Dấu chấm cảm
Nganbi 14.06.2010 01:28:45 (permalink)
Bên đời xuất hiện thêm dấu hỏi
Không giải được, sao không chịu bỏ qua?
Bước tiếp đi! Trên con đường đã chọn,
Vẫn trốn chạy mải miết - không sợ lạc bước sao?

Dẫu vẫn biết như vậy thật đớn đau
Vẫn cố gắng thật nhiều, để... chạy thật xa!
Thì nơi đó, con tim, còn bỏ sót
Để ta biết mình đã thất bại rồi!

Làm sao em biết: Con tim em thật hèn nhát yếu đuối?
Là khi đã cố gắng thật nhiều nó vẫn chẳng đứng lên.
Tự thấy ghét chính mình, khi không sống thật với con tim!
Nhưng... Em phải làm sao???

- Tại sao miệng cười, con tim lại thổn thức?
Sao lại khóc? Khóc cho ai? Khóc cho cái gì?
- Vì đau khổ? Khóc cho ta? Cho số phận ư?
- Nếu như vậy thì đừng khóc nữa!

Hãy cứ sống như con tim mình muốn,
Trải ngọn lửa hồng trên khắp lối đi,
Bằng tình yêu và dấu chấm cảm!
Đừng dùng dấu chấm hỏi!

Vì ta biết rằng con tim đã chiến thắng
Khi yêu người bằng cả trái tim.
Ta sẽ yêu người theo cách của con tim!
Bởi như vậy là ta còn sự sống!

!!!
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9