Vô đề
biennguyen 24.06.2010 14:22:28 (permalink)
 
 
Sông xa xa, núi cũng xa xa
Sông núi cứ ở xa vời vợi
Từ đêm qua cho đến tận sáng nay
Trông đợi mãi hồn cũng tiêu tan mất
 
Mộng xa xăm, tình cũng xa xăm
Trời có tình thì cũng già đi mất
Bài hát chẳng thành lời thành điệu
Chỉ nghe nước sục sôi, buồn da diết biết bao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 14:05:31 bởi biennguyen >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9