Ðời tôi em hỏi làm chi ?
Ðời tôi em hỏi làm chi ?
Ðời tôi như chiếc thuyền đi không người
Sóng trần muôn lớp ngược xuôi
Ðã vắng cái bến lại dài cái sông !
(thơ xưa không nhớ tác giả) Ai mà han hỏi làm chi !
Kẻ đi tam bản người đi ghe chài
Sông êm biển động hai nơi
Phần ai nấy khổ nấy vui riêng mình !
LCR
Dzô tình thiệt zõ...dzô tình
Đời ai nấy bận...hỏi mình mần chi
Ấm êm thì lại thầm thì
Như trời giông bão..bỏ đi 1 mình..
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Dzô tình thiệt zõ...dzô tình
Đời ai nấy bận...hỏi mình mần chi
Ấm êm thì lại thầm thì
Như trời giông bão..bỏ đi 1 mình..
Có xưa thời cũng có nay
Xưa trong giông bão phải đi một mình
Bi giờ có thể sống nhàn
Vui chơi thả cửa không cần đẻ con !
Bởi vì bác chẳng còn son
Thôi thì bác cứ để đám trẻ tụi con đẻ...dùm
Đời "LCR" ai thèm hỏi làm chi
Đời xa mù tít, tả tơi rượu vào
LCR giờ đã xanh xao
Hỏi làm chi nữa thêm vào nhọc thân hehe
Trích đoạn: tulipdenus
LCR giờ đã xanh xao
Hỏi làm chi nữa thêm vào nhọc thân hehe
Lá xanh còn có kẻ xanh hơn
Bởi bị vợ chằn bắt nhịn ăn
Bụng trống niêu không nhìn xót ruột
Cám treo heo đói khổ chi bằng !
Trích đoạn: lá chờ rơi
Ðời tôi em hỏi làm chi ?
Đời tôi em hỏi làm chi
Sao em không chịu hỏi đi còn chờ gì
Lỡ mà chiếc lá rơi đi
Đến khi em hỏi làm chi đã muộn rồi
Trích đoạn: maiyeuem
Đến khi em hỏi làm chi đã muộn rồi
muộn màng có vẫn hơn không
còn hơn chẳng có chổng mông kêu trời.
muộn màng có vẫn hơn không
còn hơn chẳng có chổng mông kêu trời.
Kêu trời xa lắm ỗng chẳng có nghe:
Thà rằng không có vẫn chổng mông
có mà muộn qúa cũng chẳng chổng nổi mông lên trời
Trích đoạn: maiyeuem
muộn màng có vẫn hơn không
còn hơn chẳng có chổng mông kêu trời.
Kêu trời xa lắm ỗng chẳng có nghe:
Thà rằng không có vẫn chổng mông
có mà muộn qúa cũng chẳng chổng nổi mông lên trời
Chổng mông mỏi lắm ai ơi
Mà chổng cao quá mười tôi cũng giơ tay hàng
Thà rằng để đấy muộn màng......
làm gì Thanh có muôn màng mà chổng mông
Một mình Thanh tự chổng mông
Chổng qua chổng lại cái mông chẳng lên trời
Hình như Thanh chẳng có mông
lấy gì mà chổng cái mông lên trời
Không nên trời thì rơi xuống đất
Không xuống đất thì cất vào kho
Khi nào có bạn...có bò ( bồ)
Tớ đeo vào ắt đẹp to nhất làng
Cần gì chổng dọc chổng ngang
Chổng lên chổng xuống lại càng...mất công.
Trích đoạn: maiyeuem
Hình như Thanh chẳng có mông
lấy gì mà chổng cái mông lên trời
Ví dầu mình chẳng có mông
Than trời thì chổng cái "không" lên trời
Nghe than trời cũng nực cười
Trớ trêu sao lại có người không mông !
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: maiyeuem
Hình như Thanh chẳng có mông
lấy gì mà chổng cái mông lên trời
Ví dầu mình chẳng có mông
Than trời thì chổng cái "không" lên trời
Nghe than trời cũng nực cười
Trớ trêu sao lại có người không mông !
Nực cười thật quá nực cười
Trên đời sao có loại người không mông?
Vậy khi ngủ chắc nằm cong?
Khi "buồn" chắc phải long đong suốt đời
Mới hay trăm sự tại trời
Nghe mà thương xót Thanh người bạn tôi!!!hix hix
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: