Ánh trăng sợ tình yêu!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 126 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 16.06.2003 17:05:48 (permalink)
0
[embed]
Rồi một ngày em biết làm thơ
Em biết tả những điều ko thật
Em viết lên những điều " bí" mật
Tự trong hồn chẳng dám gửi người dưng
Lối em qua cỏ cứ ngập ngừng
Gió mang đến những hương thơm rất lạ
Thôi anh nhé ta là người xa lạ
Có gặp nhau rồi cũng chỉ cách xa
Bao nhiêu tình ý mượt mà
Cũng xin gác lại và mình lãng quên
Một ngày ko có trăng lên
Một ngày ko có bốn bên mịt mù
Bao trùm một cõi âm u
Bao trùm một cõi trăng thu vắng rồi:(
[/embed]
< Edited by: BĂNG NGUYỆT -- 6/18/2003 11:33:48 PM >
#1
    LMD 18.06.2003 22:30:30 (permalink)
    0
    #2
      BĂNG NGUYỆT 30.06.2003 14:47:18 (permalink)
      0
      MĐ sao vậy

      Khách thơ tìm đến vườn thơ
      Ra về để lại ngẩn ngơ mặt nhìn
      Vài câu góp chút sắc hình
      Cho vườn thơ của vietdis (chúng mình) đơm hoa.
      #3
        Guest 01.07.2003 04:03:03 (permalink)
        0
        [Deleted by Admins]
        #4
          Lý Tiểu Thư 01.07.2003 06:43:41 (permalink)
          0
          Đi ngang gõ cửa vô nhà
          Chủ thời đi vắng , chẳng mời tui đây
          Đi về thì sợ tay không
          Vào rồi lốc cốc một câu vài hàng
          #5
            BĂNG NGUYỆT 16.07.2003 06:10:08 (permalink)
            0
            Nghiêng mình chào cô Lý đã ghé wa nha,đón tiếp chậm trễ cô Lý đừng buồn Trăng tui nghe,chị em một nhà cả mà


            Ngắm trăng đón gió ngắm mây bay
            Nữa hồn em tỉnh nữa đang say
            Đâu đây một chút mờ hư ảo
            Những giọt sương khuya rớt lạnh lùng
            #6
              BĂNG NGUYỆT 13.08.2003 09:51:51 (permalink)
              0
              Mộng lỡ
               
              Đêm nay trăng ghẹo gã say
              Trong mơ khúc khích như đày đoạ thêm
              Ruợu nào làm ấm môi mềm
              Sao lòng lại lạnh bao niềm suy tư

              Xa nhau đã mấy năm dư
              Sao lòng tôi vẫn thực hư nhớ hoài
              Năm xưa phố ấy gót hài
              Đôi mình in đậm ngả dài bóng đôi

              Gió mây ghen với tình tôi
              Nên đem mưa đến thôi rồi uớt mi
              Nguời đi cách biệt kinh kỳ
              Hoa lan ghen với hoa quỳ làm chi?

              Bây giờ đôi lứa biệt ly,
              Ánh trăng xưa cũng sầu bi úa màu
              Nguời ơi biết phải làm sao?
              Cho tôi quên đuợc chuyến tàu năm xưa


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 18:28:21 bởi BĂNG NGUYỆT >
              #7
                BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 09:02:36 (permalink)
                0
                Tìm về lối mộng
                 
                Cô đơn giữa fố khuya
                Cơn mưa sầu nặng hạt
                Buồn sao vẫn dào dạt
                Âm vang mãi trong hồn
                Một nữa chẳng bao giờ
                Tìm đuợc ngày đã wa
                Còn một nữa đi xa
                Chẳng bao giờ trở lại
                Em vẫn đón ngày mai
                Vời tình yêu wa' khứ
                Khi con tim thật sự
                Dành hết cho anh rồi
                Nên giờ dẫu ngăn đôi
                Lòng vẫn gửi tình tôi
                Theo bóng nguời -muôn lối....

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 18:30:21 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 09:05:32 (permalink)
                  0
                  Yêu thầm
                   
                  Có thuơng mới biết u sầu
                  Có wa mới biết rằng đâu là đời
                  Ai rồi cũng có một thời
                  Đem dâng tất cả cuộc đời vào yêu
                  Thôi thì dẫu có bao nhiêu
                  Cho tôi chút mọn tình ko ơ hờ
                  Bao lời thuơng nhớ vẫn vơ
                  Trong tim đọng lại ngẩn ngơ -nguợc chiều
                  Đèn vàng soi ánh hắt hiu
                  Cảnh nào đâu có cô liêu hoang tàn
                  Mà lòng sao lại ngổn ngang
                  Xe hoa một chuyến em sang mất rồi
                  Đuờng tình bỏ mặt mình tôi
                  Viết dòng thuơng nhớ xa xôi một mình
                  Rạng ngời trăng tỏ lung linh..
                  Vẫn vàng một ánh mà tình xưa đâu?

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 18:32:12 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 06.09.2003 04:57:53 (permalink)
                    0
                    Trăng thu lạnh nên thu ảm đạm
                    Tình thu buồn nên chẳng dám trao ai
                    Ngắm trăng nhấp cạn chén cay
                    Dưới trăng có kẻ đắm say chị hằng....

                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 15.09.2003 03:54:21 (permalink)
                      0
                      Bóng nguyệt mờ dần khuất dạng
                      Cơn gió buồn chẳng còn bạn -đổi trao
                      Lối xưa cỏ đã nhạt màu
                      Lời xưa nay đã đi vào -lãng quên.
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 25.10.2003 11:22:55 (permalink)
                        0
                        Thu đã đến sao trăng thu chưa thức
                        Còn cuộn mình trong lớp áo mây trong
                        Nguời xa có kẻ nhớ mong....
                        Đêm nhìn trời rộng ngắm sao kiếm hằng.....

                        #12
                          BĂNG NGUYỆT 28.12.2003 05:03:40 (permalink)
                          0
                          Đành lỗi hẹn nhau
                           
                          Một vầng trăng lạnh giữa tuyết đông
                          Cái lạnh ôi sao....sắt se lòng
                          Bó gối em nhìn hoa tuyết rụng
                          Trắng đầy bạc tóc.....những hàng thông.......

                          Cho anh giấc mộng tình hồng
                          Cho anh tất cả tình ko bến bờ
                          Học sao đuợc cái chữ ngờ
                          Tuyết đông vẫn cứ hững hờ rơi rơi

                          Thuyền tình ko đến được nơi
                          Vầng trăng lẻ bóng suốt đời sầu vương
                          Ánh vàng rực sắc yêu thương
                          Lung linh sáng chói đêm trường.... mà chi......?!

                          Lệ rơi theo kẻ vu qui
                          Mà tâm hồn gửi khách thi.....năm nào....
                          Dòng đời nước chảy trôi mau
                          Ngày mai ai biết ra sao.......mà chờ.........!!!

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 18:34:15 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #13
                            BĂNG NGUYỆT 01.02.2004 08:39:27 (permalink)
                            0
                            Kỉ niệm ánh trăng sầu!

                            Trăng non ko sáng đêm trường
                            Người dưng xa wa' biết đường nào thăm
                            Giữa đời biến đổi thăng trằm
                            Gió mưa làm chết cái mầm non xanh

                            Nguyệt phong tan giấc mộng lành
                            Trăng tàn gió biệt mình thành người dưng
                            Về thăm lối cũ ngập ngừng
                            Nguời xưa giờ biết đâu chừng --đẹp đôi

                            Nhẹ nhàng từng giọt suơng rơi
                            Vầng trăng năm cũ ru hời nỗi đau
                            Thế nhân trọng chữ thấp cao
                            Đôi ta mới gặp ba đào sóng xô .....

                            Trăng thu tan giữa mặt hồ
                            Như em chìm giữa cô đơn ....lạnh buồn
                            Đêm nay vẫn ánh trăng buông
                            Cho bao kỉ niệm luôn luôn đẹp hoài ....................

                            #14
                              NGUYEN TUAN 02.02.2004 17:06:58 (permalink)
                              0
                              sorry BN nha cho phép NT trả lời một bài thơ cho vui nha
                              -Nhìn mây trắng chợt lòng bỏng thấy
                              -Giáng ai xưa ẩn hiện dưới sương mờ
                              -Tôi cũng có một thời yêu không dám ngõ
                              -Ngày ra đi sau chợt thấy bùi ngùi
                              -Tôi với em vốn hai người hai ngã
                              -Bao năm trời trò chuyện chẳng mấy câu
                              -Mà hởi ơi! sau quá ư là lạ
                              -Như đã thân nhau từ thuỡ bang đầu

                              -Em, người con gái hồn nhiên và nhỏ bé
                              -Cũng như bao người con gái khác mà thôi
                              -Nhưng sau lòng tôi cứ mãi bồi hồi
                              -Khi biết được sẽ không còn được gập

                              -Rồi giờ đây nhìn mây dần tang khuất
                              -Tim bổng buồn khi chợt thấy cô đơn
                              -Chợt thấy lòng đau buốt đến đoạn trường
                              -Khi tâm hồn lại một lần dẵm nát
                              -Và giận mình sau quá ư là nhút nhát
                              -Nên rụt rè không dám nói tiếng yêu em
                              -Đễ giờ đây lệ đẵm ước mi mềm
                              -Ngồi si dại nghe nỗi lòng hờn trách .
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 126 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9