Gọi bạn
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
buivhai 08.06.2010 20:56:37 (permalink)
0
Gọi bạn
 
Luật bằng vần bằng
 
Khoe tài, hoặc để thấy vui đây ?. 1 B B T T T B B (V)    
Chọn một trong hai, lấy mặt nào ?. 2. T T B B T T B (V)  
Đấy nói đây, thì đây chửi đấy. 3. T T B B B T T       
Anh trêu chị, tức chị lườm anh. 4. B B T T T B B (V) 
Ong dù chích nọc, rơi ngòi chết. 5. B B T T B B T      
Kiến vẫn đâm kim, đứt đít nằm. 6. T T B B T T B (V)
Nóng giận hay là vui vẻ chút ?. 7. T T B B B T T      
Khoe tài hoặc để thấy vui đây ?. 8. B B T T T B B (V)
 
Ý mình khi viết bài này là: Nếu chúng ta cứ châm chích nhau thì giống như con kiến, đã nhìn thấy con ong vì chích người mà gãy ngòi chết, con kiến vẫn không rút kinh nhiệm, còn cố đốt người mà để hại đến mình vậy ! Các bạn chọn đường nào đây ? Vui vẻ nhé ? .. hi hi ..
Thân !
 
#1
    Huyền Băng 08.06.2010 21:32:27 (permalink)
    0

    Sợ thơ
     
    Tặng các bạn đang tranh luận về thơ.
    Bùi Hải
     
    Luật trắc vần bằng
     
    Bất chợt khi nào nghĩ tới thơ. 1. T T B B T T B (V)    
    Mình đang sảng khoái bỗng lơ ngơ. 2. B B T T T B B (V)   
    Reo vần chẳng được, đau đầu bạn. 3. B B T T B B T            
    Giữ luật không tròn, nhức óc tôi. 4. T T B B T T B (V)  
    Nước nước trà trà, trà nước nước. 5. T T B B B T T         
    Ngồi ngồi đứng đứng, đứng ngồi ngồi. 6. B B T T T B B (V)  
    Ôi thôi tớ sợ, mai này chịu. 7. B B T T B B T        
    Viết nốt bài đây, cạch tới già. 8. T T B B T T B (V)  
     
    Bí thơ
        
    Buổi tối buồn sao, lại nhớ thơ. 1. T T B B T T B (V)     
    Lơ ngơ tớ ngoảnh, kiếm đôi vần. 2. B B T T T B B (V)   
    Trăng sao lấp lánh, đầu u tối. 3. B B T T B B T            
    Lửa nước lung linh óc mịt mùng. 4. T T B B T T B (V)    
    Cảnh đẹp xưa thường, hồn thấy thú. 5. T T B B B T T               
    Tranh vui hiện chợt, xác nghe nhàm. .6. B B T T T B B (V)   
    Vì sao lại thế ? ôi ! không hiểu !. 7. B B T T B B T       
    Chắc bởi đang buồn, mới bí thơ. 8. T T B B T T B (V)  
     
    Chiều quê
     
    Luật bằng vần bằng
    Hoàng hôn khói tỏa, nắng hơi nhòa. 1 B B T T T B B (V)    
    Phía cuối đường xa, bóng Nghé về. 2. T T B B T T B (V)  
    Mấy cụ nông dân, cân vạ lúa.  3. T T B B B T T       
    Dăm chàng tráng sĩ, múa cây đao. 4. B B T T T B B (V) 
    Gà con lạc mẹ, lơ ngơ ngó. 5. B B T T B B T      
    Én nhỏ xa bầy, bỡ ngỡ bay. 6. T T B B T T B (V)
    Chốc chốc quanh thôn trông chợt vắng. 7. T T B B B T T      
    Nhà tranh mấy mái đã lên đèn. 8. B B T T T B B (V) 
     

     
    Chào bạn buivhai,
     
    Như HB đã thông báo với bạn cũng như đã lưu ý trong chủ đề "Việc mở chủ đề mới" ở đầu diễn đàn thơ sáng tác, những bài đăng như "gọi bạn, sợ thơ" của bạn , bạn nên đăng trong một chủ đề thôi, bài nào đăng sau thì dùng chức năng trả lời để đăng tiếp.
     
    Lý do HB đã giải thích rất rõ trong phần "bạn muốn tham gia vườn thơ..."
     
    Do đó HB copy bài của bạn vào chung đây và xóa bớt một chủ đề.
     
    Chúc bạn sớm làm quen với cách đăng bài ở trang thơ sáng tác bạn nhé!
     
    Chúc vui,
    HB


    #2
      buivhai 09.06.2010 08:33:00 (permalink)
      0
      Gửi Khiêm

      Mạo muội đôi lời với bác Khiêm
      Thành tâm thẳng thắn chứ không tiêm
      Yêu thơ chớ kể sai hay đúng
      Reo vần mong để thấy vui thôi
      Có ý thì nên mua đủ lễ
      Khồng đồ sao đặng có nhau đây
      Cảm nhận được thì xin hưởng ứng
      Còn không bỏ đó ngó sang bên
      #3
        buivhai 09.06.2010 15:57:58 (permalink)
        0
        Chửi thơ.
         
        Mẹ cha sư bố cái thằng thơ
        Mày không phải dễ, khiến tao ngơ
        Bơ phờ mình Hạc, khi nghĩ tới
        Dộc dạc thân Cò, lúc muốn chơi
        Chưa quen đã chực đâm vào đó
        Biết rồi chẳng muốn rút ra đâu.
        Tuy là làm lắm thì thêm mệt.
        Tao mê mày quá, cái thằng thơ !
         
        #4
          HRPT 09.06.2010 17:10:29 (permalink)
          0
          CHIA SẺ

          Nàng gọi "chàng thơ" trong giấc mơ
          Chàng nghe tim đỏ hồng vần tơ
          Chuốt trau ý tứ luật niêm đối
          Sáng rạng trông xa vần Ẻm chờ
          Đêm đến mơ gần câu Ảnh nhớ
          Để cùng xướng hoạ tí vu vơ
          Vui buồn chia sẻ vườn thơ mở
          Chốn ảo bâng khuâng chút thẫn thờ...

          HRPT

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/468544F8696C4678A249B23E2C223B17.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 19:10:33 bởi HRPT >
          Attached Image(s)
          #5
            buivhai 11.06.2010 08:50:54 (permalink)
            0
            Tự sự
             
            Mình thì vốn chẳng biết làm thơ
            Văn chương lại chỉ viết lơ ngơ
            Lỡ yêu mới phải đâm đầu vậy
            Trót dại nên đành dỡ dối ra.
            Coi hoài không tỏ, ghi nhầm luật
            Học mãi chửa xong, viết Lệch vần
            Thôi quăng thứ ấy, người không mệt
            Thương thì các bạn ghé đây chơi.
             
             
            Bỏ Luật
             
            Cố buộc làm chi, cái luật lề
            Muốn lên, muốn xuống, tự ta, hề !
            Ôm đùm vác nặng chi cho vất
            Buông chài bỏ lưới đó nên vui.
            Anh hùng làm việc không gò bó
            Tiểu nhân nằm ngủ cũng so đo
            Xưa nay thế sự thường như vậy
            Trói mình đâu có phải là hay.
             
            #6
              buivhai 11.06.2010 09:30:54 (permalink)
              0
              Thú thơ
               
              Thật lạ làm sao cái thú thơ
              Làm cho tớ cứ ngẩn rồi ngơ.
              Cơm thì chẳng chén, nghiêng ra chiếu.
              Nước cũng không tu, ngửa giữa bàn
              Khi không muốn, tự nhiên thấy tới
              Lúc đang cần, đợi mãi chẳng ra
              Bỏ thì không được, vương thì tội
              Lạ quá đi mà, cái thú thơ.
               
              Gửi Thảo Nhi
               
              Dạ khúc mình vừa đọc sáng nay
              Ý thơ của bạn thật là hay
              Phong trần lạc bước miền xa xứ
              Lãng tử dừng chân nơi suối trăng
              Xét về niêm luật, thời không thật                                                             
              Coi mặt tâm hồn, yêu thiết tha
              Giống như mình viết bài đây vậy.
              Hoan nghênh bạn đã đến với ta.
               
              Giũ Hận
               
              Giữ hận trong lòng mãi ích chi.
              Càng mê, càng tội, càng sân si.
              Được mất như là cơn gió thoảng
              Hơn thua có phải vạt sương mờ ?
              Mừng giận bởi tâm đang động đó.
              Vui khổ do lòng đã quấy thôi.
              Cuộc sống trăm năm, coi thoáng chốc !
              Giũ hận, khi nào mới biết đây ?
               
               
              #7
                buivhai 11.06.2010 09:48:03 (permalink)
                0
                Nhái (Gửi Lãng Tử Lang Thang)

                Ếch nhái gì đâu, đến chốn đây
                Mà không hỏi tớ đã kêu: ây ! (ây không phải tiếng Nhái kêu mà tiếng tớ đuổi Nhái).
                Chân đạp ào ào trong bóng tối
                Mồm kêu oạp oạp giữa đem đen
                Có giỏi ban ngày ra chỗ ấy
                Đủ tài trời sáng đến nơi đây
                Tao thò tay bắt, tao làm thịt
                Khỏi phiền giấu mặt cứ kêu ran.
                 
                 
                Băn khoăn (Gửi Lãng Tử Lang Thang)
                 
                Băn khoăn cho lắm, nặng người đi
                Thương thì mình giải thích cho ni
                Nước trong từ suối nguồn  tuôn chảy
                Rãnh đục bên vườn trái rỉ ra
                Phía chẳng vấn vương mùi trần tục
                Bên còn nè nặc nỗi sân si
                Thôi bi cho lắm thì đau lắm
                Vứt mẹ buồn đi, há miệng cười !
                 
                Tự do
                 
                Tự do nào phải dựa vào thơ !
                Mà ta phải luyện ở trong cơ
                Nhất trần bất nhiễm không vương lụy
                Vạn tục xa lìa chẳng mắc bi
                Tự nhiên thường chuyển sinh muôn pháp
                Ái dục tiêu trừ diệt hết si
                Mong nhiều mệt lắm, chi cho khổ
                Một chữ không thôi, đã đủ đầy !
                 
                 
                Gửi anh Tử Tú Cát
                 
                Thiền sư thì chẳng phải thiền sư
                Tốt đời đâu phải truyện riêng tư
                Mong người hiểu chọn, xa bao nạn
                Muốn chúng thông xong, tránh mọi phiền
                Niết bàn đâu có tiên ban tặng
                An vui nào phải phật cho mình
                Thích gì làm nấy không câu nệ
                Miễn phải yên  lòng với chính ta !
                 
                Tặng lonely Light
                 
                Thơ  đạo thơ thiền, tức cái chi ?
                Tình cảm yêu thương nghĩa là gì ?
                Trăm năm duyên thắm còn không chọn !
                Một chốc vui này chắc đã phai ?
                Trí tuệ có chi là đáng kính ?
                Ngu đần đâu có phải cần thương ?
                Không không sắc sắc, không không sắc
                Thơ đạo thơ thiền, tức cái chi?
                 
                Mặt người
                 
                Đẹp xấu gì đâu, cái mặt người
                Lúc cau, lúc giận, lúc tươi cười.
                Xinh thì lừa lọc, xa rời đức
                Xấu lại chân thành, giữ chắc trung
                Gian tham cũng bộ như hiền lắm
                Giữ tợn coi lòng thấy tốt thay.
                Đẹp, ừ thì đẹp, suy về gốc
                Mặt người chỉ những thịt và da !
                 
                #8
                  HRPT 11.06.2010 13:30:06 (permalink)
                  0
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 10:36:08 bởi HRPT >
                  #9
                    so nang 11.06.2010 16:37:14 (permalink)
                    0
                    Thơ tui bị ung thư
                     
                    Trời đất thơ tui sắp chết ư?
                    Cái ông bác sĩ nói ung thư
                    Dây vần chướng khí bành ra bự
                    Khúc tứ sình hơi nở bét hư
                    Bát cú hôi rình  như mỏ thử
                    Thất ngôn cứng ngắt tựa đầu lư
                    Dù nơi đường phố thơ đầy ứ
                    Len lén quăng vào chắc chẳng dư
                     
                    Cosiaus
                     
                    Thơ cà tửng


                    Nhờ Huynh bắt mạch cho thuoc trị dùm
                    Cém en
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 20:52:56 bởi so nang >
                    #10
                      buivhai 19.06.2010 01:14:50 (permalink)
                      0
                      Tặng Lãng tử lang thang
                       
                      Hiểu nhau là chính ở trên đời
                      Cần chi giáp mặt mới nên lời.
                      Thi nhân phiêu dạt, đâu là bến ?
                      Lãng tử lang thang, đấy chẳng bờ !
                      Hổ cuộn non xanh, chiều phủ nắng
                      Rồng vờn mây trắng, sáng phơi sương
                      Dọc ngang, ngang dọc trong trời đất
                      Hội ngộ khi nào, nhấc chén vui !      
                       
                      Gửi lonely Light
                       
                      Chia tay là phải tạm xa rồi
                      Vì thân hiện tại đã rối bời
                      Cũng định online cho đỡ nhớ
                      Nhưng cần giải quyết kẻo người mong
                      Phía chực lần lừa, thêm ít bữa
                      Bên nào chờ đợi, dẫu đôi hôm
                      Thôi đành chọn một, còn buông một
                      Mai này xong việc lại cùng vui !
                       
                      Tặng Hương Nhu
                       
                      Tặng quà thì chẳng có gì đâu.
                      Bạn cốt hiểu nhau ở tấm lòng !
                      Thơ ra dào dạt, nào ai luyến ?
                      Hương tỏa âm thầm, đó mới lưu !
                      Nhu cầu đơn giản, ngày đôi bữa.
                      Mong ước nhỏ nhoi, tháng chục lần.
                      Vui say cuộc sống: trời, trăng, nước
                      Vẻ mặt thời luôn thấy rạng ngời.
                       
                      #11
                        buivhai 19.06.2010 01:36:06 (permalink)
                        0
                        Cảm ơn anh Nguyễn Thế Duyên
                         
                        Vô vàn cảm tạ bác Thế Duyên !
                        Và xin ghi nhớ lời đã khuyên
                        Phen này rối gỡ, nhờ công bác
                        Lúc nữa cháo gà, đền ơn trên
                        Muốn học nhưng không sao làm được
                        Chưa thành bởi chẳng hiểu mà nên
                        Vấn đề là vậy, em không tỏ !
                        Tốt nhất trên đời, bác Thế Duyên !
                         
                        Ngày vui
                         
                        Hôm nay quả thật rất là vui
                        Đó là vì bạn chúc cho tui
                        Chú Hải băn khăn, đau nát óc.
                        Bác Duyên giải tỏa, mừng la: ui !
                        Cứ tưởng chia xa, không rõ tính
                        Nào hay rụng trái, sẽ thơm mùi
                        Quanh ta bao bạn, ôi ! quà quý !
                        Hôm nay quả thật rất là vui !
                         
                        Xin lôĩ Khiêm
                         
                        Thủ thỉ đôi lời với bác Khiêm
                        Trước thì tôi tưởng bác hay tiêm
                        Văn thơ muốn thạo, ôi là khó
                        Reo vần chẳng biết cứ mong kiêm
                        Tốt ý nào hay, oan lại chuốc
                        Thành tâm mà phải, ức mang thêm
                        Nay tôi nghĩ tội tôi thời lớn.
                        Bỏ quá, tôi mừng, nghe bác Khiêm.
                         
                        World Cup Nam Phi
                         
                        Hè này có cúp ở Nam Phi
                        Thế giới mong chờ ngóng bóng đi
                        Việc cũng lề mề, ôi mấy lúc
                        Thân thì dộc dạc, ấy đôi khi
                        Oai phong xuất chúng là Guây Nớ
                        Nghệ thuật siêu phàm có Mét Si
                        Tối thức thâu đêm xem bóng đá
                        Ngày thì ngủ mệt trước ti vi.
                         

                        Khóa
                         
                        Chỉ là một chiếc chìa khóa thôi
                        Mà sao tớ thấy cũng kỳ khôi
                        Nắm được trong tay thì chẳng quý
                        Sờ mà không thấy sẽ kêu: ôi !
                        Tý síu ai hay từng thử lửa
                        Thô kệch đâu ngờ đã qua tôi
                        Lặng lẽ theo bên mình năm tháng
                        Vẫn chỉ chìa khóa nhỏ mà thôi !
                         
                        Cà phê
                         
                        Nhỏ bé thôi mà, cốc cà phê
                        Nào ngờ bỗng khiến tớ đê mê
                        Vừa đen lại xấu, sao say quá
                        Đã đục còn mờ, vẫn muốn ghê
                        Có nó thức đêm, đầu vẫn tỉnh
                        Không mày ngủ muộn, óc sẽ tê
                        Bao nhiêu việc lớn nhờ mi đó
                        Nhỏ bé thôi mà, cốc cà phê.
                         
                        Trà
                         
                        Thường khi có khách đến chơi nhà
                        Tôi sẽ mời họ một ấm trà
                        Đổ vào sủi bọt, kêu lên: nóng !
                        Rót ra tăm nổi, uống cái: khà !
                        Đánh cờ giữ tách, môi la khoái
                        Bàn chuyện nâng ly, miệng cứ à.
                        Tình người thắt chặt thêm nhờ nó
                        Thiếu làm sao được, cái ấm trà
                         
                        #12
                          buivhai 19.06.2010 20:15:01 (permalink)
                          0
                          Bàn cờ
                           
                          Bàn hình chữ nhật, kẻ ô vuông
                          Quân bó theo hàng, tớ thấy thương
                          Vô ích nào hay, vua xếp xó
                          Hữu dụng đâu ngờ, tốt sang sông
                          Ngựa xe đánh giặc, thân không tiếc
                          Tịnh sĩ vệ cung, xác chẳng màng
                          Cuộc đời cũng giống như cờ vậy
                          Lừa lọc, tương tàn, ai biết không ?
                           
                           
                          Trái banh
                           
                          Có cái gì kia ? ngó tròn vo.
                          Lăn vòng, soay, nhảy, thấy mà lo
                          Tưng tưng, nẩy nảy, khi vào lưới
                          Nổi nổi, bềnh bềnh, lúc xuống ao
                          Sợ quá đi thôi, ghê chết được !
                          Lỡ mà quái vật  đấy thì  sao ?
                          Ấy ! đừng có run, nghe các bạn.
                          Trái banh của tớ nó hình o.
                           
                           
                          Con Ốc sên
                           
                          Chậm rãi lê đi buổi sớm ngày
                          Con gì trông nó lạ chưa này ?
                          Ngoài cứng tựa như xương anh đấy
                          Trong mềm giống hệt lưỡi em đây
                          Đụng nhưng chẳng chạy, sao gan thế ?
                          Sờ mà không cắn, rõ là may !
                          Mũi mồm tai lưỡi đâu chưa thấy.
                          Chẳng biết con gì ? thôi kệ thây !
                           
                           
                          Muối ăn
                           
                          Tớ đây mẹ biển sinh ra
                          Cha tớ là nắng, khắp nơi trải vàng
                          Thân dù hạt nhỏ không màng
                          Chăm chăm giúp bạn miệng ngon vui lòng.
                          #13
                            buivhai 20.06.2010 22:06:07 (permalink)
                            0
                            Chiếc đò
                             
                            Chiếc đò lơ lửng ở bên sông
                            Đón đưa bao khách lúc chiều đông
                            Gió thổi hiu hiu, mưa lác đác
                            Mây trôi man mác, nước mênh mông
                            Lảo đảo chống chèo, bên kia soáy
                            Run rẩy đẩy lái, chỗ này nông
                            Ơi bao nhiêu đó từng qua độ
                            Sang rồi còn nhớ chiếc đò không ?
                             
                            Mâm cơm
                             
                            Bày biện làm chi, rõ rối nè
                            Thích thì chỉ việc sắp lên hè
                            Bát kia bạn không cần tương ớt
                            Đĩa này ta phải tưới dầu mè
                            Thanh niên canh nóng, không nên vội
                            Em bé rau xanh, chớ có nhè
                            Cao lương mỹ vị chi cho ngán
                            Cơm nước xong rồi làm ấm chè
                             
                            Gửi netmucbuon
                             
                            Chớ nên hỏi vì sao yêu trường lớp
                            Bởi tiếng lòng đâu phải nói là ra
                            Chỉ biết rằng nơi ấy tuổi thơ qua
                            Và để lại bao tình thương sâu nặng

                            Thời gian ơi ! thấm thoát đã nhanh trôi
                            Giờ đò mục, vẫn đưa hoài khách nhỏ.
                            Bao khuôn mặt còn ngây thơ, hây đỏ
                            Rạng ngời lên mỗi lúc bước qua đò

                            Khách qua rồi, đò vẫn ở bên sông
                            Và dõi theo bước chân từng khách lạ
                            Đò dẫu mục, người trở đò dẫu mệt
                            Còn vui khi bao khách nhỏ qua đò.
                            #14
                              buivhai 21.06.2010 22:20:03 (permalink)
                              0
                              Nhật ký
                               
                              Chỉ là một cuốn sổ cầm tay
                              Mà bao tâm sự, mấy ai hay
                              Ra ngoài giữ ý, ngôn dè dặt
                              Về nhà chẳng ngại, viết mê say      
                              Giấy trắng vài trang, gì thế được ?
                              Mực tím đôi dòng, lấy chi thay
                              Nỗi niềm, suy tưởng, ghi vào đó.
                              Chỉ cần một cuốn sổ cầm tay.
                               
                              Lá thư
                               
                              Bốn góc thì vuông, thân giấy mỏng
                              Viết chữ đôi dòng nhét vào trong
                              Thêm con tem dán đè lên góc
                              Mang ra bưu điện gửi người mong
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9