Ánh trăng sợ tình yêu!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 126 bài trong đề mục
Gio 06.03.2007 12:26:03 (permalink)
0
Nói Cùng Trăng
 
Trèo lên non hái nụ tình
Trao em, em để làm xinh tuổi đời
Nụ còn xanh ngát em ơi
Giữ đi em nhé, những lời nồng say
 
Lên non hái sợi nắng ngày
Cột lên mái tóc rẽ hai nổi buồn
Nắng vàng, vàng theo chiều buông
Kết hoa, trái mộng vô thường riêng em
 
Gom ngân hà rãi lối đêm
Dìu em vào tận cuối miền phù vân
Câu thơ thoảng xa, thoảng gần
Trăng trĩu buồn cũng lúc gần, lúc xa...
 
Nổi đau dù co' thiệt thà
Xin em cố giữ dùm ta nụ cười
Lở mai cách biệt...đôi nơi
Vẫn còn lại cả một trời thương yêu
 
 
#76
    danthanh 06.03.2007 15:56:43 (permalink)
    0
    "Thương em anh mới tặng em
    Một vầng trăng chết một ngôi sao buồn
    Thương em anh nhiếp chuồng chuồng
    Mà tay anh vụn ,nó buồn, nó bay"
    #77
      BĂNG NGUYỆT 11.03.2007 02:21:45 (permalink)
      0
      Cảm ơn Zó và ĐT ghé wa nhà nè...hoạ thơ sau nha...chúc vui!
       
       
      Đọc thơ ngày..cuối tuần
       
      Tâm sự đầy có thể viết thành thơ
      Đầy tâm sự...thơ làm ngơ mới tệ.
      Đêm nay trăng khuyết rươm rướm lệ
      Hồn ta tỉnh lắm đâu có mơ!
       
      Trăng mùa đông trải sắc sầu mờ ảo
      Ta khuỵ rồi thơ cũng xót xa đau
      Cố lên em đừng để hồn chao đảo
      Đêm nay thôi rồi xuân sẽ xanh màu
       
      Gom kí ức đánh thức ngàn tái tạo
      Nhưng hoang tàn ngăn rảo bước chân côi
      Đành lãng xao những khởi đầu mời gọi
      Gặp nhau vẫn tươi nụ cười chào.
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 02:37:07 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #78
        Cao Nguyên Việt 11.03.2007 08:48:09 (permalink)
        0

        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

        Núi và biển

        Anh- ví anh như mặt biển bao la
        Em như núi chẳng che xa hơn được biển
        Một góc thôi nên đôi khi bóng mờ hiện diện
        Mà chẳng ngăn đựơc gió qua, hôn biển ngọt ngào

        Núi đau đớn muốn lấp bằng đáy biển
        Mà có được đâu...biển rộng lớn vô ngần
        Biển chứa đựng biết bao điều sâu lắng
        Núi trơ mình , đứng lặng.....chiều rơi.......

        Biển lăn tăn cùng với gió ầu ơ
        .......
        10.3.2006 3:43:12


         
        Chào Băng Nguyêt.
        Vào Thư Quán chiều nay dạo ngắm thơ, gặp được cái duyên Trăng và Núi. Hai hình tượng mà dòng thơ Cao Nguyên vướng vào hệ lụy. Cao Nguyên vốn là nơi núi ở, Trăng là nhân ảnh của một chuyện tình trên cái nền của Sông. Trăng-Nước là một thi cảnh tuyệt vời, và thế là muốn gởi vào đây một nét vẽ trên trên bức tranh toàn bích ấy:
         
        Đêm nay Trăng lên
        với ánh sáng Trung Tuần vằng vặc
        nhìn xuống dáng trong xanh, bát ngát của Sông
        những ngọn sóng em
        lăng tăng vàng như mật
        những nhịp thở của Sông và Trăng
        hoà vào nhau
        vô cùng, bất tận
        nối tiếp từng mạch đời
        bỏ dưới sóng mọi chất cặn dơ
        rác rến thông tục
        để thanh thoát nhịp đều cuộc sống vô ưu
        lặng lẽ
        một lặng lẽ của sự thiết tha
        mà ngôn ngữ Thi Ca, với tất cả những ngẫu hứng
        nhiệt thành
        cho tình yêu với bao điều huyền nhiệm
        vượt thoát qua những bẩn chật và phù phiếm
        Tình Yêu - một cõi trời mơ
        của Thơ
        không nhiễm tục trần

        Thanh khiết quá
        dễ chừng như ảo ảnh
        một ảo ảnh rất thật
        dưới cái nhìn Phù Thuỷ và Thánh Thiện
        của những Người đã lột bỏ xác Con
        Tâm và Hồn của họ uống chất Thơ mà sống
        trên dòng thời gian miên trường
        mà vĩnh cửu trở thành khái niệm.

        Xin được tôn vinh những Tín Đồ nhiệt thành và cực đoan
        của Thơ Giáo.

        Với Tình Yêu, Thơ không có ngôn ngữ chết,
        chỉ có Tín Đồ Thơ muốn và dám chết vì tình.
        Khi những cơn sóng em rộn ràng cuốn hút ánh trăng
        khi ánh trăng vờn êm trên từng hạt sóng mịn màng của Sông.
        Trăng và Sông đang sống trong nhau.

        Trăng.

         
        (Trích chuyện tình Sông Trăng)




         
         
        #79
          KeNgu 11.03.2007 08:58:28 (permalink)
          0
          Trăng Xinh
           
          Mặt trời dụi lửa phương tây.
          Đằng đông nguyệt xé bào mây hiện hình.
          Khoe gương nhất thế kỳ xinh.
          Thi nhân họa khách trộm nhìn ngất ngây.
           
          #80
            KeNgu 18.03.2007 15:08:48 (permalink)
            0
            Trăng Sao
             
            Canh khuya sương rơi cỏ mềm.
            Ánh trăng trải bóng ngòai thềm mái hiên.
            Nghìn sao lơ lửng cõi thiên.
            Lung linh như mắt nàng tiên cung đình.
            #81
              hoaidiephaphuong 20.03.2007 19:12:17 (permalink)
              0
              Ừ, lâu rồi anh không về thăm nữa
              Nên thơ buồn đem gởi hết cho trăng...
               
              HĐHP
               
              HP vô thăm sis BN - ở bển họp mặt hoài dzui quá chừng
              HP thấy ổ bánh to ghê a, năm sau thu xếp HP dzìa chung vui nữa
              ganh tỵ quá rồi  hihiih
               
               
               
              #82
                xa`mveke^u 20.03.2007 22:19:54 (permalink)
                0

                Trích đoạn: hoaidiephaphuong

                Ừ, lâu rồi anh không về thăm nữa
                Nên thơ buồn đem gởi hết cho trăng...


                 
                Ừ, sao ánh trăng ngà nơm nớp sợ tình yêu
                Để giếng cạn dây dài, lời thề rêu phong ngày cũ
                #83
                  xa`mveke^u 20.03.2007 22:28:10 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Gio

                  Nụ còn xanh ngát em ơi
                  Giữ đi em nhé, những lời nồng say



                  Nụ còn xanh ngát em ơi
                  Giữ đi em nhé, những lời nồng say
                  Đời có bao lâu mấy vạn ngày
                  Hũng hờ chi để đoạ đày lòng nhau
                                                     
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 19:53:31 bởi xa`mveke^u >
                  #84
                    xa`mveke^u 21.03.2007 17:55:46 (permalink)
                    0
                    Trăng sầu lẻ bạn thơ đêm khóc
                    Em cười nhất tếu một mình trăng
                    Ta sầu lẻ bạn say cơn lốc
                    Thơ cạn đêm sâu đắm địa đàng
                                                        
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 19:52:34 bởi xa`mveke^u >
                    #85
                      James Jee 26.03.2007 18:55:34 (permalink)
                      0
                      BĂNG NGUYỆT
                       
                      Mạn phép thay mặt Lệnh Hồ huynh đệ ti toe một chút
                       
                      Trăng về với gió với mây
                      Còn sông còn núi nơi này người xưa
                      Trăng buồn lạnh lẽo đêm mưa
                      Có còn nhớ đến ai đưa trăng về ?
                       
                      Ôi một phút quá đê mê
                      Tháng năm vẫn nhớ lời thề hôm nao
                      Nguyện lời vàng đá ai trao
                      Trăng giờ về mất xa nhau muôn đời
                       
                      Quảng Hàn cung khuyết chơi vơi
                      Đâu cầu Ô Thước gọi mời người qua
                      Tình buồn nhớ nguyệt xót xa
                      Ánh trăng chênh chếch góc nhà lẻ loi
                       
                      Từng đêm trăng vẫn mãi soi
                      Thấu chăng tình cảnh hiếm hoi nụ cười
                      Giờ đây trăng đã xa người
                      Để lại giá lạnh bằng mười mùa đông
                       
                      Trong một phút hóa thành không
                      Mộng vàng ấp ủ trong lòng ngàn năm
                      Trăng sao mãi cứ lạnh căm
                      Khoe chi ánh sáng băm vằm tim tôi
                       
                      Xót xa trăng đã đi rồi
                      Quên lời thề hẹn xa xôi hôm nào
                      Nay trăng vui với vì sao
                      Nơi này hiu quạnh cùng bao nỗi buồn
                       
                      Nhớ trăng nên giọt lệ tuôn
                      nay xa cách mãi hơn muôn dặm dài
                      Môi ngà ngọc gót trang đài
                      Lạnh lùng khoé mắt đắng cay cuộc tình
                       
                      Mong chờ ánh sáng bình minh
                      Xoá đi tất cả bóng hình giá băng
                      Lạnh lùng một nửa vầng trăng
                      Tên là Băng Nguyệt chiều giăng mây buồn
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 19:08:45 bởi James Carlos >
                      Attached Image(s)
                      #86
                        Hiền Văn Trần 27.03.2007 11:52:45 (permalink)
                        0
                        Đêm nay Trăng sáng lạnh lùng
                        Khiến bao thi khách lòng chùng xót xa
                        Trăng buông nguồn sáng bao la
                        Mà sao ta cứ mình ta ... đợi chờ...

                        Biết bao thi khách ngồi mơ
                        Mà sao Trăng cứ hững hờ thế kia ?

                        Hi hi chị BN này tung hỏa mù rồi đi đâu mất khiến cho thi sỉ của thư quán ngẫn ngơ hết cả !




                        #87
                          NCD 31.03.2007 12:40:14 (permalink)
                          0
                          Chào chị BĂNG NGUYỆT !
                                 Ghé vào đây mới thấy các anh chị trong vườn thơ đây ai cũng làm thơ hay quá trời hà , làm ncd tui thấy xấu hổ vì thơ mình dở thế mà lại gởi lên , làm bẩn tai những "tao nhân mặc khách". Thôi thì như lời ai đó đã nói"Ai bảo yêu thơ là lãng mạn? Xin 1 lần lãng mạn để yêu Thơ ! ", ncd tui chỉ xin chia xẻ tâm trang của mình thưở mới yêu không dám ngỏ, chỉ âm thầm...mơ tưởng mà thôi. Thơ không hay xin các anh chị trong Vườn Thơ đừng cười nhé !
                                       ƯỚC  GÌ
                          Ước gì anh nói được cùng em
                          Hai tiếng yêu đương cho thỏa niềm
                          Cho vơi sầu nhớ trong tâm não
                          Cho lệ tình kia chẳng tràn thêm
                           
                          Ước gì anh được cầm tay em
                          Vui Xuân dạo phố mỗi chiều lên
                          Cho tình thêm thắm, duyên thêm đậm
                          Như máu chan hòa chảy về tim
                           
                          Ước gì anh được....cúi hôn em
                          Hôn lên má thắm ửng hồng duyên
                          Cho ngàn tinh tú say mê mệt
                          Cho khắp muôn người....thảy đều ghen.
                           
                          Ước gì anh được sánh vai em
                          Trong ngày....tiệc cưới lạy Hoàng Thiên
                          Cho tình trọn bởi duyên giai ngẫu
                          Nhấp chén men nồng....say bóng Tiên !
                           
                           
                              Xin mạn phép "Ban môn lộng phủ ", mong các anh chị đừng cười nghen !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 13:37:55 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #88
                            BĂNG NGUYỆT 01.01.2008 00:05:33 (permalink)
                            0
                            Bn cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ghé mái tranh nhỏ của bn...chúc cả nhà năm mới vạn an và mọi điều suông sẽ như ý...
                             
                            Giao thừa
                             
                            Bóc tờ lịch cũ vừa rơi hết
                            Xếp lại ngày xưa quá khứ rồi
                            Xôn xao theo khói hương ngày tết
                            Lắng đêm trừ tịch sầu vửa vôi.
                             
                            Đuổi buồn buồn lại tăng ngàn gánh
                            Khấn nguyện ngày mai lặng cuộc đời
                            Gió bão xin thôi đừng tạo cảnh
                            Bằng an hãy đến với chính tôi.
                             
                            Náo nức mùa yêu con phố hẹn.
                            Chúc người còn ở chốn xa xôi.
                            Ngày mai hạnh phúc về chào đón.
                            Lệ thắm còn rơi nữa hay thôi?! 
                            #89
                              anhtrangthu 21.04.2008 14:23:07 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                              Ngắm trăng đón gió ngắm mây bay
                              Nữa hồn em tỉnh nữa đang say
                              Đâu đây một chút mờ hư ảo
                              Những giọt sương khuya rớt lạnh lùng


                              Chào bạn, hoạ với bạn không hay bạn tông cảm nhé!

                              Cho Trăng được ngắm gió cùng mây
                              Nỗi niềm chia sẻ tại nơi đây
                              Sương khuya là chút tâm tư đọng
                              Bao nhiêu hạt đó bấy nhiêu ngày.


                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 126 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9