Mưa

Tác giả Bài
biennguyen
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.06.2010
  • Nơi: Tiên Phong-Tiên Phước-Quảng Nam
Mưa - 28.06.2010 11:57:54
0
Mưa có còn rơi trên phố khuya
Giữa mùa băng giá tiễn người đi
Đường về lạnh lẽo xa xăm quá
Biết có ai còn thương nhớ ai…
 
Mưa có còn rơi trên phố quen,
Ướt bàn tay lạnh, phố, mình em
Nghe cô đơn quá, đường về ấy
Không bàn tay ấm, phố, thênh thang…
 
Xa cách nghìn trùng nhắc làm chi
Kỉ niệm của ngày đã ra đi
Nếu còn lưu luyến người xưa ấy
Xin gọi mưa về trên phố khuya…
Phải không anh, đời chỉ là giấc mơ
Để được sống được khát khao
Như em khát anh những mùa đông gió về lạnh lẽo
Một bờ vai, một vòng tay sưởi ấm hồn em....