Lặng
Lặng nhìn nhau trao bao yêu thương
Lặng nhìn nhau tuôn trào nỗi nhớ
Anh đi _ nỗi nhớ kết thành thơ
Anh đi rồi bổi hổi lòng em.
ngocphuong_hungbinh Thu Trong Niềm Nhớ
Em có biết trời đang lập tiết thu
Gió rất nhiều và mây cũng rất nhiều
Hoa phượng rã cánh hồng rơi khắp nẻo
Liểu rũ buồn theo khóc bóng hạ đi
Em có biết trong những trang nhật ký
Lời tự tình vội vã của mùa thu
Khi âm u đang về dưới sương mù
Mưa thu nhỏ giọt lòng trên xác lá
Em có biết chiều nay nơi xứ lạ
Trời rất buồn, chắc...đang nhớ về em
Dõi nhìn theo xác lá rải bên thềm
Ta như thấy dáng em nơi ngoài ngõ
Trăng đêm nay hơi buồn nên không tỏ
Có một người vò võ nhớ về em Tinhkhngbiengioi
thu trong niềm nhớ
anh có biết mùa thu cơn gió lốc
xoáy tả tơi những chiếc lá vàng
anh có biết gió mùa thu rất độc
nếu ơ thờ anh ngã bệnh như chơi
anh có biết mùa thu đầy gai góc
sướt tay chân và trầy cả trái tim
hạ đã qua và học trò trở lại trường
sẽ học hỏi điều hay lẽ phải
anh cũng từng là sinh viên đại học
đủ trưởng thành để bước vào đời
đã hấp thụ được những cái đẹp cái hay
nên áp dụng vào cuộc đời anh nhé
thời gian qua rồi cuối thu cũng tới
halloween cho mặt nạ được dùng
anh sẽ thấy con người muôn mặt
và rồi anh cũng sẽ trầm ngâm...
anh sẽ nhớ có mùa thu rất lạ
bởi vì anh đã chứng kiến rất nhiều
đổi thay trong từng phút từng giây
chắc anh sẽ mỉm cười rồi quay bước...
nhabe
----------------------------------------
Lặng
Lặng nhìn nhau trao bao yêu thương
Lặng nhìn nhau tuôn trào nỗi nhớ
Anh đi _ nỗi nhớ kết thành thơ
Anh đi rồi bổi hổi lòng em.
ngocphuong_hungbinh
Thu Trong Niềm Nhớ
Em có biết trời đang lập tiết thu
Gió rất nhiều và mây cũng rất nhiều
Hoa phượng rã cánh hồng rơi khắp nẻo
Liểu rũ buồn theo khóc bóng hạ đi
Em có biết trong những trang nhật ký
Lời tự tình vội vã của mùa thu
Khi âm u đang về dưới sương mù
Mưa thu nhỏ giọt lòng trên xác lá
Em có biết chiều nay nơi xứ lạ
Trời rất buồn, chắc...đang nhớ về em
Dõi nhìn theo xác lá rải bên thềm
Ta như thấy dáng em nơi ngoài ngõ
Trăng đêm nay hơi buồn nên không tỏ
Có một người vò võ nhớ về em Tinhkhngbiengioi
Cô và Chú ngắm Trăng Thu
Thu trong cô hiền và nhu
Lãng mạn mây màu biêng biếc
Chiều buông màn trắng sương mù
Cô Cô duy nhất áo Thu
Ra đường không khẩu trang dù
Mặt nạ kia ai thích (thì) bịt
Cô Cô không thèm...mặt cứ nhu
Chú của cháu già rồi...
đâu phải trẻ nít đâu mà rào đón là chú ngu
Chú của cháu hổng Đại Học mà là Học Đại kiến thức cả lu
Cháu ủng hộ chú...cứ gù* (*kua Cô NP rồi cưới luôn cho ai tức ù)
Chú thích ngắm cảnh mùa Thu
Thì cứ ngắm sợ gì mợ, U (ghen)
Trai tài gái sắc ai cũng thích bu...
Ai có ức - ghen, ghét , thù
Mặc kệ , chú thích Cô nhu
Cô dịu hiền như mùa Thu
Thơ cô hay - Thơ chú hay
Hoạ chung cháu đọc đến ngây
...
&&& [sm=loa.gif][sm=loa.gif][sm=loa.gif] Loa loa loa...ngày mai lúc 10 giờ 30 phút cô NP và chú TKBG cưới, kính mời bà con 2 họ đến dự lễ cưới đông đủ (nói cho tức chơi, chứ Chú có vợ con rồi, và Cô Cô cũng có chồng con rồi - 2 gia đình đều hạnh phúc)
[sm=z_harhar1.gif]
@ Hic...cháu bận việc nữa rồi !
Cháu xin phép bye ạ ! Khi xong việc cháu sẽ vào đọc thơ cô NP và chú TKBG nha !
### Hoạ thơ vui cùng thi hữu không hoạ, tự dưng nhảy vào quậy tưng và nói nhảm nhí vậy bà vú em! lớn đầu nhiều chuyện! vô duyên ! [sm=ruri.gif]
Mọi người hoạ thơ rất duyên
Chỉ mình bà vú hoạ thơ chỉ trích nói điên nói khùng
Bà vú nói Cô NP mặt nạ nhiều tùm lùm
Thu là Cô Cô NP trung thực vô cùng
Bà vú dèm xiểm Cô Cô...
Con cung tay lạy bà !
Để cho Cô Cô con yên ổn vui thơ ca 1 chút xíu nha
Hic...tội nghiệp Cô Cô con lắm mà
vì Cô Cô con rất hiền ạ...
Hic...
Lạy bà vú em ạ ạ ạ !
Lạy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 10:38:43 bởi yen_99888 >