Vô Thường
ChanVu 08.07.2010 02:10:33 (permalink)
0
Ngày lặng lẻ, sầu dâng khóe mắt
Để lạc loài, co thắt tâm cang
Gọi em , gọi mãi bên đàng
Kia đâu vọng lại, chỉ làn khói mây

Sầu biệt khúc, còn ngây tấc dạ
Phím đã chùn, từ tạ về đâu
Để bao vây phủ thương đau
Em ơi ... có thấu, nghẹn ngào trong anh

Mưa rả rít, mong manh hạt nhớ
Tình ngàn phương, một thuở in đầy
Xót xa duyên kiếp trời mây
Chỉ ta bóng lặng, đêm ngày nhớ thương

Cứ trầm tịch, đêm sương giăng lối
Bước chân đời, bối rối vô phương
Ta mang một nổi đoạn trường
Mà tim rướm lệ, nghe dường nhói đau

Gọi em , em ở phương nào
Thấu chăng viễn xứ , nghẹn ngào xót xa

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9