Nấm mộ người ăn mày

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 33 trên tổng số 33 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tien thanh
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2010
RE: Nấm mộ người ăn mày - 26.06.2011 23:47:49
0
GIÁ NHƯ TA LÀ CỎ

Thế gian ít kẻ khờ dại
Lắm khôn ngoan, toan tính
Thế gian ít kẻ phóng khoáng
Lắm ích kỷ bon chen

Cuộc sống yêu cái Thiện
Cuộc sống ghét cái Ác
Trời có Chúa anh minh
Lưới trời mấy ai qua được

Âm phủ là địa ngục
Ma âm âm u u
Quỷ u u âm âm
Dễ "mê hoặc" trần thế

Giá như ta là cỏ
Lặng lẽ với thời gian
Len lỏi tìm ánh sáng
Gom nhặt bao mưa nắng
Giấu vào trong lòng mình
Ấp ủ mùa xuân đến
Tặng Trái đất màu xanh

Tiến Thanh

tien thanh
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2010
RE: Nấm mộ người ăn mày - 17.07.2011 23:09:24
0
            MÕ GIÓ
(Mùa nhãn tặng các em thiếu nhi)
Cốc cốc
      Cắc cắc
Mùa nhãn quê em
Cả làng mõ gió

Đêm về nằm mơ
Tí có Mõ gió
Mõ kêu nhất làng
Cốc cốc
    Cắc cắc
Cắc cắc
Cốc cốc

Bầy dơi hoảng sợ
Vườn nhãn ngủ say
Quả trĩu đầy cành
Toả hương vào gió

Cốc cốc
    Cắc cắc
Mùa nhãn quê em
Thích chưa Mõ gió!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 23:29:39 bởi tien thanh >
Tiến Thanh

tien thanh
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2010
RE: Nấm mộ người ăn mày - 17.07.2011 23:23:49
0
BÂNG KHUÂNG TUỔI HỒNG
(Tặng thiếu nhi tuổi hồng)

Nếu được làm hoa cỏ
Ta xin là cỏ may
Chiều chiều bên lối nhỏ
Đợi "ấy ấy" đi về

Nếu được làm hoa trái
Ta xin là chùm me
Bâng khuâng trên cành biếc
Cho "ấy ấy" trưa hè

Thích cỏ may tinh nghịch
Và me chua dại khờ
Chiều nay ai bên lối
Đi dưới hàng me xanh
Nghe tiếng ve vào hạ
Tuổi hồng ta xốn xang.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 23:25:49 bởi tien thanh >
Tiến Thanh

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 33 trên tổng số 33 bài trong đề mục