Tiếng Sáo Rừng Xanh!
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
Phố Vắng 02.07.2010 08:48:08 (permalink)
0
Vào VNTQ cũng đã lâu, cũng dạo qua phố phường nhiều, thấy nhiều nhà đẹp thơ hay nhiều cây bút thực sự sắc nét. Cũng là người yêu thơ ca hôm nay PV mạo muội làm toppic thơ này kính mong được sự chỉ giáo của các vị tiền bối.
Cám ơn rất rất nhiều.


Giọt sương đón chào ánh bình minh
Thấp thoáng xa xa một bóng hình
Sư huynh tỷ muội ghé qua quán
Đừng có ngắm nhìn mà lặng thinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 08:53:30 bởi Phố Vắng >
#1
    Phố Vắng 02.07.2010 09:05:07 (permalink)
    0
    Tiếng Sáo Rừng Xanh

    Một nét rừng xanh, nét rừng xanh
    Tiếng sáo thanh quá thật trong lành
    Như tiếng mời gọi về chốn cũ
    Chợt thấy mi ai lệ long lanh

    Một chút thôi tiếng sáo rừng xanh
    Như vẫy như gọi như mời anh
    Trở về chốn cũ, thôn quê cũ
    Như hổ được về với rừng xanh..

    Tiger ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 09:09:13 bởi Phố Vắng >
    #2
      Phố Vắng 03.07.2010 09:50:24 (permalink)
      0
      Tiễn người đi trong lòng đau nhói
      Có ai người thấu nỗi lòng ta?
      Một người cất bước đi xa
      Để lại nỗi nhớ trong ta vô vàn

      Tiễn người đi mà lòng níu lại
      Để cho ai còn mãi nhớ nhung
      Một mình nhìn cõi hư không
      Hay nhìn theo bóng gót hồng xa xa.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 10:53:53 bởi Phố Vắng >
      #3
        Phố Vắng 03.07.2010 11:16:17 (permalink)
        0
        Lời Hẹn Xưa


        Người ơi người ở nơi nào
        Bao ngày mong mỏi người vào nơi đây
        Trăm công ngàn việc tháng ngày
        Vào đây có chút tỏ bảy trước sau


        Bao lời người hẹn đã lâu
        Sao giờ chưa thấy người đâu hỡi người
        Riêng tôi riêng một khoảng trời
        Mong người trở lại nói lời tri âm.
        #4
          ThanhThanhKhiet 03.07.2010 13:05:09 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: Phố Vắng

          Lạc giữa vườn thơ một thi nhân
          Mênh mông chữ nghĩa rộng muôn phần
          Sắp chữ bên nhau cho trọn vẹn
          Kết thắm cho đời mối tình thân



          Tiếng sáo
           
          Đêm khuya tiếng sáo vẳng ngàn xanh
          Gợi thấu hồn ta ý sáng lành
          Chợt thấy sao băng như ánh mắt
          Của nàng sơn nữ đẹp long lanh
           
          Thâm u muông thú leo cành
          Lắng nghe tiếng sáo thanh bình yên vui
          Núi chao rừng động đầy vơi
          Cùng nhau chia sẻ những lời từ tim
           
          Thanh Thanh Khiết
          3.7.2010 

           
          TTK cám ơn PV đã ghé thăm. Chúc PV luôn vui với những vần thơ và các bạn nhé
          #5
            Phố Vắng 10.07.2010 17:44:02 (permalink)
            0
            Vắng

            Người ra đi sao lòng ta trống vắng
            Nỗi lòng này phẳng lặng biết là bao
            Cái nắng hè sao lòng ta se lạnh
            Có phải vì người hỡi người ơi
             
            Phố Vắng 10.07.2010
            #6
              Phố Vắng 10.07.2010 18:12:46 (permalink)
              0
               
               
              Vụt tan đi một bóng hình
              Người đi còn lại một mình ta thôi
              Nỗi sầu đeo nặng đầy vơi
              Biết đâu bờ bến hỡi người người ơi
              Tôi đem tiếng nói tình đời
              Vào thơ ký gửi một thời ước mơ
               
              Phố Vắng 10.07.2010
              #7
                Xa_xăm 10.07.2010 23:33:54 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Phố Vắng

                Tiếng Sáo Rừng Xanh

                Một nét rừng xanh, nét rừng xanh
                Tiếng sáo thanh quá thật trong lành
                Như tiếng mời gọi về chốn cũ
                Chợt thấy mi ai lệ long lanh

                Một chút thôi tiếng sáo rừng xanh
                Như vẫy như gọi như mời anh
                Trở về chốn cũ, thôn quê cũ
                Như hổ được về với rừng xanh..

                Tiger ...





                Đính kèm (1)

                Hổ về giữa chốn rừng xanh
                Như tiếng sáo gọi mời anh trờ về
                Xa _ xăm anh nhớ trăng thề
                Nghiêng nghiêng nửa mảnh hương quê gọi mời
                Em ơi ! Anh về lại rồi
                Khơi lên ngọn lửa ta ngồi đối thơ

                X _ X

                @ He he he... nghe "em" gọi anh về thăm "em" nè !

                ### Đùa với bác một tí cho vui, cháu chỉ là thằng Nhóc thôi ! Nhóc mê đọc thơ đấy ! Ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

                $$$  Kính bác lời chúc vui, thơ hay nha ! Cháu xin phép out ạ ! Ka ka ka
                #8
                  Phố Vắng 11.07.2010 09:39:38 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Xa_xăm




                  Đính kèm (1)

                  Hổ về giữa chốn rừng xanh
                  Như tiếng sáo gọi mời anh trờ về
                  Xa _ xăm anh nhớ trăng thề
                  Nghiêng nghiêng nửa mảnh hương quê gọi mời
                  Em ơi ! Anh về lại rồi
                  Khơi lên ngọn lửa ta ngồi đối thơ

                  X _ X

                  @ He he he... nghe "em" gọi anh về thăm "em" nè !

                  ### Đùa với bác một tí cho vui, cháu chỉ là thằng Nhóc thôi ! Nhóc mê đọc thơ đấy ! Ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

                  $$$  Kính bác lời chúc vui, thơ hay nha ! Cháu xin phép out ạ ! Ka ka ka


                   
                  Rừng xanh tiếng hát trong lành
                  Tiếng sáo như thể mời anh mời nàng
                  Đêm khuya tiếng sáo rộn ràng
                  Đem về giấc ngủ mơ màng ngày mai
                   
                  Phố Vắng 11.07.2010
                   
                  Cám ơn bạn đã ghé thăm, PV cũng là một người trẻ tuổi thôi, cũng có khi là ít tuổi hơn xa_xăm ấy chứ :), bạn thơ thì ko nên phân biệt tuổi tác :)
                   
                   
                  #9
                    galaxies 12.07.2010 00:31:23 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Phố Vắng

                     

                    Vụt tan đi một bóng hình
                    Người đi còn lại một mình ta thôi
                    Nỗi sầu đeo nặng đầy vơi
                    Biết đâu bờ bến hỡi người người ơi
                    Tôi đem tiếng nói tình đời
                    Vào thơ ký gửi một thời ước mơ

                    Phố Vắng 10.07.2010



                    RỪNG VẮNG

                    Bâng khuâng lạc bước _ thẫn thờ
                    Nhìn vườn thơ rộng _ vu vơ vài vần
                    Trăng vàng trải mộng đầy sân
                    Vi vu tiếng sáo gọi dần chân ai
                    Rừng xanh Thu vắng _ đường dài
                    Mắt Nai ngơ ngác _ ngỏ mai đợi gì...

                    GALAXIES
                    #10
                      Phố Vắng 12.07.2010 17:01:49 (permalink)
                      0

                      RỪNG VẮNG

                      Bâng khuâng lạc bước _ thẫn thờ
                      Nhìn vườn thơ rộng _ vu vơ vài vần
                      Trăng vàng trải mộng đầy sân
                      Vi vu tiếng sáo gọi dần chân ai
                      Rừng xanh Thu vắng _ đường dài
                      Mắt Nai ngơ ngác _ ngỏ mai đợi gì...

                       
                      GALAXIES


                       
                       
                      Mộng thơ có tự bao giờ
                      Sao ta cứ mãi thẫn thờ vì thơ
                      Ghé qua xin chớ thẫn thờ
                      Để lại một chút tiếng thơ cho vườn
                       
                      Để vườn thơ mãi tươi luôn
                      Đừng sầu đáy mắt cho buồn lòng ai
                      Xin chào người khách vãng lai
                      Đến đây để lại một vài lời thơ
                       
                      phố vắng 12.07.2010
                      #11
                        Phố Vắng 13.07.2010 09:25:28 (permalink)
                        0
                        Bên dòng sông Lục xanh xanh
                        Dòng nước êm dịu mời anh mời nàng
                        Du dương điệu hát mơ màng
                        Ngả nghiêng, nghiêng ngả một hàng tre xanh .

                        Chim non truyền nhảy trên cành
                        Gió hè thoang thoảng trong lành nhớ nhung
                        Nhớ em ra riết khôn cùng
                        Mong người trở lại tương phùng ngàn năm.

                        Phố Vắng 13.07.2010
                        #12
                          Phố Vắng 13.07.2010 18:19:13 (permalink)
                          0
                          Để mất em lòng anh đầy trống vắng
                          Ôm trong lòng cay đắng lẫn đau thương
                          Tình sầu đeo những vấn vương
                          Mong sao tình cuối yêu thương suốt đời.
                           
                           
                          >>>>>>>>>>>>Phố Vắng 13.07.2010<<<<<<<<<<<<
                          #13
                            Phố Vắng 13.07.2010 18:29:54 (permalink)
                            0
                            Xứ Đoài có những cơn mưa
                            Đem về làm mát những trưa nắng hè
                            Trời Đoài rộn những tiếng ve
                            Râm ran khắp chốn trưa hè nắng oi

                            Xứ Đoài nhớ lắm người ơi
                            Người đi xa sứ một đời nhớ mong
                            Để người ở lại ngóng trông
                            Để hoa phai sắc bóng hồng cô đơn.

                            Phố Vắng 13.07.10
                            #14
                              mong 15.07.2010 23:31:31 (permalink)
                              0
                                     RỪNG MƠ
                               
                              Một chút mong manh chút xanh xanh
                              Tiếng sáo mong ai tiếng sáo thanh
                              Ngân vút âm giai tràn nhung nhớ
                              Xao xác chân nai ngơ ngác mơ
                               
                              Giòng suối trong veo in ánh thơ
                              Róc rách nước reo giọt đợi chờ
                              Bên vầng trăng mộng ngu ngơ mở
                              Hồn đêm đẫm ướt suơng vu vơ
                               
                                         M
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9