Tình Không Biên Giới
Vườn Thương Nhớ
Trong vườn thương nhớ, có người đứng đợi
Khóe mắt buồn, khơi những giọt sầu rơi
Để sương khuya phủ ướt đẫm bờ vai
Giơ tay gầy, vuốt lên làn tóc rối.
Trong vườn xa cách, cũng người đó đợi
Dõi mắt hoài trên ngọn cỏ, buốn thiu
Để chiều tàn, về trong cõi đìu hiu
Hồn lạc lõng, thả theo dòng thương nhớ
7 tháng 6/2010
Tự Hỏi
Người hỏi tôi: không về thăm người nữa?
Tôi hỏi lòng, nên nối lại tình xưa?
Hạnh phúc không? khi đã có dối lừa.
Về hay ở, còn có gì khác biệt?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87957/59F8FDB0795245A59757882538E434B7.jpg[/image]
Cho cuộc tình sắp cũ
Tôi và em với cuộc tình sắp cũ
Sắp đi vào trong cõi mộng thiên thu
Tại vì tôi, hay lỗi ở tại em
Không nối lại, ôi cả hai quá vụng.
Tiếc chi đây một cuộc tình sắp cũ
Để mặc cho sương gió phủ tình ta
Ngày qua ngày nắng cho bạc đời hoa
Đêm hết đêm, tôi già trong thương nhớ.
Tiễn Biệt
Đêm tiễn biệt nhau, quanh đời chợt tối
Hàng cây già xao xạc lá sầu rơi
Con phố nhỏ rung từng hồi nhung nhớ
Dưới đèn đường hiu hắt bóng người đi
Chờ
Ta chờ em từ mùa thu năm trước
Đến thu này vẫn vắng bóng em sang
Ghế công viên đã ngập xác lá vàng
Em không đến hay em chưa muốn đến
Nếu như sẽ có một ngày em đến
Suốt mùa thu lá vẫn ở trên cành
Rồi sang đông màu lá vẫn là xanh
Mùa chia cách sẽ là mùa hò hẹn
[color=#000066 size=4]
Anh còn có gì cho em
Anh còn có gì cho em
Ngoài trái tim đã một lần say đắm
Đã một lần yêu em những ngày xanh
Ngoài xác thân đã ngã màu vàng úa
Đã ngã màu héo hắt của thu sầu
Anh còn có gì cho em
Những mùa xuân em lấy mất đi rồi
Lá mùa hè mang theo nét tàn phai
Cây mùa thu vương nỗi buốn tê tái
Ngọn gió đông sầu theo bóng người đi
Anh còn gì cho em, nửa cuộc đời còn lại
Những nụ cười đánh mất từ lâu
Những nụ hôn phai nhạt sắc màu
Và âm hưởng cũng lịm theo năm tháng
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2012 01:33:10 bởi khucniemtu >
post nhằm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:22:41 bởi halethuong >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: