Tình trên mạng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 24 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Lụa trắng 06.08.2010 09:14:31 (permalink)
0
"Ta về đây về theo lối chân mây
Xây lều mộng cạnh bờ sông năm cũ
Ta sẽ đặt tên là lều Tưởng Nhớ
Lấy trang thơ làm cửa ngõ đi vào

Những bài thờ cùng nét bút xanh xao
Ta sẽ dán xung quanh, trên gối nệm
Có bao giờ em nhớ chuyện chúng mình"

 
Ý thơ của bạn đậm đà quá. Cám ơn bạn.
 
 
Nỗi nhớ xanh xao bao năm
Có khi nào hồng lại
Trái tim rêu phong năm ấy
Biết đâu, đã đập lại rồi. 


Tinhkhgbiengioi 06.08.2010 12:46:23 (permalink)
0
,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:36:12 bởi Tinhkhgbiengioi >
Tinhkhgbiengioi 07.08.2010 03:40:17 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:36:28 bởi Tinhkhgbiengioi >
Tinhkhgbiengioi 07.08.2010 04:08:29 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:36:48 bởi Tinhkhgbiengioi >
mong 07.08.2010 16:37:57 (permalink)
0
.................

Đường em đi mình ngỡ đã chia ly
Không anh ạ, vì giận anh em thử
Có thể thật bởi vì anh không giữ
Để tình phôi pha ngày ấy đã trôi xa

Em về đây mắt môi vẫn đậm đà
Ngời lên ánh sao thèm đêm tình sử
Ư.. anh nhỉ môi em đây vẫn giữ
Lời ngọt mềm hương vị thuở yêu nhau

Bờ vai anh xõa tóc rối lần đầu
Ơi ! vững chắc ghì sâu em mộng nhớ

M

hí hí dạ xin phép anh cho mộng đùa tí nha ...hi..hi...
DongSuoiNgot 07.08.2010 17:29:57 (permalink)
0
Hôn hay không hôn...?

Có những vần thơ đẹp như hồn thiên sứ
Chở mộng theo mây cuốn hút linh hồn
Nhưng thi sĩ khoái thơ buồn anh ạ!
Nên mấy lần em hỏi có nên hôn...?

Hôn anh rồi thơ đâu còn buồn nữa
Ai trầm u ai thương tích những nụ hôn?
Có nhiều khi nghe anh ru than thở
Thèm làm sao một giọt đắng xơi lòng!

Thèm làm sao câu đau đớn chờ mong
Như cái thuở xa nhau đêm ngồi khóc
Những ngày tháng theo nhau buồn lăn lốc
Vẳng không gian thơ khóc chuyện tình buồn!

Hồng Quế


mong ơi! ngừ đòi iu ngừ đòi khóc...thử coi anh còn chịu nổi hong nhá...hì hì...
HQ cũng thích đùa chút xin anh và mong không phiền...chúc tất cả vui với thơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 17:31:54 bởi DongSuoiNgot >
Tinhkhgbiengioi 08.08.2010 02:27:26 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:37:10 bởi Tinhkhgbiengioi >
langyen 08.08.2010 02:40:33 (permalink)
0
Chỉ Ghen Thôi


Thật lạ quá, ta đã nói không yêu
Sao hôm nay ta bỗng nhớ rất nhiều
Ghen với gió với cả ánh nắng chiều
Chúng cứ mãi hôn hoài lên mái tóc

Ta không yêu...Ta chỉ biết ghen thôi
Ghen với sương chiều ôm đôi bờ vai
Ghen con đường hôn mãi gót chân ai
Ghen bụi phấn ngự hoài trên môi mắt



Tinhkhongbiengioi



XA XÔI

Với những buổi trường tan rời lớp học
Em ra về chồng giáo án trên tay
Mưa lác đác gió tung tà áo dài
Giũ bụi phấn vẫn bám hoài mái tóc
Giọt mồ hôi lăn trên má gầy khó nhọc
Vầng trán còn đọng nước vất vả cần lao
Nhưng vẫn vui vì thế hệ ngày sau
Gắng bồi đắp cho đầy phần kiến thức
Đêm trở về một mình khuya còn thức
Nào chấm bài chữa lỗi những chỗ sai
Phần đúng thì phải nhanh tay phê khen ngay
Là rất tốt động viên "Em học giỏi"
Dù trắng canh óc nhừ mệt mỏi
Gắng hoàn thành những phần trống chưa xong
Có những lúc thẫn thờ trầm ngâm
Khi tiếng gió đóng sầm khung cửa sổ
Có những lúc soạn bài cho đến sáng
Em gục đầu bên chồng giáo án
Và thẫn thờ viết mãi tên anh
Gió ngoài trời cứ từng đợt lạnh căm
Trong lòng cứ buốt quanh miền ký ức
Từ ngày ta chia xa lời hẹn ước
Cứ mỗi buổi tan trường mình em dạo bước trên lối Thu xưa
...

langyen

( Chỉ theo ý thơ của bác mà xúc tác đấy thôi ! Chứ không có ý gì khác ! Và langyen còn đang là sinh viên trường Y -Dược chứ chưa phải là giáo viên )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 02:33:53 bởi langyen >
Tinhkhgbiengioi 08.08.2010 05:05:43 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:37:33 bởi Tinhkhgbiengioi >
DongSuoiNgot 08.08.2010 18:51:21 (permalink)
0


Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi


Chịu không nổi...hihi
Xin đừng...

Xin đừng hôn, van em đừng hôn vội
Cơn mưa tình sẽ làm tội tim ta
Ngọn gió yêu sẽ quẩn ánh trăng ngà
Rồi ta phải tương tư thêm lần nữa

Xin đừng hôn, van em chớ vội hôn
Không muốn đưa linh hồn vào cõi nhớ
Ta đã đón bao cuộc tình lầm lỡ
Đủ lắm rồi không muốn nhận thêm đâu


Ai dám bảo rằng anh không nói dối
Lầm lỡ hoài nên phải sợ nhe anh
Gói vào tim cất kỷ giấc mộng lành
Nuôi thơ lớn những dòng xanh mơ ước

Em bảo rằng chắc anh đang nói dối
Có một lần không lầm lỡ anh ơi
Có một lần cho trăm năm chưa đủ
Chẳng bao giờ thiếu được ở trong đời

Hồng Quế

Cám ơn TKBG đã ghé trang thơ của HQ. Chúc anh chúa nhật vui...
Tinhkhgbiengioi 09.08.2010 02:25:03 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:37:54 bởi Tinhkhgbiengioi >
Tinhkhgbiengioi 09.08.2010 05:49:17 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:38:11 bởi Tinhkhgbiengioi >
Tinhkhgbiengioi 10.08.2010 00:58:54 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:38:30 bởi Tinhkhgbiengioi >
Tinhkhgbiengioi 10.08.2010 02:08:36 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:38:48 bởi Tinhkhgbiengioi >
Tinhkhgbiengioi 11.08.2010 02:30:58 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:39:05 bởi Tinhkhgbiengioi >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 24 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9