Hạnh phúc ?
Khi ta chia tay, em khóc Dù nước mắt không hàn gắn được một cuộc tình Anh chỉ lặng thinh, em chới với Khoảnh khắc nao lòng Em bước đi, Ngỡ mùa đông đã về Lạnh lẽo, mênh mông… Những năm tháng qua không níu giữ được một người Vậy mà em níu kéo. em tươi vui, em ngỡ mình hạnh phúc Chỉ là hư vô Chỉ là hư vô Anh vẫn ra đi…chẳng còn gì nữa hết Em đi tìm ngày xưa ấy anh ơi, em phải tìm lại hạnh phúc của em thôi Dù cho hạnh phúc ấy chỉ còn trong sương khói…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 14:03:34 bởi biennguyen >
Người xa rồi khôn nào níu lại
cánh diều phăng lìa nẽo đường về
Một mình dặm bước sơn khê
Đời vui sơn thủy xoá buồn u mê.
Biết Làm Sao?
Ai biết đời rồi sẽ chia ly
Nếu biết trước thà đừng quen nhau hôm ấy
Ai biết tình đi theo cơn gió lạ
Bỏ buổi trưa hồng làm nhạt nắng hoàng hôn
Nên buổi chiều chia tay nhau em khóc
Em biết rồi mây trở giấc thu
Từng chiếc lá gọi nhau rơi cay đắng
Biết làm sao cho Đông lạnh không về...
Hồng Quế Bài thơ của BN làm HQ xúc động quá! Xin phép được viết mấy dòng với biennguyen nhé!
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Biết Làm Sao?
Ai biết đời rồi sẽ chia ly
Nếu biết trước thà đừng quen nhau hôm ấy
Ai biết tình đi theo cơn gió lạ
Bỏ buổi trưa hồng làm nhạt nắng hoàng hôn
Nên buổi chiều chia tay nhau em khóc
Em biết rồi mây trở giấc thu
Từng chiếc lá gọi nhau rơi cay đắng
Biết làm sao cho Đông lạnh không về...
Hồng Quế
Bài thơ của BN làm HQ xúc động quá! Xin phép được viết mấy dòng với biennguyen nhé!
hey, HQ!
Rồi cũng sẽ qua đi
Xin người đừng nuối tiếc
Tháng năm không tha thiết
Thì hãy cứ chia ly
Have a nice day!
Trích đoạn: nevermind
Người xa rồi khôn nào níu lại
cánh diều phăng lìa nẽo đường về
Một mình dặm bước sơn khê
Đời vui sơn thủy xoá buồn u mê.
HeLLo, nevermind!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẽ
Have a nice day!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: