Xin Trả Tôi Về
(10/08/2009 lacthanh01)
Những ngày thơ đuổi bắt trên đồng
Những trưa hè rủ nhau lặng ngụp
Những mái đầu tóc để đôi phân
Thường đùa nghịch mổi lần trốn ngủ
Thuở đêm trăng vằng vặt trên đầu
Cả xóm nhỏ chơi trò đánh trận
Tìm đuổi nhau đến tận nữa khuya
Ngày thơ ơi,tuổi đã xa rồi.
Thuở làm quan với mũ lá xoài
Đai bặp chuối ngựa bằng nhánh cỏ
Trò nặng đất,thả dìu thuở nhỏ
Theo ta từng năm tháng vào đời
Nhớ mùa trăm rụng tím tả tơi
Mùa ổi chín lội sông hái trộm.
Nhớ mùa bông điên điển năm nào
Vàng một góc trời chiều lơ đãng
Nhớ những chiều thả trôi thả nổi
Trên cánh đồng bạc nước mênh mông
Ta nghĩ đời giản đơn có dậy
Ăn rồi chơi,xong lại về ăn
Nay bàn chân lỡ bước hồng trần
Ta mơ sống những ngày thơ ấy.