Duyên tôi em hỏi làm chi ?
Duyên tôi em hỏi làm chi ?
Mây nằm trái hướng gió đi sai chiều
Nước bèo nào được bao nhiêu
Tuy giàu gặp gỡ nhưng nghèo yêu đương !
(thơ xưa không nhớ tác giả) Duyên ai ai hỏi làm chi !
Duyên ai nấy gặp ruộng ai nấy cày
Trâu già chẳng nệ dao phai
Vui khi có bạn cười khi một mình !
LCR
Duyên anh tui hỏi chỉ đùa chơi,
Không nợ nần chi, nghiệp đã rồi,
Vợ anh dữ lắm coi chừng nhé,
Chớ có ham vui hại cả đời.
Hihihiii
chào bạn thân,
hại cả đời là hại thế nao ?
cắt đi bả chẳng nỡ lòng nào
cũng không cho mượn không cho mướn
nên phải lòng thòng cột dẩn theo !
Trùi hai người đang nói gì rứa...
Duyên trời ai nhận ai cho
Hỏi làm chi hỡi như đò wa sông
Bìm bìm giăng mấy chậu hồng
Ai mà đánh rớt bỏ ko..lzụm dzìa..
Bởi tại anh ham số đèo bồng,
Nên đeo của nợ than không xong,
Anh ơi thủa trước công công đó,
Chỉ muốn danh thơm kiến bệ rồng.
Hihihiiiiiiiii
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Duyên trời ai nhận ai cho
...
Ai mà đánh rớt bỏ ko..lzụm dzìa..
Còn duyên phải đón phải đưa
Hết duyên ngủ sớm dậy trưa cóc cần
Của nào bắt được hư không ?
Thì cho Hợp-Phố đang mong châu về !
Trích đoạn: tudu
Bởi tại anh ham số đèo bồng,
...
Anh ơi thủa trước công công đó,
Chỉ muốn danh thơm kiến bệ rồng.
Cái gì mà lại đèo bòng ?
Công công rồi lại bệ rồng vấn vương ?
Cái nầy bí mật vô phương
Cảm phiền bật mí chỉ đường chút coi !
Thơ hay wa' xá.......
Trích đoạn: depchai
Ðiệu kèn biếc quay cuồng
...
Ðầu xanh lận đận cùng xót thương
Ðiệu kèn giục giả sống đi thôi
Thượng Ðế cho ta một kiếp người
Hãy sống sao cho đời đáng sống
Nhớ chi canh bạc giữa sòng đời !
Cái ni coi cũng ngộ,
Chỉ vì ta chờ độ,
Đâu tham thấu chi tình,
Em ơi ta vừa "ngộ" !
Còn duyên tất kẻ đón đưa
Lỡ mà nhiều wa' biết..cua anh nào
Nên đành đi lzụm xem sao
Còn duyên còn kẻ đón rào..hả anh.......hihi lemon question ghê á.......
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Còn duyên tất kẻ đón đưa
Lỡ mà nhiều wa' biết..cua anh nào
Nên đành đi lzụm xem sao
Còn duyên còn kẻ đón rào..hả anh.......hihi lemon question ghê á.......
Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp sao mà lụm ngang ?
Của riêng làm dấu rõ ràng
Của chàng xin trả lại nàng làm ơn !
Trích đoạn: tudu
Cái ni coi cũng ngộ,
ngộ thời cũng có lắm nhà
một là giác ngộ hai là ngộ điên
ngộ là gặp gỡ liên miên
cái chi ngộ quá cho xin để dành !
Duyên anh em hỏi để làm chi
Chỉ thêm đau đớn chí giang hồ
Con vợ mang danh là cọp dữ
Con anh nheo nhóc 1 bầy thôi
Trích đoạn: lá chờ rơi
Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp sao mà lụm ngang ?
Của riêng làm dấu rõ ràng
Của chàng xin trả lại nàng làm ơn !
Ruộng thì có đắp có be
Chỉ chờ người rớt duyên tôi chụp về
Của riêng tôi dấu thật chặt
Của chàng tôi chặn giữa đường lấy luôn.
hihii....đang tập tành làm thơ.....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: