Ghetttttttt .......!!!!!!!!!!!!!!
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 24 bài trong đề mục
Pe An 23.06.2010 20:57:12 (permalink)
0
Ghéttttt Anhhhhhhhh!
 
Tình yêu có ghettt có thương
Em đây khoái nhất ngồi lườm....ghetttt anh!
Sáng em...hứưư..., tối..lạnh tanh
Mà thầm trong dạ :"nhớ anh" quá trời!
Ghetttt là thươngg ấy người ơi
Đừng nghe mà hận tình đời, tội tim.
Tại tính em ứ..dzúa diêm
Nhưng mà cái chảnh...nó tiềm trong thân.
Dẫu thương anh vạn nghìn lần
Mà gặp cứ bảo : ứ cần anh đâu!
Thương em,anh phải...theo hầu
Mai này cưới được, bắt đầu...ghétttt emmmmmm!
 

 
Tuyển tập Ghettttt của Pé An....bắt đầu..một hai ba zôôô!!!!!!!!!!!
Pé...!!!!
 
Tui muốn coi mấy người định nghĩa chữ Ghettttttt ra sao?? khà khà khà !!!!!!!
 
[sm=icecream.gif][sm=icecream.gif][sm=icecream.gif]
#1
    Một người bạn 24.06.2010 14:26:06 (permalink)
    0


    Một câu ghét bằng 3 câu yêu

    (tục ngữ thì phải )
    #2
      Pe An 08.08.2010 14:24:14 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Barn Buddy

      Một câu ghét bằng 3 câu yêu

      (tục ngữ thì phải )


      Hế lô Bụt đì  Nghe Bụt nói Pé cứ thích được ghét wài  Bởi mới nói "ghét chỗ nào Bụt chao chỗ đó " chết nhầm "Ghét của nào trời trao của đó" nên ai Ghét Pé, Pé mừng thí pà nội
      Tiếp nối chương trình với chủ đề "ghetttt". Pé An chọt một bài

      ái chà chà

      Ghét anh chẳng chịu ngủ cùng
      Chờ khi anh ngủ .. đùng đùng nổi điên
      Ra ngoài tít tận mái hiên
      Thấy ma sợ quá, lại liền...thuơng anh !
       

      Pé..!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 14:25:41 bởi Pé..An..cười..! >
      #3
        hồng tuyên 13.08.2010 17:34:57 (permalink)
        0
        Kaakaka sao luc nay co Pé nay làm thơ nghe ngọt quá dzạ ta!!!!
        #4
          Pe An 22.08.2010 02:10:50 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hồng tuyên

          Kaakaka sao luc nay co Pé nay làm thơ nghe ngọt quá dzạ ta!!!!

           
          Có những cái ngọt chết người đoá. Đừng có mà ham !  Nghe Pé.....Ghét nhoa.
           
           
          #5
            ms.witch 03.09.2010 22:32:03 (permalink)
            0
            Ghét từ sơ cấp đến pro
            Ghét lên đỉnh điểm ghét hoá rồ
            Ghét ai ai ghét mà sao ghét
            Ghét quá thơ ai cứ...hồ đồ!
             
            Mượn cây dziết của Pé An hén
            Love
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 22:34:09 bởi minhthanh_love >
            #6
              Pe An 04.09.2010 08:47:38 (permalink)
              0

              Trích đoạn: minhthanh_love
              Mượn cây dziết của Pé An hén
              Love

               
              gì nữa bà nội?  Tui còn có cây bút mai mốt truyền cho cháu chắc mà bà tính bẻ nữa àh? Tui bóp cổ bà chết bây giờ [sm=giggle.gif] Àh, gặp bà mới nhớ một chuyện kinh thiên động địa  đi kiếm gì ăn lấy sức kể tiếp. Đói bụng quá
               
               
              #7
                ms.witch 03.10.2010 11:58:24 (permalink)
                0
                 
                Lạy Trời Em Nhờ..
                 
                Bọn nó một lũ nháo nhào
                Đứa nào đứa nấy ra vào..như không
                Lúc thì xưng cháu..gọi ông
                Khi thì từ chú lại vòng sang..anh
                 
                Bọn nó một lũ lanh chanh
                Khi thì con nít tinh ranh...tìm bà
                Nay thì bảo bận việc nhà
                Mai thì lại sướng..cho là...quan nhân.
                 
                Bọn nó một lũ..bất nhân
                Vì không có mặt, nên cần giữ chi
                Em thì thương quá, cây si
                Nhỡ Trời trở gió, lấy gì ấm thân.
                 
                Nước xa sao cứu lửa gần
                Nên em chả dại....khi cần.."Mình ơi"
                Em nói thiệt, chả nói chơi
                Anh cứ chịu khó chăm coi, em nhờ!!
                 
                Love
                 
                 
                 
                 
                #8
                  Pe An 03.01.2011 18:59:06 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: minhthanh_love
                  Mai thì lại sướng..cho là...quan nhân.

                   
                  Cứ để họ tự sướng đi
                  Một phút là hết lo gì, mình sướng sau
                   

                  Pé..!
                  #9
                    Pe An 03.01.2011 19:22:52 (permalink)
                    0
                    Năm Mới mà quên Ghettt. Phải Ghetttt mới đậm  
                     
                     
                    #10
                      Pe An 28.01.2011 21:02:27 (permalink)
                      0

                      Tết Lười
                       
                      Biếng quá mà xuân cứ đến gần
                      Dọn nhà quét nhện mỏi toàn thân
                      Chậu mai chưa tỉa, sân đầy cỏ
                      Phòng ốc quên lau, bụi kín trần
                      Áo đẹp thôi mua, quần cũng khỏi
                      Guốc xinh đâu thiết, dép không cần
                      Ra đường ai thấy em đầm váy
                      Chắc sốc bầu cua trúng bạc cân.
                       
                      Pé..!

                      Mến chúc Năm Mèo đừng lười như Pé
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 23:53:25 bởi Pe An >
                      #11
                        Pe An 12.02.2011 16:39:26 (permalink)
                        0
                        Ghétt..Khai Bút
                         
                        Mới đầu xuân mà khen chê nhiều quá
                        Không sợ người ta cười hả anh hai?
                        Năm nay xấu từ mồng một đến mồng hai
                        Nên em chọn mồng mười em khai bút.
                         
                        Chà năm mới em chúc anh hạnh phúc
                        Có người thương trong những lúc cô đơn
                        Thơ róc rách quanh năm như suối nguồn
                        Để chị em những lúc buồn sang ngắm
                         
                        Ông bà khuyên đừng làm chi cho lắm
                        Cũng đừng lo chuyện mưa nắng áo cơm
                        Cứ anh – em, cho môi thật là thơm
                        Hít một cái bay cục đờm ngay cổ.
                         
                        Vinh là hên, mà nhục là tại số
                        Lực mà không thì tài cũng bó tay
                        Thôi đầu năm em tính lại thế này
                        Ai đến hỏi em thì phẩy tay: không có
                         
                        Vui là thơ mà buồn coi như gió
                         
                        P.an
                         
                        Ovantin tặng cả nhà hoa hồng thắm zui zẻ !!!
                        (Riêng ai thích hoa dại chắc..hay doạ...người nên tặng cây cào cỏ )
                         


                         

                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 17:12:34 bởi Pe An >
                        #12
                          phongan 05.06.2011 10:53:28 (permalink)
                          0
                          Ghét quá chẳng biết làm sao
                          Thả cho ý tứ bay cao để cười
                           

                           
                          #13
                            Lang Bạt 05.06.2011 13:24:01 (permalink)
                            0
                            ừ thì ghét
                             
                            Ghét ai thì chửi cho xong
                            chửi rồi... quay phải một vòng...chửi thêm
                            nếu còn chưa muốn lặng im
                            Một vòng quay trái rồi chêm tục từ
                            #14
                              Pe An 09.08.2011 12:04:02 (permalink)
                              0

                              ừ thì ghét

                              Ghét ai thì chửi cho xong
                              chửi rồi... quay phải một vòng...chửi thêm
                              nếu còn chưa muốn lặng im
                              Một vòng quay trái rồi chêm tục từ



                              Ghét thì cũng ghét lắm à
                              Tại chưa muốn chửi đó mà...bạn ơi



                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 24 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9