Ánh trăng sợ tình yêu!
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 126 bài trong đề mục
Nguyên Hoang 27.08.2010 22:50:21 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/E2F8FF6710B7425388A3A67AE384C5AB.jpg[/image]

Cảm ơn Nguyên Hoang đã ghé tặng 2 bài thơ, bn rất thích..chúc vui và nhớ ghé treo thơ thường xuyên nha.


vọng NGUYỆT.
(gởi về người ấy..)
Đi lang thang, qua khắp miền, xóm Net.
Còn ai không ? cũng lạc lõng như tôi!
Xếp kỷ niệm, chất chồng thêm, mệt mỏi
Thoảng nghe vờn làn gió lạnh, hôn môi!
Ta đi trên ngần thu, vương bóng đổ
Lá chao vàng, lót ngõ vắng xuôi qua
Hôm nay cô đơn, lần về dốc phố!
Cánh quạ buồn, có kéo bóng trăng sa.
Ta ngắm nhìn trăng để nhớ Nguyệt!
Lòng vương theo, cánh tuyết Băng tầm,
Vòng tay Em có vẹn tròn ôm ấp?
Tổ kén ân tình, nhốt kín trăm năm.
Ta cuối đời, còn được nghe câu chúc
Ngày sinh của mình, cảm xúc Em cho!
Cái lạnh ngàn phương, mây trời vẩn đục
Có dành ban,tặng đôi phút hẹn hò?
Xin gom hết tơ trời, hư không ảo!
Ngồi đong mơ, từng kiếp, đợi ai vào?
Vườn địa đàng đốt thơ tình nồng cháy,
Chốn nào xa, chờ trăng lạnh, đưa trao.
Vầng trăng lạnh,
ta mơ
từ lúc, thuở dại khờ
Hôm nay nhìn trăng lạnh!
chợt đi vào, hồn thơ.

nguyên hoang
19.8.10


Ôm trăng vào giấc ngủ


Hong thơ cho ấm vầng trăng lạnh
Thi khách lạc loài sớt chén rượu cay
Uống đi để gom thơ trăm mảnh
Nối tròn thi tứ tản lạc bay

Ôm trăng vào giấc ngủ
đêm này
Thu co lại dãn mùa đông dài chút
Tháng tám mưa ầm ầm nước trút
Đâu đó nhạt phai đôi chút..
kỷ niệm buồn...
Lệ lòng thành tuyết
ngập tuôn phố Người.

Hư ảo và tất cả cũng rồi
Tơ trời bay đố ai người níu được.
Quay lại đây hỡi khách đang đi ngược
Ôm trăng già nhu nhược gác thềm mây.
Vườn địa đàng sáng nao Người thức dậy
Xác quạ đen còn ôm chặt trăng gầy,
Đửng hẹn hò..
bởi đã hết thơ ngây...



@save: CỐ VỮNG CHÂN

Hong bao nhiêu nắng chưa khô được
Căn kiếp đọa đầy cõi nhân gian
Thiền trăm năm chẳng tích ra hồng phước
Nên đôi lần muốn hóa cánh phù vân

Mong tan thành nước loang thành khói
Dỗ ngủ thật yên khách lạc trần
Phù hoa nhan sắc không ai tội.
Theo dấu hương xưa cố vững chân...

25.8.2010


THƯƠNG VỀ NƠI ĐÓ

Cùng chờ mong buổi chung đường
Sánh đôi hạnh phúc thỏa thương yêu nào
Tuyết ơi đừng đổ ạt ào
Lạnh người yêu.. nhỏ cũng đau buốt lòng .

Gửi tình nhân chút nắng hồng
Là bài thơ mới viết trong u hoài
Chờ người biệt khách đáo lai
Hớp ly hợp cẩn trao tay chỉ hồng

Hiểu nhau bền dạ tâm đồng
Thương về nơi đó .. ấm nồng uyên ương .
25.8.2010







Nhớ người ta ôi sao ....mà nhớ quá
Gặp nhau rồi bươn bả bước quay đi
Cớ vì sao mà chẳng biết nói gì ?
Khoảng ngăn cách chỉ màng không ......vô chứng
B.N

Giăng đôi cánh thiên bằng, ta tung hứng!
Mang thương yêu nồng cháy, lót ân tình
Mây bươn bả, vội vàng đi quên lững
Bất chợt nào? Hằn lại dấu nơi tim.
N.H
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 18:56:08 bởi Nguyên Hoang >
Nguyên Hoang 28.08.2010 08:23:34 (permalink)
0
Em gió Băng phiêu dạt
Anh trải lưới vô hình
Em mây trời bất định
Anh chờ đón điểm trang.

Và xây vội một lâu đài tình ái
Ta đích thân khiêng kiệu rước chân ngà
Em đừng ngại Lãng phong buồn bay mãi
Vòng tay tròn giữ kín, trói ngăn qua.

Ôi cánh gió, hóa thân gây nhột nhạt!
Luồn khắp nơi, loang rà soát mọi miền
Làm điêu đứng cánh bằng, lặng ngơ ngác
Môi phù dung, đền trả nghĩa thiên duyên.

Ta gọi mãi tên Em, nầy Băng Nguyệt
Em ơi! Trăng lạnh bám nhánh thu huyền!
Không gian hởi! Có cùng ta say ngủ?
Để giấc mơ nồng, đưa gặp được duyên.
NGUYÊN HOANG
2010



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 08:24:55 bởi Nguyên Hoang >
gauom 30.08.2010 19:25:03 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


THƯƠNG VỀ NƠI ĐÓ

Cùng chờ mong buổi chung đường
Sánh đôi hạnh phúc thỏa thương yêu nào
Tuyết ơi đừng đổ ạt ào
Lạnh người yêu.. nhỏ cũng đau buốt lòng .

Gửi tình nhân chút nắng hồng
Là bài thơ mới viết trong u hoài
Chờ người biệt khách đáo lai
Hớp ly hợp cẩn trao tay chỉ hồng

Hiểu nhau bền dạ tâm đồng
Thương về nơi đó .. ấm nồng uyên ương .
25.8.2010



NIỀM RIÊNG

Gởi trao một chút yêu thương
Người phương xa đó có tường hay chăng
Lá chiều rụng đỏ đầy sân
Nhặt lá lòng lại bâng khuâng nhớ người
Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười...
Vẳng trong gió thoảng có lời thiết tha
Hãy về dệt giấc mộng hoa
Cùng nhau vui dưới mái nhà ấm êm...
Ta, người cùng uống môi mềm
Ly hợp cẩn... nỗi niềm riêng... vơi đầy!?

Gauom.

Chao BN. Gau xin mạo phạm vào trang thơ của BN gởi vài đôi dòng nhé! Biết rằng thơ của mình dở nhưng Gau thấy có một sự đồng cảm nào đó với BN.
Chúc BN gặp nhiều may mắn và vui vẻ nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 19:36:39 bởi gauom >
Attached Image(s)
BĂNG NGUYỆT 31.08.2010 04:11:57 (permalink)
0

Gốc nguồn nầy ở Mỹ tho!
Hỏi nàng thơ đó, quê người nơi đâu?
Xin mang sính lễ cau trầu
Dù theo chân Bậu, hãi hồ Lãng phong!
Vẫn đem tình trải xanh đồng
Thì là chân sóng có gì phải lo?
Mọi điều bởi có nguyên do
Thương Em mấy khó, không đò? lội sông!

Thân ta lãng tử bềnh bồng
Nghìn năm ru giấc êm nồng cho Em.

NGUYÊN HOANG
22.8.10



Về Mỹ Tho phải qua ngang Vàm Cỏ
Nơi đó là quê hương nhỏ rộn ràng
Qua cầu Sắt tẻ vào lộ ngang
Bình ruộng nước ..giăng hàng đàn cò trắng
Nếu đã định thì xin ai mau mắn
Lo cau trầu em cũng gắn về theo
Ngõ trước nhớ trồng hoa leo
Vườn sau mai trúc , ao bèo sen tươi
Nhà sàn mái lá vậy thôi
Mà tình nghĩa chẳng đổi dời lung lay
Ru nhau trọn giấc nồng say..





@save: Nhỡ buổi dậy thì..


Trán xếp ly vì bao suy nghĩ
Hay vì thời gian làm già đi
Tóc rối ôm vai che màng mịn,
Tóc thề ai đợi bạn cố tri .
Ôm bóng trăng non vui trang điểm
Hồ trường đã cạn hết bao ly ..
Thoáng trông quỳnh trắng chao chúm chím
Say chưa mà thơ cũng dậy thì ...

31.8.2010

BĂNG NGUYỆT 31.08.2010 04:22:02 (permalink)
0
Chà .. chắc bn fải đổi tên topic này lại thui ta ơi .. ánh trăng đang iu, ánh trăng và những câu chuyện ty... ánh trăng tình yêu..v.v.. chà chà chà hihi


Chào gauom .. cứ tự nhiên như .. nhà của bn đi nè hihi .. chúc vui và nhớ đến đề thơ thường xuyên bn ko fản đối đâu á hih.



NIỀM RIÊNG

Gởi trao một chút yêu thương
Người phương xa đó có tường hay chăng
Lá chiều rụng đỏ đầy sân
Nhặt lá lòng lại bâng khuâng nhớ người
Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười...
Vẳng trong gió thoảng có lời thiết tha
Hãy về dệt giấc mộng hoa
Cùng nhau vui dưới mái nhà ấm êm...
Ta, người cùng uống môi mềm
Ly hợp cẩn... nỗi niềm riêng... vơi đầy!?

Gauom.


Riêng chung ai hiểu ..

Dưới trăng bày những cuộc say
Người vui đi nhé tháng ngày là bao
Nghĩ suy cho khóe lệ sầu
Như mưa tháng tám từ đâu mưa về
Lá rơi rụng kín sân quê
Khói trắng lan tỏa .. rề trên mái nhà
Ta rót.. người ực..kề ..khà ..
Phải ly hợp cẩn đây mà ..phải không ?!
vitchetduoi 31.08.2010 18:22:09 (permalink)
0



Khế chua rượu đế

Tim tím hoa khế trổ
Nhỏ chúm chím khoe mình
Ong lấy mật về tổ
Luân chuyển những tái sinh

Dưới gốc cây bày tiệc
Đế chuyền tay linh đình
Mồi nguyên cây cứ việc
Bẻ xuống đãi lưu linh.

Đế Gò Đen tại xứ
Cảnh quê lại hữu tình
Vui mời nhau uống thử
Để vay sầu lãng linh.


************************
Sầu vay ai trả được
Khi độc ẩm một mình
Tay ngà tiêu tương tửu
Cùng say ánh trăng xinh

Có ai mang hương khế
Nhẹ trao chút hữu tình
Đời say men rượu mặn
Trên mắt huyền lung linh
Nguyên Hoang 01.09.2010 05:46:23 (permalink)
0

Trích đoạn: vitchetduoi




Khế chua rượu đế

Tim tím hoa khế trổ
Nhỏ chúm chím khoe mình
Ong lấy mật về tổ
Luân chuyển những tái sinh

Dưới gốc cây bày tiệc
Đế chuyền tay linh đình
Mồi nguyên cây cứ việc
Bẻ xuống đãi lưu linh.

Đế Gò Đen tại xứ
Cảnh quê lại hữu tình
Vui mời nhau uống thử
Để vay sầu lãng linh.


************************
Sầu vay ai trả được
Khi độc ẩm một mình
Tay ngà tiêu tương tửu
Cùng say ánh trăng xinh

Có ai mang hương khế
Nhẹ trao chút hữu tình
Đời say men rượu mặn
Trên mắt huyền lung linh



Ta thấy lung linh, chìm trong đáy mắt
Hương say, ta chếnh choáng quên đời!
Đi theo con nước xuôi vàm cỏ
Tìm dấu người xưa, nhớ chẳng vơi.

Chén quỳnh tương giao hòa, dâng mỹ tửu!
Thơ cùng trăng, làm rối loạn tâm hồn
Ta ngơ ngác tìm ai trong cõi mộng?
Dật dờ theo, mà chân cảm như chôn.

Ta mong đến cùng Em, đêm đối tửu
Trăng hôm nay, xinh xắn thật êm đềm
Vay cuộc sống, một mình không trả nổi
Mình cùng Ta, trăm năm trả nha Em?

Nguyên Hoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 10:46:04 bởi Nguyên Hoang >
Nguyên Hoang 01.09.2010 05:57:32 (permalink)
0

Về Mỹ Tho phải qua ngang Vàm Cỏ
Nơi đó là quê hương nhỏ rộn ràng
Qua cầu Sắt tẻ vào lộ ngang
Bình ruộng nước ..giăng hàng đàn cò trắng
Nếu đã định thì xin ai mau mắn
Lo cau trầu em cũng gắn về theo
Ngõ trước nhớ trồng hoa leo
Vườn sau mai trúc , ao bèo sen tươi
Nhà sàn mái lá vậy thôi
Mà tình nghĩa chẳng đổi dời lung lay
Ru nhau trọn giấc nồng say..



THEO...

Dù gái Mỹ tho, tình vay không trả!
Anh vẫn theo về Vàm cỏ bưng biền
Mặn lòng, chiều mắm kho, đêm điên (đảo) điển.
Hơn Từ Thức lạc đường, hạnh ngộ Tiên,

Ta sẽ mang cuồng giông làm bảo biển!
Đem mưa sa, giăng kín khắp cung đền
Thân cát lấp, chờ mong Tiên Dung đến,
Chắc hiểu lòng? Ta muốn tò căn nguyên.

Tiên Dung đó, hôm nay là Băng nguyệt!
Làm chủ nhân sai khiến, bởi nguyện lòng
Mời Chú Cuội? Nghìn năm ngồi gát cửa,
Hay Thỏ ngọc nầy? Bài bản tinh thông.

Bây giờ là mùa đông!

Nguyên Hoang







BĂNG NGUYỆT 02.09.2010 07:28:30 (permalink)
0
Chào vitchetduoi và NH đã ghé thăm mái tranh hơi hơi nghèo của bn nha hihi ...bn sẽ phúc đáp thơ sau nha.. giờ trễ quá ròi hih


@save:YÊU ĐẮM SAY

Lặng im nghe lời hoa cỏ
Thì thầm rất nhẹ bên tai
Yêu em yêu em rất rõ
Em ơi .. hãy thản nhiên say

Lời tình anh không trau chuốt
Chỉ biết nhớ em mỗi ngày
Đêm rung nhành thơ em buộc
Anh cột hồn treo phía ai

Có gì hút hồn nhau đó
Mà say nhau hoài đắm say
BĂNG NGUYỆT 04.09.2010 03:38:40 (permalink)
0

Sầu vay ai trả được
Khi độc ẩm một mình
Tay ngà tiêu tương tửu
Cùng say ánh trăng xinh

Có ai mang hương khế
Nhẹ trao chút hữu tình
Đời say men rượu mặn
Trên mắt huyền lung linh


NỢ TÌNH ANH CÓ ĐÒI KHÔNG ?

DƯới trăng mình bày rượu
Độc ẩm nhớ tri âm
Trung thu tình cố hựu
Ôi ,, một nỗi đâu câm .

Yêu thương không muốn trả
Lời lãi đã chất chồng
Người không về đòi lại
Để riêng ta nặng lòng .

Lạnh thâm xuyên thị trấn
Ảnh treo buồn nhiều không..
Tập thường xuyên hạnh nhẫn
Để khỏi thấy sầu đông.

DƯới trăng mình bày rượu
Tri âm có biết không?
(Tri âm có về không?)

4.09.2010




@save: ĐÓN ANH VỀ VÀM CỎ


Người trai tứ chiến sao mà chịu trận
Về khoangh vùng ẩn nhẫn sống ven sông
Vàm cỏ đông quanh năm nước xuôi dòng
Lục bình tím tím mênh mong bát ngát

Câu hò cấy mạ chiều chiều em vẫn hát
Đường đê mòn anh đến vác gánh chung
Tay trong tay cảnh quê tuy chất phát
Mà yêu thương luôn như bát nước đầy

Mái tranh nghèo mà vẹn ý đắm say
Chữ mình ơi nhớ giữ hoài anh nhé
Đêm thanh bình trăng vén mây nhè nhẹ
Trông đôi mình duyên thắm kết se

Thơ viết xong anh đọc cho em nghe
Tả quê hương sắc miền tây nhàn đạm
Áo bà ba em không là cô tấm,
Nhưng anh yêu vì tay lấm chân bùn.

Tóc em dài để nhớ mãi một hình dung..

4.9.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 03:44:32 bởi BĂNG NGUYỆT >
BĂNG NGUYỆT 06.09.2010 16:34:04 (permalink)
0


Ta gọi mãi tên Em, nầy Băng Nguyệt
Em ơi! Trăng lạnh bám nhánh thu huyền!
Không gian hởi! Có cùng ta say ngủ?
Để giấc mơ nồng, đưa gặp được duyên.
NGUYÊN HOANG
2010



BÓNG TÌNH XƯA QUÁ LỚN

Nằm cạnh nhau dỗ chìm vào giấc ngủ
Sao mơ nồng chưa đủ hiệp căn duyên,
Nên chẳng gặp dẫu đã chuẩn tham thiền
Không vẫn không, cây vô biên lớn quá.

Sông Vàm Cỏ vẫn dấu buồn rất lạ
Vào phù sa hối hả tụ rồi tan
Có ôm hôn tuy rất đỗi dịu dàng
Cũng chưa lay động chân bằng nguyên thuỷ

Cùng song hành mà chia bờ cách luỹ
Ngõ tâm hồn phép phù thuỷ giá băng
Thì làm sao vui được chuyện gió trăng
Sự cách biệt là nguồn căn đau khổ.



@save: NGƯỜI GỌI THỨC ÁNH TRĂNG

Là chúng ta trong phong ba khờ dại
Sống trọn tình để lại tự khổ đau
Một cuộc đời đâu nhiều lắm ước ao
Chỉ mong sao tình trao ai hồi đáp,

Một mình ta đêm đêm nhìn trăng thấp,
Hôn môi người e ấp thế..rồi xa,
Lặng lẽ vật vờ như chiếc bóng ma,
Kéo dĩ vãng để mà thêm sức sống.

Ai mang cho ta nụ cười xinh mộng?
Cõi tạm này lạc lõng kiếp bơ vơ,
Gọi thức trăm năm ta vẫn cứ chờ
Người mang đến giấc mơ cho hiện thực.



nguyenngoat 06.09.2010 17:28:17 (permalink)
0
ÁNH TRĂNG...KHÔNG SỢ TÌNH YÊU
 
Ánh trăng không sợ tình yêu
Ánh trăng chỉ sợ những điều dối gian
Nghìn thu vẫn toả ánh vàng
Trên đôi mái tóc cho tràn yêu thương
 
ngng
Nguyên Hoang 10.09.2010 10:42:37 (permalink)
0
HỢP HÒA.

Thương nhớ yêu nhau cài mái tóc
Vàng thu vẫn tỏa mãi không tàn!
Lễ hôn ngày cưới từng câu chúc
Nào ngại tình yêu dễ vỡ tan.

Ánh trăng, không sợ gì, tất cả!
Chỉ lo buồn rẽ ngã, đôi nơi
Nỗi sầu cứ để phai vơi,
Kia ong, đó bướm hoa mời vờn hoa.
Âm dương thiên tạo hợp hòa
Mặt trời sáng tới, bóng tà chiều đi.
Huynh cho muội trọn xuân thì,
Gió mây ân thí, cùng dìu nhau đi.

Nguyên Hoang.




Cô Bé yuri 10.09.2010 11:08:27 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


@save: NGƯỜI GỌI THỨC ÁNH TRĂNG

Là chúng ta trong phong ba khờ dại
Sống trọn tình để lại tự khổ đau
Một cuộc đời đâu nhiều lắm ước ao
Chỉ mong sao tình trao ai hồi đáp,

Một mình ta đêm đêm nhìn trăng thấp,
Hôn môi người e ấp thế..rồi xa,
Lặng lẽ vật vờ như chiếc bóng ma,
Kéo dĩ vãng để mà thêm sức sống.

Ai mang cho ta nụ cười xinh mộng?
Cõi tạm này lạc lõng kiếp bơ vơ,
Gọi thức trăm năm ta vẫn cứ chờ
Người mang đến giấc mơ cho hiện thực.





 
Ta Đợi Chờ Dĩ Vãng
 
ôm tiềm thức vỗ về con tim dại
mượn bình yên vá lại mảnh hồn tan
giữa đêm sâu còn ta với trăng vàng
và ký ức còn vương mang một thuở
 
ai gọi giấc mơ xưa về trăn trở
cho lòng thêm một lần nữa , đau thương
bẽ bàng thay cái nhân thế vô thường
yêu cho trọn nên lòng đau cũng trọn
 
để đêm nay giữa trời cao đất rộng
chỉ một người trông ngóng một người xa...
 
Cô Bé yuri.
 
chào sjs BN nà , yuri qua nhà sjs phá xí , vài ngày nữa gặp đừng oánh yuri nha
Nguyên Hoang 11.09.2010 01:23:53 (permalink)
0

Ta Đợi Chờ Dĩ Vãng

ôm tiềm thức vỗ về con tim dại
mượn bình yên vá lại mảnh hồn tan
giữa đêm sâu còn ta với trăng vàng
và ký ức còn vương mang một thuở

ai gọi giấc mơ xưa về trăn trở
cho lòng thêm một lần nữa , đau thương
bẽ bàng thay cái nhân thế vô thường
yêu cho trọn nên lòng đau cũng trọn

để đêm nay giữa trời cao đất rộng
chỉ một người trông ngóng một người xa...

Cô Bé yuri.

chào sjs BN nà , yuri qua nhà sjs phá xí , vài ngày nữa gặp đừng oánh yuri nha

_____________________________

Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời [/quote
Cb. Yuri


Buồn phai vơi, bỏ bên đời, bước tới
Đêm mong manh, kẻo lỡ ngắn, canh trường
Phòng loan sẵn, trướng ngà màn rủ gấm
Hương thơm nồng, gối tình đủ, chung thương.
Ng.Hg



Cô bé YURI,
Bất chợt đi vào vườn thơ của ns/ BN, NH đọc qua bài thơ của Yuri, thấy hây nên mạn phép họa vài câu,
post vô, hây dở đừng chê tội nghiệp nha! Í quên, phải hỏi BN trước đã, kẻo người í giận, xa quá dỗ không kịp(miền Đông xa lắm). Chúc Yuri( nick name dễ thương),luôn có nhiều ý thơ bồng bềnh mãi...NH.

Nầy cô bé Yuri
Đã có lần, ươt mi?
Hãy vui lên, bé nhỉ!
Hồn thơ, trồng cây si
Đêm nay mơ, tự nghĩ
Không rỏ, gặp được gì?
Y...


BÓNG THỦY TINH, XANH.
(Cho Băng Nguyệt)

Lỡ trót mang cho mình, con tim dại?
Dù phong ba, bảo táp, làm hồn tan
Xa xôi đó, đèn khuya thắp trăng vàng
Thời hoa mộng, xuân thì vươn một thuở.

Thương nhớ có, làm cho lòng trăn trở!
Một lần qua, rồi lần nữa, đau thương
Đây phù vân, nên tất cả vô thường.
Trăm năm đã, phỉ nguyền chưa chắc trọn.

Trăng đêm nay, ân tình tỏa ngát rộng!
Cả cõi lòng, dành cho hết người xa...

N.H

ẢO VỌNG THI NHÂN 2.

Treo thơ, gởi thân thương nhàn lãm!
Nào mơ chi đồng cảm xa xăm
Nầy trao sính lễ vọng thầm,
Được lần nói tiếng không nhầm.. yêu Em.

Nếu cho lời nói hõng thèm,
Lánh xa bút mực, không làm thơ yêu.

Nguyên Hoang
10/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 07:12:29 bởi Nguyên Hoang >
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 126 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9