Mấy thằng bợm nhậu là con Ngọc-Hoàng !
Hiu hiu gió thổi đầu non
Mấy thằng bợm nhậu là con Ngọc-Hoàng ! *
Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh rượu đế bên nàng sa-kê
Một đàn trai gái líu lo
Hò « dzô » cạn cốc hò « dzô » rót đầy
Ngọc Hoàng gục gặc khen : Hay !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2005 05:39:34 bởi lá chờ rơi >
Sáng nắng chiều mưa rượu bạn cùng
Tỉnh dậy đầu quay hát lung tung
sao vàng lấp lánh muôn cánh rụng
Hóa ra loay hoay ngã vô thùng
Cuốc ơi em Lủi đâu rồi?
Hay chăng anh vẫn chờ em mỗi ngày
Sáng ra ngồi ngắm chai không
Chiều anh ngáp ngắn ngáp dài ôm chai
Ngọc Hoàng ngự ở Thiên - Đàng
Thấy "con" uống rượu hai hàng lệ rơi.
Tưởng rằng con uống con chơi
..."
Bợm nhậu ta- Con Ngọc Hoàng
Cứ rượu vào ta chẳng sợ ai
Thiên hạ kinh khiếp kêu " anh CHÍ "
Thỏa trí làm " chai " cho vẫy vùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2005 00:56:10 bởi ha noi trong toi >
Ngọc Hoàng ngự tại thiên đàng
Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi
Tưởng rằng con uống con chơi
Ai ngờ con uống con rơi xuống sình
nhìn cha lại tưởng bạn mình
Ngọc Hoàng mới nhìn cũng thất kinh
Vua trời cũng nể lưu linh bớ trời....
Trích đoạn: ha noi trong toi
Hóa ra loay hoay ngã vô thùng
Nếu là thùng rượu có can chi ?
Nhấm nháp lai rai sợ cóc gì
Rượu ngấm vào người người ngấm rượu
Rượu thơm như trứng thối càng hay !
Là bợm rượu nghĩa là say với khướt
Đi liêu xiêu và hát nghêu ngao
Đưa đầu óc lên tân mây cao
Là bợm nhậu khác gì ...thí sĩ .:D
Anh em thông cảm nói vậy cho thơ nó có vần
Rượu với bợm như hình với bóng
Khác nào chi dòng máu con người
Người không máu sao người còn sống
Bợm không rượu sao gọi bợm say
Trích đoạn: ha noi trong toi
Là bợm rượu nghĩa là say với khướt
Đi liêu xiêu và hát nghêu ngao
Bợm không say mà tại rượu nó say
Hát nghêu ngao cho rượu bốc thành hơi
Ði xiêng xẹo bởi đời không ngay ngắn
Kẻ trộn mạt cưa người đưa mướp đắng
Nực cười thay kẻ cắp gặp bà già !
Sao sánh bằng bợm nhậu như ta ?
Mây chơi vơi lưng chừng trống trải
Trăng ngập ngừng mở lối thiên thai
Tình tha hương dậm trường vương vấn
Trút nỗi niềm rượu cạn ta say...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2005 11:18:58 bởi Gia Phong >
Trích đoạn: Gia Phong
Mây chơi vơi lưng chừng trống trải
Trăng ngập ngừng mở lối thiên thai
Tình tha hương dậm trường vương vấn
Trút nỗi niềm rượu cạn ta say...
Lưng chừng mây trắng chơi vơi
Trăng vàng mở lối thiên thai ngập ngừng
Tha hương chung mối tình trường
Ðầy vơi thơ rượu ta cùng nhau say
Cánh bằng muôn dặm tung mây …
Ta say trời đất cũng say
Bác chờ say men rượu...con say mê....mồi
Trích đoạn: maiyeuem
Bác chờ say men rượu...con say mê....mồi
Ta say nhưng mắt chửa say
Mắt mờ vẫn thấy tay mi cướp mồi !
Đất trời ,trời đất cuồng quay
Vì say bác để con quay mất mồi
Vì con lỡ nóc no rồi
Nên con mới để bác thấy mồi
Bác phải cám ơi con đó rồi bác ơi
Không mồi, bác nhậu quá lời
Ngày nay bác nhậu ngày mai vẫn còn...quá trời say...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: