Xin vỗ tay!Chị BN làm thơ hay lắm. Út kid cũng có một bài thơ tặng diễn đàn đây:
" Mai nắng hạ về trên vùng tưởng nhớ
Em làm chim bỏ lại cành cây khô
cây phượng già gối đầu thì thầm thở
Có phải em hay nắng sớm mây hồng
Mai nắng hạ em nhìn ra trước ngõ
Trời trong xanh có bằng mắt em xanh
Mây và sóng hòa đều cùng nhịp thở
Tôi nhớ em hay hạ đỏ, thu vàng...
Mai nắng hạ em nhìn sang song cửa
Liễu biếc xanh tôi chợt nhớ về em
Đẹp như tiên hay chỉ là cô gái
Vẫn hồn nhiên hay đã biết yêu rồi
Mai nắng hạ mọi thứ đều xa lạ
Chỉ còn tôi, một tôi một chân trời
Em ra đi bỏ quên một khoảnh khắc
Một mối tình tôi chưa biết gọi tên....
KID 1412
