lỗi muộn màng...
xin lỗi người...ngàn lần xin lỗi...
dù biết rằng sẽ chẳng được thứ tha
và biết ta nợ người lời giải thích
biết làm chi... khi lòng không muốn nói...
" có những niềm riêng một đời dấu kín
như riêu như rong đắm trong biển khơi" *
* nhạc Lê Tín Hương - có những niềm riêng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 17:49:51 bởi nhabe >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:35:24 bởi Tinhkhgbiengioi >
Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi
Ngày về
Tôi trở lại trời không còn xanh biếc
Bóng chiều tà trên sông núi vàng hoe
Khi tôi đi rừng núi đã sang hè
Thu vừa đến sao nghe lòng ray rứt
Tôi trở lại, rừng thu còn tức bực
Những khó khăn trăn trở tiễn hạ đi
Tôi nghe như, những ngọn cỏ xanh rì
Còn tâm sự những ngày tôi đi vắng
Tôi trở lại, lòng theo một xác bướm
Vì nhớ thương đã quị ngã bên đường
Hoa đã tàn ở trên đỉnh yêu đương
Cho cánh bướm buông xuôi hồn lưu lạc
ngày về
mừng người trở lại
rừng thu khởi sắc
lá khoe màu
chen nhau vàng xanh đỏ tím
giai điệu thu tràn trên muôn lối
đón người về
rực rỡ một trời thu
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 09:01:52 bởi nhabe >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: